Một thưở tình sầu ta với em

Thay đổi trang: << < 222324 | Trang 24 của 24 trang, bài viết từ 691 đến 713 trên tổng số 713 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 03.12.2021 13:41:58
0
VĨNH LONG TIẾNG VỌNG TÌNH QUÊ

Tháng mười hai cũ lắng trầm hạnh phúc
Anh viết tình thơ trải rộng ước mơ
Xuân nữ kiêu sa hát giữa nhà thờ
Áo trang đài đẹp điểm thêu hoa cúc

Nhạc thánh ca hòa âm giống tình khúc
Truyền cảm ngọt ngào lay động hồn anh
Con chiên ngoại đạo xuôi dòng cuốn hút
Trước đông người khấn lễ ngồi chung quanh

Trái tim xúc cảm trở thành thi nhân
Bài thơ sáng tác gởi qua bưu điện
Thuở chưa điện thoại tỏ tình khó khăn
Em giả vờ không hiểu chuyện suy diễn

Sao lại ví chúng mình như trăng biển?
Ngó tưởng gần nhưng trùng điệp cách ngăn
Đường Phó Cơ Điều anh đến không gần
Không gian mù mịt làm sao quyến luyến?

Thế rồi đất nước trải nhiều biến chuyển
Em lấy chồng sang trọng xứng doanh nhân
Áo giáo viên anh thua kém bội phần
Quá nông gốc rễ giống bông điên điển

Tạ ơn em bước song hành phố biển
Phú Quốc Nha Trang ngắn tựa khúc phim
Em gái Vĩnh Long giá trị thiên kim
Nghĩa tình trọn vẹn sáng trong thể diện

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 12.02.2022 19:35:40
0
LỜI BUỒN CỦA TRÁI TIM

Lời thì thầm trái tim
Làm sao dừng lại được?
Nợ duyên thiếu thuở trước
Em vay anh phải đòi.

Lời tình ru tuyệt vời
Ai ỡm ờ đầu môi?
Nước mắt buồn em rơi
Ngấm lạnh đến anh rồi

Mộng thắm nào em ơi?
Không chắt chiu gìn giữ
Duyên thơ còn đọng chữ
Em nỡ nói xa thôi

Hai tâm hồn lẻ loi
Khó tránh điều nông nỗi
Hoa sóng đẹp của trời
Tít mù ngoài biển khơi?

Tình mấy lần chìm nổi
Mật ngọt ngấm trong xương
Làm sao tách nhớ thương
Mà hồn không nhức nhối?

Yêu em là có tội?
Anh gục đầu sám hối
Tình anh không gian dối
Trong quá khứ rã rời

Anh phạm điều lầm lỗi
Để cuộc tình mong manh
Nhưng nếu em chân thành
Phong ba khó biến đổi

Nguyễn Hiền Nhân

nguyennilan

Trái tim thèm nghe nói

Lời lời ngọt ngào cùng ai

Chữ tình em không mượn

Anh mãi đòi bên tai

Ai ru anh giấc ngủ

Hát lời ru thờ ơ

Cớ sao anh thổn thức

Trái tim đau bất ngờ

Yêu lời thơ thỏ thẻ

Em xướng họa đôi câu

Không mang theo hình bóng

Chìm trong giấc ngủ sâu

Bóng hồng mơ tưởng đâu

Đừng có nhầm em nhé

Hạnh phúc anh vui vẻ

Với em lại thảm sầu

******************************

Hiennhan ơi! bài thơ nầy Hiennhan có vẻ trách hờn một ai đó, NL thật khó lòng mà họa được. Mong Hiennhan thông cảm nỗi ghen ngầm của Nilan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 28.11.2023 23:44:45
0
GỞI NGƯỜI XUÂN THỚI THƯỢNG

Buổi ban đầu chúng mình quen nhau
Duyên chưa đủ để kết thành nợ
Phú Yên tao ngộ tình cờ
Hóc Môn gặp lại phải chờ hai năm

Đèo Song Pha mộng kết tri âm
Hứa hẹn chuyện lên rừng xuống biển
Thêm lần định mệnh truân chuyên
Hai đầu nỗi nhớ đảo điên xa dần

Không hẵn tình nhân không cố nhân
Ga cuối cùng hai người khách lạ
Con đường tình sử phôi pha
Qua Vàm Ông Tố lòng ta ngậm ngùi

Dấu ái nhân sinh bước ngược xuôi
Mịt mù hạnh phúc đường đi tới
Mong em giữ đẹp nụ cười
Xuân đời trẻ mãi nha người anh yêu

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 08.12.2023 15:07:24
0
CHUYỆN HUYỀN THỌAI NHƯ MƠ

Cô osin Việt Nam thay đổi đời
Chuyện tình sử tuởng chừng như huyền thoại
Nguyễn Thị Huệ không ngờ vận may tới
Với anh trung sĩ Bắc Phi viễn khơi

Lúc chàng về xứ nàng sinh con gái
Chợ đời lăn lóc chịu nhiều nguợc đãi
Biến động chiến tranh chồng vợ đôi nơi
Đến buớc lên mây đỉnh điểm tuyệt vời

