Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 146 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 29.01.2013 20:21:32 (permalink)
0
BUÂNG KHUÂNG

Đi trong tuyết trắng bay bay ,
Ngỡ hoa mận rụng…mà cay mắt buồn.
Đêm vo nỗi nhớ cuộn tròn,
Thương mẹ đỏ mắt ngóng con Xuân này...

Thương Giang Kiev


@-L thông cảm.TG chưa kịp họa bài nào L gửi cả đành dán tạm mấy câu thơ này lên trước nhé.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/EF18C91B20C842D996219D624D98ED0D.JPG[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 29.01.2013 21:21:17 (permalink)
0
Mùa xưa...

Một người vùi nhớ vào quên
Lạc bàn chân bước, dối... tìm tình nhau
Nghe Đông rơi rót giọt sầu
Cầu yêu gãy nhịp... Mùa Ngâu lạnh lùng

Một người day dứt riêng, chung...
Lối quen giờ lạ... Ngập ngừng... cố nhân...?
Bàn tay níu những ngại ngần
Tội... vầng trăng vỡ lặng thầm, mùa xưa...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/2AEB3CAF29114D13ABE6194F9424D385.jpg[/image]

Hoài niệm

Lời nào tâm thức vọng khua,
Trong chiều Đông lạnh gió lùa buốt da.…
Thương câu “Mai Trúc một nhà”.
Ngày xưa hẹn ước …Giờ xa lắm rồi…

Chỉ còn trăng vỡ ,xẻ đôi,
Nửa theo gió cuốn, nửa rơi bến chờ.
Có con đò nhỏ ngác ngơ,
Cắm sào đứng đợi , mịt mờ bóng ai...

Thương Giang



Đợi

Đêm gầy mắt nhớ hanh hao
Dài theo lối vắng chênh chao một người
Ru mình, khúc hát ầu ơi...
Ai đem con sáo... để rồi... đợi mong

Chỉ còn phận lỡ duyên lầm
Lời thề chống chếnh trăm năm, mịt mờ
Tội con đò nhỏ ngác ngơ
Mùa xưa trăng vỡ, bây giờ xa xôi...

lanh.ktq



Mong

Cuối năm lòng dạ rối bời,
Đêm thông thốc gió …Tuyết rơi ngập đường.
Não nùng một tiếng đàn buông.
Huyền cầm ngân khúc tiêu tương vọng chờ….

Mắt nhòe trên những dòng thơ.
Rã rời con chữ, ngẩn ngơ lạc vần.
Quê nhà ngấp nghé vào Xuân.
Ước mong ngày Tết quây quần bên nhau…

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 21:30:52 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 31.01.2013 07:05:32 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Trốn...

Ta nợ chiều khao khát ánh hoàng hôn
Vụng dại em... giờ... trốn tìm kỷ niệm
Nhặt lên chiếc lá khô. Im tiếng...
Chầm chậm, ngày xưa.

Ta nợ đời qua năm tháng chuyển mùa
Bờ môi run, và... héo gầy vai nhỏ
Cuối con đường, lẻ loi... vạt gió
Thổi vào, ngày xưa...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/3BD318DC863C47E4AE3DEBCF68414FD2.jpg[/image]


Tìm


Chiếc lá nào gió đã cuốn theo mưa
Trôi về đâu hỡi ngày xưa vụng dại
Ta lang thang trong niềm khắc khoải
Tìm mãi ,một thời…

Trăng nước hiền hòa sóng sánh chung đôi,
Gió trốn bờ lau hát lời thủ thỉ.
Lãng đãng hương đêm nồng nàn thi vị
Tìm đâu ,một thời...

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2013 07:08:22 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 31.01.2013 09:57:40 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Mùa xưa...

Một người vùi nhớ vào quên
Lạc bàn chân bước, dối... tìm tình nhau
Nghe Đông rơi rót giọt sầu
Cầu yêu gãy nhịp... Mùa Ngâu lạnh lùng

Một người day dứt riêng, chung...
Lối quen giờ lạ... Ngập ngừng... cố nhân...?
Bàn tay níu những ngại ngần
Tội... vầng trăng vỡ lặng thầm, mùa xưa...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/2AEB3CAF29114D13ABE6194F9424D385.jpg[/image]

Hoài niệm

Lời nào tâm thức vọng khua,
Trong chiều Đông lạnh gió lùa buốt da.…
Thương câu “Mai Trúc một nhà”.
Ngày xưa hẹn ước …Giờ xa lắm rồi…

Chỉ còn trăng vỡ ,xẻ đôi,
Nửa theo gió cuốn, nửa rơi bến chờ.
Có con đò nhỏ ngác ngơ,
Cắm sào đứng đợi , mịt mờ bóng ai...

