Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 146 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 04.02.2012 15:40:48 (permalink)
0
Những buổi chiều vẫn mưa


Chiều
ta gói lại cuộc vui
tìm
ánh nhìn xa lạ

Chút lạnh nào
lùa vào nhau, buốt giá...

Mưa...

Bước lang thang trên con gió phiêu bồng
Cố dối lòng... trong một phút nhớ mong...

Có con sóng ầm ào
vẫn vỡ
Bên lở bồi... day dứt đã, ngày xưa...

lanh.ktq






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A2B9CF56A4114397BC3905A19ACF7958.gif[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 04.02.2012 16:11:13 (permalink)
0
Cho một mùa yêu xưa

Có nét buồn trong nỗi nhớ mùa đông
Lạnh... xanh xao phía một chiều vụng dại
Ngoảnh lại nhìn, đọng chút gì xa ngái...?
Chớm ưu tư... nghe... chạnh bước ngày về

Sẽ... nhủ lòng thôi khép lại đắm mê
Người ngược xuôi, biển tình xưa... vẫn vậy
Ta mải tìm... một niềm yêu không thấy
Gói hanh hao, đong... khao khát, thật đầy...

lanh.ktq






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/CCA4BD7756844D79A768C3ED82660136.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 05.02.2012 10:17:10 (permalink)
0
Bên Xuân...

Muốn... ôm... cho vẹn tình sầu
Như, ngày xưa hứa... kiếp sau, còn chờ
Mai vàng, về... giữa bụi mưa
Có người xa xứ... yêu... vừa chớm thôi...

lanh.ktq
 
 


Ngập ngừng...

Hoa ngậm sương sớm tinh khôi,
Én chao cánh vẽ ngang trời nét Xuân.
Đào hồng hay má giai nhân,
Khiến cho lữ khách bước chân ngập ngừng...

Thương Giang

THƯƠNG GIANG 05.02.2012 10:18:38 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Những buổi chiều vẫn mưa


Chiều
ta gói lại cuộc vui
tìm
ánh nhìn xa lạ

Chút lạnh nào
lùa vào nhau, buốt giá...

Mưa...

Bước lang thang trên con gió phiêu bồng
Cố dối lòng... trong một phút nhớ mong...

Có con sóng ầm ào
vẫn vỡ
Bên lở bồi... day dứt đã, ngày xưa...

lanh.ktq









Khi em không đến

Đêm
xứ lạ lặng lẽ
đón
giao thừa.

Trong buốt giá
tiếng giày khua
lạc lõng...

Lạnh...

Thao thức đôi mắt buồn vô vọng.
Dõi  cố hương ,thương một bóng đợi chờ...

Em không đến cùng người ươm ước mơ...
Mùa Xuân đến bên hiên nhà ...
lơ đãng ngóng...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2012 06:26:55 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 05.02.2012 10:20:46 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: lanh.ktq

Cho một mùa yêu xưa

Có nét buồn trong nỗi nhớ mùa đông
Lạnh... xanh xao phía một chiều vụng dại
Ngoảnh lại nhìn, đọng chút gì xa ngái...?
Chớm ưu tư... nghe... chạnh bước ngày về

Sẽ... nhủ lòng thôi khép lại đắm mê
Người ngược xuôi, biển tình xưa... vẫn vậy
Ta mải tìm... một niềm yêu không thấy
Gói hanh hao, đong... khao khát, thật đầy...

lanh.ktq

 





Cho một người chờ đợi...

Biết nói sao cho người hiểu được đây,
Khoảng cách xa đằng đẵng ngày chờ đợi.
Niềm tin xưa có vẹn nguyên hay đổi...
Cũng cam đành...bởi mình lỗi hẹn nhiều.

Bước chân ai giẫm nát nỗi cô liêu.
Chẳng khỏa lấp con tim yêu thổn thức.
Mờ nhân ảnh...ngỡ hư vô hóa thực
Một bóng hình trong ký ức không quên...

Thương Giang

THƯƠNG GIANG 08.02.2012 17:30:25 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Tìm xưa...


Chiều nao
mưa
trắng triền đê

Bến sông chợt vắng
lối về...
nợ, quên...

