Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 146 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 09.03.2012 16:15:39 (permalink)
0
Chiều

Thế rồi chiều... lặng lẽ đến bên em
Hờ hững xưa, lời yêu trao rất vội...
Cả bờ môi tìm nhau... trong... bối rối
Thoáng... Ánh nhìn xa thẳm phía trời... Xa...

Thế rồi ngày... lặng lẽ dấu chân qua
Giữa mong manh, con gió đùa số phận
Giấc ngủ vùi còn mong ngày thức giấc
Cho một lần khao khát đã từng... em...

Thế rồi đời lạ lẫm... lối nhỏ quen...
Phía không nhau, ta dối... tìm kỉ niệm
Mưa trái mùa, chướng... sầu dâng, chợt đến
Nghe thầm thì trên phố cũ... Ngày xưa...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/4E3F120851284BF38BA4DDBCB6141A00.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 11.03.2012 15:43:56 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nhắn..

Thời gian vụt thoáng qua mau
Nỗi buồn tan hết nỗi đau sẽ lành.
Dòng đời dù gấp khúc quanh
An nhiên mình vẫn song hành bên nhau...



-TG-
@_ Lạnh ơi! TG không thể nào viết được , đầu óc trống rỗng...Đành nghỉ ngơi chờ nguồn cảm xúc trở lại sẽ họa những bài Lạnh gửi.Monng Lạnh đừng buồn nhé!
Ngồi mãi chẳng họa được nên viết mây câu thơ gửi L đọc .





Gửi...

Hội xưa, thắm... miếng trầu mời
Không ăn thì cũng... nhận rồi, sao quên...?
Mắt cau lúng liếng... lạt mềm
Buộc nhau, như... đã bao đêm... Đợi chờ...!

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/FA0FB8EBBFC14563AEBD124CC1782E43.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 13.03.2012 19:42:12 (permalink)
0
Thầm

Gửi về... xa vắng dòng sông
Chiều nao trót đã... ngập ngừng... bước em

Triền đê thả... nhớ... mỏi mòn
Cỏ may... nhói nỗi tơ vương, một người

Cuối thôn lẻ bóng... tình ơi...!
Mù u trơ gốc... một thời... Bướm xưa...?

Em... con gió chướng nghịch mùa
Thổi anh đi giữa... nắng mưa, cuộc đời...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/92C1F69A264F4DDCB15481BDB1EE8E1B.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 16.03.2012 21:02:38 (permalink)
0
Phố em...

Dường như mưa rơi
Giữa lòng phố vắng
Câu thơ... câm lặng
Về... giữa hư vô...

Dường như lối xưa
Nhớ... người hờ hững
Mắt buồn sâu thẳm
Loang vệt ngắn dài...

Dường như riêng ai
Khát... vòng tay đợi
Bờ môi bối rối...
Vạt tóc lơi buông...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/016502CD0F3D4289A8E75820F02472EC.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 18.03.2012 05:54:59 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Phố em...

Dường như mưa rơi
Giữa lòng phố vắng
Câu thơ... câm lặng
Về... giữa hư vô...

Dường như lối xưa
Nhớ... người hờ hững
Mắt buồn sâu thẳm
Loang vệt ngắn dài...

Dường như riêng ai
Khát... vòng tay đợi
Bờ môi bối rối...
Vạt tóc lơi buông...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/016502CD0F3D4289A8E75820F02472EC.jpg[/image]



i]Gánh ân tình

Biển người trên đường .
ngược xuôi hối hả
toàn gương mặt lạ,
chẳng thấy bóng quen...

ồn ào đua chen,
Nhịp sống thường nhật.
Nỗi buồn lẩn khuất,
Trú ngụ trong lòng.

Thương người đợi mong
Dài con mắt nhớ.
Ta hoài mắc nợ,
Người- gánh ân tình.

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 05:56:47 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 18.03.2012 06:37:02 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nhắn..

Thời gian vụt thoáng qua mau
Nỗi buồn tan hết nỗi đau sẽ lành.
Dòng đời dù gấp khúc quanh
An nhiên mình vẫn song hành bên nhau...