Thương Giang



Đợi

Đêm gầy mắt nhớ hanh hao
Dài theo lối vắng chênh chao một người
Ru mình, khúc hát ầu ơi...
Ai đem con sáo... để rồi... đợi mong

Chỉ còn phận lỡ duyên lầm
Lời thề chống chếnh trăm năm, mịt mờ
Tội con đò nhỏ ngác ngơ
Mùa xưa trăng vỡ, bây giờ xa xôi...

lanh.ktq



Mong

Cuối năm lòng dạ rối bời,
Đêm thông thốc gió …Tuyết rơi ngập đường.
Não nùng một tiếng đàn buông.
Huyền cầm ngân khúc tiêu tương vọng chờ….

Mắt nhòe trên những dòng thơ.
Rã rời con chữ, ngẩn ngơ lạc vần.
Quê nhà ngấp nghé vào Xuân.
Ước mong ngày Tết quây quần bên nhau…

Thương Giang






Ngày về...

Tha hương, nén một nỗi đau
Gầy tay vuốt mái... tóc nhàu thời gian
Đêm rơi tuyết trắng ngập đường
Có người đỏ mắt lệ vương... Vọng chờ...

Bên nhau...? Chắc... nợ tình mơ
Chìm trong câu chữ, vần thơ ngập ngừng
Xuân này... đau đáu riêng, chung
Xuân sau, chẳng biết ai cùng... Cố nhân...

lanh.ktq
lanh.ktq 31.01.2013 10:25:25 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: lanh.ktq

Trốn...

Ta nợ chiều khao khát ánh hoàng hôn
Vụng dại em... giờ... trốn tìm kỷ niệm
Nhặt lên chiếc lá khô. Im tiếng...
Chầm chậm, ngày xưa.

Ta nợ đời qua năm tháng chuyển mùa
Bờ môi run, và... héo gầy vai nhỏ
Cuối con đường, lẻ loi... vạt gió
Thổi vào, ngày xưa...

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/B4AFAA0B10B24BE28B9199CCC9E8DB3B.jpg[/image]


Tìm

Chiếc lá nào gió đã cuốn theo mưa
Trôi về đâu hỡi ngày xưa vụng dại
Ta lang thang trong niềm khắc khoải
Tìm mãi ,một thời…

Trăng nước hiền hòa sóng sánh chung đôi,
Gió trốn bờ lau hát lời thủ thỉ.
Lãng đãng hương đêm nồng nàn thi vị
Tìm đâu ,một thời...

Thương Giang







Lạc...

Anh lần tìm giấc mơ ấy mồ côi
Của môi hôn và siết ghì vụng dại
Sao dối mình niềm yêu kia còn mãi
Ngày về, ngẩn ngơ...

Trăng chúng mình thuở ấy đã theo mùa
Lạnh bờ lau con nước buồn ngơ ngác
Đêm yêu đương miền em thành hoang mạc
Chảy vào đời nhau...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/628DC1FAA7C24F33A5322EF2E0F77E1A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2013 10:31:02 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 01.02.2013 16:45:00 (permalink)
0
Xuân vắng xa …


Đọc thơ anh mắt nhung buồn tư lự
Kỷ niệm xưa trong quá khứ lại về
Bao Xuân rồi vẫn lạc bước ,xa quê
Người vẫn đợi ,em trở về đón Tết

Giấu nỗi buồn trong câu thơ em viết
Gửi về anh nơi giá tuyết -nụ cười...
Đừng chạnh lòng mình đơn chiếc lẻ loi
Khi bạn bè họ sánh đôi trên phố

Anh trầm tư với điếu thuốc cháy dở.
Thiêu nỗi buồn đốt nỗi nhớ người xa...