Đò ngang
nặng... những muộn phiền

Hằn in gót
dấu... truân chuyên, một đời


Em... ngày ấy
lạc
tình tôi

Bao mùa gió chướng
đầy vơi nỗi buồn

Cuối thôn
nhạt
bóng hoàng hôn

Đi hoang con gió
chập chờn... hư vô...

lanh.ktq








Có thấy...

Người ơi!
nhẫn cỏ đã khô.


lời hẹn cũ bây giờ
Còn đâu…

Em về xứ lạ
làm dâu .

Hành trang
Lén giấu theo câu thơ
buồn…

Kỷ niệm
Đã cố vùi chôn.

Mà hình bóng
Mãi chập chờn
trong mơ…

Người ơi!
Mình lỡ chuyến đò

Đừng tìm xưa* nữa…
bao giờ thấy đây?

Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 04:38:53 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 11.02.2012 04:36:25 (permalink)
0
[image][/image]quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Dấu...

Hình như... chẳng thuộc về nhau
Nên vầng trăng vỡ... thôi... màu yêu xưa

Ngược... con gió chướng nghịch mùa
Âm thầm, thảng thốt... người... chưa một lần...?

Một mình... mình với lặng câm
Tìm trong nỗi nhớ, đâu... vòng tay ngoan

Giờ nhịp lỗi... lạc... phím đàn
Chợt Đông về... lạnh, mùa sang thật rồi...

lanh.ktq



Hờn...

Trách mình đày đọa tim côi ,
Ngàn vạn thề hẹn…hóa lời hư không.

Một đời thả nhớ vào sông.
Ghập ghềnh thác lũ ngược dòng cuốn đi…

Mùa sang hay cũng bởi vì…,
Người xa tựa cánh thiên di chẳng về...

Để người mòn mỏi chốn quê.
Lửa lòng nguội tắt ,say mê nhạt rồi???

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 04:44:38 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 11.02.2012 08:34:05 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Miền nhớ.[/size]..

Lại một mùa... xa xôi ấy... đợi mong
Phía không em, nơi này chợt lạnh
Ngón tay gầy lùa vào đêm... đặc quánh
Thấy hanh hao, khao khát thế... Ngày về...

Có một chiều, người vội bước xa quê
Bỏ lại sau lưng cả một thời con gái
Tội gốc mù u, tội con bướm vàng... Tội...
Gót chân son, đau... vệt cứa hoa hồng...

Có một đời... xa xôi ấy... đợi mong!

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/AA57F6FDDAB544E9AAA79817D3E0D6AE.jpg[/image]



Miền thương
]Có một người lạnh lại …nhớ mùa đông.
Khi heo may chớm tràn về đầu ngõ.
Và lá bàng rụng phơi nguyên sắc đỏ
Thêm quạnh hiu nơi góc phố…Vắng người…

Có tiếng dương cầm tấu khúc chơi vơi,
Đêm rạo rực lắng nghe lời tình tự
Nép ven đường e ấp hoa trinh nữ
Cũng buâng khuâng trong nỗi nhớ nao lòng..

Có một người lạc miền nhớ vọng trông…
Thương Giang
[
/font]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 08:38:25 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 11.02.2012 09:06:13 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Ngầm...

Thôi đừng... lạnh... lắm mùa Đông
Đừng... Xuân hờ hững... dẫu rằng... người xa
Thôi bờ yêu ấy... ngọc ngà
Mặc ta về giữa... riêng... ta cuộc đời

Đừng buồn, cánh nhạn... chơi vơi
Chìm... trong biển vắng, một thời... đơn côi
Lẻ loi góc bể cùng trời...
Thì xin gói lại nhé... người... Đừng... Thôi...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/E97EC94DDB9D4EF8B3D7A7E78DB19619.jpg[/image]




Nhắn

[size=4]Chẳng nhung gấm, chỉ yếm sồi
Quê mùa giản dị ,kém người dung nhan.
Trĩu vai quẩy gánh đa đoan.
Làm sao mơ phút nồng nàn đắm say?

Lại xa mù cuối chân mây.
Dám đâu mơ trọn vòng tay cùng người.
Xuân mơn mởn lộc xanh tươi.
Riêng mình đông lạnh tuyết rơi ngập lòng…

Người ơi…Níu cũng bằng không.
Đành thả bùa nhớ vào trong mắt buồn…
Thương Giang
[
/i]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 09:07:32 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 12.02.2012 14:11:44 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq

Ngầm...

Thôi đừng... lạnh... lắm mùa Đông
Đừng... Xuân hờ hững... dẫu rằng... người xa
Thôi bờ yêu ấy... ngọc ngà
Mặc ta về giữa... riêng... ta cuộc đời

Đừng buồn, cánh nhạn... chơi vơi
Chìm... trong biển vắng, một thời... đơn côi
Lẻ loi góc bể cùng trời...
Thì xin gói lại nhé... người... Đừng... Thôi...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/E97EC94DDB9D4EF8B3D7A7E78DB19619.jpg[/image]




Nhắn...

Chẳng nhung gấm, chỉ yếm sồi
Quê mùa giản dị ,kém người dung nhan.
Trĩu vai quẩy gánh đa đoan.
Làm sao mơ phút nồng nàn đắm say?

Lại xa mù cuối chân mây.
Dám đâu mơ trọn vòng tay cùng người.
Xuân mơn mởn lộc xanh tươi.
Riêng mình đông lạnh tuyết rơi ngập lòng…

Người ơi…Níu cũng bằng không.
Đành thả bùa nhớ vào trong mắt buồn…
Thương Giang





Tin...

Dõi về xa thẳm... hoàng hôn
Nơi... người viễn xứ, nét buồn ưu tư
Ngày đi chẳng phút tạ từ
Cuối thôn quạnh... gốc mù u, đợi chờ...

Yếm sồi* mượn bắc vần thơ
Quê mùa giản dị* xây bờ yêu thương
Đa đoan quẩy gánh dặm trường
Riêng... một người vẫn còn vương tình này

Em mùa tuyết lạnh... vòng tay...
Anh... Đông thao thức... những ngày không em...

lanh.ktq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 14:14:04 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 12.02.2012 14:15:35 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq

Những buổi chiều vẫn mưa


Chiều
ta gói lại cuộc vui
tìm
ánh nhìn xa lạ

Chút lạnh nào
lùa vào nhau, buốt giá...

Mưa...

Bước lang thang trên con gió phiêu bồng
Cố dối lòng... trong một phút nhớ mong...

Có con sóng ầm ào
vẫn vỡ
Bên lở bồi... day dứt đã, ngày xưa...

lanh.ktq









Khi em không đến

Đêm
xứ lạ lặng lẽ
đón
giao thừa.

Trong buốt giá
tiếng giày khua
lạc lõng...

Lạnh...

Thao thức đôi mắt buồn vô vọng.
Dõi  cố hương ,thương một bóng đợi chờ...

Em không đến cùng người ươm ước mơ...
Mùa Xuân đến bên hiên nhà ...
lơ đãng ngóng...
Thương Giang






Anh còn đợi


Biết
em mong
khóe mắt hoài
vô vọng...

Cả ánh nhìn
ai...
chợt những xa xăm

Thương...

Day dứt giấu nỗi nhớ... Dối lòng
Mơ vòng tay... khát khao, về vội...

Ruợu mềm môi giấc mơ, mình bối rối...
Luễnh loãng buồn... ru hồn chút...
tình thơ...

lanh.ktq
lanh.ktq 13.02.2012 22:07:55 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq

Miền nhớ...

Lại một mùa... xa xôi ấy... đợi mong
Phía không em, nơi này chợt lạnh
Ngón tay gầy lùa vào đêm... đặc quánh
Thấy hanh hao, khao khát thế... Ngày về...

Có một chiều, người vội bước xa quê
Bỏ lại sau lưng cả một thời con gái
Tội gốc mù u, tội con bướm vàng... Tội...
Gót chân son, đau... vệt cứa hoa hồng...

Có một đời... xa xôi ấy... đợi mong!