Bokassa luôn nắm bắt ngay thế thời
Hòang đế tự xưng vuơng quốc Trung Phi (1976)
Tìm kiếm vợ con lạc thuở hàn vi
Bị mụ Ba Thân đánh tráo mưu lợi

Đen trắng phơi bày chính bởi số trời
Martine thật đến sau được chứng nhận
Đôi kẻ lọ lem đắc thế rạng ngời
Thành hai công chúa nuớc nguời đổi phận (1971)

Nhưng thời cụôc xáo trộn không chắc chắn
Hòang đế Bokassa 79 bị lật đổ (1979)
Martine chị giỏi phát huy đúng chỗ
Chủ nhà hàng tại Pháp sống nhàn thân

Martine em mất tích đuờng về Việt Nam
Công nuơng thật giả chìm trong quên lãng
Giấc mơ hạnh phúc ngọt ngào bình lặng
Hòang đế Lưu vong cũng chết bình an (3/11/1996)

Nguyễn Hiền Nhân
Sài Gòn 20/12/2016

Lời bình viết thêm 2023

Lên voi xúông chó thay ngôi đổi hạn
Họa phúc vô thuờng lối rẽ đa Đoan
Nhà hàng món Việt thêm đông khách hàng
Không ngờ công chúa thích nghi buôn bán

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 02.01.2024 14:09:28
0
THƯA BÀ QUYẾT TÂM


Người dân khóc vô cảm bà lại cười
Cùng phe đảng Tất Thành Cang,Thanh Hải
Nhiều năm rồi bà Quyết Tâm che đậy
Lòng ác độc bằng khuôn mặt xinh tươi

Người dân khóc thật lòng bà đã cười
Đất thành ủy bảo đất tư có láo?
Con cháu lãnh đạo phải làm lãnh đạo
Chắc nhờ xu nịnh bà mới hơn người?

Đại biểu nhân dân sao giống ruồi muỗi
Hút máu dân xong còn muốn gạt dân?
Mười năm rồi vì tin tưởng Quyết Tâm
Dân Cây Bàng Thủ Thiêm phải ăn muối

Chiếc phà hột vịt ngày xưa rong ruổi
Người dân nghèo nhưng đâu quá khó khăn
Còn ngày nay đất Thủ Thiêm hóa vàng
Có người cố cựu ngậm hờn chín suối

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 04.01.2024 21:01:28
0
ĐÊM THAO THỨC NHỚ EM

Khuya lắm rồi nhưng anh chẳng ngủ được
Chuyện chúng mình sau trước bỗng chênh vênh
Em hờn dỗi phá tan niềm mơ ước
Mỹ Châu Trọng Thủy nghĩa ân bấp bênh

Tình đầy ắp lối rẽ chia mông mênh
Lan Huệ giận ai Lan Huệ mới héo
Hy vọng đổi trao sao lại buồn tênh?
Sai lầm nhỏ chấp hoài buông níu kéo

Nói yêu nhau núi biển cùng bơi trèo
Bài hát ru anh còn ẩn khuất tất
Thật lòng chia sẻ thì không áp đặt
Thao thức trầm tư trăn trở giàu nghèo

Nhìn ních em trên máy tính còn treo
Chúng mình có lẽ đồng chung nỗi nhớ?
Cái thuở ban đầu tình cảm trong veo
Đôi tim cảm xúc dung hòa nhịp thở

Em thổn thức nên anh cũng nức nở
Khoảng trống bên kia lan đến bên nầy
Vết thương vô ý khoét thêm lầm lỡ
Giấc ngủ đôi bên khó thể tròn đầy

Không phản bội thì mình phải đắp xây
Chính em cũng hiểu tình yêu vô đối
Bình yên giấc ngủ cho nhau buổi tối
Hãy thả dỗi hờn theo gió theo mây

Nguyễn Hiền Nhân
Sài Gòn 18/10/2023

NGỦ ĐI ANH

Anh ngủ đi! Để ban mai chào đón
Bầu trời xanh không gợn áng mây đen
Mọi nghĩ suy, xin hãy để phần em
Bởi yêu lắm nên chênh vênh nhiều nỗi.

Anh ngủ đi! Em sẽ thôi hờn dỗi
Để ngày mai môi nở ngát nụ cười
Lan huệ ơi, sao trong héo ngoài tươi?
Tình đầy ắp, nên chơi vơi lối rẽ?

Anh ngủ đi! Mai ngày nghe em kể
Chuyện Mỵ Châu rắc lông ngỗng vì yêu
Niềm tin ai trót trao gửi quá nhiều
Nên dâu bể cuốn cuộc tình tan nát.

Anh ngủ đi! Em vẫn ru bài hát
Rằng "yêu nhau mấy núi cũng trèo..."
Dù trong ta còn trăn trở bao điều
Nhưng đâu dễ buông thành lời nói.

Anh ngủ đi! Tình yêu nào có lỗi
Đã chung đôi thì xin hãy thật lòng
Mình cùng từng qua một trận bão dông
Nên xúc cảm phải chắt chiu, gìn giữ.

Em cầu mong anh bình yên giấc ngủ
Và trong mơ chỉ riêng có em thôi
Để tình yêu trong trẻo lên ngôi
Vết thương cũ lạc trôi miền vĩnh viễn.

