Niệm khúc,
Nắng ơi đừng để hoa buồn
Để hoa tươi thắm để luôn yêu người
Hoa về khép nép đôi mươi
Đón từng giọt nắng hoa cười với hoa...
TẶNG EM
Tặng em hoa của trái tim
Tâm hồn bé nhỏ, lặng chìm vì yêu
Tặng em ,nắng của ban chiều
Trong khu vườn nhỏ,thật nhiều tình anh
Tặng em cả tấm lòng thành
Mang bao cháy bỏng, hóa thành tình yêu
Tặng em ,anh tặng thật nhiều
Hỡi cô gái nhỏ,anh yêu mất rồi
TẶNG ANH...
Tặng anh một đóa hoa hồng
Anh đem cất giữ vào lòng của anh
Tặng anh một nụ tình xanh
Anh mang theo giữa lối quanh cuộc đời
Tặng anh cả một bầu trời
Anh ghi khắc mãi vào lời trái tim
Tặng anh một ánh sao đêm
Anh mong nhìn mãi cho thêm rạng ngời
Tặng anh âu yếm một lời
Anh ơi hãy nhớ trọn đời với em...
Tặng anh muôn triệu đóa hồng
không bằng em tặng, một đồng tiền duyên
Tặng anh muôn triệu bạc tiền
Không bằng má, lún đồng tiền tặng anh
Thôi em về kẻo mưa giăng ướt áo
Gió ngoài kia đã reo khúc giao mùa
Thôi anh về kẻo mây lùa đi mất
Chút hương thầm em gửi lại cho anh...
Thôi em về kẻo mưa phai son mới
Nhạt nhòa môi thêm ướt lạnh nụ cười
Thôi em về đừng lo ngày mai tới
Biết đâu tình ta sẽ lên khơi...
Thôi em về,kẻo ngày mai không tới
Sẽ chơi vơi,lặng lẽ giữa cuộc đời
Thôi anh về kẻo không vừa tay với
Chút kiêu sa em thả giữa xuân ngời
Trích đoạn: kingdom
Thôi em về,kẻo ngày mai không tới
Sẽ chơi vơi,lặng lẽ giữa cuộc đời
Thôi anh về kẻo không vừa tay với
Chút kiêu sa em thả giữa xuân ngời
Như chút hương đưa thoảng giữa cuộc đời
Như hương tóc cũ ngọt bờ môi
Xin đừng làm mất ngày xưa ấy
Thôi, ta về để giữ lại một thời...
UH, Uh thôi em về nhé
Hết rồi phải không anh?
Uh thôi em về nhé
Có gì phải tiếc đâu...
Uh,mình chia tay nhé
Uh,anh hãy cứ vui
Uh,em thôi không khóc
Uh,hết thật rồi anh!
Uh thôi thì thôi nhé
Em về,anh đi đi...
168 giờ Đêm cuối
Êm đềm với tiếc nuối
Trôi qua...
Em nhớ anh đến nghẹn ngào
Muộn màng nhỉ...
Nơi nào cho em giấu
Lệ rơi
Cho anh hết đêm này.
Trời sáng
Anh về bên người ấy
Xót xa...
Cay đắng...
Chẳng còn gì...
Thôi nhé
Anh về bên chị ấy
Một trăm sáu mươi tám giờ bên nhau...
Cảm ơn anh !
LỜI CUỐI...
Lời nói trong đêm cuối
Vẫn êm dịu ngọt ngào
Thời gian lại trôi mau
Đếm từng giờ tiếc nuối
Cuộc tình trong phút cuối
Vẫn trọn vẹn tràn đầy
Cho hết mộng tình say
Cơn mê hoài đắm đuối...
KHÔNG TRÁCH NGƯỜI ĐÂU
Nếu người đã không màng tình ta nữa
Ta buồn nhưng chẳng trách gì đâu
Níu kéo gì cũng phải xa nhau
Thì ta gằng vui cười trong đêm cuối
Tình ta vời vợi
Người nhớ quay về
Khi lỡ cơn mê
Đường bay mệt mỏi...
Hãy nghe ta nói:
Ta vẫn yêu người dù sẽ xa nhau
Ta sẽ nhớ người, dù nhớ là đau...
Không trách người đâu.
ĐỪNG...
Ừ...Thì đừng trách nhau
Chẳng phải người qua mau
Chỉ vì chân bước chậm
Nên đành phải về sau
Ừ...Thì đừng trách nhau
Chỉ mang lại niềm đau
Mĩm cười khi rời bước
Cách biệt vẫn còn nhau...
Một Nửa
Một nửa dòng sông nửa vầng trăng
Hồn tôi một nửa cung hằng xa xôi
Nửa người và nửa của tôi
Ước gì hai nửa thành đôi suốt đời
Sông dài trăng sáng chơi vơi
Ước gì hai nửa muôn đời sóng đôi
ĐỪNG...MỘT NỬA
Không có gì trọn vẹn
Nên ta mãi đi tìm
Chẳng thể nào chứng minh
Nên tình hay dang dở
Thôi thì xin một nữa
Còn một nữa để dành
Lỡ khi tình phai nhanh
Một nữa còn - xây đắp
Giữa đường dài tấp nập
Một nữa vẫn hơi nhiều
Khi còn biết bao nhiêu
Trăm đoạn ghề gian khó
Thôi thì không chia nữa
Một là hết cho rồi
Hai là chẳng lôi thôi
Không - dù là một nữa...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: