Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 146 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 17.06.2013 20:15:39 (permalink)
0
Lẻ loi 

Đêm dài thao thức ngóng trông
Người xa người... tội... biết không... một người...?
Ta ghì... cho đến mềm môi
Uống say để cạn những lời xa thương...

lanh.ktq




 
 
Ngỡ rằng...
Ngỡ lạc nhau giữa đời thường ,
Giữa  bao  biến động tai ương cuộc đời.
Ai hay ,nhớ vẫn sinh sôi,
Cho mình chuếnh choáng chẳng dời  được nhau.
Thương Giang


... chẳng quên
 
Dễ gì, dối mối duyên đầu
Dẫu rằng lạnh giữa cơn Ngâu, và đời...
Phu thê... cặp bánh lứa đôi
Không ăn thì cũng... nhận rồi... Sao quên...?
 
lanh.ktq
lanh.ktq 17.06.2013 20:42:51 (permalink)
0
Tội...
 
Thả tay... cho chạm mây ngàn
Tìm trong lời gió... chút dan díu đời
 
Hỏi... ngày sao vẫn lẻ loi...?
Hỏi người, sao... vẫn lụy lời yêu xưa...?
 
Cả đời... vá víu vách thưa...
Trách gì không lọt gió lùa, ngày đông
 
Đêm, nghe chợt tủi... Nỗi lòng
Người xa viễn xứ, dòng sông... còn về...?
 
lanh.ktq
 
 

THƯƠNG GIANG 20.06.2013 21:36:23 (permalink)
0

DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ.

 Ai đem nhớ thả sông gầy
Để trời nổi gió xua mây bềnh bồng...
Nửa như sắp nổi bão giông.
Nửa như lấp ló cầu vồng sau mưa...

Nửa thông thốc ,lạnh gió lùa

Khúc đồng dao cũ ...tay vừa tuột rơi...
Níu hờ câu hát lý lơi ,
Dùng dằng con nước lở bồi sóng xô...  

Xa bến cũ ,dạ ngẩn ngơ
Dòng sông Thương ấy bây giờ nơi đâu?

 Thương Giang
Trở về lời ru

À ơi ru cuộc tình đầu
Ai đem... nhớ... thả sông sâu, để rồi...
Góc trời một mảnh trăng côi
Xa xăm bão nổi giữa đời, dòng Thương...

Truân chuyên gánh quẩy dặm đường
Má hồng nặng... mối tơ vương vai gầy
Mù u trơ gốc... bướm bay...
Ngó cao xanh, níu... những ngày, chưa quên...

Người ơi đậm miếng trầu cay
Dòng yêu thương ấy... tình này, nguyện theo...

lanh.ktq



Cùng người …
 
Riềm mi giọt lệ trong veo,,
Thương thuyền tình   vẫn đậu neo  bến chờ.
Người đi  nhẹ tựa giấc mơ
Để lời ru  mãi …ầu …ơ… nghẹn ngào…
 
Nửa đời bấc cạn dầu hao
Mà truân chuyên cột níu vào đa đoan.
Trăng côi cút giữa đại ngàn
 Sông Thương hiu quạnh, sầu lan tím dòng.
 
Nguyện về vớt ánh trăng trong
Đem thả bến cũ .Mình  hong  thề nguyền…

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2013 22:26:57 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 20.06.2013 22:25:52 (permalink)
0
lanh.ktq


Tội...

Thả tay... cho chạm mây ngàn
Tìm trong lời gió... chút dan díu đời

Hỏi... ngày sao vẫn lẻ loi...?
Hỏi người, sao... vẫn lụy lời yêu xưa...?

Cả đời... vá víu vách thưa...
Trách gì không lọt gió lùa, ngày đông

Đêm, nghe chợt tủi... Nỗi lòng
Người xa viễn xứ, dòng sông... còn về...?

lanh.ktq



Tình …
 
Lửa tàn tro lạnh  đam mê,
Còn đâu day dứt lời thề …ngày xưa…
 
Niềm vui đong mãi chẳng thừa,
Thì vá sao đặng vách thưa hỡi người?
 