RR
20/10/2023

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 06.01.2024 20:06:08
0
TÂM TÌNH CHA GỞI CON YÊU

Cha mẹ nghèo nuôi con lận đận
Hy sinh mình vượt mọi gian nan
Xế chiều tạm chút thanh nhàn
Đâu ngờ con trẻ huy hoàng lệch phai

Hiếu thương nhỏ giọt thì tương lai
Qua nhiều tháng rộng với năm dài
Ơn cha lọt khỏi tầm tay
Tế ruồi con sẽ phơi bày thế gian

Xưa nuôi con biển hồ lay láng
Nay nuôi cha phải đợi vợ thông?
Phúc may còn đó sổ hồng
Tên cha chính chủ bán không ít tiền

Phước nhà đơn giản muốn lưu truyền
Kim tiền khó sánh nghĩa vô biên
Gia phong lễ giáo thiêng liêng
Con ơi bồi dưỡng chung riêng hợp hòa

Hoàng hôn đong bóng tuổi chiều tà
Vệt khói ân tình để cách xa
Sau này kế tục thế cha
Mong con thanh thản cảnh già vô ưu

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 12.01.2024 14:44:59
0
KHỎANG CÁCH

Anh bình thường nhưng sống đời khinh bạt
Đến với Em với khoản cách ...khó gần?
Dù hai đứa nói chuyện rất là thân
Nhưng quan điểm đôi khi hơi khúc mắc?
Em kể anh nghe về bước đường lưu lạc
Nói rất nhiều về nước Úc tuyệt vời
Đoá Hồng Nhung gặp bao giông bảo trong đời
càng rực rở và toả đầy hương sắc
Còn Anh thì chưa bao giờ thành đạt
Cứ nhởn nhơ với cơm áo gạo tiền
Hồn lãng du mơ cảnh sống thần tiên
Trong xã hội bon chen từng tấc đất
Ta đến với nhau với lòng chân thật
Và tin là cũng có chut nợ duyên
Người cùng quê nhưng ly tán khác miền
Hai tinh cầu vẫn có chung nhau cảnh ngộ
Ta ngoãnh mặt trước phồn hoa cám dỗ
Những lọc lừa gian trá của thế nhân
Chỉ mơ ước một bến đổ an lành
Hợp chung sức cùng lướt qua gian khổ
Đừng e ngại trái tim đặt lầm chỗ
Dù không gian là khoản cách nghìn trùng?
Biệt ly rồi sẽ dẩn đến tao phùng
Hạnh phúc nẫy mầm ...hoa lòng sẽ trỗ...
HMHIỀN NHÂN
☆☆☆☆☆Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện
hmhiennhan
Ngày gửi: 31/08/2009 19:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hmhiennhan vào 04/04/2023 02:38

Nhớ người viễn xứ
Sáng nay ngồi ngắm nắng rơi
Bên kia Melbourne chắc trời tuyết bay?
Hạnh phúc mê mẫn tình say
Làm thơ lên Net đòi Ai nợ tình?
Em ơi! duyên nợ ba sinh
Một lời đã hứa là tình trăm năm
Dù mới quen được tri âm
Hồn sa mạc đã lặng thầm nở hoa
Nói gần rồi lại nói xa
Giấc mơ hạnh phúc chung nhà nghen em?
Thơ tình trao gởi trắng đêm
Đừng như đợt sóng vào thềm rồi ra
Đã từng vượt sóng phong ba
Đã từng nếm trãi xót xa rã rời
Đã từng khuấy nước chọc trời
Bây giờ chỉ muốn đẹp đời bình yên
Môi ngà Em chuốc rượu tiên
Mềm môi dũng tướng đảo điên anh hùng
Xứng danh một đoá Hồng Nhung
Mừng ngày hạnh phúc tương phùng 2 ta
Vỡ oà như trận pháo hoa
Hạnh phúc có thể lệ xa má hồng
Thì thầm hai tiếng vợ chồng
Để cho hơi ấm phủ lòng tuyết sương ...
Hoa tình cách biệt đại dương,
Sáng ngời hương sắc thiên đường ta đi
HMHIỀN NHÂN (bình thường thế thôi)

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 18.01.2024 12:53:27
0
Đoạn Cuối Tình Sầu

Tân Hương gió lạnh chiều trôi
Hương Đồng quán cốc ta ngồi nhớ em
Cà phê đắng đọng môi mềm
Cô đơn giọt nắng bên thềm hắt hiu

Tiểu thơ cao quý diễm kiều
Người quen khách lạ dập dìu đóng đưa
Em như thời tiết nắng mưa
Hết nóng lại lạnh búa xua bạn bè

Lời ngay em chẳng muốn nghe
Phạt anh phải ngủ bên hè mùa đông
Trải qua nhiều trận bão giông,
Ngày dài tháng rộng đôi lòng càng xa

Thôi em vui với người ta
Cành vàng bóng ảo chỉ là khói sương
Níu chi mỏng sợi tơ vương
Hương Đồng quán cốc bóng gương nhạt nhòa
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 27.01.2024 14:50:00
0
NGÔI NHÀ ĐỘC ĐÁO

