HOÀI NIỆM HỘI LIM (trang thơ lưu-KHÔNG HỌA)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 50 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 746 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 15.01.2010 05:05:38 (permalink)
0
Em
không về...

Cuối năm rồi,
                  em vẫn ở mãi xa.
Tháng Chạp đến...
        quê nhà Xuân sắp tới.
Năm mới sang...
       Mình lại đầy thêm tuổi.
Thời gian trôi..
   thêm mệt mỏi  bước chân...
Bến sông trăng
        anh vẫn đứng tần ngần...
Mắt hoài ngóng
      bước chân người xa xứ...
Hun hút mờ
       bóng dáng người xưa cũ...
Tiếng sầu rơi
                Bờ liễu rủ ...
                            Buồn tênh...
Gió mơn man
          đùa tóc rối bồng bềnh.
Thương con nước
             giờ lênh đênh bến lạ...
Đêm khắc khoải
       nghe bồi hồi  trọng dạ
Ngọn lửa nào
       âm ỉ cháy trong anh...
Em không về
       biết anh có  để dành
Chút hương Xuân
                  ngọt lành...
                                 Đem cất giữ,
Gói câu thơ
                và kỷ niệm xưa cũ
Gửi cho em-
                   kẻ lữ thứ
                               Tha hương...?
     
Kiev 05/01/2010-TG
#91
    THƯƠNG GIANG 15.01.2010 05:07:09 (permalink)
    0
    NGÓNG
    BẠN

    Thông  ngàn réo rắt khúc  mong chờ
    Trăng gió nhớ mong hóa ngẩn ngơ
    Dòng Thương lưu lạc phương trời lạ
    Chiều cuối năm về...thấy bơ vơ...
    Ngày đầu năm đến...mong đoàn tụ
    Viễn cảnh du Xuân...chỉ giấc mơ
    Quê nhà lẻ bóng  người cô quạnh.
    Đất khách  mình ai ngóng bạn thơ...
    Kiev 06/01/2010.TG
    #92
      THƯƠNG GIANG 15.01.2010 05:14:30 (permalink)
      0
      Có những lúc...

      Có những lúc chẳng giấu nổi buồn vương
      Khi chúng ta hai phương trời xa cách
      Em dòng sông...Gặp anh người lữ khách
      Dừng gót phiêu du...sau thử thách bao lần....

      Có những lúc sao  chợt thấy ngại ngần...
      Câu thơ gửi mà lòng ngân tiếng vọng
      Anh gần đấy mà xa xôi ảo mộng
      Thực trong thơ...lại xa cách giữa đời...

      Có những lúc lòng trống vắng đơn côi
      Anh nhẹ đến với những lời thủ thỉ...
      Hát ru em khúc hát vượt hải lý
      Vạn dặm xa, đến em những ngày đông...

      Có những lúc em đã tự hỏi lòng
      Cảm  xúc ấy biết gọi tên sao  nhỉ?
      Có phải chăng hương tình yêu thi vị...
      Anh đã về từ trong giấc mơ em...?

        Kiev 07/01/2010.TG
      #93
        THƯƠNG GIANG 15.01.2010 05:20:15 (permalink)
        0
        Đôi ta...

        Cho dù sông cạn đá mòn
        Nhưng lời thề hẹn mãi còn khắc ghi...
        Mặc đời tiếng bấc tiếng chì.
        Bên nhau mãi mãi có gì
        đáng lo?
        Tình cảm chẳng thể đếm đo

        Niềm tin đã thắp sáng cho chúng mình...
        Theo em những bước đăng trình
        Trong đêm xa xứ...là hình bóng anh...

        Nhớ hoài giọng nói  chân thành.
        Dẫu bao xa vẫn luôn dành cho nhau
        Duyên nồng quất quýt trầu cau.
        Trăm năm đượm mãi một mầu đỏ son...
        Kiev 28/11/2009.TG

        #94
          nghinhnguyen 15.01.2010 08:17:55 (permalink)
          0

          Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

          Đôi ta...

          Cho dù sông cạn đá mòn
          Nhưng lời thề hẹn mãi còn khắc ghi...
          Mặc đời tiếng bấc tiếng chì.
          Bên nhau mãi mãi có gì
          đáng lo?
          Tình cảm chẳng thể đếm đo

          Niềm tin đã thắp sáng cho chúng mình...
          Theo em những bước đăng trình
          Trong đêm xa xứ...là hình bóng anh...

          Nhớ hoài giọng nói  chân thành.
          Dẫu bao xa vẫn luôn dành cho nhau
          Duyên nồng quất quýt trầu cau.
          Trăm năm đượm mãi một mầu đỏ son...
          Kiev 28/11/2009.TG




          Nhớ

          Nhớ ánh mắt em - nhớ xa xôi
          Hốn anh như đắm giữa trùng khơi
          Yêu em anh lạc vào hư ảo
          Chìm trong thương nhớ một phương trời

          Em phương trời xa em có hay
          Nỗi nhớ niềm thương cứ đong đầy
          Nhớ thưng anh vào trong cơn mộng
          Phương trời Kiev em ngủ say...

          N.N


          #95
            KimGiang 15.01.2010 23:37:11 (permalink)
            0


            Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

            HẠNH PHÚC BÊN ANH

            Mùa Đông buồn tù đọng ngừng trôi
            Đem hờn dỗi lắng sâu chiều ngóng đợi
            Anh là cơn mưa cho dòng nước mới
            Cho Xuân về phới phới bến tình yêu

            Anh biết không: Em mơ ước bao điều
            Đêm thường hoá cánh diều không ngủ
            Dây nối mãi nối cho dài cho đủ
            Tới trời mây quyến rũ, với người xa

            Chuyện kể rằng mây đã hoá xe hoa
            Voan trắng mộng mơ bên chàng hoàng tử
            Nhạc công mời toàn thế giới Ngôi Sao
            Sâm bank môi bật nút những ngọt ngào

            Em chìm đắm trong ánh nhìn tình tứ
            Gió xoay mình luân vũ khúc nôn nao
            Tim hoà tim tung muôn sóng dạt dào
            Hạnh phúc vô cùng, trên những tầm cao

            Hạnh phúc vì có em

            Anh không mơ mình lấy những vì sao
            Kết vương miện trao cho em ngày cưới
            Nhưng em ơi!Anh sẵn sàng đánh đổi.
            Cuộc đời mình để đến với  em yêu.

            Anh sẽ là cơn gió  nâng cánh diều
            Chở giấc mơ em bay vào hiện thực
            Thuyền hoa đón kết đèn mầu  sáng rực
            Anh bồn chồn trong háo hức đợi mong.

            Đám cưới mình có pháo nổ rượu hồng.
            Có tất cả những gì em mong ước
            Vị hoàng tử trong giấc mơ  ngày trước
            Giờ cầm tay sánh bước bên cô dâu

            Em dịu dàng khăn voan trắng đội đầu
            Váy trắng trong gợi một mầu tinh khiết.
            Em yêu ơi !Có bao giờ em biết...
            Hạnh phúc vô cùng  anh có được em...

            Kim Giang- Thương Giang


            ANH CHẲNG BIẾT ĐÂU

            Em biết là anh rất yêu em
            Gió giãy mình đành đạch vì ghen
            Ném cái lạnh qua rèm cửa sổ
            Gió cũng biết anh yêu em nhiều lắm đó

            Ôi da diết câu Mười Thương - Quan Họ
            Những ngọt ngào muốn ngỏ
            Sau nón Ba Tầm có một vầng trăng
            Vẫn khát khao tròn vẹn mãi như rằm

            Dẫu tháng năm còn bắt mình xa cách
            Đêm hằng mơ có cánh tìm nhau
            Em yêu anh thế nào
            Chắc anh chẳng biết đâu

            Kim Giang

            #96
              THƯƠNG GIANG 16.01.2010 05:11:00 (permalink)
              0
              Anh đã trở về



              Biết chắc là chia xa
              Một lần là mãi mãi
              Anh không còn trở lại
              Bến em mong mỏi mòn...(LT)

              Anh đã  em để buồn
              Trái tim côi vụn vỡ.
              Thương em cánh  hoa  nhỏ
              Run rẩy sợ bão giông...

