HOÀI NIỆM HỘI LIM (trang thơ lưu-KHÔNG HỌA)
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 50 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 746 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 25.06.2017 20:54:01 (permalink)
0
RU MIỀN HOÀI NIỆM... 
  
Chiều  buông . Một  một nốt lặng rơi . 
Khép ngày vừa cạn.  Chơi vơi nỗi  buồn. 
Huyệt  sâu  đào dĩ vãng , chôn . 
Mà niềm đau vẫn gọi hồn lá lay … 
  
Đêm  sang . Nhú mảnh trăng gầy . 
Khắc khoải tiếng khóc lẻ bầy Từ Quy *… 
Hạ huyền trăng mãn xuân thì 
Vòng xoay , lốc cuốn vân vi .Kiếp người… 
  
Ru miền hoài niệm à… ơi… 
Đêm chong con mắt  khôn nguôi …Nhớ người … 
Kiev 25/6/2017 
Vũ Thương Giang  
THƯƠNG GIANG 25.06.2017 20:56:08 (permalink)
0

 
NỢ ... 
  
Tương tư   
đêm nhớ mắt huyền , 
Ngày  
mơ sánh bước
thuyền quyên ,anh hào. 
Đời  thực  hay giấc chiêm bao 
Dẫu chưa gặp mặt lần nào...
Đã say ? 
  
Rồi yêu như thể đọa đầy. 
Con tim khắc khoải 
 từng ngày  đợi mong. 
Chẳng vay 
Nợ mãi 
Chất chồng… 
Bao giờ trả  hết để không nợ người? 
  
Kiev 24/6/2016 
Vũ Thương Giang  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2018 03:50:49 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 30.06.2017 08:56:05 (permalink)
0


VỚI NGƯỜI … 

Song hành  
đã một chặng đường. 
Ngọt bùi , 
cay đắng , 
yêu thương   
…Đã từng . 
Vẫn 
 mặn muối 
Vẫn 
 cay gừng … 
Giận hờn  cũng bởi   
 nhớ nhung  nén kìm … 
Hoài nghi  giằng xé trong tim . 
Muốn rót đầy chén 
nhấn chìm mắt ai… 
Ghen tuông 
chẳng rõ hình hài 
Sợ 
duyên phận mỏng 
sớm phai  cạn tình ?  
Qua đêm  , 
lại tới bình minh . 
Đôi tay nắm chặt  ,chúng mình bên nhau … 

Kiev 30/6/2017 
Vũ Thương Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2018 03:49:22 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 05.08.2017 20:41:12 (permalink)
0

  

TÌNH … 
Hồn ta trú ngụ nơi đâu , 
Mà sao qua hết mùa Ngâu chẳng về … 
Trầm luân phiêu dạt   Bến mê * 
Đến bên Bờ Giác* não nề  có  nguôi ? 
  
Trăm năm,  biết  vẫn  nợ người. 
Khối tình  trĩu nặng , ngỡ vơi lại đầy . 
Cuộc đời ,con tạo vẫn xoay . 
Nghiệp duyên  trả nổi kiếp này hay không? 
  
Lặng câm ,  chôn giữ trong lòng . 
Oan khiên ,hờn trách ,bão giông ..Cũng đành! 
Kiev 05/8/2017 
Vũ Thương Giang 
THƯƠNG GIANG 06.08.2017 18:07:29 (permalink)
0


 

SUY TƯ… 

Có phải đâu , cứ  cố gắng dối lừa . 
Đợi thời gian và cơn mưa bội xóa 
Sẽ lắng dần  nỗi đau trong yên ả . 
Lời buồn  xưa  giấu trong dạ, lãng quên? 
  
Có  phải đâu ,  cứ hứa hẹn thề nguyền . 
Sẽ bền chặt , tình keo sơn  gắn bó . 
Nếu kiếp trước chẳng mắc  duyên mắc  nợ 
Đâu thể nào lại mong nhớ …người dưng? 
  
Có phải đâu , cứ cách trở ngàn trùng 
Sẽ  nhạt phai tình gừng nghĩa muối . 
Nếu thật lòng ,vững niềm tin  chờ đợi 
Chẳng điều gì  ngăn cản nổi  yêu thương . 
  