Ngôi nhà thiếu vách mái che rệu rạo
Thỏa thích trăng sao theo gió ra vào
Nhà thơ nhà giáo nhà nghèo bát nháo
Bảy nổi ba chìm cố giữ thanh cao

Một thời mơ ước dựng xây hoài bão
Trường học trường đời vỡ mộng thư sinh
Bốn hướng mây trời phiêu bạt linh đinh
Vòng đua danh lợi quẩn quanh cơm áo

Thẹn với quê hương lúa gạo Rạch Đào
Nàng Thơm Mỹ Lệ nuôi ta khôn lớn
Cuộc sống vô thường vật chất trống trơn
Đêm ngày vớ vẩn buồn vui tự trào

Cảnh quan độc đáo lộng bóng trăng sao
Đơn sơ hạnh phúc đong đầy tình nghĩa
Người qua kẻ lại hiếu kỳ ngắm nghía
Thơ thẩn đâu cần kín cổng tường cao

Nhà thơ nhà giáo nhà nghèo nghêu ngao
Ngôi nhà gia bảo thiêng liêng tuổi trẻ
Lê Văn Lương số mười lăm tô vẽ
Cay đắng ngọt bùi đầy ắp xuyến xao

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 29.01.2024 10:31:20
0
THƠ TẶNG VỢ VÀ PHÁI NỮ NGÀY 8 THÁNG 3

Đôi khi nắng gắt mưa sa
Vợ là nhất đó bên ta tuyệt vời
Vợ như bóng mát cuộc đời
Dẫu bao giông tố đất trời đảo điên

Vợ là hơi ấm ,thuốc tiên
Giống bà bác sĩ không chuyên nhiệt tình
Thương ta lo lắng hết mình
Khiến hồn sa mạc hồi sinh đêm dài

Vợ là cơm gạo mỗi ngày
Cho ta no ấm từ ngoài vào trong
Vợ như vũ trụ mênh mông
Đi qua Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa

Dữ hiền ta cũng phải thua
Vợ oai như một bà vua trong nhà
Chăm con còn phải chăm ta
Vợ là khúc hát bài ca ngọt ngào

Từ nghèo khổ đến sang giàu
Vợ là tất cả sắc màu nghĩa ân
Thủ quỷ kế toán giải ngân
Tạ ân bà vợ định phần số ta

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 01.02.2024 11:22:28
0
12 THÁNG CHẠP HÀNG NĂM

Lâu lắm mới về quê Ngọai Cần Đước
Khuýât bóng nguời thân sông nước cạn dòng
Um tùm cỏ dại ở nơi thềm truớc
Cây trái vuờn nhà cũng trụi hết bông

Nhớ hình dáng Ngọai xưa nằm cánh võng
Nghe tiếng cháu thưa rộn rã vui mừng
Ba tháng dài bùôn mỏi mắt ngóng trông
Ngọai đâu thèm ngó túi quà vô cảm

Dòng đời tất bật thành đô thăm thẳm
Cháu vẫn thèm rau đắng chấm tuơng cà
Quên được làm sao hình bóng Ngọai già?
Duỡng nuôi cháu nghĩa ân tình lay láng

Công ơn trời biển miên man sâu nặng
Giỗ Ngọai nhỏ thôi lắng đọng chân thành
Đốt cây nhang kính Ngọai miền vĩnh An
Mâm cơm đạm bạc Ngọai thuơng chấp nhận

Xuân thắm đời con bóng xế hiu quạnh
Mai vàng thiếu duỡng nên thưa lá bông
Én lượn trời cao cháu chỉ ước mong
Nguời hiểu lòng con thương Ngọai bất tận

HMhiennhan

Long An 12/ tháng chạp/2024

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 06.02.2024 09:59:39
0
XUÂN BÙÔN

Ngày đầu xuân sắc mai vàng rạng rỡ
Én luợn bay bông pháo sáng giao thừa
Lời chúc Tết năm mới vuớng trăn trở
Nơi xóm nghèo thu nhập cứ lưa thưa

Chuyện nhà nuớc nói mãi thêm dư thừa
Tiền mất giá còn mọi thứ lên giá
Kẻ nghèo khổ kiếm ăn sao khó quá
Bệnh viện nhà truờng thả phí bán mua

Tết sum vầy Tết nghĩa tình đón đưa
Thiểu số nguời ly huơng cách biệt xứ
"Cung chúc tân xuân" đẹp lắm câu chữ
Đừng bảo niềm tin hy vọng lọc lừa

Mong ngọt ngào thay hương vị chanh chua
Thanh bình hạnh phúc mọi nhà đuợc hưỡng
Hoa quý trên cao mặt đất cỏ úa
Chia sẻ đồng hành mưa nắng mến thương

Vô cảm vô tâm định hướng thị trường
Bao nhiêu thứ thuế không vào ngân sách?
Ngán ngẩm những lời sáo rỗng đường mật
Tham nhũng tham ô hóa chuyện bình thường

Hmhiennhan
Sài Gòn 2/2/2024

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 12.02.2024 12:29:20
0
SÀI GÒN CHIỀU LY BIỆT


Sài gòn ta tiễn chân nhau
Nỗi buồn sao bổng trút vào gió mưa?
Nhùn nhằn quyến luyến dây dưa
Tay nắm tay mãi trời trưa mất rồi

