Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 146 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 10.07.2013 22:00:40 (permalink)
0
Đêm

Một lần... xin, nhẹ bàn tay
Chạm về thảng thốt chút ngày chưa xa
Đêm trong nhau rót ngọc ngà
Mềm... em cạn uống chén ta và tình

Vùi vào khoảng vắng môi xinh
Lụa là ghì sát... chúng mình, lứa đôi...
Cho anh một nửa khung trời
Nửa thì thầm khúc gọi mời... mùa yêu...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 12.07.2013 11:35:16 (permalink)
0
Riêng...
 
Rồi vẫn thế cơn mê dài... trĩu nặng
Chảy lênh loang trên ngã rẽ của đời
Ngoảnh mặt tìm, dáng xưa, xa lạ...
Nước mắt... cười, giọt khẽ rơi rơi
 
Giữa bộn bề và khao khát... em, tôi
Ngày thực hư bên trĩu gầy vai nặng
Ở sâu trong vệt yêu còn hằn sóng...?
Khúc chập chờn, riêng... mảnh phía tình mang...
 
lanh.ktq
 

THƯƠNG GIANG 13.07.2013 10:54:40 (permalink)
0
lanh.ktq


Trôi...

Loanh quanh... cũng nửa kiếp người
Nợ nần toan tính dần hồi trả vay
Buồn vui... đời, thoảng qua ngày...
Đầy vơi ly rượu... ngấm cay... cuộc tình

Ngửa bàn tay... đếm mưu sinh
Bao nhiêu lần nhớ, chúng mình lại quên
Màu xanh mầm sống chưa tìm
Vội sang chiều úa... con tim, một người

Ừ... em, thả hết... tình trôi...
Ngắn dài vin víu chi lời xa xăm
Trách sao, lại... ngỏ trước rằm
Lời người... con gió trăm năm... đợi chờ...

lanh.ktq





Dạt ...

Biết  rằng gió chẳng vu vơ,
Nhắc lời trót ngỏ …bây giờ còn nguyên…
Trôi về đâu hết muộn phiền
 Dạt về đâu để dối  quên tình này?
 
Xòe rồi lại nắm bàn tay,
Vo tròn nỗi nhớ…từng ngày sinh sôi.
Lang thang  mình giữa chốn đời .
Loay hoay cố níu khoảng trời  riêng mang.
 
Đêm mông lung ,trăng võ vàng.
Rượu cay ngẫm nỗi trái ngang nghẹn lòng.
Lời buồn ai thả trên sông .
Trăm năm thật có đợi mong người  về?

Thương Giang

THƯƠNG GIANG 13.07.2013 11:01:32 (permalink)
0
DẠ KHÚC  BUỒN

Chẻ nỗi buồn ,xâu nỗi  nhớ lặng thinh,
Giữa chiều rộng , chơi vơi mình viễn xứ.
 
Thi nhân ơi…có biết bao tâm sự ,
Trĩu  vai gầy…đè con chữ vẹo xiêu.
 
Áng thơ buồn  nhuộm hoe  vạt nắng chiều ,
Cứ nghẹn đắng  giữa bao nhiêu oan trái
 
Bến đợi mong  ,dòng sông xưa trở lại .
Cho sóng xô bờ , ngân  mãi  khúc tình ca.
 
Xuân  dịu dàng không đỏng đảnh kiêu sa,
Vấn vít  hương   tựa như là níu  giữ….
 
Kỷ niệm xưa,
Trong quá khứ  vẫn còn…
Thi nhân ơi…
Đừng tấu dạ khúc buồn….

Thương Giang
lanh.ktq 13.07.2013 18:02:52 (permalink)
0
Trôi...

Loanh quanh... cũng nửa kiếp người
Nợ nần toan tính dần hồi trả vay
Buồn vui... đời, thoảng qua ngày...
Đầy vơi ly rượu... ngấm cay... cuộc tình

Ngửa bàn tay... đếm mưu sinh
Bao nhiêu lần nhớ, chúng mình lại quên
Màu xanh mầm sống chưa tìm
Vội sang chiều úa... con tim, một người

Ừ... em, thả hết... tình trôi...
Ngắn dài vin víu chi lời xa xăm
Trách sao, lại... ngỏ trước rằm
Lời người... con gió trăm năm... đợi chờ...

lanh.ktq





Dạt ...

Biết  rằng gió chẳng vu vơ,
Nhắc lời trót ngỏ …bây giờ còn nguyên…
Trôi về đâu hết muộn phiền
 Dạt về đâu để dối  quên tình này?
 
Xòe rồi lại nắm bàn tay,
Vo tròn nỗi nhớ…từng ngày sinh sôi.
Lang thang  mình giữa chốn đời .
Loay hoay cố níu khoảng trời  riêng mang.
 
Đêm mông lung ,trăng võ vàng.
Rượu cay ngẫm nỗi trái ngang nghẹn lòng.
Lời buồn ai thả trên sông .
Trăm năm thật có đợi mong người  về?

Thương Giang
 
 
Đôi bờ

Xưa trót... lạc lối đam mê
Để giờ ngộ nhận... lối về, dở dang
Nắn nót chi, hỡi cung đàn
Còn đâu thổn thức, riêng mang một mình...?

Em giờ chao chát môi xinh
Vịn đời mua - bán, chữ tình... trả - vay
Xót chua, kệ mảnh tình gầy
Qua sông... tội... phút loay hoay, lụy đò...

Thế rồi thực giữa đời mơ
Lời người, giờ... dối.  Chữ ngờ... lại tôi
Trăm năm gói một mảnh đời
Thả về phía ấy, dòng trôi... đợi người...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 14.07.2013 16:09:01 (permalink)
0
DẠ KHÚC  BUỒN

Chẻ nỗi buồn ,xâu nỗi  nhớ lặng thinh,
Giữa chiều rộng , chơi vơi mình viễn xứ.
 
Thi nhân ơi…có biết bao tâm sự ,
Trĩu  vai gầy…đè con chữ vẹo xiêu.

Áng thơ buồn  nhuộm hoe  vạt nắng chiều ,
Cứ nghẹn đắng  giữa bao nhiêu oan trái
 
Bến đợi mong  ,dòng sông xưa trở lại .
Cho sóng xô bờ , ngân  mãi  khúc tình ca.
 
Xuân  dịu dàng không đỏng đảnh kiêu sa,
Vấn vít  hương   tựa như là níu  giữ….
 
Kỷ niệm xưa,
Trong quá khứ  vẫn còn…
Thi nhân ơi…
Đừng tấu dạ khúc buồn….

Thương Giang

 
Đêm bơ vơ...

Đêm trở về, đặc quánh con mắt ai
Dõi xa xăm chạnh... miền viễn xứ

Có những điều... tưởng, từ lâu... yên ngủ
Thế rồi... mình, day dứt cứ vọng khua

Góc khuất trong nhau... lạnh... con gió trở mùa
Nhàu áng thơ, vạt chiều loang vàng úa

Thi nhân ơi... có bao giờ người... sợ
Nhúm lửa tàn, leo lắt hóa bụi tro...?

Bến trong nhau đậu neo chút tình chờ
Để con sông chảy ngàn năm, trở lại

Dẫu rằng đời,
Dẫu niềm đau, riêng mãi...
Người xa ơi...
Yêu thương ấy đợi người...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 15.07.2013 20:13:31 (permalink)
0
Sợ...

Có một chiều khao khát... cũng mong manh
Ta lạc nhau... giữa muôn trùng sóng cả
Nỗi nhớ gầy hanh hao, nghe buốt giá
Đau đáu mình... thăm thẳm... phía trời xa...
 
Có một ngày đam mê hóa nhạt nhòa
Người ngược xuôi trên lối về, rất vội
Yêu thương xưa... xa, tầm tay với
Khóe mắt buồn, nhuốm... giọt rơi rơi...?
 
Có một đời... sao... thế... em tôi...?
Những trở trăn, dối mình..., bước vội...
 
lanh.ktq
 

lanh.ktq 22.07.2013 21:33:33 (permalink)
0
Nhớ...
 
Ta dối mình, trước mảnh vỡ... mong manh
Yêu thương xưa giờ thành xa lạ
Có bao giờ... hỏi tim sao buốt giá...?
Ước một lần, trăn trở phía trong nhau
 
Ký ức về, nghe hoang vắng lạnh sâu
Khóe mắt ai khóc một lần từ tạ
Em trở về... giấc mơ đêm... vội vã
Cả cung đàn cũng lạc phím tương tư
 
Nỗi nhớ tình sầu nghe khoảng vắng, nhẹ mau 
Giữa ngột ngạt... cách ngăn, người ở lại...?
 
lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2013 21:36:35 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 27.07.2013 08:22:11 (permalink)
0
Còn...
 
Em đứng dậy! Nghe đời còn níu kéo...
Trong tận cùng ta nhận ra nhau
Dòng phù sinh, kiếp trôi thầm lặng
Có lẽ gì hoang vắng ấy, phai màu...
 
Em đứng dậy nghe bờ xưa còn gió
Gửi xa xôi phía đắng đót, một người
Dẫu trầm luân tim yêu thương nhỏ bé
Có bao giờ... côi cút thế, em tôi...?
 
Anh, sẽ đợi về... bên đời, chấp chới
Giọt sương khuya hoen con dốc tình mình
Để ngoảnh nhìn dáng hình thôi lạ
Trong muộn màng, khát lại những đắm mê...
 
lanh.ktq
 

lanh.ktq 29.07.2013 10:03:36 (permalink)
0
Lạ

Tìm trong một thoảng bình yên
Ta về gói lại nỗi niềm, riêng mang...

Tìm yêu thương, trót lỡ làng
Bến xưa lặng gió người sang một lần

Tìm cồn cào phía lặng câm
Bờ em vẫn dối... âm thầm... tình tôi

Đêm xưa vỡ nửa khoảng trời
Khuyết vầng trăng giữa nẻo đời... bơ vơ...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 03.08.2013 08:43:47 (permalink)
0
Chạm...
 
Lạc mất rồi, nên loi lẻ trái tim côi
Biết sợ run trước chiều về, gió lạnh
Ai còn nợ... ai, vạt áo trắng...?
Vẫn chòng chành trong khúc nhớ riêng chung
 
Ta tìm lại ta... phù vân khoảng vắng cô cùng
Nghe hơi thở thời gian chầm chậm
Có bao giờ em ngược con sóng
Để bập bềnh thăm thẳm bến bờ anh...?
 
Hãy chạm dòng mưa, nơi khóe mắt úa tàn
Phía không nhau... bên dòng đời rất vội
Và khóc đi, yêu thương xưa lạc lối
Đặc quánh không gian, hơi thở chính mình...
 
lanh.ktq
 

THƯƠNG GIANG 04.08.2013 06:24:22 (permalink)
0
Cám ơn Lanh vẫn lui tới chăm sóc vườn thơ cuả TG những ngày này....
TG nợ Lạnh cả gánh ân tình ...L thực sự là một người bạn thơ chung thủy nhất mà TG gặp!
Có thể nói là thi nhân tri kỷ ...Cám ơn L nhiều lắm!
lanh.ktq 05.08.2013 21:24:57 (permalink)
0
Những điều chúng mình muốn nói, đã, nói với nhau rồi... Tg, chỉ mong, phía ấy luôn lưu giữ... những gì của chúng mình...
Thi nhân tri kỷ, biết mấy người...?
 

lanh.ktq 06.08.2013 10:07:05 (permalink)
0
Mơ...

Còn điều gì phải day dứt nữa, em?
Khi tất cả vội chôn vào kỉ niệm
Chút thu tàn làm sao níu chiếc...
Lá vàng rơi trong chiều ấy... khẽ khàng...

Ta lạc nhau xa ngái dặm ngàn
Nửa câu thơ nối cầu yêu diều vợi
Ngổn ngang con chữ bao điều muốn nói
Dối, ngập ngừng.... đau đáu... nợ, quên...

Xin bàn tay còn chạm phía môi mềm
Nghe tỉnh, thức nơi xa. Ngày... chờ đợi...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 13.08.2013 09:07:45 (permalink)
0
Lắng...
 
Em có về... nghe thời gian trăn trở
Phía không nhau, nén tiếng thở dài
Có khoảng vắng rơi vào câm lặng
Vo tròn một nỗi nhớ... riêng ai...
 
Biển em... còn những vệt sóng lăn dài
Bãi cát hoang vu, loang gót son... mệt mỏi
Dã tràng ơi lâu đài cát xây, mãi...?
Gửi nhọc nhằn... tan tác, chút tình không...?
 
Người cồn cào... nén, phút riêng - chung
Ngổn ngang xưa, nay về lối nhỏ...
Chút đa đoan giờ đành mắc nợ
Thảng thốt xa, nơi ngơ ngác... đi, về...
 
lanh.ktq
 

Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 146 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9