Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 146 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 19.02.2012 20:12:43 (permalink)
0
Niềm xưa...

Ta sợ chiều... thôi... con nắng hoàng hôn
Biển thôi âm... vang lời của sóng
Và một đời em, thôi... Trầm lặng...!
Gói chút tình trong ký ức, ngày xưa...

Ta sợ mình em... cơn mưa ấy nghịch mùa
Sợ... dấu chân run... một chiều lầm lạc
Còn vệt buồn hằn in, nguyên khóe mắt
Những ưu tư còn... rớt xuống vai gầy...

Ta sợ mềm môi... quá... chén rượu, say...
Người xa xôi... mùa yêu... ai tìm lại
Ngón tay dài... thêm... lần tê tái
Lạnh môi hôn... lạnh lối đi về...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/49E93DA9CC624E9CB12E8F8EBC8DCBC6.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 21.02.2012 22:33:07 (permalink)
0
Lãng du

Thả mình vào giữa ưu tư
Hờn rèm mi khép... lời ru... chẳng tìm

Thả lòng, nỗi nhớ dài hơn...
Có... người lữ khách, đêm... buồn theo trăng

Thả lở bồi... cả bến sông
Tràn con nước... khát, nhớ mong người về

Thả tình... say... chén đắng mê
Nhón tay... vớt lại lời thề... riêng ta...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/DBC6D4B045624E01BC1D23170F151183.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 21.02.2012 22:59:58 (permalink)
0
Chênh vênh...

Có lẽ mình lạc đường
nên...
phải bước chênh vênh

Thương xa xôi
một mùa trăng
rất tội...

Có lẽ rồi...
sẽ mưa... dẫn lối

Và sông trăng
còn... mải miết một đời...

Có lẽ rằng
bàn tay ấy... níu nhầm tôi

Để chênh vênh giờ
mùa...
thành diệu vợi...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/1842CAE78AEA4299B3014AAD854431E8.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 23.02.2012 23:01:46 (permalink)
0
Với biển...

Em có về nghe biển hát chiều nay
Vệt cát hoang vu, in gót trần câm lặng
Cả một đời... biển mải mê con sóng
Chở vào mình thăm thẳm mãi... màu xanh

Em có về... nghe biển hát cùng anh...?
Những xa xôi... ngàn điều còn ấp ủ...
Chuyện tình yêu, chuyện chúng mình xưa cũ
Nỗi cô đơn... ru giấc biển... ngàn đời...

Em có về nghe biển hát... lẻ loi...
Cánh buồm xưa một đời riêng cô độc
Vị mặn mòi... biển mặn... hay nước mắt...?
Đại dương kia sao lạnh thế, một người...

Em có về nghe biển hát... tình ơi...!

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/09791FE2CF8B4C189C411D55B0A8648D.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 23.02.2012 23:05:59 (permalink)
0
Chiều. Thương...

Có những chiều chạng vạng... Nhớ lời yêu...
Người xa xăm... hằn bước đường viễn xứ...
Cả chân trời... úa... câu thơ, nằm ngủ
Đợi xa xăm, đợi... bóng một người...

Giọt buồn nào thấm nhẹ ướt bờ môi
Phía không em, anh chạm vào hoang vắng
Kỷ niệm ùa về... kỷ niệm nào câm lặng...
Ngọt... đã trong nhau, thành xưa cũ mất rồi...

Giữa chúng mình, ngày ấy tháng năm trôi
Dòng sông yêu... đôi bờ bồi lở...
Mảnh trăng gầy một chiều đông chợt vỡ
Hạt cát nhỏ nhoi... lăn lóc... bụi, tình người...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/34DC3141EE244D8C84C87F354558BE91.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 26.02.2012 19:56:54 (permalink)
0
Đợi...

Níu... về xa vắng lời yêu
Giữa ngơ ngác... nhớ... Anh, chiều cô đơn...
Lá rơi rụng rớt bên thềm
Giật mình, ngỡ... gót chân son tìm về

Em, từ độ ấy xa quê...
Hành trang gom góp lời thề nợ, quên...
Gửi nhau... lại chút tủi hờn...
Trách chi trót đã mượn... đêm, một lần

Trời đày cái kiếp đa đoan
Tội... người ở lại, lỡ làng... người đi...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/B4204654E6E34039A1C9800D10474551.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 28.02.2012 06:25:34 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Lãng du

Thả mình vào giữa ưu tư
Hờn rèm mi khép... lời ru... chẳng tìm

Thả lòng, nỗi nhớ dài hơn...
Có... người lữ khách, đêm... buồn theo trăng

Thả lở bồi... cả bến sông
Tràn con nước... khát, nhớ mong người về

Thả tình... say... chén đắng mê
Nhón tay... vớt lại lời thề... riêng ta...

lanh.ktq







Lời nguyền

Dòng sông tắm ánh trăng ngà
Chở bao trầm tích phù sa đỏ ngầu.

Về đâu ? Sông chảy về đâu?
Lở bồi ,trong đục , nông sâu…ai tường?