Từ nay hai đứa lẻ đôi
Bờ môi xa cách bờ môi trùng trùng
Anh về góc nhỏ nhớ nhung
Mơ ngày chồng vợ trùng phùng bên nhau

Ngôi nhà trống rỗng trước sau
Vắng em đâu cũng nhuốm màu biệt ly
Thời gian ơi! hãy qua đi
Cuốn nhanh bao nỗi ai bi đời người

Để mùa Xuân tới sáng tươi
Để anh sớm gặp lại người anh yêu
Trời đày nghịch cảnh trớ trêu
Hồn anh tím thẳm những chiều vắng em...
Hmhiennhan

TIẾNG VỌNG TÌNH XA

Hai tinh cầu lẻ loi trong góc tối
Lạc lõng vào vùng mây ảo mù khơi
Kẻ ở trên non người dưới chân trời
Tưởng gần đó nhưng cách xa vời vợi

Lời nói nỉ non nhiều hôm trao gởi
Thắp sáng niềm tin cũng rất bất ngờ
Ta đắm chìm vào nỗi nhớ chơi vơi
Theo câu chữ nói lên lòng mong đợi

Hình như có một nhịp cầu rất mới
Giúp chúng mình đồng cảm quyện hòa nhau
Anh ngập ngừng bày tỏ nỗi xuyến xao
Em khuyến khích hãy chân tình bước tới

Tình trong thơ nên thơ rất vẽ vời
Chớ hai đứa tâm hồn luôn ngay thẳng
Tuổi chiều xuân ai cũng trải nghiệm đời
Hãy để thơ thêm sắc màu lãng mạn

RỒI TỪ ĐÓ...

Rồi từ đó bến yêu bừng ánh sáng
Anh say thơ , say cả giấc mộng lành
Gởi nguồn thương vào mây gió lang thang
Gởi cả nắng khi mùa đông em lạnh

Đến một ngày giông tố bổng vây quanh
Em lại nói rượu tình là thuốc đắng
Kết tội anh như gió trăng phiêu lãng
Chẳng cần nghe anh lý giải ngọn ngành

Em hững hờ chà đạp trái tim anh
Khi nói tình yêu mong manh sương khói
Nếu yêu em tức là mang trọng tội
Mệt mỏi thì em đổ lỗi cho anh

Giọt sương nào không ẩn nước long lanh
Tình yêu nào không có nhiều vướng mắc?
Như mái tóc đến ngày thêm sợi bạc
Thuyền xa bến tất gặp sóng chòng chành

Giấc mộng trong thơ nếu đã không thành
Tình trong thơ đã nhuốm màu tang trắng
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ hối hận
Đã từng yêu, từng nhớ một dòng thơ
Nguyễn Hiền Nhân

nguyennilan

TÌNH THƠ & XA GẦN
Ừ xa lắm mà tưởng gần đâu đó
Nghe như quen mà lạ lẫm làm sao
Thơ bên thơ nghe luống những ngọt ngào
Gieo nỗi nhớ xuyến xao như hẹn trước

Rồi có lúc lại gieo niềm mơ ước
Làm cánh bèo trên sông nước mênh mông
Làm cánh bèo để trôi giữa dòng sông
Reo khúc hát lượn mình theo con sóng

Một chiều Thu anh ru câu say đắm
Em mơ màng như được vỗ về yêu
Bài thơ anh làm xao xuyến những chiều
Nghe chợt nhớ chợt thương người xa lắc

Rồi từ đó khi ánh đèn vừa tắt
Anh lại hiện về trong giấc chiêm bao
Kể cho em nghe lời mong nhớ ngọt ngào
Em ôm mộng dâng trào niềm mơ ước

Con đường tình luôn chông gai phía trước
Em vướng vào ngàn dấu nát bàn chân
Em nghe đau về tràn ngập vây quanh
Từng hơi thở xé toan lồng ngực nóng

Rồi từ đó em nghe hồn lạnh cóng
Run rẫy tìm dấu vết bước chân qua
Run rẫy tìm hình bóng tháng ngày xa
Cứ tìm mãi nhưng chỉ là vô vọng

Lòng nhủ lòng thôi không mong ngóng
Sao lại tìm khi một kẻ muốn quên
Sao lại tìm khi thuyền không về bến
Nước mắt chiều nức nở lén tràn môi

Thơ vô tình giết chết trái tim tôi
Bởi lời thơ hòa tan trong mật ngọt
Ngỡ tình anh như là đang yêu thật
Nhưng mộng thì chỉ ghé đêm thâu

Hiennhan! bài thơ dài quá NIlan chia làm 2 đoạn, Hiennhan đọc đoạn tiếp ở trên nhé

nguyennilan
16:36 18-11-2010
Đoạn 2 TÌNH THƠ & XA, GẦN

Cơn mộng đẹp còn sống được bền lâu?
Rồi thực tế ngàn mưa nắng phủ đầu
Em dừng bước khi hố sâu trước mặt
Em sợ rằng hồn ngã đỗ chìm mau

Câu thơ em nay mang sắc úa màu
Tình thơ khoác áo tang lòng hoang vắng
Em mặc tình ru hồn bằng men đắng
Say cho quên hay thêm nhớ ngậm ngùi

Trách phận mình mang hai chử cút cui
Trách trời lại tạo ra chi cái số
Không trách rằng gặp anh em sẽ khổ
Bởi chử duyên như thuyền vỗ chòng chành

Chữ duyên em mang mảnh vá mong manh
Nên dể vỡ như tơ mành vướng víu
Giữa trời xanh ai gieo tình cành liễu
Gió đong đưa gió vụt mất chữ tình

Em ru đời không ánh nắng bình minh
Câu thơ ấy bên mình em vẫn nhớ
Thôi anh nhé cũng một lần lẫm lỡ
Trách chi nhau, ôi! chỉ nợ thơ tình./.

