Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 146 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 09.11.2012 05:24:19 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Mong...

Còn lại... chút ưu tư
Trên... đôi vai trần thế
Xa xăm, bước ngày về
Trong nỗi nhớ miên man...

Môi khô, vẫn... ngập ngừng
Cháy màu xưa hy vọng
Bàn tay nào... vừa nắm
Chiều... chợt thấy buông lơi...?

Em, một nửa... góc trời
Anh bể sâu... Hy vọng...!
Tình sao thành trái đắng
Dâng... trọn phía đời nhau...

lanh.ktq





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/CCA4BD7756844D79A768C3ED82660136.jpg[/image]



Em

Bởi em vắng đã lâu,
nhớ úa mầu chờ đợi,
Tình ngỡ thành sương khói ,
Tan vào giữa trời mây...

Nên mắt anh nhòe cay,
Trái tim như ai cứa,
Tủi sầu tựa máu ứa,
Loang tím cả dòng sông...

Nửa góc trời nhớ mong,
Anh thắp niềm hy vọng,
Khi nào biển lặng sóng,
Sông hiền lại về nguồn…

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 05:25:47 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 09.11.2012 06:42:48 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/DD2622DEC7534CB1B73F570679925DD2.jpg[/image]



Em về


Quá khứ nào cứ hằn vết trong nhau
Anh lẻ loi... đi tìm ngày đã mất
Đau trái tim... đau... "nỗi niềm tuyệt vọng"...!
Phía chân trời xa thẳm ấy... và em...

Vẹn nguyên anh, mắt môi... nhớ...! Vẫn còn...
Giữa rêu phong, bụi thời gian bám phủ
Em về đi... thăng trầm... yêu thương cũ
Chút than hồng, ngọn lửa ấm... mình nhen...

Rồi anh sẽ ghì xiết... nữa... vào đêm
Ấm... bụi tro, thôi... lạnh ngày trở lại
Và xin em... đừng... lần thêm xa mãi...
Những ưu tư, nén dối... trót đong đầy...

lanh.ktq


^^ TG ah,
Mọi thứ đều đang tệ đi, chỉ trừ... trí nhớ... @!@


Cuối thu

Chiều cuối thu xao xác lá vàng bay,
Em lang thang trong lay phay mưa bụi.
Đọc thơ anh,chất chứa niềm sầu tủi,
Những ngày xa ...đau đáu đợi em về...

Nhóm tro tàn anh hong lại đam mê.
Ủ niềm tin ấm câu thề ngày cũ.
Mong em về bên anh trong giấc ngủ.
Hương tóc bay đêm quyến rũ nồng nàn.

Có những lúc anh lo chuyện hợp tan
Sợ cách xa ,sợ thời gian biến động
Và mầm cây yêu thương cạn nhựa sống,
Sẽ chết dần trong tuyệt vọng cô đơn...

Em đã nghe đã đọc thấu nỗi buồn ,
Ngày trở lại sẽ thương hơn anh nữa.
Và rũ bỏ những phiền muộn chất chứa,
Chỉ còn thu với hai đứa mình thôi...

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 07:05:11 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 10.11.2012 19:39:55 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/DD2622DEC7534CB1B73F570679925DD2.jpg[/image]



Em về


Quá khứ nào cứ hằn vết trong nhau
Anh lẻ loi... đi tìm ngày đã mất
Đau trái tim... đau... "nỗi niềm tuyệt vọng"...!
Phía chân trời xa thẳm ấy... và em...

Vẹn nguyên anh, mắt môi... nhớ...! Vẫn còn...
Giữa rêu phong, bụi thời gian bám phủ
Em về đi... thăng trầm... yêu thương cũ
Chút than hồng, ngọn lửa ấm... mình nhen...

Rồi anh sẽ ghì xiết... nữa... vào đêm
Ấm... bụi tro, thôi... lạnh ngày trở lại
Và xin em... đừng... lần thêm xa mãi...
Những ưu tư, nén dối... trót đong đầy...

lanh.ktq


^^ TG ah,
Mọi thứ đều đang tệ đi, chỉ trừ... trí nhớ... @!@


Cuối thu

Chiều cuối thu xao xác lá vàng bay,
Em lang thang trong lay phay mưa bụi.
Đọc thơ anh,chất chứa niềm sầu tủi,
Những ngày xa ...đau đáu đợi em về...

Nhóm tro tàn anh hong lại đam mê.
Ủ niềm tin ấm câu thề ngày cũ.
Mong em về bên anh trong giấc ngủ.
Hương tóc bay đêm quyến rũ nồng nàn.

Có những lúc anh lo chuyện hợp tan
Sợ cách xa ,sợ thời gian biến động
Và mầm cây yêu thương cạn nhựa sống,
Sẽ chết dần trong tuyệt vọng cô đơn...

Em đã nghe đã đọc thấu nỗi buồn ,
Ngày trở lại sẽ thương hơn anh nữa.
Và rũ bỏ những phiền muộn chất chứa,
Chỉ còn thu với hai đứa mình thôi...

Thương Giang






Có em...

Em trở về..., ngày... sống lại trong anh...
Trong sắc muộn chút thu vàng lặng lẽ
Những yêu thương thầm thì đến khẽ
Một người thương... "đau đáu đợi em về"

Mình sẽ vì... nhau... sống lại đắm mê
Những yêu thương, anh ấp ôm "ngày cũ"
Em về đi... nồng nàn... nhau... giấc ngủ...
Suối tóc... Nhung! Quyến rũ... đợi chờ...

Để thôi còn những tuyệt vọng đã qua
Kệ... "cách xa", kệ... thôi ngày "biển động"
Và bên em căng tràn "nhựa sống"
Mầm yêu thương sẽ theo nhớ... đong đầy...

Em hiểu rằng đau lắm... phút chia tay...?
"Ngày trở lại sẽ thương anh hơn nữa..."
Đừng bao giờ... trái tim yêu, ruồng bỏ...!
Một người xa... trong mắt nhớ... em... gầy...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/44ED8FE7472540609CE9BB38448E2721.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2012 19:41:57 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 11.11.2012 16:49:06 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq




Có em...

Em trở về..., ngày... sống lại trong anh...
Trong sắc muộn chút thu vàng lặng lẽ
Những yêu thương thầm thì đến khẽ
Một người thương... "đau đáu đợi em về"

Mình sẽ vì... nhau... sống lại đắm mê
Những yêu thương, anh ấp ôm "ngày cũ"
Em về đi... nồng nàn... nhau... giấc ngủ...
Suối tóc... Nhung! Quyến rũ... đợi chờ...

Để thôi còn những tuyệt vọng đã qua
Kệ... "cách xa", kệ... thôi ngày "biển động"
Và bên em căng tràn "nhựa sống"
Mầm yêu thương sẽ theo nhớ... đong đầy...

Em hiểu rằng đau lắm... phút chia tay...?
"Ngày trở lại sẽ thương anh hơn nữa..."
Đừng bao giờ... trái tim yêu, ruồng bỏ...!
Một người xa... trong mắt nhớ... em... gầy...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/44ED8FE7472540609CE9BB38448E2721.jpg[/image]


[Bên anh.

Đọc thơ anh , em sống mũi chợt cay.
Niềm xót xa rưng rưng đầy khóe mắt.
Giọt giọt lăn , nhoi nhói tim quặn thắt.
Chẳng bao giờ mình để mất nhau đâu.

Em nợ anh ân nghĩa nặng tình sâu.
Dù cách xa chẳng bạc mầu nỗi nhớ.
Khoảng lặng anh che giấu niềm trăn trở,
Sợ biệt ly…em thấu tỏ hay không?

Mùa hạ qua tiếng ve ngân não lòng ,
Rồi thu đến vẫn ngóng trông chờ đợi.
E đông về…Gía buốt cơn gió thổi
Lạnh lòng anh khi vời vợi bóng em….

