Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 146 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 06.05.2014 16:21:36 (permalink)
0
Đợi...

Về đi, nhặt những phai phôi
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong   
Thôi hoang... ru một nỗi lòng
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người

Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!
 
lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2014 16:37:16 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 08.05.2014 11:19:27 (permalink)
0
Tìm

Rồi vẫn thế hạ tìm trong hoài niệm
Mùa nắng xưa, vàng... theo nỗi mong chờ
Em trở lại... nghe màu thơ, còn mới...?
Vắng xa rồi, day dứt thế, em tôi...

Phố vẫn đợi, vệt chân xưa mòn lối
Dáng em ngoan ngày ấy, đâu rồi
Khói thuốc cuộn tròn vo ly đắng
Trong một ngày, về... với trăm năm...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 09.05.2014 09:41:50 (permalink)
0
Mong

Gió chiều ru Hạ, mình tôi
Mình tôi về với đứng ngồi tháng năm
Lẻ loi khuyết mảnh trăng rằm
Lời yêu xưa ngỏ... lặng câm, một người

Tình... giờ, con nước nổi trôi
Vô thường ở giữa khóc cười thế gian
Buông dây, lẻ một phím đàn
Đại dương xa thẳm... miên man gọi buồn

Chập chờn... dối nụ môi hôn
Vo tròn nỗi nhớ đêm suông, đợi người...
 
lanh.ktq
 

lanh.ktq 17.05.2014 15:50:29 (permalink)
0
Chơi vơi

Mỏng mảnh hồn hoa, cánh nhẹ rơi
Hồng nhan tri kỷ, biết mấy người...?
Cố ý... tìm quên trong nhớ cũ
Vô tình con nước, chảy dòng trôi...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 21.05.2014 09:43:15 (permalink)
0
Nợ

Nợ thời gian, thảng thốt phím đàn
Chùng dây buông một ngày xa vắng
Và con đường, xưa giờ hiu quạnh
Giữa hồng trần... mà đã trăm năm...

Tìm lối đi riêng, những xa vắng, lạc lầm
Khi dại khờ, em... trót miền quá vãng
Ai một đời nổi trôi mê mải
Để luân hồi... thôi, về trách riêng tôi

lanh.ktq
 

lanh.ktq 24.05.2014 08:47:42 (permalink)
0
Quên

Chừng như sóng sánh, trăng rơi
Màu thơ nghiêng ngả, tuột lời yêu xưa
Phố em... nay, cũng không mùa
Cuối đường dang dở giấc mơ, một người...
 
Tình, giờ gồng gánh mình thôi
Đa đoan con tạo, trách... thời vu vơ...
 
lanh.ktq
 

lanh.ktq 30.05.2014 11:28:45 (permalink)
0
Nhớ

Em về... từ những xa xôi...
Gói yêu thương gửi ngọt bùi tháng năm
Nhẹ êm, đôi gót sen trần
Bao năm vẫn đợi... dẫu âm thầm, người...

Em về, thôi... những lẻ loi
Suối nhung tóc xõa, gọi mời dịu êm
Mỏi mòn... nỗi nhớ, gọi tên
Than nồng ủ ấm, ngọt mềm lần môi

Sông em, viễn xứ... cuối trời
Trăng gầy thao thức một đời, gọi nhau...

lanh.ktq
 
lanh.ktq 31.05.2014 15:43:19 (permalink)
0
Tìm
(L, 3105)

Tháng năm, nhạt nét trang đài
Triền đê ngược gió, phôi phai lòng người
Cỏ may... xước, cứa hồn tôi
Áo em không khép... rối bời ngày qua

Em đi, ký ức... nhạt nhòa
Hoa cau trắng rụng, người xa thật rồi
Lạc con bướm trắng, mình tôi
Chiều nay lặng lẽ, ru hời... diêu bông...

lanh.ktq

lanh.ktq 04.06.2014 08:16:17 (permalink)
0
Chậm
 
Phía sau những nụ cười
Là con tim giả dối
Một cuộc đời, rất tội
Khi... ngoảnh lại... thật tâm
 
Ta biết những lỗi lầm
Còn... vạn lần hơn thế
Nhưng trần gian dâu bể
Cõi tạm, về phủi tay...
 