Có phải đâu ,cứ dậy sóng triều cường 
Mặt biển lặng .Lòng đại dương cuộn  sóng ... 
Chẳng ồn ào giữa thăng trầm biến động. 
Một lặng thầm dõi mắt ngóng người xa … 

Kiev 06/8/2017 
Vũ Thương Giang . 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2017 21:57:35 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 07.08.2017 21:58:08 (permalink)
0
ĐỎAN KHÚC THÁNG TÁM 
  
Tháng Tám 
đã chớm Thu rồi 
Cúc 
vàng sắc nắng 
dưới trời xanh trong  . 
Dường như 
 vơi bớt 
oi  nồng . 
Sen tàn cuối hạ 
Nâu sòng lá khô … 
Loanh quanh 
dạo 
 gót Tây Hồ 
Vấp phải ánh mắt 
 
 ngơ ngẩn chiều. 
Ngỡ rằng 
ai thả bùa yêu 
Ta loay hoay vớt 
cô liêu 
Bóng mình . 
Buồn 
Gom nhặt nắng thủy tinh . 
Rắc lên mặt nước 
Lung linh ánh vàng … 
Chiều 
 diệu vợi 
Bước 
Lang thang 
Bâng khuâng 
Thu nhuộm lá bàng  đỏ 
Rơi… 
  
Kiev 07/8/2017 
Vũ Thương Giang  
  
 
THƯƠNG GIANG 08.08.2017 18:39:51 (permalink)
0
TÂM SỰ  VỚI DÒNG SÔNG
 
Mềm mại như khúc   ca dao
 Dòng sông
Hay dải lụa  lụa đào
Êm  trôi?.
Bao năm vẫn mãi  lở  bồi
Đục trong tựa một kiếp người ...
Ơi sông! 

Ai buông phím thả
tơ  chùng …
Để ta lạc
giữa  mông lung
chợ đời .
Lọc lừa dối trá lên ngôi.
Áo gấm che lũ chuột dơi  cậy quyền ...
Lập lờ đánh lận  trắng đen
Lương tri teo tóp
 đồng tiền
 tác oai …
Quan  tham , rặt lũ bất tài .
Trình độ chẳng có , mua  hai - ba bằng*…
Phát ngôn như kẻ thiểu năng : 
-“Chạy xe ,buôn chổi …làm  tăng ca nhiều …”**
Biệt phủ  xây đáng bao nhiêu ?
Vài ngàn mét đất ,dân kêu kiện hoài…
Quan hay một lũ đầu sai ?
Hãy  nghe ông Bộ  Môi –Tài * phân bua
“Chất thải công  nghiệp dư thừa
Là tài nguyên đấy..! “
-  Ôi chua chát lòng!

 Xã hội  đầy rẫy bất công
Đẩy người dân đến  tận cùng              
 xót xa  
Khóc đâu mà lệ nhạt nhòa?
 Chiều như gương mặt 
chưa pha nụ cười ..
Trầm mặc con nước vẫn trôi  
Ta ngồi
vớt bóng mình soi
chợt buồn…
Kiev 08/8/2017
Vũ Thương Giang 

https://www.facebook.com/...77/?type=3&theater







<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2017 18:41:04 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 14.08.2017 05:44:58 (permalink)
0

 

TRẢ ... 
 “ Người ta 
như đũa có đôi “ 
Mình 
hai mảnh khuyết cuối trời xa xăm . 
Ghép vào có đủ tròn Rằm 
Hay 
vẫn đơn lẻ bao  năm 
thế này? 
Chúng  mình cứ mãi nợ vay. 
Nhớ thương  trĩu nét mi gầy, đơn côi. 
Trả người 
Mắt biếc 
Môi cười 
Trong ngày hạnh ngộ, có vơi nợ nần…? 

Kiev 14/8/2017 
Vũ Thương Giang 
THƯƠNG GIANG 22.08.2017 18:41:42 (permalink)
0
 

NHỮNG LÚC BUỒN…  

Những  lúc buồn ,em  muốn ngắm  hoàng hôn .  
Trên biển vắng , nắng  đuổi vờn cánh  sóng  
Rồi lặng nghe lời tự tình vang vọng  
Từ đại dương xanh trải rộng cuối trời  
   
Những lúc buồn ,em vớt  ánh sao rơi.  
Trên biển vắng … Tìm nụ cười ánh mắt ,  
Sáng lấp lánh ,hiện hữu trên gương mặt,  
Của một người , luôn quay quắt nhớ em…  
   
Những lúc buồn , em lặng lẽ trong đêm .  
Mặc nước mắt rớt môi mềm ,mặn chát  
Phải vì  xa mà duyên tình phai nhạt …  
 Nên ngàn đời sóng  xô nát bờ đau…?  
   
Kiev 22/8/2017  
Vũ Thương Giang  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2018 07:20:05 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 22.08.2017 18:45:36 (permalink)
0
THÌ THẦM VỚI DÒNG SÔNG 
Êm đềm 
 tựa khúc ca dao 
Dòng sông như dải lụa   
lụa đào nên  thơ. 
tương tư   
vắt giữa đôi bờ 
để  căng   phím nhớ 
dây  tơ  buông chùng … 
Tìm gì   
giữa  cõi mông lung  ?  
Thói đời bạc đến  tận cùng                                                                                           
xót xa   
Khóc đâu mà lệ nhạt nhòa? 
Chiều như gương mặt  chưa pha nụ cười . 
Trầm mặc 
con nước vẫn trôi...   
Ta ngồi vớt bóng mình soi 
 Chợt buồn… 
Kiev 08/8/2017 
Vũ Thương Giang  

