TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 31 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 459 bài trong đề mục
trangkhadinh 16.07.2008 17:10:15 (permalink)
        em đi
bỗng em ngang qua mặt tôi
mà tôi ngỡ tưởng như là thu qua
tình tôi trao cả hương lòng
sao em như thể bóng người đi qua
 
                         trang khả định
hoanang 17.07.2008 08:53:22 (permalink)
em đi trong gió thiết tha...
còn đâu nỗi nhớ quê nhà trong anh...
hỡi người  đứng ở bên sông...
sao người cắt hết nỗi lòng của ta...
giotnangmuathu2007 17.07.2008 09:17:42 (permalink)

Đón em về

Đồng xưa anh đón em về
Nắng mưa đâu dễ cắc chia cuộc tình
Em về luỹ tre còn xanh
Đàn chim ríu rít  trên cành hoà ca


Đò trưa chờ khách đường xa
Bên sông mưa phả luốn hoa cải vàng
Cơn dông đâu dễ ngăn đàng
Để chia duyên kiếp lở làn sầu đau

Bến xưa anh đợi từ lâu
cây si anh tưới từ đầu mùa mưa
Đi qua nắng sớm mưa trưa
Đón em về lúa cũng vừa trổ bông.

Em về em có vui không?
Cây si anh vẫn chăm trông từng ngày.

           Nghinh Nguyên

MỘT ĐỜI ĐỢI NHAU
 
Quê hương ơi...vẫn đắm say...
Bóng ai nhẹ lướt qua đây thẩn thờ
Đồng quê dẫu nắng gió mưa...
Đói no em vẫn trở về tháng năm
 
con đò chở nắng qua sông...
Bến xưa vẫn nhớ một lòng đợi nhau
Anh về nước cuộn sông sâu...
khoai chưa đến vụ đồng sâu chưa làm
 
sớm chưa em vẫn chờ chàng...
xin người chớ để lỡ làng duyên em...
Một lần lạ...hai lần quen...
Mời anh cứ đến quê em một lần...
 
Trâu cày dưới ruộng đùng đình..
Anh cày, em cấy, chúng mình có đôi...
Mai về nhớ nhé anh ơi...
sông lam em vẫn một đời đợi anh...
  
giotnangmuathu2007 25.07.2008 09:26:42 (permalink)
BỎ LẠI ĐỒNG XƯA 
 
Anh đi  bỏ lại đồng xưa...
Lúa thì con gái chưa mùa trổ bông
Nắng mưa đâu dễ phai lòng...
khoai chưa đến vụ vẫn mong người về...
 
Xa rồi nghĩa nặng tình quê...
Đói no đắp đổi lời thề tháng năm
Hỏi người có nhớ hay không?...
 Hỏi rằng còn giữ chút lòng hẹn nhau
 
Giàu nghèo gấm vóc áo nâu...
Đói no đắp đổi dấu đau lòng mình
Khoai lang cà pháo thiệt tình...
chợ trưa mang cả bóng hình quê hương...
hoanang 28.07.2008 08:21:10 (permalink)
DÒNG SÔNG ƠI...
 ngày nào em cũng viết cho anh, gửi hồn em vào trong gió theo mỗi chẳng đường anh đi qua...quê hương vẫn đợi chờ, vẫn nhớ nhung da diết, những hàng cây run rẩy trong gió  miền trung...trời mùa hè nắng chang chang mà lòng lạnh buốt...đất nước mình đẹp lắm phải không anh...huế đà nặng nha trang, phố cổ hội an, đà lạt dịu mát...anh có đi qua cửu long giang? thành phố hồ chí minh...nơi ngày xưa cha ông  cùng đoàn quân tiến vào cửa ngõ sài gòn  giải phóng miền nam...em chưa một lần được đến sài gòn, cái tên gọi ngày xưa đã một thời rực lửa, nhưng hồn em vẫn theo anh trên khắp mỗi nẽo đường...
nhớ không anh những đêm trăng mùa hạ...ngày ấy em mới 15 tuổi...anh chạy theo em trên con đê đầu làng...em chạy trước , anh chạy sau như đứa trẻ lên ba...đêm nay cũng có trăng nhưng trăng cuối tháng...trăng vẫn sáng nhưng ảm đạm...mảnh trăng khép hờ trong ly biệt...nỗi nhớ cứ trào dâng theo  chiều dài của đất nước...em như một mảnh trăng cuối tháng lãnh lẽo đơn côi...nhin về phương trời xa mà lòng rưng...rưng lệ... tình yêu và nỗi nhớ theo mỗi bước chân anh....như mạch nguồn lai láng...anh của em...anh vầng trăng huyền diệu...em sẽ mãi là vầng trăng bé bỏng của anh...mãi mãi  chờ anh ...giữa đất trời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 18:25:05 bởi hoanang >
hanho 02.08.2008 09:16:34 (permalink)
anh của em ơi!....hãy kể cho em nghe nhé...kể cho em những chẳng đường anh đã đi qua...những nơi mà em chưa bao giờ được tới...đất nước mình chắc đẹp lắm phải không anh...ước gì em được cùng anh một lần đi trong bầu trời tự do để ngắm những cảnh  quê đất việt...có lẽ đó chỉ là ước mơ...cuộc đời này chắc em khó thực hiện ước mơ đó...nhưng nỗi khao khát và ước vong vẫn  chảy mãi trong lòng em...ngày xưa em đã đi bên anh trong cơn mưa tầm tã...nhưng đó không phải là cuộc viễn du...mà là một buổi laoi động...ngày ấy khổ lắm nhưng em vẫn thấy vui...bây giờ đất nước đã đổi thay nhưng niềm vui đó đâu còn nữa...bao nhiêu buổi du ngoãn tham quan...người ta đã cùng nhau đi khắp mỗi miền đất nước, ngắm những cảnh đẹp..riêng em thì đó chỉ là một giấc mơ ko thành hiện thực...em ao ước một ngày được cùng anh đi dưới bầu trời đà lạt để ngắm nhìn vườn  hoa cúc.  hoa cúc đà lạt đẹp lắm phải không anh...chúc anh một chuyến đi thượng lộ bình an...

