TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 459 bài trong đề mục
Tác giả Bài
giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 20.09.2006 16:49:04
em không thể ngờ anh lại quá vô tâm.
để lại mình em giữa trời gió lộng...
em đứng giữa dòng đời hoài võng.
ngày anh về đâu thắt trái tim em...

anh còn nhớ hay anh đã quên...
hay anh đã chôn em vào ký ức
nỗi nhớ anh đã trở thành tiềm thức
đã bao ngày em đứng đợi chuyến tàu xa.

tiếng còi tàu võng lai trên quê nhà
là mỗi lần em ra sân ga đứng đợi
em chỉ thấy bóng anh xa vời vợi
thoáng đi trong mõi chuyến tàu về

anh có nhớ người con gái thôn quê.
vẫn thủy chung chờ anh ngày trở lại.
em vẫn đứng trong đất trời tìm mãi.
sao vô tình anh lại lảng quên em.....
..............................................................

có bao giờ anh nhớ tới em không??????????




dong song hu ao
  • Số bài : 18
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 25.09.2006 06:50:27
Mong em đã thi đậu đại học

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 19.10.2006 11:15:47
em đang đi trên con đường hoa nắng.....
mất anh rồi hoa chẳng thắm nữa đâu

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 20.10.2006 20:17:51


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

em đang đi trên con đường hoa nắng.....
mất anh rồi hoa chẳng thắm nữa đâu


Đừng buồn hoa trắng ơi
Tình xa cũng mất dấu rồi
thì tiếc làm chi - đời bạc bẽo
cố hứng cho đầy cũng sẽ vơi
Ngậm Ngùi

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 20.10.2006 21:52:00
ai về...nhặt lá thơ rơi.
con đâu hoa nắng một thời nhớ nhung.
đường xưa lối hẹn rưng...rưng...!
trời thu lá rụng trên từng lối đi.

changtraimiendathua
  • Số bài : 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 21.10.2006 12:51:05


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

ai về...nhặt lá thơ rơi.
con đâu hoa nắng một thời nhớ nhung.
đường xưa lối hẹn rưng...rưng...!
trời thu lá rụng trên từng lối đi.


tôi biết em vào mùa thu năm ấy
đến thu này... vừa đủ một năm
.................................
em có biết không, không phải chỉ co một mình em là phải đợi phải chờ. Suốt thời gian qua, anh luôn chờ đợi em. Nhưng sự thật thế nào chứ? Anh thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa em ah!
Đừng trách sao vầng trăng kia lỡ hẹn
sao vô tình hờ hẫn với mùa thu
cuối cùng anh muốn nói với em rằng:" cho dù mùa thu đã đi xa nhưng tận sau trong trái tim người lính trẻ ở miền nam xa xôi vẫn luôn hướng về em và thầm nguyện cầu cho mùa thu được hạnh phúc. Hãy sống thật vui em nhé!"

đời lính phong sương vạn nẻo đường
nào đâu mơ ước chuyện yêu thương

































giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 17.12.2006 16:20:30
sao không ném em vào lửa.
để bùng lên lần cuối rồi im
mưa rấm rứt lời anh từ biệt
chắc mưa buồn thầm kín với ta hơn

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 05.01.2007 19:39:58
anh đi nhánh cỏ hao gầy.
còn em một chén đong đầy nhớ thương.
xa rồi đâu những vấn vương.
con tằm nhả kén mà thương tơ lòng

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 25.01.2007 23:03:07
anh ở nơi nào giờ có hay.
đêm buồn ướt đâm giọt sương say.
mắt buôn đãm lệ nhìn sông vắng.
lòng bỗng nghẹn ngào giữa lắt lay

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 06.03.2007 16:40:16
dòng sông yêu thuơng.
 
còn nhớ không anh những đêm dài thao thức
tiếng gió lùa lạnh buốt cứa vào tim
dòng sông lam nước vẫn chảy  dịu êm.
lòng lạc lõng tháng năm buồn da diết.
 
em chỉ khát khao một bầu trời ấm áp.
được tắm mình  trong dòng chảy phù sa.
để thả hồn trên bến nước quê nhà.
ôm nỗi nhớ một mùa xuân dào dạt.
 