Đêm cuối thu trăng dìu dịu ngoài thềm ,
Thoang thoảng mùi hương tóc mềm thân thuộc.
Em trở lại ,bất ngờ không báo trước ,
Vòng tay trao thỏa nguyện ước anh mong…

Thương Giang

Lạnh ơi! Hai ngày hôm nay TG lại dồn dập gặp những chuyện không mong đợi.Nhưng sợ L buồn nên họa vội mấy câu .Thông cảm nhé nếu ko được mượt mà như ý.TG sẽ khắc phục dần L. nhé……
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2012 16:50:56 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 12.11.2012 07:19:16 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq




Có em...

Em trở về..., ngày... sống lại trong anh...
Trong sắc muộn chút thu vàng lặng lẽ
Những yêu thương thầm thì đến khẽ
Một người thương... "đau đáu đợi em về"

Mình sẽ vì... nhau... sống lại đắm mê
Những yêu thương, anh ấp ôm "ngày cũ"
Em về đi... nồng nàn... nhau... giấc ngủ...
Suối tóc... Nhung! Quyến rũ... đợi chờ...

Để thôi còn những tuyệt vọng đã qua
Kệ... "cách xa", kệ... thôi ngày "biển động"
Và bên em căng tràn "nhựa sống"
Mầm yêu thương sẽ theo nhớ... đong đầy...

Em hiểu rằng đau lắm... phút chia tay...?
"Ngày trở lại sẽ thương anh hơn nữa..."
Đừng bao giờ... trái tim yêu, ruồng bỏ...!
Một người xa... trong mắt nhớ... em... gầy...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/44ED8FE7472540609CE9BB38448E2721.jpg[/image]


[Bên anh.

Đọc thơ anh , em sống mũi chợt cay.
Niềm xót xa rưng rưng đầy khóe mắt.
Giọt giọt lăn , nhoi nhói tim quặn thắt.
Chẳng bao giờ mình để mất nhau đâu.

Em nợ anh ân nghĩa nặng tình sâu.
Dù cách xa chẳng bạc mầu nỗi nhớ.
Khoảng lặng anh che giấu niềm trăn trở,
Sợ biệt ly…em thấu tỏ hay không?

Mùa hạ qua tiếng ve ngân não lòng ,
Rồi thu đến vẫn ngóng trông chờ đợi.
E đông về…Gía buốt cơn gió thổi
Lạnh lòng anh khi vời vợi bóng em….

Đêm cuối thu trăng dìu dịu ngoài thềm ,
Thoang thoảng mùi hương tóc mềm thân thuộc.
Em trở lại ,bất ngờ không báo trước ,
Vòng tay trao thỏa nguyện ước anh mong…

Thương Giang

Lạnh ơi! Hai ngày hôm nay TG lại dồn dập gặp những chuyện không mong đợi.Nhưng sợ L buồn nên họa vội mấy câu .Thông cảm nhé nếu ko được mượt mà như ý.TG sẽ khắc phục dần L. nhé……




Thương Giang ah,
Như ý của TG thôi, chứ với L thì TG vẫn luôn đủ nhiều mượt mà rồi đấy...
L sẽ không quá buồn đâu, vì điều mong hơn là sẽ sớm ổn nhé, những chuyện không mong đợi đấy, Thương Giang!



Còn em...

Em...! Hiểu rằng những chất chứa đợi trông
Giờ nhạt phai tui tủi buồn ở lại
Chầm chậm buông, chiều thôi còn tê tái
Chẳng thể nào lần nữa để mất nhau!*

Anh vẹn nguyên ân nặng nghĩa tình sâu*
Níu thời gian giấu mình vào hiện tại
Riêng mang một niềm yêu... còn mãi..
Phía rất xa, mong thế... một người...

Hạ qua rồi bỏ lại những buồn vui
Thu nhạt phai trong sắc vàng, rất tội...
Em... Đông về, ngập ngừng... xưa tìm lối
Dòng sông yêu lặng lẽ phút đợi chờ...

Mình sẽ mềm... môi lại những vần thơ
Chút hương yêu, ngày... đi tìm... ngày muộn
Có lẽ rằng... bây giờ anh được biết
Vòng tay ngoan, trăn trở vẫn... dâng đầy...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/6257CA038469489C8177F92B52A552EA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2012 07:25:27 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 12.11.2012 11:52:34 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq

Mong...

Còn lại... chút ưu tư
Trên... đôi vai trần thế
Xa xăm, bước ngày về
Trong nỗi nhớ miên man...

Môi khô, vẫn... ngập ngừng
Cháy màu xưa hy vọng
Bàn tay nào... vừa nắm
Chiều... chợt thấy buông lơi...?

Em, một nửa... góc trời
Anh bể sâu... Hy vọng...!
Tình sao thành trái đắng
Dâng... trọn phía đời nhau...

lanh.ktq





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/CCA4BD7756844D79A768C3ED82660136.jpg[/image]



Em

Bởi em vắng đã lâu,
nhớ úa mầu chờ đợi,
Tình ngỡ thành sương khói ,
Tan vào giữa trời mây...

Nên mắt anh nhòe cay,
Trái tim như ai cứa,
Tủi sầu tựa máu ứa,
Loang tím cả dòng sông...

Nửa góc trời nhớ mong,
Anh thắp niềm hy vọng,
Khi nào biển lặng sóng,
Sông hiền lại về nguồn…

Thương Giang






Về...

Nơi ấy hoa có vàng
Từ em qua mấy độ
Mùa Thu thay sắc lá
Ai... chìm những ưu tư...?

Khóe mắt anh nhòe cay
Vòng tay em... chặt lại
Bờ môi yêu, tê tái
Ngày chợt ấm... mùa Đông

Nửa phía ấy thương mong
Nửa nơi này vời vợi
Biển... chúng mình... lặng mãi
Thời của dấu yêu xưa...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/3DFEE1DE9FD94F9C9ED1E0F0E9896289.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 12.11.2012 22:13:45 (permalink)
0
Đêm nhớ

Gửi em... đêm, giấu... muộn phiền
Vùi trong nhau... nhớ, khát thêm một đời

Này xin, xin... hãy buông lơi
Xin... bàn tay mỏi rã rời, tìm nhau...

Tóc mơ vương... suối vạt sầu
Gần thêm ve vuốt một câu ân tình

Nụ hồng... hé... mở môi xinh
Chạm... vào thảng thốt, chúng mình... cùng đêm...

lanh.ktq






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A8196A64370B45CB8E2F1D3BAB59A0FD.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 14.11.2012 07:28:56 (permalink)
0


Trích đoạn: lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/44ED8FE7472540609CE9BB38448E2721.jpg[/image]


Còn em

Em...! Hiểu rằng những chất chứa đợi trông
Giờ nhạt phai tui tủi buồn ở lại
Chầm chậm buông, chiều thôi còn tê tái
Chẳng thể nào lần nữa để mất nhau!*

Anh vẹn nguyên ân nặng nghĩa tình sâu*
Níu thời gian giấu mình vào hiện tại
Riêng mang một niềm yêu... còn mãi..
Phía rất xa, mong thế... một người...

Hạ qua rồi bỏ lại những buồn vui
Thu nhạt phai trong sắc vàng, rất tội...
Em... Đông về, ngập ngừng... xưa tìm lối
Dòng sông yêu lặng lẽ phút đợi chờ...

Mình sẽ mềm... môi lại những vần thơ
Chút hương yêu, ngày... đi tìm... ngày muộn
Có lẽ rằng... bây giờ anh được biết
Vòng tay ngoan, trăn trở vẫn... dâng đầy...

lanh.ktq





Còn em bên đời...

Và nỗi buồn giữ biệt nhé , từ đây.
Để vầng trăng chẳng hao gầy khuyết nữa.
Sông lặng sóng , yên sau mùa bão tố,
Trở về nguồn, thôi bồi lở hanh hao…

Có bao giờ thôi nhung nhớ cồn cào ?
Khi trong anh luôn khát khao hy vọng,
Mầm yêu thương ứ căng tràn nhựa sống.
Sẽ đơm hoa kết trái mộng đầu cành.