              Biết em nhớ em mong
              Anh nhất định trở lại
              Em bông hoa mềm mại
              Níu chân kẻ đa tình

              Anh dừng bước đăng trình
              Suốt đời bên em đấy
              Em dịu dàng như vậy
              Anh sẽ chẳng xa đâu...

              Đừng âm thầm khổ đau
              Khóc một mình lặng lẽ
              Gối đầu tay anh nhé,
              Em ngon giấc trong đêm

              Anh không về cùng em
              Ai ghép mảnh tim vỡ

              Ai là người che chở
              Yêu thương em suốt đời?

              Lau nước mắt mỉm cười
              Anh chẳng đi  xa nữa
              Trái tim cũng đóng cửa,
              Chỉ giam mình em thôi!
              -TG- Kiev 25.12.2009
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 04:38:08 bởi THƯƠNG GIANG >
              #97
                THƯƠNG GIANG 16.01.2010 05:40:52 (permalink)
                0
                Lá me  kỷ niệm

                Món quà quá đỗi bất ngờ,
                Lá me anh gửi...em giờ nhận đây
                Dẫu gửi theo gió theo mây.
                Đường xa vạn dặm...Tới tay người chờ...
                Dát vần thơ...Gói giấc mơ
                Bao nhiêu nhung nhớ câu thơ héo buồn
                Nhờ anh nơi ấy thổi hồn
                Trong lá me gửi...nỗi buồn dần vơi...
                Cám ơn anh...Dẫu xa xôi...
                Lá me em giữ...Mãi tươi sắc mầu...
                Mai này tìm gặp được nhau
                Lá me kỷ niệm...lần đầu ta quen...
                Thương Giang-Kiev 2009
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 01:26:28 bởi THƯƠNG GIANG >
                #98
                  THƯƠNG GIANG 16.01.2010 06:30:03 (permalink)
                  0
                  EM...
                  Anh cảm nhận từ lâu
                  Tấm lòng em chân thật
                  Không tính toán được- mất.
                  Chẳng so bì thiệt-hơn.

                  Em  đẹp cả lúc buồn
                  Mắt - hồ thu thăm thẳm...
                  Anh muốn được chết đắm
                  Thuyền tình trong mắt thôi...

                  Em  là  cả bầu trời
                  Mà anh luôn mơ ước.
                  Biết bao giờ có được
                  Trái tim dành tặng anh?

                  Qua  bao mùa Xuân xanh
                  Rồi đến thu vàng úa
                  Sao em ơi chẳng hứa
                  Mãi suốt đời bên nhau?

                  Chẳng nói anh   biết đâu
                  "Em  yêu  anh nhiều lắm..."
                  Cầu mong sợi chỉ thắm
                  Buộc lời em ...đừng bay!

                  Ước ao trong vòng tay
                  Dịu dàng em khẽ nói:
                  Chín nhớ em đã gửi,
                  Mười thương giờ trao anh!

                  Thương Giang ,16/01/10




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 04:42:33 bởi THƯƠNG GIANG >
                  #99
                    THƯƠNG GIANG 16.01.2010 08:59:53 (permalink)
                    0
                    Góc vắng

                    Những ngày em đi vắng
                    Anh chờ đợi ngóng trông
                    Bây giờ em trở lại
                    Chẳng thấy anh...buồn không?


                    Gió Bấc lạnh buốt  đông
                    Trong lòng em thổi mãi
                    Chơi vơi niềm  trống trải

                    Giọt buồn đáy mắt sâu...

                    Kỷ niệm trôi về đâu
                    Trong những ngày xa vắng?
                    Thành nốt chấm tròn lặng
                    Rớt trang thơ chiều nay....