-TG-
@_ Lạnh ơi! TG không thể nào viết được , đầu óc trống rỗng...Đành nghỉ ngơi chờ nguồn cảm xúc trở lại sẽ họa những bài Lạnh gửi.Monng Lạnh đừng buồn nhé!
Ngồi mãi chẳng họa được nên viết mây câu thơ gửi L đọc .



Gửi...[/b]

Hội xưa, thắm... miếng trầu mời
Không ăn thì cũng... nhận rồi, sao quên...?
Mắt cau lúng liếng... lạt mềm
Buộc nhau, như... đã bao đêm... Đợi chờ...!

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/FA0FB8EBBFC14563AEBD124CC1782E43.jpg[/image]



Nhớ .

Lang thang vớt những dại khờ,
Đem về dệt mộng đan thơ cùng người.
Phiền ưu thả giữa dòng trôi.
Chỉ còn nỗi nhớ cất nơi tim mình...

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 06:41:09 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 19.03.2012 08:50:44 (permalink)
0
Thầm

Gửi về... xa vắng dòng sông
Chiều nao trót đã... ngập ngừng... bước em

Triền đê thả... nhớ... mỏi mòn
Cỏ may... nhói nỗi tơ vương, một người

Cuối thôn lẻ bóng... tình ơi...!
Mù u trơ gốc... một thời... Bướm xưa...?

Em... con gió chướng nghịch mùa
Thổi anh đi giữa... nắng mưa, cuộc đời...

lanh.ktq


Hỏi

Có bao giờ giấu lệ rơi,
Vào trong tim để gượng cười không anh?

Một đời gói nhớ quẩn quanh.
Thương vầng trăng khuyết cong vành nhớ nhung…

Vẫn còn đó lối đi chung
Mà sao vời vợi ngàn trùng cách xa?

Phải chăng tại “rét tháng Ba”*
Mà lòng giá lạnh như là ngày Đông?

Thương Giang
*)Rét tháng Ba hay còn gọi rét nàng Bân
lanh.ktq 19.03.2012 20:29:03 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Thầm

Gửi về... xa vắng dòng sông
Chiều nao trót đã... ngập ngừng... bước em

Triền đê thả... nhớ... mỏi mòn
Cỏ may... nhói nỗi tơ vương, một người

Cuối thôn lẻ bóng... tình ơi...!
Mù u trơ gốc... một thời... Bướm xưa...?

Em... con gió chướng nghịch mùa
Thổi anh đi giữa... nắng mưa, cuộc đời...

lanh.ktq


Hỏi

Có bao giờ giấu lệ rơi,
Vào trong tim để gượng cười không anh?

Một đời gói nhớ quẩn quanh.
Thương vầng trăng khuyết cong vành nhớ nhung…

Vẫn còn đó lối đi chung
Mà sao vời vợi ngàn trùng cách xa?

Phải chăng tại “rét tháng Ba”*
Mà lòng giá lạnh như là ngày Đông?

Thương Giang
*)Rét tháng Ba hay còn gọi rét nàng Bân






Để yêu...

Buồn... đem thả nỗi nhớ... sông...
Cuối nguồn vớt gánh, trĩu cùng đa đoan

Cong vành trăng khuyết*... lỡ làng
Dặm đường viễn xứ... trót... sang, một lần...

Dối lòng... hờ hững... quẩn quanh...
Em, vì xa cách... gói... thành vần thơ

Lạnh con tim nhỏ, đợi chờ
Tháng Ba may áo... còn... mơ người về...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/F281413AE3C04A12B4DD96C353C0B10D.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 19.03.2012 20:49:03 (permalink)
0
Xa...

Gót mềm thả giữa phiêu du
Em, con gió lạ lời ru anh... Chiều...

Đắm mê... khát, một thuở yêu
Gió hờn ve vuốt... những điều ngẩn ngơ

Lụa là vóc dáng... tim chờ
Ướt vành môi đợi giấc mơ, một người...