Sếu chở mùa sải đôi cánh bay nhanh.
Về phương Nam vùng đất lành tránh rét.
Gom thu vàng em vụng về đan dệt,
Sợi tơ tình , mong gắn kết hai ta…

Gửi về anh vòng tay cũ ngọc ngà,
Cùng lời ru vẫn thiết tha ngân mãi …
Dù mùa đi , riêng em còn ở lại.
Trong giấc mơ ,trong hiện tại…cùng người.


Thương Giang

THƯƠNG GIANG 14.11.2012 07:43:11 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Chớm...

Tìm về nỗi nhớ... lặng câm...
Ai... còn khao khát một lần, nhớ quên...?

Trăng côi thẹn... bóng bên thềm
Gió sao mê mải ghen... hờn lối xưa...?

Trách tình... chướng, trót... nghịch mùa
Lạnh về... bối rối song thưa, một người...

Sông em giờ... khát lở, bồi...?
Cô đơn, đắng chén ly bôi, tội tình...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/53C55343B9194CB7A8C42EB24CAE871F.jpg[/image]



Đông


Biết anh một dạ trung trinh,
Khăng khăng thương một bóng hình ngái xa.

Trăng gầy rơi trước thềm nhà.
Sương khuya hay giọt châu sa lặng thầm…?

Cho viễn khách nhớ tri âm ,
Dài con mắt với tháng năm dõi nhìn…

Cách xa hãy vững lòng tin,
Chớm đông nhóm lửa ...cầu xin an lành!

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 08:01:24 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 14.11.2012 07:59:40 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Đêm nhớ

Gửi em... đêm, giấu... muộn phiền
Vùi trong nhau... nhớ, khát thêm một đời
Này xin, xin... hãy buông lơi
Xin... bàn tay mỏi rã rời, tìm nhau...
Tóc mơ vương... suối vạt sầu
Gần thêm ve vuốt một câu ân tình
Nụ hồng... hé... mở môi xinh
Chạm... vào thảng thốt, chúng mình... cùng đêm...

lanh.ktq





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A8196A64370B45CB8E2F1D3BAB59A0FD.jpg[/image]



Ngày mong

Thu phơi xác lá đầy thềm
Ngày nhàn nhạt nắng ,bóng em đổ dài.
Bao ngày xa chẳng nhạt phai,
Võ vàng đêm nhớ bóng ai thẫn thờ…
Viễn khách lạc bước ngẩn ngơ.
Ngày mong nhặt được giấc mơ tương phùng.
Chúng mình tay nắm đường chung.
Đi qua giông tố báo bùng,xá chi.

Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 08:01:02 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 14.11.2012 16:07:08 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Lạnh...

Ngột ngạt thời gian
ngột ngạt không gian

Ta ngột ngạt giữa đôi bờ trăn trở

Nửa trái tim biết... mình đã vỡ...
Nửa đợi chờ
nửa... day dứt
... ngày
xưa...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/8041092E887947FBBAC40B305B651E61.jpg[/image]



Lạnh không còn...

Đã hết rồi lòng lạnh buốt gió lùa.
Nắng đã hửng sau ngày mưa tầm tã...

Sông hiền lành
chở đi ngàn xác lá,

Và em về.
Đêm yên ả...
Bên anh.

Thương Giang.

@_ Đêm nay TG phải ra tầu cuối tuần mới về . Mấy ngày đi vắng sợ L mong nên tranh thủ vào viết mấy bài họa .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 16:14:08 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 16.11.2012 06:51:45 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq

Lạnh...

Ngột ngạt thời gian
ngột ngạt không gian

Ta ngột ngạt giữa đôi bờ trăn trở

Nửa trái tim biết... mình đã vỡ...
Nửa đợi chờ
nửa... day dứt
... ngày
xưa...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/8041092E887947FBBAC40B305B651E61.jpg[/image]



Lạnh không còn...

Đã hết rồi lòng lạnh buốt gió lùa.
Nắng đã hửng sau ngày mưa tầm tã...

Sông hiền lành
chở đi ngàn xác lá,

Và em về.
Đêm yên ả...
Bên anh.

Thương Giang.

@_ Đêm nay TG phải ra tầu cuối tuần mới về . Mấy ngày đi vắng sợ L mong nên tranh thủ vào viết mấy bài họa .






Đợi...

Còi tàu
xé nát sân ga

Bước chân viễn xứ
nhòa
xa
cuối trời

Một mình, loi lẻ bóng ai
Đếm... từng bước nhỏ, để rồi... lãng quên...

Nguyện cầu phía ấy bình yên!

Vòng tay trở lại
mỏi
mòn bên nhau...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/3534CBCD69104AADBEEB188967FAEB54.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2012 06:56:03 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 17.11.2012 15:47:22 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq

Chớm...

Tìm về nỗi nhớ... lặng câm...
Ai... còn khao khát một lần, nhớ quên...?

Trăng côi thẹn... bóng bên thềm
Gió sao mê mải ghen... hờn lối xưa...?

Trách tình... chướng, trót... nghịch mùa
Lạnh về... bối rối song thưa, một người...

Sông em giờ... khát lở, bồi...?
Cô đơn, đắng chén ly bôi, tội tình...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/53C55343B9194CB7A8C42EB24CAE871F.jpg[/image]



Đông


Biết anh một dạ trung trinh,
Khăng khăng thương một bóng hình ngái xa.

Trăng gầy rơi trước thềm nhà.
Sương khuya hay giọt châu sa lặng thầm…?

Cho viễn khách nhớ tri âm ,
Dài con mắt với tháng năm dõi nhìn…

Cách xa hãy vững lòng tin,
Chớm đông nhóm lửa ...cầu xin an lành!

Thương Giang






Tin...

Dìu nhau qua dốc tháng năm
Khăng khăng dạ... nhớ thương thầm người xa

Sông em con nước hiền hòa
Chảy trong anh... khát... khúc ca một đời

Bởi xa, khô... úa bờ môi
Mong người viễn xứ trọn lời yêu thương

Chớm đông con gió đến tìm
Gửi nhau chút nắng niềm tin, vì người...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A14DD722EE314CB18B2FF8491F2EA9E3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2012 15:48:31 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 19.11.2012 06:53:42 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Đợi..

Còi tàu
xé nát sân ga

Bước chân viễn xứ
nhòa
xa
cuối trời

Một mình, loi lẻ bóng ai
Đếm... từng bước nhỏ, để rồi... lãng quên...

Nguyện cầu phía ấy bình yên!

Vòng tay trở lại
mỏi
mòn bên nhau...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/3534CBCD69104AADBEEB188967FAEB54.jpg[/image]


Chờ

Xé màn đêm
tiếng còi tàu.

Sân ga choàng thức
Giữa thâu canh
chờ…

Có người lữ khách bơ vơ,
Bước chân nặng trĩu
Trong mờ ảo
sương.

Nhập nhòa hắt bóng đèn đường.
Lẻ loi một bóng
Trăng suông
Và mình…

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2012 06:58:09 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 19.11.2012 07:29:28 (permalink)
0

Tin...

Dìu nhau qua dốc tháng năm
Khăng khăng dạ... nhớ thương thầm người xa

Sông em con nước hiền hòa
Chảy trong anh... khát... khúc ca một đời

Bởi xa, khô... úa bờ môi
Mong người viễn xứ trọn lời yêu thương

Chớm đông con gió đến tìm
Gửi nhau chút nắng niềm tin, vì người...

lanh.ktq

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A14DD722EE314CB18B2FF8491F2EA9E3.jpg[/image]


Yêu.

Cho dù vật đổi sao dời,
Niềm tin giữ tựa con ngươi mắt mình.

Chẳng bon chen chẳng cầu vinh...
Chỉ mong ngày tháng yên bình bên nhau.

Anh giang cuối ,em giang đầu.
Gửi trao nỗi nhớ trong mầu phù sa.

Dẫu cho cạn nước Hồng Hà,
Tin yêu mình giữ phôi pha dễ gì?

Thương Giang
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 146 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9