Một thưở tình sầu ta với em
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 48 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 720 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 21.09.2015 22:23:50 (permalink)
0
Kỷ Niệm Nha Trang

Mặt trời trườn khỏi biển sau hoàng hôn
Sóng mơn man biển xanh màu ngọc bích
Kỷ niệm Nha Trang lưu đầy vết tích
Sao đôi lòng chẳng bảo chứng tuyên ngôn?

Chẳng lẽ tình yêu như ốc mượn hồn?
Hay kiếp Dã Tràng chập chờn bãi cát
Trên hốc đá rong rêu còn bám chặt
Nhưng đôi ta đã trôi ngược biển đời!

Gió trùng dương qua khoảng trống xa khơi
Còn để lại bản nhạc tình dào dạt
Cuối đường chân trời mây nước lả lơi
Đâu cần biết cảnh vô thường đen bạc

Thôi! hạnh phúc đã nhạt màu biến sắc
Duyên nợ chúng mình hẹn lại kiếp sau
Nhìn mây trời biển núi kề liền nhau
Anh cố cười nhưng bỗng rơi nước mắt
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 22.10.2015 12:41:55 (permalink)
0
Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Mừng ngày phụ nữ đi mua quà
Lòng vòng gặp bạn bà con xa
Rủ nhau vào quán lai rai nhậu
Chia sẻ niềm vui cùng quý bà

Phụ nữ Việt Nam vốn hiền hòa
Trung hậu đảm đang vẹn nết na
Điểm mười đồng chấm cho tất cả
Vợ ông , vợ tôi , vợ người ta

Rượu vô cả đám cứ ê a
Thương vợ mình vất vả năm qua
Hay là mua đại cây thuốc lá?
Với mấy thùng bia hả mấy cha?

Suy đi bàn tới mãi cũng ra
Món quà vô giá chính là ta
Vét tiền thêm mấy chai rượu bổ
Phục vụ vợ nhà đến tối đa

Nếu sợ các bà còn kêu ca
Thôi thì lãng mạn vài bông hoa
Cũng tại đồng lương hưu mất giá
Nên quà mừng vợ mừng luôn ta

Nhất trí rồi thì ngồi khề khà
Bia bọt rót đầy ép lại qua
Xin các bà vợ vui hỉ xả
Cho mấy ông chồng say thả ga
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 05.11.2015 17:03:56 (permalink)
0






    
















  •  




    Đừng Ghen Với Quá Khứ Của Nhau
     
    Chút kỷ niệm buồn trong giọt mưa ngâu
    Anh và em đã từng yêu người khác
    Tình dang dở chẳng phải do lầm lạc
    Nhìn mưa thu anh chợt nhớ tình đầu.

  • Năm tháng nồng nàn ngở tưởng chôn sâu
    Trong hai tâm hồn già nhiều bí ẩn
    Những phút xao lòng gió mưa lãng mạn
    Nhớ bóng người xưa em lại ưu sầu 

  • Từ những giận hờn ghen tức cãi nhau
    Mới biết hiện tại người mình yêu nhất
    Chút tự ái làm lệch đi sự thật
    Anh và em mới quan trọng tự hào 

  • Tình yêu mãnh liệt diệt hết khổ đau
    Bỏ người bắt bóng tham chi hư ảo?
    Quá khứ đẹp nhưng tan biến sắc màu
    Chẳng thể sẻ chia ái ân cơm áo
    Nguyễn Hiền Nhân
















     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2015 09:16:00 bởi Nguyễn Hiền Nhân >
  • Nguyễn Hiền Nhân 05.11.2015 17:06:08 (permalink)
    0
     Đừng Ghen Với Quá Khứ Của Nhau
    Kỷ niệm buồn trong giọt mưa ngâu
    Anh và em đã từng yêu người khác
    Tình dang dở chẳng phải do lầm lạc
    Nhìn mưa thu anh chợt nhớ tình đầu.
    Năm tháng nồng nàn ngở tưởng chôn sâu
    Trong hai tâm hồn già nhiều bí ẩn
    Những phút xao lòng gió mưa lãng mạn
    Nhớ bóng người xưa em lại ưu sầu
    Từ những giận hờn ghen tức cãi nhau
    Mới biết hiện tại người mình yêu nhất
    Chút tự ái làm lệch đi sự thật
    Anh và em mới quan trọng tự hào
    Tình yêu mãnh liệt diệt hết khổ đau
    Bỏ người bắt bóng tham chi hư ảo?
    Quá khứ đẹp nhưng tan biến sắc màu
    Chẳng thể sẻ chia ái ân cơm áo
    Nguyễn Hiền Nhân
     
    Nguyễn Hiền Nhân 08.11.2015 00:52:05 (permalink)
    0
    Đôi Cánh Tình Yêu

    Thần tình yêu có đôi cánh trên vai,
    Thường xuất hiện bất ngờ nhanh như gió
    Thần tình yêu buổi ban đầu chạm ngõ
    Hạnh phúc tuyệt vời ai cũng ngấm say?