Em về đây... Nhé, tình ơi...
Xiết vòng tay ấy... thôi... vời cách xa...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A0C3BC9419CB46688159CDF16791A441.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2012 20:53:15 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 20.03.2012 15:35:37 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nhắn..

Thời gian vụt thoáng qua mau
Nỗi buồn tan hết nỗi đau sẽ lành.
Dòng đời dù gấp khúc quanh
An nhiên mình vẫn song hành bên nhau...



-TG-
@_ Lạnh ơi! TG không thể nào viết được , đầu óc trống rỗng...Đành nghỉ ngơi chờ nguồn cảm xúc trở lại sẽ họa những bài Lạnh gửi.Monng Lạnh đừng buồn nhé!
Ngồi mãi chẳng họa được nên viết mây câu thơ gửi L đọc .



Gửi...[/b]

Hội xưa, thắm... miếng trầu mời
Không ăn thì cũng... nhận rồi, sao quên...?
Mắt cau lúng liếng... lạt mềm
Buộc nhau, như... đã bao đêm... Đợi chờ...!

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/FA0FB8EBBFC14563AEBD124CC1782E43.jpg[/image]



Nhớ .

Lang thang vớt những dại khờ,
Đem về dệt mộng đan thơ cùng người.
Phiền ưu thả giữa dòng trôi.
Chỉ còn nỗi nhớ cất nơi tim mình...

Thương Giang






Thương...

Mềm cơn khát... nhớ... môi xinh
Thả tình về giữa không thinh, cuộc đời
Vai trần, tay... xiết... buông lơi
Bồng bềnh mê đắm, xuôi... trôi cùng người...

lanh.ktq
lanh.ktq 21.03.2012 15:52:52 (permalink)
0
Tình biển

Có lần biển đến cùng tôi
ngồi bên
kể chuyện xưa cũ

Về câu thơ
giờ...
im ngủ...

Trong bạc đầu nỗi nhớ!
Mơ...


Có lần biển hát cùng tôi
thầm thì
thả... vào xa vắng

Buồn tênh,
triều...
dâng khoảng lặng

Buồn... hơn con sóng
xô bờ...


Thế rồi... Biển chết cùng tôi
ầm ào
lòng biển sâu lắng

Đại dương
lẻ loi... vô vọng

Xa vời một cánh buồm... Em!

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/BB8CA7CFAB35482E8DECFF792BBAC63B.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 21.03.2012 18:45:47 (permalink)
0


Trích đoạn: lanh.ktq

Xa...

Gót mềm thả giữa phiêu du
Em, con gió lạ lời ru anh... Chiều...

Đắm mê... khát, một thuở yêu
Gió hờn ve vuốt... những điều ngẩn ngơ

Lụa là vóc dáng... tim chờ
Ướt vành môi đợi giấc mơ, một người...

Em về đây... Nhé, tình ơi...
Xiết vòng tay ấy... thôi... vời cách xa...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A0C3BC9419CB46688159CDF16791A441.gif[/image]




Mộng

Bâng khuâng hoa gạo tháng Ba
Thả cánh nhung đỏ theo tà áo bay.

Nắng vàng như mật trên cây,
Cho anh đem nhớ hong ngày cuối Xuân.

Ngoài vườn hoa bưởi trắng ngần
Giấu hương thơm đợi bước chân một người…

Ngái xa cách biệt trùng khơi,
Em về ghép mảnh trăng côi cho tròn…

Thương Giang
THƯƠNG GIANG 21.03.2012 19:04:10 (permalink)
0
Nhắn..

Thời gian vụt thoáng qua mau
Nỗi buồn tan hết nỗi đau sẽ lành.
Dòng đời dù gấp khúc quanh
An nhiên mình vẫn song hành bên nhau...







Gửi...

Hội xưa, thắm... miếng trầu mời
Không ăn thì cũng... nhận rồi, sao quên...?
Mắt cau lúng liếng... lạt mềm
Buộc nhau, như... đã bao đêm... Đợi chờ...!

