Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 146 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 02.06.2013 14:23:26 (permalink)
0
Mơ...

Dường như... chiều bỗng mênh mông
Hoàng hôn ngắt tím nỗi lòng, riêng mang

Mùa xưa, trăng... cũng trễ tràng
Bến sông... hôm ấy, người sang một lần

Chập chờn... nỗi nhớ, lặng câm
Trót, lời ai ngỏ trước rằm... mình ai...

Chút dư hương muộn... tàn phai
Chìm trong gió cuốn gót hài, người đi...

lanh.ktq
 
 

THƯƠNG GIANG 05.06.2013 22:17:34 (permalink)
0
Mấy ngày chưa thấy L họa bài ngỡ L bận nên TG cũng không ghé vào nữa.Hôm nay nhìn bài L gửi từ 2/6 mà TG không biết để họa lại.Xin lỗi L nhé.Bây giờ chưa kịp họa 2 bài trên TG đăng tạm bài khác vậy nhé.
 
GIỌT SẦU

Tay nâng chén đắng bồi hồi
Đêm nay uống cạn đơn côi vào lòng.
Mình xa cách núi biệt sông.
Giọt sầu nhỏ xuống thành dòng nhớ nhung.
Thương Giang 

 
@-Chán quá L à! TG loay hoay mãi chẳng biết dán ảnh rồi chỉnh sửa thế nào nữa...Tự nhiên trang này thay đổi giao diện .Thường thì thay đổi phải tốt hơn lên đằng này trang này lại tệ đi ( Ai lại đi giật lùi thế cơ chứ?) mà rối rắm  phức tạp nữa khiến TG bực mình mỗi khi đăng bài hay chỉnh sửa...Thôi ...chẳng muốn sửa nữa...Thông cảm cho TG nhé.Tại cái giao diện mà mất hết cả hứng thú đăng bài ...Ghét kiểu "bán bò tậu ễnh ương" này thế cơ chứ!.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2013 05:21:18 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 06.06.2013 05:17:05 (permalink)
0

MƠ…

Dường như... chiều bỗng mênh mông
Hoàng hôn ngắt tím nỗi lòng, riêng mang

Mùa xưa, trăng... cũng trễ tràng
Bến sông... hôm ấy, người sang một lần

Chập chờn... nỗi nhớ, lặng câm
Trót, lời ai ngỏ trước rằm... mình ai...

Chút dư hương muộn... tàn phai
Chìm trong gió cuốn gót hài, người đi...

lanh.ktq
 
 
ƯỚC…
 
 Cách xa nhau cũng bởi vì ,,
 Bão giông cuốn cánh thiên di  cuối trời .
 
Xứ lạ ngơ ngác mình thôi.
Ngước lên  đặc quánh bầu trời .Không trăng.
 
Uớc ao  hóa cánh chim bằng,
Bay về nơi ấy mò trăng  … đáy hồ.
 
Cùng người  dệt mộng ,chuốt thơ…
Dư hương tìm lại  nối bờ cách xa!
 
Thương Giang

lanh.ktq 07.06.2013 17:43:41 (permalink)
0
MƠ…

Dường như... chiều bỗng mênh mông
Hoàng hôn ngắt tím nỗi lòng, riêng mang

Mùa xưa, trăng... cũng trễ tràng
Bến sông... hôm ấy, người sang một lần

Chập chờn... nỗi nhớ, lặng câm
Trót, lời ai ngỏ trước rằm... mình ai...

Chút dư hương muộn... tàn phai
Chìm trong gió cuốn gót hài, người đi...

lanh.ktq

 
ƯỚC…
 
 Cách xa nhau cũng bởi vì ,,
 Bão giông cuốn cánh thiên di  cuối trời .
 
Xứ lạ ngơ ngác mình thôi.
Ngước lên  đặc quánh bầu trời .Không trăng.
 
Uớc ao  hóa cánh chim bằng,
Bay về nơi ấy mò trăng  … đáy hồ.
 
