làm thơ
letruongquy20000 17.06.2005 18:34:45 (permalink)
0
ngâm thơ tôi vốn ko ham
người tình chẳng có biết làm gì đây,
viết vài dòng chữ cho khuây
tỏ tình với gió cùng mây lam chiều.
thất tình đau khổ thật nhiều
vì tôi chẳng có tình yêu bên đời
nên tôi ngẫm nghĩ viết chơi
ghi thành dòng chữ , đời đời làm thơ...
#1
    letruongquy20000 17.06.2005 19:19:10 (permalink)
    0
    QUẤC TRÌ LÀM THƠ.
    thần đồng thân xuất cơ hàng
    ghi vào sử sách bao trang lẩy lừng.
    tôi thì học muốn còng lưng,
    giấy khen chẳng có để trưng trong nhà...
    học thì điểm một điểm ba,
    thầy cô nặng nhẹ mắng la suốt ngày.
    thân tôi là kẻ trắng tay
    học thức không có, ba gai thì tài,
    số tôi sau chẳng có mai...
    trường cháy cô chết , làm trai quấc trì.
    mới học lớp một chứ gì
    viết được vài chữ ,lầm lì làm thơ.
    tính tình rất thích mộng mơ,
    làm gì cũng dở , mượn nhờ thì hay.
    cuộc đời sau quá đắng cay
    mượn giấy lấy bút viết vài dòng thơ
    xem xong xin đừng bỡ ngỡ.
    quấc trì cũng biết làm thơ thật mà....


    các bạn xem xong xin đừng cười mình nha...tại buồn quá nên làm đại bài thơ cho zui đấy mà hihi...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2005 19:23:35 bởi letruongquy20000 >
    #2
      letruongquy20000 17.06.2005 19:48:37 (permalink)
      0
      BAO NĂM CHỜ DỢI
      nàng ơi!anh rất nhớ nàng
      tim anh như chết, lệ tràng đã khô.
      biết yêu em là sẽ khổ,
      vì yêu em anh có khỗ cũng yêu.
      anh luôn mong ước một điều...
      cho em hạnh phúc thật nhiều mà thôi.
      dù anh có chịu thiệt thòi
      trong khi em đã sánh đôi cùng người.
      mong em vui vẻ ,xinh tươi...
      dẫu yêu cay đắng, vẫn cười chút nhau.
      thật lòng anh rất đớn đau...
      vì em anh cố quên mau mối tình,
      tình yêu tôi chẳng cầu xin...
      biết yêu là khổ , sau mình vẫn yêu.[sm=cupid.gif]



      #3
        maiyeuem 18.06.2005 01:07:38 (permalink)
        0

        Anh vẫn biết anh là loài rong biển
        Sống âm thầm ,lặng lẽ giữa trùng dương
        kiếp lưu đày nên chẳng được người thương
        Đành ôm phận nép mình sau sỏi đá!
        maiyeuem

        Tình là bể nước oan cừu
        bao người đã bị,, đày lưu vì tình!
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9