Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 146 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 27.12.2012 07:01:44 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Phai...

Phải chăng con gió đi hoang
Chiều xưa lạc bến, lụi tàn... lời yêu

Phải chi say đắm đã nhiều
Nên giờ... gọn gói cô liêu, một mình

Phải hờn nỗi nhớ thương mong
Bờ xa mờ... giấc mơ nồng người trao...?

Phải không...? Biển hết cồn cào
Sông thôi bồi lở, xanh xao... và người...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/3F2682033AB94E6E8ABDD3EE0BA8D308.jpg[/image]



Sắc...

Hoa nở rồi cũng tàn thôi,
Sắc nào còn mãi với thời gian đây?

Chỉ riêng tình nghĩa vẹn đầy,
Sao nỡ hờn gió trách mây và người...?

Bao giờ sông hết lở bồi,
Và biển cạn nước , mới vơi nhạt lòng...

Vẫn còn đây một dòng sông,
Tháng ngày chở nỗi nhớ mong lặng thầm...

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2012 07:02:58 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 29.12.2012 09:49:42 (permalink)
0
MONG...

Mong anh hết nỗi buồn than
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
-TG-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/8DB1EA7D6EDD4BE0BA8582DCE6B50F4A.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 29.12.2012 16:12:29 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

MONG...

Mong anh hết nỗi buồn than
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
-TG-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/8DB1EA7D6EDD4BE0BA8582DCE6B50F4A.jpg[/image]



Đợi

Nhành hoa em gửi... vấn vương
Xua đi, tan hết tủi hờn ngày qua
Hẹn... câu Mai, Trúc một nhà
Chân trời góc bể dặm xa, sẽ gần...

lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 30.12.2012 00:45:17 (permalink)
0
MONG...

Mong anh hết nỗi buồn than
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
-TG-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/8DB1EA7D6EDD4BE0BA8582DCE6B50F4A.jpg[/image]


Đợi

Nhành hoa em gửi... vấn vương
Xua đi, tan hết tủi hờn ngày qua
Hẹn... câu Mai, Trúc một nhà
Chân trời góc bể dặm xa, sẽ gần...

lanh.ktq




NGƯỜI ...

Địa đàng in dấu bàn chân,
Phong lan chờ đợi bao Xuân ....một người.
Dễ gì đâu để buông lơi.
Bàn tay từng nắm ...và lời thương trao...

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2012 00:48:25 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 31.12.2012 11:08:19 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

MONG...

Mong anh hết nỗi buồn than
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
-TG-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/8DB1EA7D6EDD4BE0BA8582DCE6B50F4A.jpg[/image]


Đợi

Nhành hoa em gửi... vấn vương
Xua đi, tan hết tủi hờn ngày qua
Hẹn... câu Mai, Trúc một nhà
Chân trời góc bể dặm xa, sẽ gần...

lanh.ktq




NGƯỜI ...

Địa đàng in dấu bàn chân,
Phong lan chờ đợi bao Xuân ....một người.
Dễ gì đâu để buông lơi.
Bàn tay từng nắm ...và lời thương trao...

Thương Giang




Thương...

Ngọt ngào dâng khóe đầu môi
Yêu thương trọn gửi... một người... xa xăm
Gói trong nhau chút lặng thầm
Địa đàng ghi dấu tháng năm, đợi chờ...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/E519F939365C40DCB3D73A4074C4DCF2.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 31.12.2012 20:16:51 (permalink)
0
Happy New Year!

Chúc L cùng quí quyến đón một Năm mới tràn đầy Hạnh Phúc và nhiều niềm vui! Công việc hanh thông may mắn!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/42F24EC8E2AA4A51BEAF4D19ED414BF1.jpg[/image]


Năm Mới

Cuối năm ngày sắp cạn ngày,
Buâng khuâng chờ đó Tết Tây cận kề...
Tha hương khắc khoải nhớ quê
Chớp con mắt đỏ ướt nhòe ...Buồn dâng.

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 20:23:57 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
lanh.ktq 01.01.2013 07:05:58 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Happy New Year!

Chúc L cùng quí quyến đón một Năm mới tràn đầy Hạnh Phúc và nhiều niềm vui! Công việc hanh thông may mắn!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/42F24EC8E2AA4A51BEAF4D19ED414BF1.jpg[/image]


Năm Mới

Cuối năm ngày sắp cạn ngày,
Buâng khuâng chờ đó Tết Tây cận kề...
Tha hương khắc khoải nhớ quê
Chớp con mắt đỏ ướt nhòe ...Buồn dâng.

Thương Giang




Để nhớ

Anh nghe giọt nhớ lặng thầm...
Bâng khuâng ngày tháng... Buồn không, một người...?
Quê xa... mờ... dáng nhỏ nhoi
Nhòe mi mắt đỏ, rối bời... Niềm dâng...

lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 01.01.2013 20:17:53 (permalink)
0


Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Happy New Year!

Chúc L cùng quí quyến đón một Năm mới tràn đầy Hạnh Phúc và nhiều niềm vui! Công việc hanh thông may mắn!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/42F24EC8E2AA4A51BEAF4D19ED414BF1.jpg[/image]


Năm Mới

Cuối năm ngày sắp cạn ngày,
Buâng khuâng chờ đó Tết Tây cận kề...
Tha hương khắc khoải nhớ quê
Chớp con mắt đỏ ướt nhòe ...Buồn dâng.

Thương Giang




Để nhớ

Anh nghe giọt nhớ lặng thầm...
Bâng khuâng ngày tháng... Buồn không, một người...?
Quê xa... mờ... dáng nhỏ nhoi
Nhòe mi mắt đỏ, rối bời... Niềm dâng...

lanh.ktq



Một người...

Buồn vẫn như lưới bủa giăng.
Lạnh tuyết buốt giá đâu bằng đơn côi….
Giao thừa rộn rã tiếng cười
Lòng sao nghèn nghẹn …quê người ,tha hương..

Thương Giang


THƯƠNG GIANG 03.01.2013 00:25:13 (permalink)
0
Có phải...?
Có phải người yêu sông
Hiền hoà không nổi sóng?
Có phải người hiểu ta.
Nên lời thơ đồng vọng?

Vẫn biết là biển rộng
Còn sông thì nhỏ nhoi
Người vẫn bảo biển lớn
Là nước từ sông thôi...

Xin được cám ơn người
Lòng nhân từ đến thế,
Trăm sông đổ ra bể
Có ai hiểu được đâu?

Thương Giang
lanh.ktq 03.01.2013 10:48:20 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Có phải...?
Có phải người yêu sông
Hiền hoà không nổi sóng?
Có phải người hiểu ta.
Nên lời thơ đồng vọng?

Vẫn biết là biển rộng
Còn sông thì nhỏ nhoi
Người vẫn bảo biển lớn
Là nước từ sông thôi...

Xin được cám ơn người
Lòng nhân từ đến thế,
Trăm sông đổ ra bể
Có ai hiểu được đâu?

Thương Giang




... Vì yêu

Nhớ con nước dãi dầu
Thương một dòng sông nhỏ
Riêng mang... mình em đó
Đồng điệu, thành lời thơ

Đêm khao khát mong chờ
Ngày ấp ôm hoài vọng
Biển yêu chìm cồn sóng...
Ngầm... sâu thẳm lòng nhau...

Xin năm tháng bạc đầu
Đợi, ngàn sau còn giữ...!
Lời thầm ai nhắn nhủ
Chảy... về phía đời ai...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/C11E8907FDF54E82ACD9C79FFE76884E.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 06.01.2013 22:01:04 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Happy New Year!

Chúc L cùng quí quyến đón một Năm mới tràn đầy Hạnh Phúc và nhiều niềm vui! Công việc hanh thông may mắn!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/42F24EC8E2AA4A51BEAF4D19ED414BF1.jpg[/image]


Năm Mới

Cuối năm ngày sắp cạn ngày,
Buâng khuâng chờ đó Tết Tây cận kề...
Tha hương khắc khoải nhớ quê
Chớp con mắt đỏ ướt nhòe ...Buồn dâng.

Thương Giang




Để nhớ

Anh nghe giọt nhớ lặng thầm...
Bâng khuâng ngày tháng... Buồn không, một người...?
Quê xa... mờ... dáng nhỏ nhoi
Nhòe mi mắt đỏ, rối bời... Niềm dâng...

lanh.ktq



Một người...

Buồn vẫn như lưới bủa giăng.
Lạnh tuyết buốt giá đâu bằng đơn côi….
Giao thừa rộn rã tiếng cười
Lòng sao nghèn nghẹn …quê người ,tha hương..

Thương Giang






Xa...

Bình yên, em nhé nỗi niềm...
Tha hương! Dẫu buốt giá sương, tim gầy
Giao thừa... môi đắng cùng say
Ly bôi cạn chén một ngày, nên duyên...

lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 09.01.2013 07:27:49 (permalink)
0
Giáng sinh.


Thông giăng quà gói trên cây,
Giáo đường sáng rực đèn cầy khắp nơi
Chuông ngân gióng giả từng hồi.
Thánh ca mừng chúa chào đời -Giáng sinh!

Thương Giang

@- Lạnh mến! TG bận đi tp xa mấy ngày hôm mới trở về nhà và đi đón Noel của Ucraina cùng bạn bè và gđ.Bên này Giáng sinh đến muộn hơn với người Thiên Chúa Giáo.Ngày GS của họ là 07/1. Gửi L tấm hình chụp đêm 7/1/2013 nhé.TG chưa kịp họa mấy bài thơ L gửi nên dán tạm bài nay mong L thông cảm.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/9E43E05B943E40F3A49CBE8169E0782E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2013 07:32:57 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
lanh.ktq 10.01.2013 10:18:46 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Giáng sinh.


Thông giăng quà gói trên cây,
Giáo đường sáng rực đèn cầy khắp nơi
Chuông ngân gióng giả từng hồi.
Thánh ca mừng chúa chào đời -Giáng sinh!

Thương Giang

@- Lạnh mến! TG bận đi tp xa mấy ngày hôm mới trở về nhà và đi đón Noel của Ucraina cùng bạn bè và gđ.Bên này Giáng sinh đến muộn hơn với người Thiên Chúa Giáo.Ngày GS của họ là 07/1. Gửi L tấm hình chụp đêm 7/1/2013 nhé.TG chưa kịp họa mấy bài thơ L gửi nên dán tạm bài nay mong L thông cảm.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/9E43E05B943E40F3A49CBE8169E0782E.jpg[/image]





Thánh ca

Chắp tay nguyện phước yên bình
Nụ cười dưới thế... Giáng sinh và người
Hiền từ, Chúa ở muôn nơi...
Giáo đường chuông ấm từng hồi - Thánh ca!

lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 11.01.2013 06:43:59 (permalink)
0
Có phải...?
Có phải người yêu sông
Hiền hoà không nổi sóng?
Có phải người hiểu ta.
Nên lời thơ đồng vọng?

Vẫn biết là biển rộng
Còn sông thì nhỏ nhoi
Người vẫn bảo biển lớn
Là nước từ sông thôi...

Xin được cám ơn người
Lòng nhân từ đến thế,
Trăm sông đổ ra bể
Có ai hiểu được đâu?

Thương Giang


... Vì yêu

Nhớ con nước dãi dầu
Thương một dòng sông nhỏ
Riêng mang... mình em đó
Đồng điệu, thành lời thơ

Đêm khao khát mong chờ
Ngày ấp ôm hoài vọng
Biển yêu chìm cồn sóng...
Ngầm... sâu thẳm lòng nhau...

Xin năm tháng bạc đầu
Đợi, ngàn sau còn giữ...!
Lời thầm ai nhắn nhủ
Chảy... về phía đời ai...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/C11E8907FDF54E82ACD9C79FFE76884E.jpg[/image]

Một người ...

Dẫu ngả đời chia hai,
Và vầng trăng cắt nửa.
Vẫn nguyên trinh nỗi nhớ.
Thưở ban đầu mình trao .

Biết còn lắm ồn ào,
Biển đời ngàn năm thế,
Chúng mình đâu ngoại lệ?
Ngậm ngùi chịu oan khiên...

Mong một chút bình yên,
Cõi thơ ta dệt mộng.
Ngụp trồi với con sóng,
Cuộn trong tim ,một người...

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2013 06:48:02 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 11.01.2013 08:23:23 (permalink)
0

Dùng dằng ...



Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.

Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?

Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…

Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…

Thương Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/97CDCA66D02A4458B345957C7FC3D1BE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2013 08:26:05 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 146 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9