TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

Thay đổi trang: << < 16 | Trang 16 của 16 trang, bài viết từ 451 đến 459 trên tổng số 459 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 11.11.2012 15:11:23
Gió không phải giờ mới thổi
Sóng không phải giờ mới xô
Cuộc tình không phải giờ mới hiểu
Nỗi buồn đã biết từ đâu..?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2012 10:03:08 bởi nutamxuan >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 15.11.2012 07:20:31
em đi tim anh khắp cả bốn phương trời
gói cả mùa đông trong gió chiều lạnh buốt
nơi anh đã đi qua nơi dấu chân em bước.
có tình yêu da diết của quê mình

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 15.11.2012 16:32:59
Cả cuộc đời em đi tìm anh
Tìm cả trong mơ và thức
Anh hiểu những điều chân thực
Đã theo em từ ngày ấy đến giờ
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 18.11.2012 15:20:10
anh trở về trao em những vần thơ
ươm những ướ mơ với bầu trời nhung nhớ.
dòng lệ đắng những điều không thể có
giữa hư vô thẳm thẳm mảnh hồn buồn

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 19.11.2012 10:36:25
Đã lâu rồi em không còn lên bục giảng
Có bao nhiêu thế hệ đã trưởng thành
Người chèo đò qua sông không nhớ khách
Riêng trò thì nhớ mãi không nguôi
Chỉ có tình lứa đôi theo suốt đời người
Em chèo đò và anh lên đò năm ấy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 17:04:40 bởi hoanang >
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 21.11.2012 09:47:44
quê hương ơi...có lẽ anh không thấy
chuyến đò xưa và những mảnh hồn riêng.
em sẽ giữ trái tim mình và mãi mãi không quên
khắc giữ tên anh vào thẳm sâu ký ức
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 09:49:59 bởi giotnangmuathu2007 >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 23.11.2012 07:42:26
Anh thấy con đò anh thấy quê hương
Thời gian càng lùi xa anh càng thấy rõ
và thấy cả tình yêu trong đó
Một phút lơi xa đã bỏ mất cả đời
Một tình yêu trong sáng tuyệt vời
Anh đã dành cho em cả một thời trai trẻ
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 03.12.2012 16:57:13
Ngày nghĩ nhiều về em
Đêm về anh mộng mị
Tình yêu như vậy nhỉ
Có tình nào sâu hơn..?.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 17:14:14 bởi hoanang >
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 21.12.2012 08:00:36
Trái đất này mãi mãi xanh tươi
Và tình yêu mãi mãi muôn đời

Thay đổi trang: << < 16 | Trang 16 của 16 trang, bài viết từ 451 đến 459 trên tổng số 459 bài trong đề mục