    Bao nhớ thương , bao hy vọng ươm đầy,
    Thần tình yêu ban lắm điều kỳ diệu,
    Sự hoà hợp hai tâm hồn đồng điệu,
    Thành bản tình ca rung động mưa mây.

    Thần tình yêu cũng đem đến đọa đày
    Khi đôi tim không còn chung nhịp điệu
    Vườn địa đàng thành địa ngục buồn thiu
    Sự khập khiễng kéo song phương xuống vực

    Sầu mốc meo bám đời nhau ray rứt
    Đáy hồn rơi vào khoảng trống ngục tù,
    Mối hận tình nối tiếp đến thiên thu,
    Nỗi khổ ải đong đầy trong tiềm thức.

    Nên trước hết tình yêu cần trung thực,
    Không người yêu cũng là bạn tri giao
    Che giấu chi những con sóng bạc đầu
    Vùng giao thoa làm cả hai đau nhức
    Nguyễn Hiền Nhân    
    Nguyễn Hiền Nhân 13.11.2015 11:03:21 (permalink)
    0
    Tìm Lại Nụ Cười

    Làm sao nhặt lại nụ cười
    Tôi trót đánh mất bên người tôi yêu?
    Khoảnh khắc nông nỗi tự kiêu
    Để rồi đôi ngã đường chiều cô đơn

    Làm sao tránh được giận hờn
    Bên kia lỗi hẹn mặc bên đây chờ ?
    Cung đàn căng đứt dây tơ
    Còn đâu tiếng nhạc lời thơ êm đềm

    Lệ đắng chảy ướt môi mềm
    Men yêu mật ngọt đã thêm hương sầu
    Nụ cười héo hắt bể dâu
    Khi ta mới bước lên cầu đắm say

    Long An mây trắng đường bay
    Hạnh phúc mơ tưởng sớm phai sắc màu
    Tôi dù từ biệt nỗi đau
    Son môi tàn nụ cũng xao xuyến lòng

    Thuyền yêu đã đổi bến sông
    Chúc em sáng lại môi hồng lần sau...
    Nguyễn Hiền Nhân 
     
    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2015 15:43:16 bởi Huyền Băng >
    Nguyễn Hiền Nhân 17.11.2015 11:43:52 (permalink)
    0
    Thương Miền Quê Ngoại Long An

    Tôi về quê ngoại Long An,
    Phía cầu Thủ Bộ nối sang Thuận Thành,
    Bốn mùa hoa trái tươi xanh,
    Cần Giuộc Cần Đước ngọt lành cố hương

    Lâu rồi sống kiếp tha phương,
    Thương ngoại bóng xế buồn vương vấn lòng
    Cánh cò lặn lội bến sông,
    Bửa cơm đạm bạc mặn nồng tình thâm

    Khói chiều nhớ gốc rạ rơm
    Đất đai hòa quyện hương thơm Chợ Đào
    Áo quê xưa dẫu bạc màu
    Nhưng hồn thanh thản tự hào sáng trong

    Bìm bịp kêu nước lớn ròng
    Nhớ con xuồng nhỏ qua sông không còn
    Lộ mới trải rộng đường mòn
    Con kênh tắm mát ruộng đồng, lũy tre

    Câu hò điệu lý tình quê
    Dư âm kỷ niệm vọng về bên tôi
    Lời ru nghe thuở nằm nôi
    Không ngờ sống mãi nổi trôi đáy lòng
    Nguyễn Hiền Nhân 
     
    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2015 15:42:04 bởi Huyền Băng >
    Nguyễn Hiền Nhân 22.11.2015 15:35:48 (permalink)
    0
    Nửa Hồn Trăng Lạnh Nhớ Em

    Trăng như treo ở trên cành
    Gợi tôi nhớ giấc mộng lành mùa đông
    Thuyền tình neo cột bến sông
    Nửa đêm chờ đón bóng hồng Long An

    Gái quê xinh đẹp dịu dàng
    Hẹn tôi còn rủ trăng vàng theo sau
    Nàng trăng núp ở trên cao
    Làm sao hiểu tiếng thì thào đôi tim?

