Tan     
  Cũng có thể, vô tình chiếc lá  
  Vội... xa cành khi ngơ ngác, còn xanh  
  Như đời người... giấu sâu lòng biển động  
  Khi mùa sang con gió biết hiền lành...?     
  Cũng có thể còn khao khát em, anh  
  Nhưng ta bước ngược đường trên lối nhỏ  
  Lướt qua nhau... sợ... chạm vào, bỡ ngỡ  
  Giữa bộn bề... toan tính... Mình tôi...     
  Thôi... thầm gói đêm xưa thành hoài niệm  
  Cút bắt trò chơi trong men ái tình, chiều  
  Để mưa tan trên vùng ký ức...  
  Chảy ngược về... phía, trót... lứa đôi...     
  lanh.ktq         
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2013 20:28:40 bởi lanh.ktq >