Nhưng mây đã giăng lớp mù che trước ngõ.
Gió cuộn trào  xé nát một thời đau.
Đêm tàn hoang vai thấm ướt nỗi sầu
Bao nỗi nhớ chôn vùi vào quá khứ
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 06.03.2007 17:09:38
Anh biết không trên mảnh đất quê nhà.
Đã bao lần em đợi anh trong đó.
Tà áo em bay rộn ràng con đường nhỏ.
Là nỗi lòng theo gió gửi biên cương..
 
Tháng giêng về  hoa bưởi tỏa mùi hương
Lòng thổn thức nhìn  dòngngười trẩy hội.
Trong nước mắt cánh thư tình viết vội.
Gủi vào trong nỗi nhớ một chiều mưa
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 09.03.2007 09:09:32
Dòng sông yêu thương!

  Chỉ còn là nỗi nhớ phải không anh.
  đêm se lạnh giá âu sầu lả chả.
  em vẫn đợi giữa dòng đời buồn bã.
  quẳng vào đâu cho hết nỗi buồn thương.
đêm nay trời mưa lai rai... những giọt mưa ti tách  vào lòng em lạnh ngắt....hôm qua ngày vui của con gái , người ta náo nức trong những bộ cánh thật đẹp đón nhận đóa hoa hồng của người thương và lời chúc tốt đẹp... riêng em  một mình lủi thủi trên màn vi tính. tiếng bàn phím chen đua nhòa trong nước mắt...
dòng sông ơi! anh đâu có biết rằng em đã đợi chờ....đợi chờ trong tuyệt vọng.
lòng tự bảo cứng rắn lên đừng khóc.
khổ vui buồn đời có trách ai đâu.
tự bảo mình nhưng rồi em lại khóc.
khóc nhiều hơn cả lúc khóc ban đầu...
em biết cuộc đời là những cỗ bánh xe quay.em không oán trách cuộc đời đâu. số phận của con người đã được định đoat theo siwj sắp đặt của chúa trời. em không theo đạo giáo nhưng em rất tin đạo, đao lý làm người...anh bước sang sông theo cánh áo hồng rực rỡ. theo đam mê vật chất, theo danh vọng, để lại cho em cả một bầu trời u ám.giờ đây nhìn dòng sông cuộn chảy  em mới thấy sự đơn côi.
dòng sông yêu thương! em không oán trách anh đâu. em cầu chúc anh được hạnh phúc mà thôi...em chỉ mong anh đừng bao giờ quên người con gái nhỏ bên dòng sông lam xanh biếc ngày nào để em khỏi ngậm ngùi trong ngày vui của dân tộc
   đêm nay...mưa vẫn giọt ngã giọt nghiêng...nhưng cơn mưa buồn rơi nước mắt...em đứng dưới cơn mưa lặng lẽ nhìn về nơi ấy lòng bỗng nhớ một người....thật xa...thật xa....
     còn gì nói nữa anh ơi!.
con thuyền rẽ sóng nước trôi bồng bềnh.
em về cạn nỗi sầu đông.
gửi dòng sông nhỏ câu hò lỡ duyên.
anh về đóng ván ghép thuyền.
chân quê một chút che duyên bẽ bàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 09:17:50 bởi giotnangmuathu2007 >

virusinlove
  • Số bài : 67
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2006
  • Nơi: Muốn biết đi mà tim
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 09.03.2007 19:03:46
edit
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 19:48:04 bởi virusinlove >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 12.03.2007 08:07:45
Quê hương ơi dẫu nắng cháy trưa hè.
Riêng quê ấy là mặt trời em chọn.
Đi hết tuổi thơ chưa nơi nào ôm trọn. 
chỉ có quê mình nỗi nhớ mênh mang.
 
chiều buông xuống gội tóc em xanh lai.
Đất hồi sinh vườn hoa trái trĩu cành
Em lẵng lẽ giữa ngày xưa dịu ngọt
Xa nhau rồi lòng bỗng nhớ chơi vơi.
 