Cùng người  dệt mộng ,chuốt thơ…
Dư hương tìm lại  nối bờ cách xa!
 
Thương Giang

 
 
Mong...

Người đi... ngỡ, mới hôm qua
Xót thân con gái mưa sa, cánh chuồn...

Xứ lạ ngơ ngác hoàng hôn
Chiều... em gói lại giọt buồn, gửi anh...

Bao... mùa trăng khuyết thiếu rằm
Bấy nhiêu mùa nước... con sông ngược về

Cải ngồng vàng cháy miền quê
Triền đê vẫn rối... lời thề cỏ may...

lanh.ktq
 
 

THƯƠNG GIANG 08.06.2013 04:16:02 (permalink)
0
 ƯỚC NGUYỆN  ...

Trái đầu đã lỡ mất rồi...
Chỉ còn trái đắng ,
Sót nơi đầu cành.
Thủa đồng dao,trái còn xanh.
Sao không ngỏ hái…
Giờ đành ước ao?
Chiều rơi rạo rực phương nào,
Câu thơ giông bão ,
Nhớ bào dạ ai?
Mai ngày thác xuống tuyền đài
Điều mình ước nguyện …
Phôi phai dễ gì?

 

Thương Giang
lanh.ktq 09.06.2013 07:45:09 (permalink)
0
ƯỚC NGUYỆN  ... 

Trái đầu đã lỡ mất rồi...
Chỉ còn trái đắng ,
Sót nơi đầu cành.
Thủa đồng dao,trái còn xanh.
Sao không ngỏ hái…
Giờ đành ước ao?
Chiều rơi rạo rực phương nào,
Câu thơ giông bão ,
Nhớ bào dạ ai?
Mai ngày thác xuống tuyền đài
Điều mình ước nguyện …
Phôi phai dễ gì?

 

Thương Giang

 
 
... ở bên.
 
Tưởng rằng trăng vỡ lẻ loi
Ai hay người cũng...
Một thời tiếc trăng
Thuở con bướm lượn xa gần
Xa xôi lời hát
Diêu bông đợi chờ...?
Nửa đời níu một giấc mơ
Trách con nhện...
Rối mối tơ, phận mình
Chắp tay nguyện giữa không thinh
Tuyền đài thác xuống
Khối tình... nặng mang...!
 
lanh.ktq
 
 

lanh.ktq 09.06.2013 08:08:58 (permalink)
0
Mấy ngày chưa thấy L họa bài ngỡ L bận nên TG cũng không ghé vào nữa.Hôm nay nhìn bài L gửi từ 2/6 mà TG không biết để họa lại.Xin lỗi L nhé.Bây giờ chưa kịp họa 2 bài trên TG đăng tạm bài khác vậy nhé. 

GIỌT SẦU

Tay nâng chén đắng bồi hồi
Đêm nay uống cạn đơn côi vào lòng.
Mình xa cách núi biệt sông.
Giọt sầu nhỏ xuống thành dòng nhớ nhung.

Thương Giang 

@-Chán quá L à! TG loay hoay mãi chẳng biết dán ảnh rồi chỉnh sửa thế nào nữa...Tự nhiên trang này thay đổi giao diện .Thường thì thay đổi phải tốt hơn lên đằng này trang này lại tệ đi ( Ai lại đi giật lùi thế cơ chứ?) mà rối rắm  phức tạp nữa khiến TG bực mình mỗi khi đăng bài hay chỉnh sửa...Thôi ...chẳng muốn sửa nữa...Thông cảm cho TG nhé.Tại cái giao diện mà mất hết cả hứng thú đăng bài ...Ghét kiểu "bán bò tậu ễnh ương" này thế cơ chứ!.
 