                    TG-Kiev 16/01/2010
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 01:25:52 bởi THƯƠNG GIANG >
                    THƯƠNG GIANG 16.01.2010 09:45:53 (permalink)
                    0
                    Đêm
                    Nhọc nhằn...

                    Gió lạnh buốt
                    quằn quại thổi trong đêm...
                    Như
                    ngọn roi
                    quất lằn trên  da thịt.
                    Đêm đông lạnh
                    nghe từng hồi gió rít.
                    Và con đường
                    giữa  mù mịt tuyết bay...
                    Ngoài khung cửa
                    Nghiêng ngả những  hàng cây.
                    Gãy đổ rạp
                    nằm đầy ngang chắn lối...
                    Gió trong đêm...
                    Như tiếng thú hoang gọi ,
                    Nghe rùng mình...
                    ngỡ bầy sói kiếm ăn...
                    Nhắm mắt lại.
                    Cố vùi lấp trong chăn...
                    Sợ tiếng gió...
                    Đêm nhọc nhằn
                    thao thức...
                    Kiev 16/01/2010-TG

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 01:25:15 bởi THƯƠNG GIANG >
                    THƯƠNG GIANG 16.01.2010 09:47:10 (permalink)
                    0
                    Tự khúc...
                    Mấy ngày sao vắng bóng
                    Có chuyện gì hay không?
                    Mong là anh bận việc
                    Nhưng thấy bất an lòng...

                    Chiều tím buồn mênh mông
                    Ngọn gió lùa côi cút
                    Lối xưa dài hun hút
                    Không bóng người lại qua.

                    Lòng dâng nỗi xót xa
                    Thương mà còn vờ chối
                    Để người buồn không nói
                    Tháng năm dài đợi mong...

                    Và bây giờ dòng sông
                    Hiền hòa dần trở lại
                    Lấp  bù nỗi trống trải
                    Trong những ngày tháng qua...
                    TG-Kiev 16/01/2010
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 04:48:40 bởi THƯƠNG GIANG >
                    THƯƠNG GIANG 16.01.2010 18:50:49 (permalink)
                    0
                    Chị  đừng khóc nữa... 
                        
                    (Tặng chị L)


                    Xin đừng khóc nữa chị yêu ơi!
                    Chị khóc ,lòng em cũng rối bời...
                    Em biết  chị giấu  bao phiền muộn,
                    Âm thầm chịu đựng,giả vờ vui... 

                    Chị sống ẩn mình ,ngại đám đông.
                    Tủi thân khi bè bạn có chồng,
                    Bên cạnh xẻ chia lúc bĩ cực.
                    Còn chị ...chồng có cũng như không...

                    Vì anh đa tình ...khác người ta
                    Mềm lòng yêu đủ hạng đàn bà:
                    Á,Âu ,gầy béo...sao cũng được.
                    Miễn sao thỏa mãn tính trăng hoa...

                    Ghen tuông ,hờn giận...thiên hạ cười.
                    Bao phen tha thứ ...nhịn nhường thôi.
                    Mà không thay đổi .Tính anh vậy!

                    Níu kéo không thể...đành chia phôi...

                    Chị chẳng muốn ai thương hại mình
                    Không nhờ bạn bè...Ngại họ khinh.
                    Tri kỷ quay lưng khi thấy chị,
                    Chẳng còn tiền bạc .Mất gia đình...

                    Người ta phù thịnh ,chị lại suy.
                    Nào dám cậy mong nhờ vả gì...
                    Thói đời giả dối đã biết vậy
                    Cậy mong  bạn tốt  có dễ chi?

                    Niềm an ủi chị : "Của để dành"
                    - Những đứa con yêu đẹp như tranh
                    Sống với ông bà ,xa bố mẹ .
                    Mà vẫn chăm ngoan ,giỏi học hành....