Hiennhan! bài thơ Nilan làm hoài không kết thúc được, trời ơi ! bài thơ dài quá ha..ha..

Hmhiennhan

Trời Nilan ác quá, đưa bài thơ như thế nầy kêu HN hoạ? Khổ ghê.Tranh thủ về VN nữa nhé

BIỂN KHÔNG XA ĐƯỢC SÓNG

Người dưng ơi! em làm thơ hay quá
Lời ngọt ngào làm lay động lòng anh
Lý lẻ thắm sâu chan chứa chân thành
Như bản tình ca ngân vang êm ả

Dù hai đứa thuộc hai miền đất lạ
Nhờ nhịp cầu internet thông thương
Nhưng ý thơ như trăm mối tơ vương
Cột chặt lấy hồn anh về một ngả

Em dẫn anh vào khu vườn hoa lá
Có suối nước ngầm cùng tiếng chim ca
Có những cánh bèo trôi nỗi la đà
Có mùa thu với vầng trăng bàng bạc

Anh tưởng tượng dáng người yêu ngồi hát
Khúc nhạc lòng hoà nhịp đập trái tim
Trời bên ấy chắc cũng đang im lìm
Như anh bên đây nhìn em ngây ngất

Sao tự nhiên tiếng ca em nín bật
Rồi thở dài nhắc mãi chuyện không hay?
Sao niềm vui lại đếm tháng đếm ngày
Còn xác định tình yêu là vô vọng?

Em có biết ngày đêm anh mong ngóng
Những dòng thơ như liều thuốc thần tiên
Đã cho anh nguồn hạnh phúc vô biên
Đưa anh vượt khỏi bến bờ biển rộng

Sao em nói mộng cũng chỉ là mộng
Dìu em từng bước lọt xuống vực sâu
Hoa tình yêu đã úa mất sắc màu
Than thân côi cút chập chờn với bóng?

Thơ anh rồi sẽ lạc vào khoảng trống
Câu chữ đong đưa đến cõi vô hình
Dẫu sao thì tình vẫn ở trong tình
Như biển chẳng bao giờ xa khỏi sóng...
Nguyễn Hiền Nhân tức Hmhiennhan hay Tâm Minh Trần

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 23.02.2024 10:18:23
0
ĐỪNG ĐÙA NHA EM

Tình yêu không phải một trò đùa
Nên anh không ngại chuyện nắng mưa
Yêu em từ độ đi ngang cửa
Nụ tầm xuân bát ngát đong đưa

Hạt giống tương tư đã chín vừa
Nhưng anh nhút nhát nhủ thầm chưa
Em khoe dáng ngọc cười mỗi bửa
Anh mừng quên hết việc ban trưa

Trúng phải bùa yêu anh nghiêng ngửa
Vò đầu bứt tóc bạc lưa thưa
Tuổi xuân tính lại còn một nửa
Trao hết cho em chẳng dám chừa

Em trách hờn anh cứ dây dưa
Ngây ngô bướng bỉnh như con lừa
Đèn xanh em bật lên tín hiệu
Anh cứ ngoằn ngoèo thật khó ưa...
hmhiennhan

nguyennilan

Tình yêu đâu phải một trò đùa

Không ai đem bán cũng chẳng mua

Yêu em anh gởi hồn theo gió

Chờ nụ tầm Xuân phảng phất đưa

Không biết yêu rồi hay là chưa

Sao còn e ngại chẳng gởi đưa

Em không dám hỏi anh sao thế

Lại cứ nhùng nhằn như nắng mưa

Anh đã yêu rồi đó thấy chưa

Tuổi Xuân nay đã hết nửa mùa

Sao còn suy tính vò râu tóc

Hãy gởi cho em nhớ đừng chừa

Thời gian như thể chiếc thoi đưa

Sao anh lại cứ mãi dây dưa

Cho em chờ đợi dài năm tháng

Cái tật khù khờ thật khó ưa....

Hiennhan! NL chìm xuồng rồi, thơ Hiennhan hay quá, NL đầu hàng ..hi..hi..

Chúc ngủ ngon



ĐỪNG!

Qua khổ thơ 5 chữ nha Nilan

Đừng! gieo tình trong gió

Xé từng mảnh tim rơi

Em mang hồn vỡ vụn

Đêm về mộng chơi vơi

Đừng! gởi tình theo mây

Bay hoài không bến đỗ

Mặc núi cao đứng chờ

Mây tan vào hư vô

Đừng! yêu em tháng bảy

Chức Nữ khóc Ngưu Lang

Chờ nhịp cầu Ô thước

Giọt mưa đời chứa chan

Đừng! ru tình theo sóng

Lênh đênh trên biển khơi

Sóng ôm hôn bờ cát

Tình em tan rã rời

Đừng! gửi vào chiêm bao

Nụ hồng anh vừa hái

Ươm tình thơm ngọt ngào

Em nuôi tình khát khao

Đừng trồng cây bối rối

Mọc ngỗn ngang giữa đời

Tơ vò trăm lần gỡ

Mấy lần suông em ơi./.

