Phố khuya lạc lõng giữa màn sương
Mưa lất phất bay vướng bụi đường
Thông reo khúc hát ru niềm nhớ
Đếm bước độc hành giữa vấn vương
Phố có đã từng hiểu nghĩa yêu đương
Hay đã chia xẻ cùng tình nhân đường phố
Và nghe thủ thỉ bao lời thổ lộ
Chuyện ân tình đôi lứa khoảnh khắc yêu đương?
Đà lạt buồn họ sẽ cần nhau hơn
Nên nỗi nhớ sẽ là cồn cào nhớ
Nên tình yêu sẽ là hơi thở
Sưởi ấm lòng nhau khi gió lạnh về...
Tôi , phố và em lẫn hương huê
Không cùng bước đã từ lâu lâu lắm
Ở nơi nào trong tận tâm thẳm
Em có mơ về lối cũ phố , tôi , em xưa...