 
Tg ah, đúng là 10 người thì chắc đếm 9.5 người thấy cái giao diện mới của vnthuquan chẳng ổn tẹo nào... L cũng phải loay hoay "nửa chút" để tìm ra những thứ mình cần. Tg nhé, nếu muốn đăng bài kèm hình, L không thấy chức năng đính kèm file như trước - đã rất quen và tiện dụng. Bây giờ, Tg sẽ phải view hình ảnh ở trang web lên, rồi chuột phải trên nó, chọn copy image, rồi qua vnthuquan, trong trang đăng bài mới, chuột phải và tiếp tục chọn Paste. Hic, lần trước L cũng làm thế ở vnthuquan cũ thì không có được.
Ơ mà, phiên bản nâng cấp chắc phải tốt hơn chứ, có thể về mặt kỹ thuật chẳng hạn, cái này cả Tg và L thì chắc chưa được biết mà, phải không Tg...? Thế nên, đừng có "bò" và "ễnh ương" gì, Tg nhé...
 
 
Lẻ loi
 
Đêm dài thao thức ngóng trông
Người xa người... tội... biết không... một người...?
Ta ghì... cho đến mềm môi
Uống say để cạn những lời xa thương...
 
lanh.ktq
 
 

 
lanh.ktq 11.06.2013 10:41:29 (permalink)
0
Chiều...
 
Lạc mất rồi chiều ấy hóa lẻ loi
Em vụng dại ghé môi hôn trăn trở
Ta giật mình... chạm vào bỡ ngỡ
Chút ấm mềm thuở ấy chúng mình xưa
 
Lạc mất rồi con gió cũng sang mùa
Thổi tóc em, rối về nơi xa thẳm
Trước bão dông... lòng người... yên bình lắm...?
Nét mi gầy còn trĩu xuống trời đông...?
 
Phố cựa mình day dứt riêng, chung
Dáng ai ngoan... ngập ngừng lối nhỏ
Góc trời riêng, mảnh tình... lặng lẽ...
Cứ... vo tròn, lăn lóc phía đời nhau...
 
lanh.ktq
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2013 10:46:22 bởi lanh.ktq >
THƯƠNG GIANG 12.06.2013 07:48:09 (permalink)
0
lanh.ktq


ƯỚC NGUYỆN  ... 

Trái đầu đã lỡ mất rồi...
Chỉ còn trái đắng ,
Sót nơi đầu cành.
Thủa đồng dao,trái còn xanh.
Sao không ngỏ hái…
Giờ đành ước ao?
Chiều rơi rạo rực phương nào,
Câu thơ giông bão ,
Nhớ bào dạ ai?
Mai ngày thác xuống tuyền đài
Điều mình ước nguyện …
Phôi phai dễ gì?

 

Thương Giang



... ở bên.

Tưởng rằng trăng vỡ lẻ loi
Ai hay người cũng...
Một thời tiếc trăng
Thuở con bướm lượn xa gần
Xa xôi lời hát
Diêu bông đợi chờ...?
Nửa đời níu một giấc mơ
Trách con nhện...
Rối mối tơ, phận mình
Chắp tay nguyện giữa không thinh
Tuyền đài thác xuống
Khối tình... nặng mang...!

lanh.ktq
DẪU RẰNG...
 Dẫu không lên nghĩa tao khang
Nhưng từng ước nguyện :
-Lòng vàng ,dạ son.
Dẫu xa...
Tình nghĩa vẫn còn.
Dẫu đầy sao vẫn u buồn...
nhớ trăng.
Đừng trách con nhện ...tơ giăng
 Để mình cứ mãi ...
 cầm bằng  nhớ nhung.
Thương Giang.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2013 08:12:15 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 12.06.2013 08:05:07 (permalink)
0
L mến!~ TG hỳ hụi dán bài rùi chỉnh  sửa mà không hiểu sao chữ to chữ nhổ chữ đậm chữ nhạt chữ mầu chữ không...nói chung là ngao ngán nên chán chả buồn sửa nữa ...Mất bao nhiêu thời gian của mình tức quá đi thôi...Mấy bài L gửi đành gác lại để họa  dần dần vậy.

DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ.

 Ai đem nhớ thả sông gầy
Để trời nổi gió xua mây bềnh bồng...
Nửa như sắp nổi bão giông.
Nửa như lấp ló cầu vồng sau mưa...

