tiếc thương
letruongquy20000 17.06.2005 18:19:13 (permalink)
0
chị tôi nhan sac hơn người
nhưng rồi bóng dáng nụ cười cũng phai.
chìm trong giấc ngũ miệt mài,
ngàn năm quên lãng, còn ai nhớ về...



hôm nay người còn đó,
giờ người đã ra đi...
yên lòng trong đất mẹ ,
có biết người tiếc thương....
#1
    maiyeuem 18.06.2005 06:23:42 (permalink)
    0

    người đi có trở lại đâu
    Bạn buồn khung cảnh, thêm sầu mà thôi
    tập quen cuộc sống đơn côi
    Bao nhiêu thương nhớ,đổi thành niềm vui
    #2
      traitimxulanh 20.06.2005 02:22:24 (permalink)
      0
      Có những đêm lạnh buốt gió sương
      Tay nâng áo lệ suốt đêm trường
      Vì ai anh khóc mười đêm trắng
      người ơi đâu rồi mộng vẫn vương

      #3
        Lehien 30.06.2005 15:41:33 (permalink)
        0
        Nàng ở thế giới bên kia
        Để người ở lại muốn lìa trần gian
        Muốn theo mây xuống suối vàng
        Để được ở mãi bên nàng - nàng ơi
        #4
          maiyeuem 01.07.2005 12:05:41 (permalink)
          0

          Kiếp này hai đứa hai nơi
          Kiếp sau ta hẹn, đời đời có nhau
          Kiếp này ,kiếp trước ,kiếp sau
          Kiếp tới ,kiếp nữa ta trao ân tình
          #5
            giotnangmuathu2007 01.07.2005 13:02:02 (permalink)
            0
            kiếp này hai đứa hai nơi.
            hẹn sang kiếp khác trọn đời bên nhau
            đời ta còn lắm khổ đau
            tình ta cũng chẳng phai màu thủy chung
            #6
              Lehien 01.07.2005 15:09:52 (permalink)
              0
              Thắp nén nhang tưởng nhớ nàng
              Để mong ở dưới suối vàng biết tôi
              Cuộc đời của kẻ đơn côi
              Trái tim tan nát xẻ đôi mất rồi
              #7
                maiyeuem 02.07.2005 06:37:10 (permalink)
                0


                Nàng về nơi chốn hư vô
                Làn hương khói tỏa đi vô A Tì
                Hồng trần bao thứ Ngu ,si....
                Tâm hồn siêu thóat A tì là đây
                Khi hồn chưa đến nơi nầy
                Dương gian tình ái, đọa đầy tấm thân
                Để nàng ôm hận trăm phần
                Đầu môi trót lưỡi hồng trần như vân
                Hôm nay người đã an phần
                Hồng trần không nhớ,hồng nhan bỉ nàn
                Bây giờ mới thắp nén nhang
                Hồn nàng chắc cũng, bẽ bàng đắng cay
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9