    Thong dong khoảng trống lặng im
    Tôi nàng cùng trải nỗi niềm mến yêu
    Đâu ngờ mộng cũng xoay chiều
    Tình bay như một cánh diều đứt dây

    Trăng vừa viên mãn đã gầy
    Thuyền tình mất lái đong đầy gió sương
    Nửa hồn tôi sớm tha phương,
    Nửa hồn ở lại vấn vương đợi chờ
    Nguyễn Hiền Nhân
    Nguyễn Hiền Nhân 27.11.2015 09:55:10 (permalink)
    0
    Ngậm Ngùi Chiếc Bóng Hư Không

    Giữa khoảng trời đất bao la
    Thế nhân quá nhiều biến đổi
    Ánh sáng nhập nhòa bóng tối
    Thật thà chen lẫn điêu ngoa

    Người đến gần rồi lại xa
    Đường tình phân hai lối rẽ
    Hạnh phúc trôi đi lặng lẽ
    Lâu rồi.... còn tưởng mới qua

    Vô thường khát vọng bướm hoa
    Sao chỉ gói gọn năm canh?
    Vui buồn dai dứt xót xa
    Chỉ còn ngấn lệ vòng quanh

    Lời thề vàng đá đêm thanh
    Đã bay theo gió mùa đông.
    Chạnh lòng chiếc bóng hư không
    Trăng như treo ở trên cành
    Nguyễn Hiền Nhân 
    Nguyễn Hiền Nhân 01.12.2015 16:06:12 (permalink)
    0
    Ngộ Nhận

    Trước đạo tràng em thành tâm cúng bái
    Câu kinh cầu quyện lẫn khói trầm hương
    Giác ngộ gì mà xóa bỏ yêu thương
    Không cứu xét lỗi lầm anh oan trái?

    Chẳng cần biết tiếng lòng anh khất khoải
    Em thả hồn trong kinh kệ huyền vi
    Anh cố tìm nguồn ánh sáng từ bi
    Sao chỉ thấy nụ cười xinh mê mải

    Rừng chữ nghĩa người nay chỉnh sửa lại
    Có đúng lời nguyên thủy của Như Lai
    Mấy ngàn năm nhân thế nhiều đổi thay
    Sao tụng mãi trần ai đầy khổ ải?

    Đời sống tiến hóa văn minh hiện đại
    Đâu hoàn toàn do phép lạ thần linh
    Phật cũng không loại bỏ hẳn chữ tình
    Thiên đàng yêu anh chờ em quay lại
    Nguyễn Hiền Nhân
    Nguyễn Hiền Nhân 05.12.2015 08:21:00 (permalink)
    0
    Kí Ức Tuổi Thơ
    Những lúc buồn tôi thả ngược thời gian,
    Để tìm lại tuổi thơ trong kí ức
    Học trò quê rất hồn nhiên chân thật
    Rong ruổi ngoài đồng bắn đạn đá banh

    Lớp học trường làng nhiều em khó khăn
    Thầy giáo học trò thương yêu gắn bó
    Trường giữa chợ nhưng bốn bề mở ngõ
    Chung nguồn cội lá rách nhờ lá lành

    Bạn bè tôi cùng xóm rất chân thành
    Nhồng nhỗng rủ nhau tắm sông bắt ốc
    Nhiều trò tinh nghịch chọc bạn gái khóc
    Bị đánh đòn còn cười hở cả răng

    Cờ lau tập trận hai mùa mưa nắng
    Tướng cướp anh hùng đều sợ thầy cô
    Mặt mũi tay chân lem luốc bụi trần
    Bị phạt trước lớp cũng buồn xấu hổ

    Mười hai tuổi theo cha lên thành phố
    Đậu trường Petrus Ký trang nghiêm cổ kính
    Tự đáy lòng tôi vẫn nặng nghĩa tình
    Ngôi trường quê chứa tuổi thơ tôi đó
    Nguyễn Hiền Nhân

    Nguyễn Hiền Nhân 09.12.2015 11:10:03 (permalink)
    0
    Xuân Tha Phương
     
    Chậu mai vàng trước gió khẽ đong đưa, 
    Thêm một mùa xuân về trên đất việt. 
    Cái lạnh xa quê miên man da diết, 
    Gác trọ cô đơn ta đón giao thừa.
     
    Đất khách quê người trú tạm nắng mưa, 
    Có người còn kiếm ăn trên bãi rác 
    Ánh sáng thành đô rộn ràng tiếng nhạc, 
    Tình cảm con người sướng khổ đong đưa
     
    Nhìn đám trẻ mặc thời tiết giao mùa
    Trời lạnh nóng vẫn bôn ba kiếm sống
    Trường học , trường đời cách ngăn lạc lõng
    Tết của người nghèo đắng chát chanh chua...
     