Chơi vơi một tiếng đàn buông
Lời ru héo cả đêm suông để rồi…

Thẫn thờ một bóng lẻ loi.
Hình như tay nới …tuột rơi lời nguyền…

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 05:59:02 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 28.02.2012 08:30:23 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Đợi...

Níu... về xa vắng lời yêu
Giữa ngơ ngác... nhớ... Anh, chiều cô đơn...
Lá rơi rụng rớt bên thềm
Giật mình, ngỡ... gót chân son tìm về

Em, từ độ ấy xa quê...
Hành trang gom góp lời thề nợ, quên...
Gửi nhau... lại chút tủi hờn...
Trách chi trót đã mượn... đêm, một lần

Trời đày cái kiếp đa đoan
Tội... người ở lại, lỡ làng... người đi...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/B4204654E6E34039A1C9800D10474551.jpg[/image]



Mong

Người chờ héo úa xuân thì
Còn mình lực cạn tâm suy mất rồi.. .
Vắn dài giọt đắng đọng môi.
Níu thời gian sợ gãy đôi đoạn đường…

E ngày tắt nắng đêm buông,
Bàn tay giá lạnh …yêu thương chẳng còn…
Ngậm ngùi gom hết cô đơn,
Với bao sầu khổ tủi hờn …trao tôi.

Mai ngày lỡ…phải xa người ,
Chỉ xin giữ lại nụ cười cho nhau…

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 08:31:42 bởi THƯƠNG GIANG >
Nguyên Đỗ 28.02.2012 09:19:30 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Niềm xưa...

Ta sợ chiều... thôi... con nắng hoàng hôn
Biển thôi âm... vang lời của sóng
Và một đời em, thôi... Trầm lặng...!
Gói chút tình trong ký ức, ngày xưa...

Ta sợ mình em... cơn mưa ấy nghịch mùa
Sợ... dấu chân run... một chiều lầm lạc
Còn vệt buồn hằn in, nguyên khóe mắt
Những ưu tư còn... rớt xuống vai gầy...

Ta sợ mềm môi... quá... chén rượu, say...
Người xa xôi... mùa yêu... ai tìm lại
Ngón tay dài... thêm... lần tê tái
Lạnh môi hôn... lạnh lối đi về...

lanh.ktq

R Đã đưa vào Trang Thơ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/49E93DA9CC624E9CB12E8F8EBC8DCBC6.jpg[/image]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 09:59:39 bởi Nguyên Đỗ >
THƯƠNG GIANG 29.02.2012 05:56:14 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Chênh vênh...

Có lẽ mình lạc đường
nên...
phải bước chênh vênh

Thương xa xôi
một mùa trăng
rất tội...

Có lẽ rồi...
sẽ mưa... dẫn lối

Và sông trăng
còn... mải miết một đời...

Có lẽ rằng
bàn tay ấy... níu nhầm tôi

Để chênh vênh giờ
mùa...
thành diệu vợi...

lanh.ktq




Bởi tại…

Chắc có lẽ …
Những ngày em không tới…

Anh đợi tin
Trong mòn mỏi lo âu ?


Trăm dấu hỏi,
Ngổn ngang xoáy trong đầu.

Có bao giờ
Bặt vắng lâu đến thế?


Em lạc đường,
Hay tạ từ lặng lẽ …

Bởi níu nhầm* vầng trăng lẻ
Chênh vênh…?

Mong anh hiểu
Đường trắc trở gập ghềnh.

Kẻ tha hương
Kiếp nổi nênh .
Phiêu bạt…

Sẽ trở về
Với dòng sông xanh mát,
Đầy ánh trăng
Đêm
Ngan ngát hương Xuân.

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 05:58:07 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 29.02.2012 17:50:54 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq

Chênh vênh...

Có lẽ mình lạc đường
nên...
phải bước chênh vênh

Thương xa xôi
một mùa trăng
rất tội...

Có lẽ rồi...
sẽ mưa... dẫn lối

Và sông trăng
còn... mải miết một đời...

Có lẽ rằng
bàn tay ấy... níu nhầm tôi

Để chênh vênh giờ
mùa...
thành diệu vợi...

lanh.ktq




Bởi tại…

Chắc có lẽ …
Những ngày em không tới…

Anh đợi tin
Trong mòn mỏi lo âu ?


Trăm dấu hỏi,
Ngổn ngang xoáy trong đầu.

Có bao giờ
Bặt vắng lâu đến thế?


Em lạc đường,
Hay tạ từ lặng lẽ …

Bởi níu nhầm* vầng trăng lẻ
Chênh vênh…?

Mong anh hiểu
Đường trắc trở gập ghềnh.

Kẻ tha hương
Kiếp nổi nênh .
Phiêu bạt…

Sẽ trở về
Với dòng sông xanh mát,
Đầy ánh trăng
Đêm
Ngan ngát hương Xuân.

Thương Giang






Nguyên

Giấu trong nhau
nỗi nhớ ấy... ngại ngần

Bước đường xa
em...
người viễn xứ

Anh...
một đời
tim yêu chưa lần ngủ...