 Thả hồn theo chữ dong chơi
Câu thơ chết yểu  giữa đời đắng cay.
 
Nỗi buồn vờ vật gió lay.
Mong về tìm lại chuỗi ngày bên nhau.

Thương Giang
lanh.ktq 23.06.2013 10:26:46 (permalink)
0
DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ.

Ai đem nhớ thả sông gầy
Để trời nổi gió xua mây bềnh bồng...
Nửa như sắp nổi bão giông.
Nửa như lấp ló cầu vồng sau mưa...

Nửa thông thốc ,lạnh gió lùa

Khúc đồng dao cũ ...tay vừa tuột rơi...
Níu hờ câu hát lý lơi ,
Dùng dằng con nước lở bồi sóng xô...  

Xa bến cũ ,dạ ngẩn ngơ
Dòng sông Thương ấy bây giờ nơi đâu?

 Thương Giang

 
 
 
Trở về lời ru

À ơi ru cuộc tình đầu
Ai đem... nhớ... thả sông sâu, để rồi...
Góc trời một mảnh trăng côi
Xa xăm bão nổi giữa đời, dòng Thương...

Truân chuyên gánh quẩy dặm đường
Má hồng nặng... mối tơ vương vai gầy
Mù u trơ gốc... bướm bay...
Ngó cao xanh, níu... những ngày, chưa quên...

Người ơi đậm miếng trầu cay
Dòng yêu thương ấy... tình này, nguyện theo...

lanh.ktq




 
 
Cùng người …
 
Riềm mi giọt lệ trong veo,,
Thương thuyền tình   vẫn đậu neo  bến chờ.
Người đi  nhẹ tựa giấc mơ
Để lời ru  mãi …ầu …ơ… nghẹn ngào…
 
Nửa đời bấc cạn dầu hao
Mà truân chuyên cột níu vào đa đoan.
Trăng côi cút giữa đại ngàn
Sông Thương hiu quạnh, sầu lan tím dòng.
 
Nguyện về vớt ánh trăng trong
Đem thả bến cũ .Mình  hong  thề nguyền…

Thương Giang
 
 
Bên người

Bởi lòng day dứt... Còn duyên...
Bởi thương khúc hát một miền ca dao
Bởi cay trầu... hóa... ngọt ngào
Nợ, vương ánh mắt... làm sao...? Hỏi người...?

Hội về, vắng... mỗi... em tôi...
Chạnh lòng nhớ dải lụa sồi, trót xưa...
Hội tan, tôi thiếu... ai thừa...?
Đem ra đong đếm bán, mua cuộc tình

Rong rêu một cõi nhân sinh
Phù vân kiếp trước chúng mình... trả, vay...

lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2013 10:29:05 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 24.06.2013 21:29:15 (permalink)
0
Tội... 

Thả tay... cho chạm mây ngàn
Tìm trong lời gió... chút dan díu đời

Hỏi... ngày sao vẫn lẻ loi...?
Hỏi người, sao... vẫn lụy lời yêu xưa...?

Cả đời... vá víu vách thưa...
Trách gì không lọt gió lùa, ngày đông

Đêm, nghe chợt tủi... Nỗi lòng
Người xa viễn xứ, dòng sông... còn về...?

lanh.ktq



Tình …
 
Lửa tàn tro lạnh  đam mê,
Còn đâu day dứt lời thề …ngày xưa…
 
Niềm vui đong mãi chẳng thừa,
Thì vá sao đặng vách thưa hỡi người?
 
 Thả hồn theo chữ dong chơi
Câu thơ chết yểu  giữa đời đắng cay.
 
Nỗi buồn vờ vật gió lay.
Mong về tìm lại chuỗi ngày bên nhau.

Thương Giang
 
 
Xa...
 
Nửa vầng trăng ấy phai màu
Em về mấy thế kỷ sau... còn chờ...?
 
