vọng gác dêm sương
vọng gác dêm sương vọng gác buồn
khơi nguồn tâm sự kẻ tha hương
thương tà áo trắng ngày xưa cũ
rũ bỏ ta di mấy năm tròn
giờ còn kỹ niệm nổi vấn vương
trường làng hai dứa dìu nhau bước
trước ngỏ nhàn hoa thắm sắc hương
tha phương hưu quạnh dời cô lẻ
bóng khoé vàng hưu những dêm về
mân mê khúc nhạc tình thơ lẻ
hát khẽ câu ca vọng gác buồn ***trai tim xứ lạnh***
**thân cháo các bạn mình là thành viêm mới vào mong dược các bạn giúp dỡ nhiều mình vốn yêu thơ nên bài này mình xin dăng tặng các bạn chúc các bạn và diễn dàn chúng ta luôn tươi dẹp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2005 03:35:28 bởi traitimxulanh >
Chào weocom ttxl ĐẾN CHƠI VỚI VNTQ NHA..CHÚC VUI VÀ THOẢI MÁI KHI THAM GIA VỚI DD
Cô lữ
Gác vắng trời xa vọng nhớ quê
Xa tít mù khơi bặt lối về
Đường vòng mỏi mệt chân cô lữ
Bao giờ nhìn được khói lam quê!
Ta đứng lặng nghe hoàng hôn trong gió
vọng gác buồn rền rĩ vẳng xa đưa
Một lần đến mang thương nhớ dợi chờ
Saobây giờ ngơ ngác giữa chốn xưa? cảm ơn băng nguyệ dả dến thăm mình nhé hy vọng sẽ luôn nge duọc những bài thơ thất tuyệt của bạn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2005 03:31:01 bởi traitimxulanh >
Ngập ngừng
Nhớ chi nữa những gì người ta hứa
Gió dạt mây..lần lựa mấy câu hời
Chào nhau..sầu lắng...đêm vơi
Còn câu từ biệt...chưa rời...vành môi!
ta mang chut gió thoáng mây bay
dể tạt mưa tuôn rắc nước dầy
lũng thủng thả hồn theo suối ấy
lang thang dếm bước dến ngàn dây
yêu thương cứ thế tràn lưu luyến
mến mộ nên hoài ngập xỉn say
thương thay chưa nói lời từ biệt
khiến em u buồn em trách anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: