TÔI, PHỐ VÀ EM
Lãng đãng chiều tôi về trên phố
Làn hương quen len lỏi giữa phố phường
Đây hoa sữa tương tư ngày nên trắng
Đây muộn màng cay đắng, sấu đua rơi...
Tôi lỡ hẹn đưa em về chơi phố
Cùng ngắm Hằng Nga, Ngọc Thố giữa Tây Hồ
Sao lúc đấy...tôi lại như rồ dại
Đánh mất người, vì ngần ngại...ngày xưa...
Phố ngọt ngào với con gió đung đưa
Giá có em dựa vào vai tôi khe khẽ
Giá được còn hôn môi em,dù nhẹ
Để mãi sau này,tôi còn phố và em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2005 06:02:46 bởi tulipdenus >