Bến quê, nợ một giấc mơ
Lời thề... day dứt, bây giờ xa xôi
 
Câu thơ tuột vỡ mất rồi
Chông chênh khoảng vắng... lấp tôi và người
 
Hình như... mặn phía bờ môi
Người đi bỏ lại... góc trời... Nhìn theo...!
 
lanh.ktq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2013 21:35:44 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 25.06.2013 11:05:56 (permalink)
0
Vương...

Một mình... đắng đót thời gian
Nhặt từng chiếc lá vừa vàng sang thu

Ta thương lẻ tiếng chim gù
Lạc nhau... lạc cả lời ru xưa rồi

Ngủ đi... ai đó... à ơi...
Bình yên, đêm... vẫn lại tôi, tìm về...

Chung, riêng một cõi đam mê
Cả đời gỡ nổi...? Lời thề cỏ may...

lanh.ktq
 

THƯƠNG GIANG 25.06.2013 14:17:45 (permalink)
0
lanh.ktq


Vương...

Một mình... đắng đót thời gian
Nhặt từng chiếc lá vừa vàng sang thu

Ta thương lẻ tiếng chim gù
Lạc nhau... lạc cả lời ru xưa rồi

Ngủ đi... ai đó... à ơi...
Bình yên, đêm... vẫn lại tôi, tìm về...

Chung, riêng một cõi đam mê
Cả đời gỡ nổi...? Lời thề cỏ may...

lanh.ktq



Nợ….
 
Thề xưa hoa cỏ găm đầy
Làm sao gỡ nổi nguyền này ,người ơi?
 
Trăng gầy lẻ bóng giữa trời
Dòng sông trầm mặc buồn trôi lững lờ.
 
Nhiều đêm muốn bẻ bút thơ,
Chong con mắt thức ,rồi vò nát câu….
 
Lòng còn chất chứa niềm sầu
Hồn thơ chết yểu …Lạc nhau sao đành?
 
Thương Giang
lanh.ktq 26.06.2013 18:01:26 (permalink)
0
Vương...

Một mình... đắng đót thời gian
Nhặt từng chiếc lá vừa vàng sang thu

Ta thương lẻ tiếng chim gù
Lạc nhau... lạc cả lời ru xưa rồi

Ngủ đi... ai đó... à ơi...
Bình yên, đêm... vẫn lại tôi, tìm về...

Chung, riêng một cõi đam mê
Cả đời gỡ nổi...? Lời thề cỏ may...

lanh.ktq



 
 
Nợ….
 
Thề xưa hoa cỏ găm đầy
Làm sao gỡ nổi nguyền này ,người ơi?
 
Trăng gầy lẻ bóng giữa trời
Dòng sông trầm mặc buồn trôi lững lờ.
 
Nhiều đêm muốn bẻ bút thơ,
Chong con mắt thức ,rồi vò nát câu….
 
Lòng còn chất chứa niềm sầu
Hồn thơ chết yểu …Lạc nhau sao đành?
 
Thương Giang
 
 
Người...

Ngang qua lối cũ... bước nhanh
Sợ... bàn tay chạm một lần, yêu xưa...

Đếm đong... cũng chỉ... xót chua
Dối lòng, nên vẫn... cợt đùa lời yêu

Sông buồn lay lắt trời chiều
Trăng vàng vò võ bao nhiêu tủi sầu

Nhớ người... vùi chữ vào câu
Ngược con gió chướng, tìm nhau... Còn chờ...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 28.06.2013 15:33:34 (permalink)
0
Trôi...
 