 
THƯƠNG GIANG 25.12.2017 05:03:38 (permalink)
0
NẾU EM VỀ ...  
Nếu em về...  
Anh có bớt ưu tư.  
Trời toả nắng,  
và sương mù tan hết?  
Đêm trăng tròn,  
Để không bao giờ khuyết,  
Như tình anh  
Mãi bất diệt gửi trao...  
Nếu có em...  
Biển lại hát xôn xao?  
Ngàn con sóng  
Đùa xô vào bãi cát .  
Bờ thuỳ dương.  
Hoà nỗi lòng biển hát.  
Khúc đợi chờ.  
Dòng sông mát nơi xa...  
Nếu có em...  
Xuân sẽ rực sắc hoa  
Chồi nở bung  
Trên cây già cạn nhựa?  
Anh bảo rằng:  
Hồn anh giờ còn nửa  
Nửa kia trao,  
Từ cái thuở mình quen…  
Em sẽ về…  
Cùng anh đón Noel  
Và giáo đường  
Lại sáng lên lấp lánh.  
Những thiên thần  
Nhỏ xinh giang đôi cánh  
Bay quanh mình  
Hát bài thánh ca mừng…  
Vũ Thương Giang.  


THƯƠNG GIANG 09.03.2018 10:57:07 (permalink)
0
VẮNG... 
Nhớ nhung 
Đầy mãi chẳng vơi 
Để sầu lan   cả  
Mắt  môi 
Nhuốm buồn. 
Thương vầng trăng lạnh   
Cô đơn 
Giữa trời sao vẫn   
Mỏi mòn 
Ngóng sông… 
Kiev 08/3/2018 
Vũ Thương Giang




THƯƠNG GIANG 09.03.2018 11:02:53 (permalink)
0

  
   
NHỚ MỘT NGƯỜI…  

Đọc thơ anh mà nước mắt em rơi  

Từng giọt lăn xuống bờ môi lạnh giá .  
Trong lòng  em chợt dâng con sóng  lạ  
Day dứt ,buâng khuâng,chẳng yên ả nữa rồi…  
   
Em biết anh vẫn nhớ khôn nguôi .  
Nụ cười ,ánh mắt của người viễn xứ .  
Dẫu muốn quên ,để trái tim yên ngủ .  
Rưng rức câu thơ đưa quá khứ trở về…  
   
Tháng Ba sang , hoa gạo cháy trên đê  
Kỷ niệm xưa, đọng  ướt nhòe mi mắt …  
Yêu thương ấy ,  
Vẫn đong đầy, giấu chặt …  
Gửi người xa …  
Nỗi  quay quắt , nhớ người…  
Kiev 09/3/2018  
Vũ Thương Giang  
THƯƠNG GIANG 10.03.2018 07:29:53 (permalink)
0
RU THƯƠNG 
Lời thương  ru  đến nẫu  chiều  
Để  ai hồn lạc phách xiêu thế này? 
Dẫu chưa lần  nắm bàn tay . 
Sao gieo nỗi nhớ đọa đầy con tim? 
  
Nửa đời  nước mắt nhấn chìm 
Đắng cay ,buồn tủi cột ghim phận người.. 
Xin đừng ru khúc à..ơi… 
Đau mùa thiếu phụ ,ngụp trồi đa đoan . 
  
Đừng buông nắn nót cung đàn 
Sợ thêm lần nữa  , nhân gian dối lừa… 
Vai gầy gồng gánh xót chua . 
Mắt nhung đã giấu  dư thừa niềm đau. 
  
Tàn Xuân , tóc cũng úa  mầu . 
Bên hiên lặng lẽ ,ai khâu giọt buồn… 
Kiev 09/3/2018 
Vũ Thương Giang  

[<font] 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2018 04:50:26 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 12.03.2018 04:47:37 (permalink)
0
NGHĨA VÀNG 

Đã là ngọc thước, vàng khuôn . 
Dẫu đời vùi giập ,chẳng mòn được đâu. 
Cho dù trộn lẫn vàng thau  
Vẫn nguyên giá trị ban đầu người ơi!  

Thăng trầm , xô đẩy dòng đời . 
Phận hoa tàn héo , rụng rơi bên đường. 
Lại thêm số kiếp tha hương. 
Nỗi buồn vùi với tuyết sương , nhọc nhằn . 

Giờ đàn ai thả khúc ngân . 
Con tim rớm máu phân vân ngại ngùng… 
Chẳng thể tay nắm đường chung. 
Nghĩa vàng , tình ngọc ngàn trùng khắc ghi 
  
Chiều tàn,  tiếc thuở Xuân thì . 
Bâng khuâng nhớ bóng người đi ,chưa về ... 
Kiev 11/3/2018 
Vũ Thương Giang 
  
 

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 50 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9