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/AA57F6FDDAB544E9AAA79817D3E0D6AE.jpg[/image]



Miền thương
Có một người lạnh lại …nhớ mùa đông.
Khi heo may chớm tràn về đầu ngõ.
Và lá bàng rụng phơi nguyên sắc đỏ
Thêm quạnh hiu nơi góc phố…Vắng người…

Có tiếng dương cầm tấu khúc chơi vơi,
Đêm rạo rực lắng nghe lời tình tự
Nép ven đường e ấp hoa trinh nữ
Cũng buâng khuâng trong nỗi nhớ nao lòng..

Có một người lạc miền nhớ vọng trông…
Thương Giang






Nhớ... thương...

Thế rồi... ngày... se sắt... nhớ mùa đông
Cái hanh hao... lạnh... lùa về rất vội
Bước chân quen giờ... thành lạc lối...
Góc phố xưa, đêm... vắng một người

Thế rồi mình thôi... ấm bờ môi
Ngón tay đan vào miền xa vắng...
Khóe mắt hoen, sầu... dâng, câm lặng
Dối khát khao... chợt lắng, ngày về...

Thế rồi mình... mòn mỏi... những đắm mê...

lanh.ktq
lanh.ktq 13.02.2012 22:34:50 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: lanh.ktq

Cho một mùa yêu xưa

Có nét buồn trong nỗi nhớ mùa đông
Lạnh... xanh xao phía một chiều vụng dại
Ngoảnh lại nhìn, đọng chút gì xa ngái...?
Chớm ưu tư... nghe... chạnh bước ngày về

Sẽ... nhủ lòng thôi khép lại đắm mê
Người ngược xuôi, biển tình xưa... vẫn vậy
Ta mải tìm... một niềm yêu không thấy
Gói hanh hao, đong... khao khát, thật đầy...

lanh.ktq

 





Cho một người chờ đợi...

Biết nói sao cho người hiểu được đây,
Khoảng cách xa đằng đẵng ngày chờ đợi.
Niềm tin xưa có vẹn nguyên hay đổi...
Cũng cam đành...bởi mình lỗi hẹn nhiều.

Bước chân ai giẫm nát nỗi cô liêu.
Chẳng khỏa lấp con tim yêu thổn thức.
Mờ nhân ảnh...ngỡ hư vô hóa thực
Một bóng hình trong ký ức không quên...

Thương Giang






Nguyên...

Nỗi nhớ về, nỗi nhớ... vẫn gọi tên
Giữa không gian... nối... hai miền trầm lặng
Ly cafe, chiều... buồn thêm nghẹn đắng
Phố... hư vô, hoang vắng, một ngày...

Em xa mờ... anh khao khát vòng tay
Ướt mi hoen trên mắt người... Còn đợi...?
Niềm tin xưa còn vẹn nguyên hay đổi...?
Phía không em, anh thao thức... một người...

lanh.ktq
lanh.ktq 13.02.2012 22:53:14 (permalink)
0
Một mình...

Chiều một mình trên phố
Mình lạc bước vu vơ
Đếm dấu chân trăn trở
Bên trái tim dại khờ...

Chiều một mình con gió
Ngược... nỗi nhớ đi hoang
Tìm ai từ sâu thẳm
Nghe mắt khóc. Muộn màng...?

Chiều một mình khao khát
Mặn giọt đắng, thênh thang
Mím môi, mình... ở lại...
Giữa khóc cười thế gian...?

Chiều một mình... Ngơ ngác...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/3078BF619CAB4BCFA0B69C99D26B1E71.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 19.02.2012 19:44:39 (permalink)
0
Phố em xưa...

Phố lại về... trong nỗi nhớ em... anh...
Hương sữa thơm... nồng... người thiếu nữ
Bước chân ai... cô liêu, thầm nhủ...
Có đi tìm khao khát đã vội quên...?

Phố trở về ngộp thở... giấc mơ đêm
Ngõ nhỏ xưa, lạnh dáng ngoan còn đợi...?
Cho một lần... bờ môi... yêu bối rối...
Xõa tóc em, trăn trở phía vai mềm...

Phố tìm về... thao thức... nỡ vội quên...?

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/246C2DB818D741898A59FC58B6A593F5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 146 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9