Bởi yên bình
vẫn...
chạnh giấc mơ em

Nhớ mắt môi, nhớ phía ấy
tóc mềm...

Kiếp nổi nênh*
nửa đời phiêu bạt

Em sẽ còn... Để...
anh nghe khao khát

Thầm thĩ xa xôi
trăng ấy
ngóng sông về...

lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 02.03.2012 19:52:33 (permalink)
0
Nguyên

Giấu trong nhau
nỗi nhớ ấy... ngại ngần

Bước đường xa
em...
người viễn xứ

Anh...
một đời
tim yêu chưa lần ngủ...

Bởi yên bình
vẫn...
chạnh giấc mơ em

Nhớ mắt môi, nhớ phía ấy
tóc mềm...

Kiếp nổi nênh*
nửa đời phiêu bạt

Em sẽ còn... Để...
anh nghe khao khát

Thầm thĩ xa xôi
trăng ấy
ngóng sông về...

lanh.ktq

Vẹn[/b]…

[b]Em sợ rằng
Sẽ nguội lạnh đắm mê.

Giữa lo toan
Bộn bề thường nhật.

Anh sẽ quên
Nụ cười ,
Ánh mắt…

Cả vòng tay
Xiết chặt
Đã từng?

Sẽ không còn
Khao khát nhớ nhung,

Một bóng hình
ngàn trùng xa ngái…

Em sẽ gom những yêu thương
Khờ dại,

Gi ấu trong lòng

Để giữ mãi
tình anh.

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 05:56:56 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 08.03.2012 05:51:18 (permalink)
0
Nhắn..

Thời gian vụt thoáng qua mau
Nỗi buồn tan hết nỗi đau sẽ lành.
Dòng đời dù gấp khúc quanh
An nhiên mình vẫn song hành bên nhau...



-TG-
@_ Lạnh ơi! TG không thể nào viết được , đầu óc trống rỗng...Đành nghỉ ngơi chờ nguồn cảm xúc trở lại sẽ họa những bài Lạnh gửi.Monng Lạnh đừng buồn nhé!
Ngồi mãi chẳng họa được nên viết mây câu thơ gửi L đọc .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 05:52:56 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 08.03.2012 05:53:24 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nhắn..[/size]

Thời gian vụt thoáng qua mau
Nỗi buồn tan hết nỗi đau sẽ lành.
Dòng đời dù gấp khúc quanh
An nhiên mình vẫn song hành bên nhau...



-TG-
@_ Lạnh ơi! TG không thể nào viết được , đầu óc trống rỗng...Đành nghỉ ngơi chờ nguồn cảm xúc trở lại sẽ họa những bài Lạnh gửi.Monng Lạnh đừng buồn nhé!
Ngồi mãi chẳng họa được nên viết mây câu thơ gửi L đọc .

lanh.ktq 08.03.2012 20:41:44 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nguyên

Giấu trong nhau
nỗi nhớ ấy... ngại ngần

Bước đường xa
em...
người viễn xứ

Anh...
một đời
tim yêu chưa lần ngủ...

Bởi yên bình
vẫn...
chạnh giấc mơ em

Nhớ mắt môi, nhớ phía ấy
tóc mềm...

Kiếp nổi nênh*
nửa đời phiêu bạt

Em sẽ còn... Để...
anh nghe khao khát

Thầm thĩ xa xôi
trăng ấy
ngóng sông về...

lanh.ktq

Vẹn

Em sợ rằng
Sẽ nguội lạnh đắm mê.

Giữa lo toan
Bộn bề thường nhật.

Anh sẽ quên
Nụ cười ,
Ánh mắt…

Cả vòng tay
Xiết chặt
Đã từng?

Sẽ không còn
Khao khát nhớ nhung,

Một bóng hình
ngàn trùng xa ngái…

Em sẽ gom những yêu thương
Khờ dại,

Gi ấu trong lòng

Để giữ mãi
tình anh.

Thương Giang






Ở bên...

Có bao giờ em chợt.. những mong manh?
Bàn tay run, bám... vào chiều... Trượt ngã...
Bước chênh vênh giữa đôi bờ thật, giả.
Hờ hững buồn loang vệt... úa môi... Khô...

Em sẽ thấy tim yêu vẫn dại khờ
Bởi tháng năm còn vẹn nguyên trăn trở
Anh sẽ tìm... hai nửa... tim đã vỡ
Đem ghép thành một thuở ấy, yêu thương...

Em sẽ vững tin, xa lắm... cuối đoạn đường
Ánh nhìn xưa, ngóng hoài người viễn xứ
Dẫu bộn bề... riêng chung, anh thầm nhủ
Vòng tay ôm... xiết chặt ấy, đã từng...

lanh.ktq


Gửi tình thơ TG những dòng thơ buồn nhưng nhiều thương yêu, một ngày 8.3 của niềm vui và ý nghĩa...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A81247F89E694A2C8B79AEAFED4EBCDC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 20:47:00 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 146 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9