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 28.02.2024 17:12:02
0
VINH QUANG VÀ ĐAU KHỔ

Khổ đau ẩn hiện hào quang thiên tài
Hàn Mặc Tử chết ở tuổi hai tám
Lê Thanh , Phong Trần khởi đầu tình cảm
Kết tình yêu lãng mạn gởi Mộng Cầm

Tiếp thơ Loạn với Hương Thơm , Mật Đắng
Máu Cuồng và Hồn Điên chịu cách ly
Bệnh phong cùi thuở đó còn hiểm nguy
Từ Phan Thiết thi sĩ về Bình Định

Mộng Cầm , Hoàng Cúc , Thương Thương , Mai Đình
Ngọc Sương , Mỹ Thiện chìm trong dĩ vãng
Còn đâu nữa những đêm trăng tỏ sáng
Lầu ông Hoàng củng người đẹp lang thang ?

Thực và hư qua bút pháp họ Hàn
Nội tâm ngoại giới khiến đời luyến mến
Vườn thơ độc đáo bay không bờ bến
Từ Gái Quê , Xuân Như Ý miên man

Nỗi thống khổ nung đúc chín tài năng
Thơ kinh dị đọc càng thêm ớn lạnh
Kẻ tài hoa sớm chết còn mơ trăng
Bệnh viện phong Qui Hòa buồn ảm đạm

NGUYỄN HIỀN NHÂN
Lê Thanh , Phong Trần là 2 bút danh khởi đầu của thi sĩ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2024 04:58:20 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 04.03.2024 19:48:49
0
BI KỊCH MỘT THIÊN TÀI

Van Gogh tiền bối sắc màu
Người đương thời bảo khác nào người điên
Thương ông số phận truân chuyên
Chêt rồi mới tỏ sắc duyên thiên tài

Ẩn sâu nghệ thuật giải bày
Trường phái Dã Thú đọa đày nghiệp mang
" Lúa mì bầy quạ" kêu than
Bức tranh di chúc vinh quang sau nầy

Túng nghèo rủi biến thành may
Tượng đài khập khiễng khó dài ngày sao
" Nhà tù khách sạn năm sao"
Ý hồn nhân bản tào lao thật rồi

Đồng xanh bò trắng loi ngoi
Hoa Tulip nở vàng trời Hà Lan
Ông ngồi nhà kính bảo tàng
Bọt bèo nay quý hơn vàng ,tuyệt không

Ngậm ngùi luyến nhớ tài ông
Mắt thần hội họa chết trong đói nghèo
Trọn đời thống khổ cheo leo
Chết không tri kỷ hồn neo bảo tàng

NGUYỄN HIỀN NHÂN
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2024 01:00:20 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 14.03.2024 19:18:32
0


NHỚ NÀNG ÁO TÍM XƯA

H...hởi giờ này em ở đâu?
Hợp tan tan hợp chuyện chưa lâu
Ghét thương anh vẫn còn mong đợi
Những lời luyến ái mình trao gởi

Tân Tập vào mưa tháng sáu rồi
Tân Thành Đông Thạnh mù sương khói
Em như mây lượn bay trăm hướng
Anh như gió đuổi tìm ngàn phương

Góc trời nào gặp lại người thương?
Đôi ta hợp nhất về chung đường
Tân Kiểng đêm vàng anh nhớ mãi
Giọt rượu men tình đắm đuối say

Suối tóc dài quấn quýt hai vai
Nụ hôn đằm thắm môi đan cài
Gái Cần Giuộc đụng trai Cần Đước
Vòng quay nhân thế đúng mong ước

Yểu điệu chân son em lã lướt
Vàng đá thủy chung bỗng nhạt phai
Tình yêu ngọt mật thành oan trái
.Nhớ em nhớ lắm tím trang đài

Nguyễn Hiền Nhân
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2024 00:04:35 bởi Ct.Ly >

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 18.03.2024 09:54:16
0
NHỮNG NGƯỜI LÍNH BIÊN CƯƠNG

Tuổi trẻ hào hùng trấn giữ biên cương
Trời cao đất rộng bạt ngàn gian khổ
Đường đến vinh quang trải nghiệm mọi chỗ
Nợ nuớc tình nhà đâu cũng thân thuơng

Gió núi hương rừng vọng tiếng quê hương
Truyền thống anh hùng vang vọng đâu đó
Máu, mồ hôi thấm tươi pho sử đỏ ( màu cờ đỏ)
Nối chí cha anh giữ nước hùng cường

Sóng biển nhà giàn lộng gió bốn phương
Định liệu trước sau dự phòng bão tố
Lính thanh xuân xếp tình riêng bé nhỏ
Đối phó thiên tai trở ngại bất thường