Phiên chợ về rậm rịch người ơi.
Gánh non nước rủ nhau về hội tụ.
Hương vị quê hương sưởi lòng ấm đủ.
Thiếu anh về cất dấu bão lòng em.
 
xa nhau rồi nỗi nhớ vẫn triền miên
Mùa tháng tám ngập chìm trong nước lớn.
Anh đã bước sang sông lòng có còn nỗi nhớ
Tiếng học i tờ dấu mực vấy đầy tay

virusinlove
  • Số bài : 67
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2006
  • Nơi: Muốn biết đi mà tim
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 12.03.2007 12:42:34
Mối tình đầu khắc sâu vào ký ức
Dẫu không thành nhưng mãi mãi không phai

Nhớ ngày xưa đã một thời vụng dại
Bức thư tình viết mãi vẫn chưa xong
Dấu yêu kia vẫn ôm chặt trong lòng
Không dám tỏ, chỉ ước mong mơ mộng

Cánh diều bay trong gió trời lồng lộng
Sáo vi vu, như sống lại tuổi thơ
Một dòng sông, bến nước với con đò
Lời tình tự, đắn đo không dám ngỏ...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 14.03.2007 07:31:03
Thời gian đi không bao giờ trở lại.
Ngày gặp anh vẫn nhớ mãi trong tôi.
Bao nhiêu năm tháng chơi vơi.
Xa nhau vẫn mãi nhớ lời hẹn xưa.
 
Chia xa bao buổi nắng mưa.
Nón bài thơ vẫn sớm trưa bẽ bàng.
Ngắm nhìn hoa gạo đầu làng
giử theo nỗi nhớ chưa chan lệ tình
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 16.03.2007 08:08:19
dòng sông ơi!

ở đâu xin đáp một lời.
tương tư sao chẳng nhớ lời hẹn xưa.
chia xa bao buổi nắng mưa.
bóng em nguyên ven dẫu chưa mặn nồng.
hỏi anh còn nhớ hay không.
hỏi anh còn giữ chút lòng cho nhau.
hoa rừng ai tặng bông lau.
ướpvào trang sách  tình yêu học trò.
 buâng khuâng nhớ mãi câu hò.
gửi  trong nón lá chuyến đò quê hương
ai về bến nước sông lam.
cho em gửi trọn tình thương quê nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 08:36:24 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 18.03.2007 08:18:41
Chỉ còn là nỗi nhớ phải không anh.
Trang nhật ký đã chôn vùi yên nghỉ.
Thời gian đi không bao giờ trở lại
Em đứng nhìn lặng lẽ giữa tàn hoang.
 
Dòng sông lam khi nước đổ dồn.
Mùa tháng tám bão dông tràn thôn xóm.
Đám rau lang ngập chìm trong nước lớn
Tan bão rồi nỗi nhớ vẫn chơi vơi.
 
Ngày hội làng rộn rã lắm người ơi.
Bao trai gái rủ nhau vào tụ hội.
Em vẫn đứng giữa dòng người chờ đợi.
Suốt cả một thời đâu thấy bóng hình anh.
 
Lòng bàng hoàng thổn thức giữa trời xanh.
Nhìn quê hương ngập chìm trong nỗi nhớ
Em chỉ ước một ngày trời lộng gió.
Đến giao mùa ta đếm giọt mưa ngâu
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 25.03.2007 09:57:03
dòng sông ơi nỗi nhớ về nhau
em đa trở lại sau bao ngày xa cách.
tiếng gà gáy vẫn thủy chung son săt
đánh thức về kỷ niệm  ngày xưa.

em đã trở về bên bến sông quê
ôm nỗi nhớ một mùa hoa phượng đỏ
em lặng lẽ tìm  về bên nấm mộ
lệ nhạt nhòa lặng lẽ mấy mùa thu.

ký ức lấp qua lớp sương mù
lần lựa  sống ép  vào bàn tay chai sạn
em vẫn giữ trái tim mình nguyên vẹn 
giữa cuộc đời cất dấu bão lòng im

đêm trở về  nén mình qua giấc ngủ.
tìm chốn bình yên qua giấc mơ đầu
nhưng gió cứ gọi , mưa cứ gào qua cửa sổ.
lại trở  mình thức trắng suốt canh thâu

lấy lại bình tâm mồ hôi và nước mắt
em mới hiểu ra tiếng khóc ban đầu.
và ngàn tiếng chua cay đói khổ.
để bây giờ nỗi nhớ cứ tràn đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 10:17:41 bởi giotnangmuathu2007 >

BIDV_vn
  • Số bài : 18
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2007
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 25.03.2007 19:19:38
    tình đầu mơ mộng nhớ mong
để rồi cất bước long đong phận người
    hận người anh chẳng được tươi
 vì sao em hỡi kiếp chờ với mong
      tình đầu rùi cuối cho song
ngày mai anh bước đi tu hỡi người

.....Trúc xinh trúc đứng đầu đình ,em xinh em hút thuốc một mình vẫn xinh...
KỶ NIỆM .....!!!!

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 26.03.2007 12:08:40
Gặp người khách lạ phong sương
Hỏi người sao dám vào vườn hái hoa.
Dấu chân xưa đã nhạt nhòa
Giờ đây sao lại nhin ta hững hờ.
cho tôi một chút đắm say
cho tôi một chút heo may đỡ buồn

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 29.03.2007 09:06:41
Chỉ còn là nỗi nhớ chơi vơi.
Ai lỡ hẹn để hoàng hôn tắt nắng.
Trăng lặng lẽ khuất giữa màn đêm trắng
Nơi cuối trời khoảng vắng cô liêu..
 
Nhặt nụ cười trả lại bến sông xưa 
đan nỗi nhớ một mùa hoa phương đỏ.
đêm trở mình ôm vào lòng cơn gió.
heo may về  day dứt nỗi chờ mong..
 
chỉ còn là một khoảng trống mênh mông
đêm dấu mặt sau những  dòng nước mắt.
ngày lại  ngày đem trái tim khóa chặt.
không nụ cười không ánh mắt kiêu sa
 
đêm không mưa mà lòng đau nhạt nhòa
chim chào khách đã bao lần vội vã
ta cứ đếm mùa xuân bao chiếc lá
tự hỏi mình bao cái rét mùa đông.
 
chỉ còn là nỗi nhớ phải không anh.
hay chỉ là những cơn mưa mùa hạ
"trăng không khóc mà tròng trành lệ ứa
mưa phương nào hay mưa ở lòng em"
 
 
 
 
 
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 18.04.2007 09:19:56
em vẫn nhớ anh dòng sông ơi.
khi cái nắng tháng tư về xanh thế.
em đã trở về sân trường xưa cỏ úa
hàng lang xưa thương đến dại khờ
 