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/FA0FB8EBBFC14563AEBD124CC1782E43.jpg[/image]



[Nhớ .

Lang thang vớt những dại khờ,
Đem về dệt mộng đan thơ cùng người.
Phiền ưu thả giữa dòng trôi.
Chỉ còn nỗi nhớ cất nơi tim mình...

Thương Giang


Thương...

Mềm cơn khát... nhớ... môi xinh
Thả tình về giữa không thinh, cuộc đời
Vai trần, tay... xiết... buông lơi
Bồng bềnh mê đắm, xuôi... trôi cùng người...


lanh.ktq




Thủy chung …

Tưởng rằng hương nhạt phấn rơi,
Tháng ngày xa cách ngoai nguôi tình này.
Nào ngờ nguyên vẹn đắm say,
Bão giông ,gió chướng chẳng lay chuyển lòng.

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2012 19:41:45 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 21.03.2012 19:37:50 (permalink)
0
Chiều

Thế rồi chiều... lặng lẽ đến bên em
Hờ hững xưa, lời yêu trao rất vội...
Cả bờ môi tìm nhau... trong... bối rối
Thoáng... Ánh nhìn xa thẳm phía trời... Xa...

Thế rồi ngày... lặng lẽ dấu chân qua
Giữa mong manh, con gió đùa số phận
Giấc ngủ vùi còn mong ngày thức giấc
Cho một lần khao khát đã từng... em...

Thế rồi đời lạ lẫm... lối nhỏ quen...
Phía không nhau, ta dối... tìm kỉ niệm
Mưa trái mùa, chướng... sầu dâng, chợt đến
Nghe thầm thì trên phố cũ... Ngày xưa...

lanh.ktq


Đêm

Anh có thấy ,giống như mắc ngải bùa,
Ngày không gặp cứ nhặt thưa nỗi nhớ.
Rồi bồn chồn dõi mắt qua khung cửa
Cố nén lòng giấu tiếng thở dài buông…

Đêm vàng võ leo lét ánh đèn đường,
Hàng cây khuất trong màn sương mờ ảo.
Những con phố dù thường nhật huyên náo
Giờ ngủ vùi với dung mạo buồn so.

Chỉ còn anh vẫn thao thức ngóng chờ ,
Giấu hương đêm vào câu thơ viết vội
Gửi người xa cả mầu đêm sẫm tối
Trong đôi mắt buồn vời vợi nhớ mong…

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2012 19:43:17 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 21.03.2012 21:50:46 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Tình biển

Có lần biển đến cùng tôi
ngồi bên
kể chuyện xưa cũ

Về câu thơ
giờ...
im ngủ...

Trong bạc đầu nỗi nhớ!
Mơ...


Có lần biển hát cùng tôi
thầm thì
thả... vào xa vắng

Buồn tênh,
triều...
dâng khoảng lặng

Buồn... hơn con sóng
xô bờ...


Thế rồi... Biển chết cùng tôi
ầm ào
lòng biển sâu lắng

Đại dương
lẻ loi... vô vọng

Xa vời một cánh buồm... Em!

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/BB8CA7CFAB35482E8DECFF792BBAC63B.jpg[/image]



Trong anh…

Anh lắng nghe
Biển kể chuyện trong đêm

Lời tình tự.

Biển ngàn năm
Không ngủ
Ôm nhớ mong cồn cào…

Chẳng giấu mình
Hóa con sóng khát khao
Cứ ào ạt
xô vào bờ cát trắng.

Sau mệt nhoài
Biển trầm tư tĩnh lặng.
Giữa đại dương
Nghe trống vắng cô đơn…


Gió vẫn thổi
Vi vút rặng thùy dương.
Ánh trăng trong sáng như gương
Lấp lánh.

Đêm .
Trước biển hoang vu cơn gió .
Lạnh.

Mơ người về
ôm trong cánh tay -Anh!

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2012 21:52:42 bởi THƯƠNG GIANG >
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 146 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9