                    Dứt ruột sinh con...gửi ông bà.
                    Quay quắt nhớ thương vì cách xa.
                    Kinh tế chao đảo thời khủng hoảng.
                    Giờ mong về phép quá xa hoa....   

                    Hàng buôn bán ế ,việc chẳng thông
                    Phải sống xa con lại mất chồng...
                    Biết Trời đoái thương khi nào nhỉ,
                    Cho cuộc  đời chị bớt long đong?

                    Thôi đừng khóc nữa chị yêu ơi!
                    Em muốn ngắm nhìn  lúc chị  cười.
                    Mệt nhọc ,ưu phiền tan biến hết,
                    Như thể ngày đông có mặt trời....

                    Nếu khóc mà  vơi được  nỗi đau,
                    Thì vai em đây ,chị gục đầu.
                    Khóc thỏa lần này thôi đấy nhé,
                    Từ mai khóc nữa chẳng được đâu....

                    Hãy đem buồn đau quẳng thật xa
                    Đừng tự giam mình mãi trong nhà ,
                    Hòa nhập bạn bè ,lo công việc,
                    Khó khăn ,khủng hoảng rồi sẽ qua...
                              Kiev 04/4/2010 -TG
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 04:46:01 bởi THƯƠNG GIANG >
                    THƯƠNG GIANG 16.01.2010 18:56:01 (permalink)
                    0
                    BỨC TRANH BUỒN

                    Một năm buồn ảm đạm,
                    Khủng hỏang khắp toàn cầu.
                    Người dân nhoài mệt mỏi,
                    Niềm tin biết gửi đâu..?

                    Thường trực nỗi lo âu
                    Kinh tế không bình ổn
                    Chính trị thì lộn xộn,
                    Kéo dài đến bao giờ?

                    Đảng phái chớp thời cơ,
                    Mị dân bằng lời hứa.
                    Rằng cải cách tu sửa,
                    Đưa đất nước đi lên...

                    Thực chất họ đua chen,
                    Để tranh giành quyền lực
                    Tung tiền mua danh-chức.
                    Che đậy ...bầu bán thôi...

                    Bè cánh ăn dơ rồi,
                    Dân thường sau biết được?
                    Kịch bản đã soạn trước,
                    Giờ diễn tuồng ...dân coi...

                    Đợi bầu cử ...Trúng rồi!
                    Làm gì có đổi khác?
                    Quan yên vị  hốt bạc,
                    Giữ ghế dài mấy năm...

                    Mặc đời sống tối tăm
                    Mặc kệ dân thống khổ.
                    Mặc kinh tế thua lỗ ,
                    Mặc đất nước thụt lùi...

                    Bức tranh buồn xứ người,
                    Bao giờ thay đổi nhỉ?
                    Kinh tế ,rồi chính trị
                    Sang năm bớt rối ren..?

                    Thương Giang
                    kiev12/2009

                    THƯƠNG GIANG 16.01.2010 18:57:58 (permalink)
                    0
                    Mong em về
                    Thì thầm anh khẽ nhắc:
                    -Trời đã chuyển sang hè
                    Râm ran đầy tiếng ve ,
                    Lẫn trong vòm phượng đỏ

                    Phương trời xa có nhớ ,
                    Quê nhà anh chờ mong?
                    Chim quốc  kêu ngoài đồng
                    Suốt đêm  ngày khoắc khỏai...

                    Em ơi!Sao đi mãi ,
                    Không hẹn ngày trở về?
                    Hoa gạo cháy trên đê
                    Đỏ bừng như đám lửa...

                    Hoa nở rồi tàn úa,
                    Như nỗi nhớ mỏi mòn.
                    Mùa hạ như chấm son
                    In đậm trong ký ức...

                    Kỷ niệm như hư ,thực.
                    Luôn hiện hữu bóng em...
                    Trong giấc mơ mỗi đêm
                    Anh  mong em trở lại,

                    Lấp đầy nỗi trống trải
                    Trong những ngày cách xa...
                    TG,21/6/2009

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 50 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 746 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9