Thật tự hào khi hậu thế biểu dương
Nhiều gương sáng lính biên cương hải đảo
Trước sức ép đường mật họăc hung bạo
Vẫn giữ tinh thần sống chết trung lương

Kể từ thưở dựng nước vua Hùng Vương
Thiêng liêng đất Tổ giống nòi Tiên Rồng
Người lính Việt Nam sẵn sàng gươm súng
Chống mọi kẻ thù bảo vệ núi sông

Nguyễn Hiền Nhân
Sài Gòn 11/ 2023

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 27.03.2024 16:45:53
0


Bài 1/ CANH BẠC TÌNH ĐỜI

Chuyện tình yêu đỏ đen
Giống ván cờ canh bạc
Phận bọt bèo mon men
Phải mất dần an lạc

Bài học em ban phát
Nâng cánh ta bay lên
Cuộc sống muôn màu sắc
Qua biển đời lênh đênh

Buồn vui thêm tuổi tên
Ta cảm ơn em đó
Nghiêng lật theo chiều gió
Sá gì những chênh vênh

Không được em kề bên
Ta gặp nhiều may mắn
Tiền tài như phấn trắng
Chuyển vận xui thành hên

Soi ánh mắt buồn tênh
Ta cười ta ngày đó
Cuộc tình tuy bé nhỏ
Sao khổ hận mông mênh ?

Chút nuối tiếc chông chênh
Không thành nguồn luyến mến
Ngược xuôi tình đầu bến
Vĩnh hằng sao chóng quên?

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 04.04.2024 15:08:33
0
MÙA HẠ XA XƯA

Nghe tiếng ve kêu biết hạ đang về
Chói chang vạt nắng nung màu phượng đỏ
Sắc hoa rạng rỡ nhắc tình học trò
Tạm biệt cách nhau mấy tháng nghĩ hè

Khắc ghi lưu bút dại khờ tuổi trẻ
Tôi giấu bóng em sâu thẳm đáy tim
Viết ra trang giấy loang màu mực tím
Bẽn lẽn bàn giao ngày cuối mùa thi

Nay ngược thời gian về thuở xuân thì
Năm tháng trôi lắm đục ngầu loang lổ
Tình thơ trân trọng chìm trong cõi nhớ
Hai kẻ đều già tất cả trôi đi

Những tinh khôi sáng đẹp thời mê si
Tháng năm mong đợi qua rồi đi tới
Dấu ấn hạ cũ xa xưa vời vợi
Thanh xuân mòn mỏi không thêm hạn kỳ

Nhánh phượng hồng trầm lặng lúc phân ly
Ai còn kết ở trên nền áo trắng?
Kỷ niệm luyến thương trót để trống vắng
Chênh chau lòng ngã nghiêng kể làm chi?

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 07.04.2024 16:01:15
0
BUỒN VUI NGHIỆP GIÁO

Em hỏi anh chán chưa nghề dạy học?
Chuyện tôn sư trọng đạo giờ xa rời
Kinh tế thị trường vàng bạc lên ngôi
Mấy ai nhớ kẻ đưa đò trắng tóc?

Em đã lầm,nghề nào cũng khó nhọc
Dạy chữ trồng người tình cảm vẫn hơn
Tuổi thơ chơn chất như là viên ngọc
Mình vì trò,trò sẽ thấm công ơn

Có đôi lúc anh cũng thấy cô đơn
Trước vài kẻ quá tính toan trụt lợi
Nhưng học đường luôn là chỗ ký gởi
Những tấm lòng nhân ái đến muôn nơi

Tình thầy trò sáng đẹp như mặt trời
Đời dâu bể vẫn nhận ra giọng nói
Học trò anh trước sau không thay đổi
Gieo nhân nào gặt quả ấy em ơi

Tình cảm vô hình cứ tưởng chơi vơi
Món quà vật chất đơn sơ nhỏ nhặt
Thời gian xác nhận sáng lòng chân thật
Lễ giáo học đường tốt đẹp đời đời

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân
  • Số bài : 2084
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2009
Re:Một thưở tình sầu ta với em - 14.04.2024 12:22:14
0
HOA TRÀM TRONG CUNG SON

Mến tặng cô ca sĩ Hương Tràm

Hoa Tràm trinh trắng nở
Lặng thầm không sắc hương
Lã lướt theo chiều gió
Gỡi nỗi lòng tha phương

Dịu dàng nhụôm nắng sương
Mộc mạc không se sua
Được lòng quan tối thựợng
Dẫu chỉ chút duyên thừa

Ngày tháng dài mây mưa
Mất sắc trắng tinh khôi
Nhưng hoa Tràm đồng nội
Giờ lộng lẫy hơn xưa

Em thanh nhã bán mua
Khác lòai hoa mắc cỡ
Lặng lẽ chớp thời cơ
Từ giả thuở quê mùa
( bỏ qua mọi thẹn thùa)

Hí trường còn đẩy đưa
Tiếng thương ca nức nở
Đài cao sang rạng rỡ
Người chơi hoa chẳng lừa

Nguyễn Hiền Nhân
Sài Gòn 14/ 4/2024

Thay đổi trang: << < 222324 | Trang 24 của 24 trang, bài viết từ 691 đến 713 trên tổng số 713 bài trong đề mục