anh đã ra đi...tất cả chỉ là ảo mộng.
em bàng hoàng, lặng ngắt, thẩn thờ không tin vào mình nữa. thật tiếc là trong tim em vẫn còn nguyên vẹn hình bóng của anh.
em đã hình dung ra anh qua vần thơ anh viết qua lời nói yêu thương.... anh ơi !  có lẽ em quá bồng bột chăng, hay là vì cuộc sống..... lau nước mắt cho qua đi tất cả..mưa vẫn bay trong mắt em `.cái nắng tháng tư không gay gắt mà em thấy hừng hực nỗi khát khao được gặp lại anh lần cuối.... ngày lại ngày em lặng lẽ chờ đơi anh bên dòng sông ấy nhưng tất cả chỉ còn là nỗi nhớ trong em....
hôm nay mưa giăng giăng, những giọt mưa lại tí tách rơi vào lòng em một nỗi buồn man mác. giờ đây em mới chợt hiểu rằng em rất yêu anh... em yêu hơn bao giờ hết. em muốn nói với anh lời xin lỗi.... em biết anh không bao giờ trở lại nữa..
em sẽ ra đi khỏi cuộc đơi anh và em sẽ mãi mãi sống một cuộc đời..... không tình yêu...và.... không có anh....
 

mùa hạ cuối
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.04.2007
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 25.04.2007 17:14:33
Đừng bao giờ nói tiếng yêu khi chỉ nghĩ đến bản thân mình!
Đừng bao giờ hứa hẹn khi tự mình không thực hiện được lời hứa!
Đừng bao giờ xây ảo mộng tình yêu khi chính bản thân mình còn chưa biết là có yêu người ấy hay không!
Đừng bao giờ làm điều gì sai trái để rồi phải xin lỗi!
Đừng bao giờ...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 17.05.2007 09:18:19
Tôi muốn xua đi hết nỗi sầu.
cho lòng nhẹ bớt giọt mưa ngâu
ai  đem đông đến buồn tê lạnh.
để hè  rát bỏng một niềm đau.
 
dòng sông ơi! em thật không ngờ....bao tháng ngày xa cách lại gặp nhau trong nước mắt... anh đã để lai một dòng sông đậm lệ...thật không ngờ  dòng nước trong mát ngày xưa đã  để lại những lớp cát cằn cội...lạc lõng đến đau lòng...ôi dòng sông xưa đâu rồi...đâu rồi dòng nước trong mát diu hiền , đâu rồi ánh trăng tỏa sáng lung linh. em ko thể  tin được những gì từ anh nói...gia như chúng ta đừng gặp nhau...giá như anh đừng có suy nghĩ  ngông cuồng thì có lẽ kỷ niệm đẹp vẫn còn lưu giữ mãi với  thời gian.
  dòng sông ơi! tại sao anh lại nói những gì không có...tại sao anh ra đi...tại sao ko tin em chứ...anh có biết không.,em vân không thể quên được mối tình đầu vụng dại....em không thể quên những tháng năm anh đã  chăm sóc cho em...  mặc đầu là trong yahoo nhưng em đã rất vui...em đã cố gắng vươn lên để đứng vững trong cuộc đời này...anh thật độ lượng và  bao dung. hình ảnh anh đã tỏa sáng trong em dẫn  đường cho em trên khắp mõi nẻo đường...thế mà....trời ơi...em không thể tin nỗi...em không tin...anh có thể nói với em như vậy..em không tin anh lại thiếu suy nghĩ  như vậy..." lẳng lơ" ư??????/ em hay anh??????????? cuộc sống như một định mệnh buồn.
"lẳng lơ " nó ở bên anh hay ở cạnh bên em. buồn cười thật...cười ra nước mắt. một dòng sông đậm lệ chảy lai láng trong lòng em.
đêm nay mưa cứ bay...những thác nước cứ chảy tuôn ào ạt  trong lòng...em muốn thét thật to...thật to...để cho mưa tới tấp...
 hãy mưa đi mưa đi mưa ơi
cho nươc tưới hồn tôi nhàu nát.
để thét giữa muôn ngàn dòng thác.
để hồn tôi bay cứa đứt nghẹn ngào
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 25.05.2007 14:20:13
ta muốn quên đi bớt nội sầu.
để lòng dịu những giọt mưa ngâu
cho hồn ta  khỏi trở về hoài vọng.
tháng ngày chôn chặt một niềm đau.

ta trở về đây dòng sông vắng
bên kia hỏi nước chảy về đâu.
cỏ xanh run rẩy hòa trong nắng
nỗi nhớ  tan đi theo gió sầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2007 14:25:40 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 01.06.2007 09:34:33
em về tìm lại tình xưa.
bên dòng sông vắng nắng mưa ngỡ ngàng.
chứa chan dòng lệ ngập tràn.
nhìn xa thấp thoáng bóng thuyền lẻ loi.
 
trở về trong nỗi chơi vơi
sóng tràn bãi cát mây trôi bồng bềnh
hỏi người người có nhớ không.
hỏi còn có nhớ chút lòng hẹn nhau.
 