ThươngGiang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/4C7AA58006A444D48AB532CFF2F8DD38.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2013 16:47:06 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
lanh.ktq 02.02.2013 17:03:22 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Xuân vắng xa …


Đọc thơ anh mắt nhung buồn tư lự
Kỷ niệm xưa trong quá khứ lại về
Bao Xuân rồi vẫn lạc bước ,xa quê
Người vẫn đợi ,em trở về đón Tết

Giấu nỗi buồn trong câu thơ em viết
Gửi về anh nơi giá tuyết -nụ cười...
Đừng chạnh lòng mình đơn chiếc lẻ loi
Khi bạn bè họ sánh đôi trên phố

Anh trầm tư với điếu thuốc cháy dở.
Thiêu nỗi buồn đốt nỗi nhớ người xa...

ThươngGiang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/4C7AA58006A444D48AB532CFF2F8DD38.jpg[/image]





Về bến đợi

Gửi về em yêu thương ấy ngọc ngà
Chiều tròn vo khói thuốc buồn cháy dở
Xuân vắng xa... sao hoài còn bỡ ngỡ
Thuở ban đầu day dứt chúng mình quen

Em là Xuân anh, ghé bên thềm
Giữa tuyết rơi... Ấm lòng người viễn xứ
Tận sâu trong, đôi mắt buồn tư lự
Ngày trở về... thăm thẳm phía ngàn xa...

Em nép mình em sẽ đợi Xuân qua
Đến bên anh và phớt hờ môi nhẹ...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/C7F071EBE9E84E5990F67AD791ED0F03.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 04.02.2013 18:12:43 (permalink)
0
Đêm

Có thể nào nói hết được với nhau
Về những ngày đã qua không trở lại*
Gầy tay em... trót buông tầm tay với
Ai đợi chờ ai day dứt, tìm xưa...

Có thể nào dối con gió trở mùa
Ánh mắt rơi, lặng miền xa thẳm
Đại dương em... hằn sâu lòng sóng
Cứ vỗ bờ rồi con nước... bọt tan...

Có thể nào trong nhau chút ngỡ ngàng
Tìm dư hương bờ môi bỏng khát
Cháy vào đêm lối về ngợp nhạt
Bên một đời trăn trở phía... người xa...

lanh.ktq




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/86BE976B08F24227A4644DC341AA33E2.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 14.02.2013 17:27:56 (permalink)
0
THIÊN THẦN GÕ CỬA TRÁI TIM ANH

Thiên thần Valentine đã gõ cửa tim anh
Để bồi hồi tháng ngày xanh trở lại
Chút hương Xuân gửi cho người xa ngái
Giấu nồng nàn men tình ái ngất ngây...

Người đi xa mang nửa mảnh trăng gầy
Người ở lại suốt tháng ngày hoài vọng
Câu thơ ngân từ trái tim mở rộng
Valentine mang giấc mộng thiên thần...

Đông vừa tàn ,giờ mới chớm vào Xuân.
Valentine -Lễ Tình Nhân sắp tới
Anh đã thấy trong lòng như ngày hội.
Valentine mong đợi đã từ lâu...

Câu quan họ thao thức mãi trong nhau.
Để chênh vênh giữa hai đầu nỗi nhớ.
Đêm Xuân nồng nghe gió mang hơi thở
Thiên Thần Valentine đến gõ cửa nơi anh...

Thương Giang


@_ L. ơi! Mấy này Tết TG chẳng viết được gì , Năm mới mà vẫn nợ L .chắc cả năm sẽ "bị giông" mất thui nhưng không viết được gì mới .Hôm nhân ngày Lễ tình nhân ghé vào chúc L .có một Valentine ấm áp bên người mình yêu thương nhé!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/EBF5805966824EF4AB8E72BFE6DB2F53.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 15.02.2013 11:45:40 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

THIÊN THẦN GÕ CỬA TRÁI TIM ANH

Thiên thần Valentine đã gõ cửa tim anh
Để bồi hồi tháng ngày xanh trở lại
Chút hương Xuân gửi cho người xa ngái
Giấu nồng nàn men tình ái ngất ngây...

Người đi xa mang nửa mảnh trăng gầy
Người ở lại suốt tháng ngày hoài vọng
Câu thơ ngân từ trái tim mở rộng
Valentine mang giấc mộng thiên thần...

Đông vừa tàn ,giờ mới chớm vào Xuân.
Valentine -Lễ Tình Nhân sắp tới
Anh đã thấy trong lòng như ngày hội.
Valentine mong đợi đã từ lâu...

Câu quan họ thao thức mãi trong nhau.
Để chênh vênh giữa hai đầu nỗi nhớ.
Đêm Xuân nồng nghe gió mang hơi thở
Thiên Thần Valentine đến gõ cửa nơi anh...