hoanang 18.08.2008 14:39:53 (permalink)
                Em muốn viết cho anh thật nhiều và muốn nói với anh tất cả những gì mà em đã trải qua...quá khứ  và hiện tại đan xen giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ nhung da diết...anh là một phần trong cuộc sống của em rồi...dù ở đâu hay làm gì trái tim em vẫn hướng về anh...em có phải lãng mạn quá không? em cũng không biết...chỉ biết rằng mỗi lúc ở bên anh trái tim em luôn đập rộn ràng...em mới cảm nhận hết được sự ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc mà  em chưa bao giờ có được...
chúng ta đã đi qua những chẳng đường đầy chông gai......nhưng ranh dưới rào cản cũng ko ngăn được trái tim em luôn nhớ về anh...anh hỏi :" tại sao em yêu anh nhiều thế" vì sao ư? vì anh là mối tình đầu đầy của một thời nông nổi...vì em mà anh đã dằn vặt suốt cả chặng đường dài...lỗi ấy là do em...em dù có yêu anh gấp ngàn trăm lần cũng ko thể bù đắp nổi...anh của em vẫn mãi trong trái tim...nỗi nhớ nhung nuối tiếc...cuộc sống còn là một hành trình...ko biết em có đi đến được  cái hành tinh mà em mơ ước hay không nhưng em vẫn mộng mơ...tin rằng sẽ có một ngày em đi tới...dù ngày đó chỉ là ảo tưởng...
giotnangmuathu2007 09.09.2008 08:27:48 (permalink)
tháng tám ơi...cho ta gửi lời chào...
để ta nhớ một mùa thu ngày ấy...
trên đồng quê người người đang cày cấy
ta ngỡ ngàng rơi cả một vầng trăng...
 
chỉ còn là nỗi nhớ mong manh...
trong sâu thẳm trái tim ta vẫn nhớ
nhớ mùa thu kết đèn lồng ngày ấy
anh chảy theo  rơi lả tả lá thu vàng
 
em trở về thuyền đã vội sang ngang
lặng đứng nhìn bến bờ con sóng vỗ...
những đàn trâu lững thững về các ngõ...
sao vô tình để lại cánh thơ rơi...
 
xa thật rồi em vẫn nhớ người ơi...
vẫn xao xuyến một mùa thu tháng tám...
để lại trong tim một mối tình lai láng...
một nốt trầm gõ giữa buâng khuâng....
 
 
 
hoanang 03.10.2008 08:16:38 (permalink)
xa nhau rồi hỏi có nhớ hay không...
một mối tình đã trở thành ký ức...
gặp lại nhau tim run lên rừng rực
nghe tiếng thì thầm trong tiếng mưa rơi....
 
giotnangmuathu2007 13.10.2008 08:25:35 (permalink)
quê hương ơi!...quê hương ơi...
đò đưa câu  hát anh tôi năm nào...
bao năm  vẫn nhớ dạt dào...
trên kênh khe đá em nào có quên...
 
hatbui_leloi 24.10.2008 09:02:11 (permalink)
ước gì đắp sông kia
để bao phiền muộn không về bên em
ước gì anh ở gần em
để đem ước uốn anh làm em vui
hoanang 26.10.2008 08:01:42 (permalink)
đã đi chớ có bàn lùi...
anh về để lại lòng "tui" lỡz làng...
đông về ước chút nắng vàng...
để lòng ngăn dòng lệ vội vàng tháng năm...
giotnangmuathu2007 28.10.2008 07:40:36 (permalink)
hỏi người còn có nhớ không
hỏi rằng còn giữ chút lòng hẹn nhau...
trăng vàng rụng xuống sông sâu
hoa buồn rụng xuống bên cầu biệt li... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 07:42:34 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 04.11.2008 07:23:22 (permalink)
bây giờ kẻ ở người đi...
xa rồi vẫn nhớ những gì trao nhau..
 
anhhungnguyen 04.11.2008 08:31:06 (permalink)


vắng{ hiền}{hùng} rồi trời đất rộng thênh
hàng cây trút lá chẵng thành mùa thu...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 31 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 459 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9