Nửa thông thốc ,lạnh gió lùa

Khúc đồng dao cũ ...tay vừa tuột rơi...
Níu hờ câu hát lý lơi ,
Dùng dằng con nước lở bồi sóng xô...  
 
Xa bến cũ ,dạ ngẩn ngơ
Dòng sông Thương ấy bây giờ nơi đâu?

 Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2013 08:11:01 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 14.06.2013 10:41:15 (permalink)
0
L mến!~ TG hỳ hụi dán bài rùi chỉnh  sửa mà không hiểu sao chữ to chữ nhổ chữ đậm chữ nhạt chữ mầu chữ không...nói chung là ngao ngán nên chán chả buồn sửa nữa ...Mất bao nhiêu thời gian của mình tức quá đi thôi...Mấy bài L gửi đành gác lại để họa  dần dần vậy. 

DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ.

 Ai đem nhớ thả sông gầy
Để trời nổi gió xua mây bềnh bồng...
Nửa như sắp nổi bão giông.
Nửa như lấp ló cầu vồng sau mưa...

Nửa thông thốc ,lạnh gió lùa

Khúc đồng dao cũ ...tay vừa tuột rơi...
Níu hờ câu hát lý lơi ,
Dùng dằng con nước lở bồi sóng xô...  

Xa bến cũ ,dạ ngẩn ngơ
Dòng sông Thương ấy bây giờ nơi đâu?

 Thương Giang
 
 
 
Thương Giang ah, dùng từ 'ngao ngán' nghe sợ ghê... L cũng thế này, việc định dạng cứ thấy hơi khó khó, mà chẳng thấy ló cái khôn gì, hi. Nhưng rồi, cũng sẽ ổn thôi mà...
 
 
 
Trở về lời ru
 
À ơi ru cuộc tình đầu
Ai đem... nhớ... thả sông sâu, để rồi...
Góc trời một mảnh trăng côi
Xa xăm bão nổi giữa đời, dòng Thương...
 
Truân chuyên gánh quẩy dặm đường
Má hồng nặng... mối tơ vương vai gầy
Mù u trơ gốc... bướm bay...
Ngó cao xanh, níu... những ngày, chưa quên...
 
Người ơi đậm miếng trầu cay
Dòng yêu thương ấy... tình này, nguyện theo...
 
lanh.ktq
 

lanh.ktq 15.06.2013 08:38:48 (permalink)
0
ƯỚC NGUYỆN  ...  

Trái đầu đã lỡ mất rồi...
Chỉ còn trái đắng ,
Sót nơi đầu cành.
Thủa đồng dao,trái còn xanh.
Sao không ngỏ hái…
Giờ đành ước ao?
Chiều rơi rạo rực phương nào,
Câu thơ giông bão ,
Nhớ bào dạ ai?
Mai ngày thác xuống tuyền đài
Điều mình ước nguyện …
Phôi phai dễ gì?

 

Thương Giang



... ở bên.

Tưởng rằng trăng vỡ lẻ loi
Ai hay người cũng...
Một thời tiếc trăng
Thuở con bướm lượn xa gần
Xa xôi lời hát
Diêu bông đợi chờ...?
Nửa đời níu một giấc mơ
Trách con nhện...
Rối mối tơ, phận mình
Chắp tay nguyện giữa không thinh
Tuyền đài thác xuống
Khối tình... nặng mang...!

lanh.ktq
 
 
 
DẪU RẰNG... 
 
Dẫu không lên nghĩa tao khang
Nhưng từng ước nguyện:
- Lòng vàng , dạ son. 
Dẫu xa... Tình nghĩa vẫn còn.
Dẫu đầy sao vẫn u buồn...
nhớ trăng.
Đừng trách con nhện ...tơ giăng
Để mình cứ mãi...
cầm bằng  nhớ nhung.
 
Thương Giang. 





Cách xa...
 