Thương Giang


@_ L. ơi! Mấy này Tết TG chẳng viết được gì , Năm mới mà vẫn nợ L .chắc cả năm sẽ "bị giông" mất thui nhưng không viết được gì mới .Hôm nhân ngày Lễ tình nhân ghé vào chúc L .có một Valentine ấm áp bên người mình yêu thương nhé!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/EBF5805966824EF4AB8E72BFE6DB2F53.jpg[/image]





Dòng Thương còn mãi đong đầy

Chiều yêu thương mang con gió ngọt lành
Anh chênh vênh giữa hai bờ trăn trở
Mảnh trăng gầy... nửa trôi về vạt nhớ
Nửa theo mùa trong men ái... tình xa...

Người gửi anh hương Xuân vẫn nồng nàn
Chiều Valentine tháng ngày xanh trở lại
Câu thơ nối đôi trái tim khắc khoải
Giấc mộng yêu mang bóng dáng thiên thần...

Anh sẽ vịn cầu quan họ vào Xuân
Hẹn... lại lên, đừng vội... câu giã bạn
Đừng ngác ngơ, ánh mắt tìm trông ngóng
Hội mùa em, thao thức... Đợi về...

Valentine, mình... chợt khúc hát xa quê
Níu vạt áo xưa, cái liếc nhìn rất vội
Trái tim anh, em vừa mở lối...
Gõ cửa ngày Xuân, dòng Thương mãi đong đầy...

lanh.ktq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 11:47:50 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 21.02.2013 20:36:26 (permalink)
0
Tìm...

Em có về... mùa xưa ấy trở trăn
Nhẹ tễnh câu thơ, trốn tìm vạt cỏ
Mong manh gầy dài tay em con gió
Thêu nỗi buồn, dệt vá mối ưu tư

Em có về đắng đót trái mù u
Con bướm xưa lạc đường hoa mê mải
Cải nở vàng triền đê... Em hằn lại
Vệt loang hoen mi mắt... một chiều...

lanh.ktq






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/071A2E46FF004072B98706953937C172.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 28.05.2013 05:14:39 (permalink)
0
Lạnh ơi! TG vẫn không viết được bài thơ nào cho ra hồn ...thật ngại trước tấm lòng của Lạnh....Dạo này TG đang cố gắng tập họa những vần thơ ngăn ngắn với bạn bè ở FB với hy vọng tìm lại hồn thơ như trước để quay trở lại tri ân với Lạnh và mọi người. thôi đành gửi tạm bài thơ TG mới viết nhé.
 
XIN ĐỪNG ĐA ĐOAN

Không cay trầu bởi nhạt vôi,
Không mềm câu hát …bởi lời thuộc đâu?
Không về dan díu chữ câu.
Biết nhiều khắc khoải ngóng nhau từng ngày .

Xa quê lục bát còn vay
Thì sao đến Hội chuốc say cho mình?
Lạc đường thơ bởi mưu sinh,
Phải đâu “chao chát sân đình” làm duyên…

Chốn đông bao kẻ lạ quen,
Nép mình chẳng dám, đến chen chân vào…
Đa đoan một kiếp má đào.
Sợ “tình áo vá “vận vào người thôi…

Ru câu lục bát à…ơi
Xin đừng mắc nợ….tội người xứ xa….
Thương Giang
lanh.ktq 29.05.2013 16:48:51 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


Lạnh ơi! TG vẫn không viết được bài thơ nào cho ra hồn ...thật ngại trước tấm lòng của Lạnh....Dạo này TG đang cố gắng tập họa những vần thơ ngăn ngắn với bạn bè ở FB với hy vọng tìm lại hồn thơ như trước để quay trở lại tri ân với Lạnh và mọi người. thôi đành gửi tạm bài thơ TG mới viết nhé.

XIN ĐỪNG ĐA ĐOAN

Không cay trầu bởi nhạt vôi,
Không mềm câu hát …bởi lời thuộc đâu?
Không về dan díu chữ câu.
Biết nhiều khắc khoải ngóng nhau từng ngày .

Xa quê lục bát còn vay
Thì sao đến Hội chuốc say cho mình?
Lạc đường thơ bởi mưu sinh,
Phải đâu “chao chát sân đình” làm duyên…

Chốn đông bao kẻ lạ quen,
Nép mình chẳng dám, đến chen chân vào…
Đa đoan một kiếp má đào.
Sợ “tình áo vá “vận vào người thôi…

Ru câu lục bát à…ơi
Xin đừng mắc nợ….tội người xứ xa….
Thương Giang


 
 
Đừng trách đa đoan

Níu chi giải yếm lụa đào
Níu chi sóng mắt hanh hao, một người
Níu chi câu chữ lả lơi...
Biết... nhiều khắc khoải giữa đời, mưu sinh...

Xa quê..., chỉ tội sân đình
Tội câu lục bát... chúng mình, ngẩn ngơ...
Tội mềm môi khúc hát chờ
Mới hay... chao chát đường thơ và đời...

Đa đoan, trách... chỉ mình thôi
Cau xanh vội bổ chẳng mời, Hội xưa
Khát khao cũng chút duyên thừa
Tình người áo vá, xót chua nhận về...
 
Ru câu lục bát à... ơi...
Xin đành mắc nợ... Gửi người xứ xa...
 
lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2013 17:02:11 bởi lanh.ktq >
THƯƠNG GIANG 31.05.2013 06:54:44 (permalink)
0
 

 ĐỪNG TRÁCH ĐA ĐOAN

Níu chi giải yếm lụa đào
Níu chi sóng mắt hanh hao, một người
Níu chi câu chữ lả lơi...
Biết... nhiều khắc khoải giữa đời, mưu sinh...

Xa quê..., chỉ tội sân đình
Tội câu lục bát... chúng mình, ngẩn ngơ...
Tội mềm môi khúc hát chờ
Mới hay... chao chát đường thơ và đời...

Đa đoan, trách... chỉ mình thôi
Cau xanh vội bổ chẳng mời, Hội xưa
Khát khao cũng chút duyên thừa
Tình người áo vá, xót chua nhận về...

Ru câu lục bát à... ơi...
Xin đành mắc nợ... Gửi người xứ xa...

lanh.ktq


 
GỬI NGƯỜI
Bởi yêu câu chữ mượt mà ,
Bởi thương một khúc dân ca ngọt ngào,
Bởi còn   lời ngỏ hôm nao,
Nên lòng khắc khoải cồn cào đợi mong.
 
Quê nhà …thả nhớ vào sông
Người xa vớt phải  .Vít cong gánh  buồn.
Đa đoan mỏng phận cánh chuồn.
Dây oan buộc mãi mảnh hồn đớn đau.
 
Biển đời trồi ngụp, nông sâu.
Thiếu -thừa ,cũ -mới …trách nhau xin đừng.
Vượt tỵ hiềm ,gói nhớ nhung.
Về nơi chua, ngọt mình từng có nhau.
 
Ru câu lục bát héo nhàu.
Gửi về nơi ấy một câu ước nguyền…


Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2013 06:56:58 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 02.06.2013 08:21:47 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI
Bởi yêu câu chữ mượt mà ,
Bởi thương một khúc dân ca ngọt ngào,
Bởi còn   lời ngỏ hôm nao,
Nên lòng khắc khoải cồn cào đợi mong.
 
Quê nhà …thả nhớ vào sông
Người xa vớt phải  .Vít cong gánh  buồn.
Đa đoan mỏng phận cánh chuồn.
Dây oan buộc mãi mảnh hồn đớn đau.
 
Biển đời trồi ngụp, nông sâu.
Thiếu -thừa ,cũ -mới …trách nhau xin đừng.
Vượt tỵ hiềm ,gói nhớ nhung.
Về nơi chua, ngọt mình từng có nhau.
 
Ru câu lục bát héo nhàu.
Gửi về nơi ấy một câu ước nguyền…

Thương Giang


Phía người...

Nợ người khúc hát... Còn duyên...
Thiết tha... lời tựa mạn thuyền, một đêm
Trót nâng, say chén rượu mềm
Giờ lòng chếnh choáng... dối quên đường về

Hỏi em... còn nhớ bến quê...?
Chiều xưa người gửi lời thề vào sông
Trầu cay quyện với vôi nồng
Còn không, đắng đót... bão dông, cuộc đời...?

Biết rằng... trầm - bổng, người - tôi
Hờn - thương, giận - nhớ..., dám lời trách đâu...!
Yêu nhau... mảnh áo qua cầu
Chỉ xin con gió... vì nhau, thật lòng...

Ru câu lục bát, đợi mong
Thả hồn theo phía dòng sông, gửi người...

lanh.ktq
 
 

Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 146 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9