    Ở quê nhà chợ tết có lưa thưa, 
    Mâm cơm cúng tổ tiên cũng hoàn tất. 
    Thắp nén tâm hương tưởng người đã mất, 
    Bà con sum vầy đâu ngại muối dưa.
     
    Cuối năm ngồi tính sổ chuyện được thua, 
    Gánh nợ trần ai trên vai thêm nặng. 
    Chẳng lẽ hồi hương với đôi tay trắng? 
    Đành gởi hồn xuân trà nhạt tẩy trần. 
    Hmhiennhan
     
    Nguyễn Hiền Nhân 03.01.2016 11:19:47 (permalink)
    0
    Phong Ba Tình Đời

    Em giờ là vợ người ta
    Kể sao cho hết xót xa tình đời
    Bên anh ,em vẫn ngọt lời
    Đâu ngờ người mộng em vời vợi xa

    Người ta là kẻ thứ ba
    Nhưng em lén trải đường hoa đón mừng
    Để rồi lễ cưới tưng bừng
    Đẩy anh thành một người dưng lạc loài

    Mừng em hạnh phúc đâm chòi
    Cô dâu áo trắng góc trời kiêu sa
    Em giờ là vợ người ta
    Còn anh trải kiếp phong ba ngậm ngùi

    Biết tìm đâu nữa ngày vui
    Những chiều bóng đổ ta cười giao duyên
    Suối nguồn tình cảm vô biên
    Cớ sao em lại đổi thuyền sang ngang?

    Liệu hào nhoáng có vĩnh an
    Lấy chồng xứ lạ bạt ngàn rủi may
    Mong em sáng đẹp tương lai
    Còn anh tìm mới vòng tay chung tình
    Nguyễn Hiền Nhân
    Nguyễn Hiền Nhân 06.01.2016 14:32:22 (permalink)
    0
    Ngôi trường Petrus ký trong hồn tôi.

    Petrus ký đổi tên thành Lê hồng Phong,
    Sân Lam Sơn không còn nơi đá bóng,
    Võ đường Vovinam thôi đành hoài mộng,
    Ngày truyền thống trường bạn có về không?

    Ngôi trường nỗi tiếng với Trần văn Ơn,
    Nguyễn thái Bình trước khi qua Mỷ học,
    Kiêu hãnh cận kề hai khu đại học,
    Bản đồng bia đá ai đã thay tên?1*

    Quá khứ hiện tại khó tránh chênh vênh,
    Thầy cô củ chỉ còn trong tâm tưởng,
    Lớp trước ra khơi, lớp sau tiếp đến,
    Hồi chuông điện thay mất nhịp trống trường.

    Tôi thơ thẩn nhặt từng bông hoa phượng,
    Hồn lắng chìm trong tiếng tuổi thơ kêu,
    Trời trong xanh trộn lẫn chút nắng chiều,
    Người năm củ như chim bay bốn hướng.

    Nhiều cánh đại bàng vượt khỏi đại dương,
    Thoả chí lớn rạng danh trai nước Việt,
    Đêm giao thừa gọi thăm nhau thắm thiết,
    Vướng víu trong hồn tình bạn thân thương.

    Tôi thuộc loài chim sẽ nhỏ bình thường,
    Ngậm ngùi trước sự đổi thay lịch sữ,
    Trường nam sinh giờ có thêm bạn nữ,
    Xa mất rồi tên Petrus ký yêu thương.

    1* Ngày trước cổng trường có ghi 2 câu đối trên bảng bằng đồng
    Trong trường có bức tượng ông Petrus Ký cũng bằng đồng đen
    Nguyễn Hiền Nhân 10.01.2016 14:38:59 (permalink)
    0
    Khát Vọng Ngày Tết

    Em ơi! Tết sắp đến rồi
    Bao giờ em tính quy hồi cố hương?
    Hay còn nặng gánh tha phương,
    Lặng nhìn khói sóng trùng dương ngậm ngùi

    Quê nghèo bến cũ ngược xuôi
    Anh mong sớm được ngày vui sum vầy
    Ngước nhìn mây trắng đường bay
    Thương con sáo hót bóng ai chưa về

    Lộc xuân nẩy nở sum suê
    Hoa thơm trái ngọt bên hè ngát hương
    Chỉ thiếu hình bóng người thương,
    Giao thừa cùng gói bánh chưng ,bánh dày

    Đêm dài ngày rộng lắt lay
    Anh nghe trong trẻo bên tai tiếng cười
    Dẫu cho thiếu vắng một người
    Nhưng xuân vẫn đến cho đời vận may

    Hãy chờ nối lại vòng tay
    Người đi dệt mộng tương lai cận kề
    Nguyễn Hiền Nhân
    Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 48 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 720 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9