Loanh quanh... cũng nửa kiếp người
Nợ nần toan tính dần hồi trả vay
Buồn vui... đời, thoảng qua ngày...
Đầy vơi ly rượu... ngấm cay... cuộc tình
 
Ngửa bàn tay... đếm mưu sinh
Bao nhiêu lần nhớ, chúng mình lại quên
Màu xanh mầm sống chưa tìm
Vội sang chiều úa... con tim, một người
 
Ừ... em, thả hết... tình trôi...
Ngắn dài vin víu chi lời xa xăm
Trách sao, lại... ngỏ trước rằm
Lời người... con gió trăm năm... đợi chờ...
 
lanh.ktq
 
 

THƯƠNG GIANG 28.06.2013 21:13:27 (permalink)
0

TÚY CA
 
Thiếu người tri kỷ ta say
 Đêm nay gục dưới trăng gầy lênh loang/...
Hồn ta một mảnh úa vàng .
Cô đơn tựa nấm mồ hoang trên đồng…
 
Túy ca buông giữa thinh không
Dìm ta chết đuối trong dòng  phù sinh.
Ngất ngư ,độc ẩm riêng mình
Vườn khuya sương  giọt kết tinh ngấn  sầu.
 
Hồng nhan tri kỷ nơi đâu,
Bỏ ta  ngụp giữa bề dâu chốn đời?
Men say chuếnh choáng  lên môi,
Rót thêm ly nữa cho  vợi nhẹ buồn.
 
 Thương Giang

lanh.ktq 30.06.2013 08:27:07 (permalink)
0
Ngột ngạt...

Tôi tù ngục, trái tim tôi
Phù sinh nửa kiếp luân hồi trả vay
Câu thơ thảng thốt, một ngày
Nửa tìm níu kéo... nửa say, đừng về...!

Tôi tù ngục cõi u mê
Hỏi sao dan díu lời thề thuở trao...?
Trong nhau, trót đã cồn cào
Giấu hư dối thực... chiêm bao, để tình

Tôi tù ngục giữa không thinh
Ngày nao chiếc lá vô tình còn xanh...?
Níu thuyền yêu... chút tròng trành
Dòng thương dợn sóng mong manh..., chợt buồn...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 01.07.2013 18:55:27 (permalink)
0
Đợi...

Tìm lại, nửa giấc mơ xưa
Ngày còn ngơ ngác... tiễn mùa vừa sang
Tìm nhau nghe chút ngỡ ngàng
Hồng nhan người tránh đa đoan... Được gì...?

Tìm riêng... sót mảnh tình si
Đêm nao mềm phía môi ghì, mình trao
Tìm bình yên giữa ồn ào
Ngút xa cánh nhạn nghiêng chao bầu trời

Tìm... tuột mảnh áo lả lơi
Ghi lên câu hát nhắc thời trót yêu
Tìm xa xăm nhúm tình chiều
Hoang con mắt nhớ cô liêu gọi về

Tìm đi! Cháy nỗi u mê
Bến... em vẫn đợi... lời thề, cố nhân...?

lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2013 19:01:13 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 04.07.2013 18:21:51 (permalink)
0
Còn...?

Biển còn mặn nữa... lời yêu...?
Em còn nông nổi bao chiều phía anh
Sóng còn xô... nỗi đầu ghềnh
Còn mòn câu hẹn, trăm năm... một người

Gió còn quấn quít lả lơi...?
Sâu trong lòng biển, còn đời rêu phong
Dấu chân còn vết in hằn
Lâu đài cát ấy mong manh... Hỏi còn...?

Ngày muộn, còn... vệt hoàng hôn...?
Cánh buồm côi lẻ còn... buồn, nữa thôi
Còn riêng tình ấy... mảnh trời...?
Cô đơn... khoảng vắng không nơi... em. Còn...?

lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2013 18:23:05 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 07.07.2013 11:50:30 (permalink)
0
Thấu...

Xoay tròn một vệt tháng năm
Luân hồi trong cõi lặng câm đời người
Ru mình... nhé, điệu à ơi...
Em... thành nỗi nhớ diệu vời xa xăm

Xòe tay sấp ngửa đôi lần
Mấy người tri kỷ... lặng thầm dấu xưa...?
Ngược trong con gió nghịch mùa
Về từ được - mất, bán - mua, dòng đời...

Thả trăng ở phía chơi vơi
Thả tình níu khoảng vắng tôi và người...

lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2013 11:54:36 bởi lanh.ktq >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 146 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9