Bàn tay chạm những ngập ngừng
Lời yêu xưa ngỏ...
... nhớ không, một người...?
Em giờ...
mỏng đến xa xôi
Mà gieo đầy mối tơ hoài...
nhớ, quên
Bến xưa lẻ bóng... con thuyền
Chống sào đứng đợi...
vẹn nguyên, tình đầu
 
lanh.ktq
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 08:44:20 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 15.06.2013 09:20:35 (permalink)
0
Nợ
 
Ta nợ thời gian trên phiến đá rêu phong
Nơi tháng năm... hằn lên vệt nhớ
Và ngày về, chậm trong trăn trở
Có một thời thao thức... đã... trong nhau
 
Ta ước thời gian như khoảng sáng loang màu
Cứ chập chờn giữa mê và tỉnh
Tìm một điều dối gian bên sự thật
Vờ ru mình... con gió đã vụt bay...
 
Ta sợ thời gian đôi chút thoảng qua ngày
Phía xanh xao, để thấy mình vàng úa
Nhàu bờ môi. Thôi, lòng còn bỡ ngỡ...?
Chút đông tàn theo khoảnh khắc, mùa xưa...
 
lanh.ktq
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 09:21:36 bởi lanh.ktq >
THƯƠNG GIANG 16.06.2013 01:07:12 (permalink)
0
lanh.ktq


ƯỚC NGUYỆN  ...  

Trái đầu đã lỡ mất rồi...
Chỉ còn trái đắng ,
Sót nơi đầu cành.
Thủa đồng dao,trái còn xanh.
Sao không ngỏ hái…
Giờ đành ước ao?
Chiều rơi rạo rực phương nào,
Câu thơ giông bão ,
Nhớ bào dạ ai?
Mai ngày thác xuống tuyền đài
Điều mình ước nguyện …
Phôi phai dễ gì?

 

Thương Giang



... ở bên.

Tưởng rằng trăng vỡ lẻ loi
Ai hay người cũng...
Một thời tiếc trăng
Thuở con bướm lượn xa gần
Xa xôi lời hát
Diêu bông đợi chờ...?
Nửa đời níu một giấc mơ
Trách con nhện...
Rối mối tơ, phận mình
Chắp tay nguyện giữa không thinh
Tuyền đài thác xuống
Khối tình... nặng mang...!

lanh.ktq
 


DẪU RẰNG... 

Dẫu không lên nghĩa tao khang
Nhưng từng ước nguyện:
- Lòng vàng , dạ son. 
Dẫu xa... Tình nghĩa vẫn còn.
Dẫu đầy sao vẫn u buồn...
nhớ trăng.
Đừng trách con nhện ...tơ giăng
Để mình cứ mãi...
cầm bằng  nhớ nhung.

Thương Giang. 





Cách xa...

Bàn tay chạm những ngập ngừng
Lời yêu xưa ngỏ...
... nhớ không, một người...?
Em giờ...
mỏng đến xa xôi
Mà gieo đầy mối tơ hoài...
nhớ, quên
Bến xưa lẻ bóng... con thuyền
Chống sào đứng đợi...
vẹn nguyên, tình đầu

lanh.ktq




Vẫn đợi ...
 
Chờ em nắng nhạt thếch mầu,
Lời yêu nghẹn đắng
Úa câu thơ gầy.
Em giờ
xa ngái tầm tay.
Để đêm khát nhớ,
đốt ngày đợi mong.
Dẫu xa mặt,
Chẳng cách lòng.
Tình đầu trao trọn dòng sông...
và người. ..

Thương Giang
THƯƠNG GIANG 17.06.2013 06:33:26 (permalink)
0
Lẻ loi

Đêm dài thao thức ngóng trông
Người xa người... tội... biết không... một người...?
Ta ghì... cho đến mềm môi
Uống say để cạn những lời xa thương...

lanh.ktq





Ngỡ rằng...
Ngỡ lạc nhau giữa đời thường ,
Giữa  bao  biến động tai ương cuộc đời.
Ai hay ,nhớ vẫn sinh sôi,
Cho mình chuếnh choáng chẳng dời  được nhau.
Thương Giang
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 146 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9