đêm buồn đếm giọt mưa ngâu
bao nhiêu giọt nhớ gọi sầu không tên.
bao nhiêu nỗi nhớ triền miên.
anh ơi  ngày ấy còn vương tơ lòng 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 18.06.2007 18:13:51
em đã về nơi ngày xưa  ơi
nhìn sông lòng chạnh thấy ngậm ngùi.
gọi mãi tên ai đâu chẳng thấy.
chỉ dòng nước chảy cuốn  trôi xuôi
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 21.06.2007 14:53:21
em về trên bến sông xưa.
con đò sưởi nắng gió mưa ngỡ ngàng
dòng sông yêu thương!
thế là em đã phần nào giải tỏa được nỗi lòng bao nhiêu năm nay...em đã yêu anh với tất cả tấm lòng của người con gái. thật hạnh phúc biết bao sau bao năm cách biệt lòng nặng trĩu một nỗi buồn thương nhớ...em ngỡ ngàng khi gặp lại anh...
cái niềm vui thức đậy mối tình đầu thuở ấy...nhưng thật xót xa...chúng ta đã có một cái hố sâu ngăn cách...một đường biên của định mệnh...
dòng sông ơi...cố nuốt giọt nước mắt tan đi theo dòng chảy của thời gian. anh và em đã có hai số phận khác nhau...ông trời đã không cho anh và em đi chung trên một conđường
...em lại trở về mang theo hình bóng anh âm thầm trong biển trời thương nhớ. giờ đây em lại thấy trống trải đơn côi...em thương anh hơn bao giờ hết...em biết giờ mình phải làm gì....anh từng nói : :thời gian la thước đo của cuộc đời mà"
dòng sông ơi!năm tháng đã trôi qua đã bào mòn cho dòng chảy..em đang đi ngước dòng sông thuở ấy cố tìm về một dĩ vãng mối tình đầu với cơn mưa chiều mùa hạ...ôi tất cả chỉ còn là ảo mộng phải không anh
chỉ còn là nỗi nhớ dưới cơn mưa
rơi tí tách cho lòng em se lạnh
em mang theo cả cuộc đời hoài vọng
chỉ mong sao tìm được chút dại khờ.
ôi tất cả chỉ là một giấc mơ.
chỉ thoáng qua trong biển trời thương nhớ.
em biết anh chỉ là ngọn gió.
chút vô tình lẵng lẽ lướt qua nhau
bến bờ xưa cho ta gửi nỗi sầu.
vịnh biệt dòng sông hư ảo... vinh biệt mối tình đầu đầy cay đắng..em  sẽ đứng trên  dòng sông  thuở ấy để tìm về một nơi thật xa...thật xa... mang trong mình tinhg yêu và nỗi nhớ
 
BT ơi em viết cho anh khi em  đang ở trên quê nhà...em không biết diễn tả  thế nào để nói hết nỗi lòng....nhưng em rất yêu anh...yêu tha thiết...nhưng định mệnh đã an bài...em đau đớn như thấy trái tim mình vỡ tung ra từng mảnh...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 15:07:01 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 01.07.2007 09:01:44
EM về tìm lại ngày xưa
cơn mưa mùa hạ lưa thưa giọt buồn.
đêm nghe tiếng dế gọi hồn.
lâng lâng  hứng giọt mưa tuôn vào lòng.
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 459 bài trong đề mục