Sao không... khóe mắt cay...?
Bụi nhân sinh, chầm chậm
Phù vân, chiều đứng bóng
Thanh thản với mình, ta...
 
lanh.ktq
 


lanh.ktq 11.06.2014 08:11:11 (permalink)
0
Ru

Ngủ đi... thôi, nhé bình yên...
Thả ngày vào những muộn phiền xa xôi
Dấu chân, viễn xứ nửa đời...
Giữa mênh mông thiếu... một người, riêng chung

Thôi còn đắm đuối sắc, không
Sân, si vờ giấc ru lòng... dối xưa...

lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2014 08:18:05 bởi lanh.ktq >
THƯƠNG GIANG 16.06.2014 07:40:27 (permalink)
0
lanh.ktq

RU..

Ngủ đi... thôi, nhé bình yên...
Thả ngày vào những muộn phiền xa xôi
Dấu chân, viễn xứ nửa đời...
Giữa mênh mông thiếu... một người, riêng chung

Thôi còn đắm đuối sắc, không
Sân, si vờ giấc ru lòng... dối xưa...

lanh.ktq



NGẬM  NGÙI…

Một đời cặm cụi thêu thùa,
Vá may khoảng trống giậu thưa lòng người!
Buồn như vạt nắng chiều rơi,
Lời ru nghẹn chẳng thành lời ầu ..ơ…

Ta như chiếc bóng vật vờ
Tâm hồn trống rỗng ,nghèo xơ xác  …Nghèo!
Vũ Thương Giang
Kiev 16/6/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2014 09:33:03 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 16.06.2014 08:10:04 (permalink)
0
lanh.ktq


CHẬM

Phía sau những nụ cười
Là con tim giả dối
Một cuộc đời, rất tội
Khi... ngoảnh lại... thật tâm

Ta biết những lỗi lầm
Còn... vạn lần hơn thế
Nhưng trần gian dâu bể
Cõi tạm, về phủi tay...

Sao không... khóe mắt cay...?
Bụi nhân sinh, chầm chậm
Phù vân, chiều đứng bóng
Thanh thản với mình, ta...

lanh.ktq



TRÔI...

Trên những nẻo đường xa,
Bàn chân trần tướp máu,
Cháy khô với tháng Sáu,
Nỗi chán chường ai hay?
 
Ngàn lần khóe mắt cay,
Trong cuộc đời dâu bể ,
Ta âm thầm lặng lẽ,
Gượng cười ,nuốt vào trong.
 
Biết người vẫn đợi mong,
Hoài nghi xen hờn giận..
Nỗi nhớ dài bất tận ,
Vẫn nảy mầm sinh sôi…
 
Men đời thấm chát môi,
Ngờ vực  điều chân thật,
Giữa  thực hư,được mất
Vật vờ…Một   dòng   trôi.
Vũ Thương Giang
Kiev 16/6/1014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2014 09:31:17 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 16.06.2014 09:01:43 (permalink)
0
lanh.ktq


TÌM...
(L, 3105)

Tháng năm, nhạt nét trang đài
Triền đê ngược gió, phôi phai lòng người
Cỏ may... xước, cứa hồn tôi
Áo em không khép... rối bời ngày qua

Em đi, ký ức... nhạt nhòa
Hoa cau trắng rụng, người xa thật rồi
Lạc con bướm trắng, mình tôi
Chiều nay lặng lẽ, ru hời... diêu bông...

lanh.ktq


TA ...
Lời ru như cứa vào lòng,
Rưng rưng giọt nhớ oằn cong  mi gầy.
Dẫu đời sấp ngửa bàn tay,
Ta –Mình vẫn cứ ắp đầy yêu thương.

Mộng hoa dệt gấm đời thường,
Xanh miền ký ức ngát hương thủa nào.
Nhân gian đông đúc ,trời sao.
Hồn thơ mắc nợ cột vào mảnh trăng…
Vũ Thương Giang
Kiev 16/6/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2014 09:31:49 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 20.06.2014 10:18:12 (permalink)
0
Tội

Lén nhìn phía ấy, phân vân
Níu câu Giã bạn, tần ngần... lại thôi
Miếng trầu cánh phượng trót têm
Đưa tay nhận lấy thề nguyền người trao...
 
Xưa buông, trễ nải yếm đào
Gieo cồn cào nhớ, chênh chao một đời
Nhọc nhằn vá mảnh trăng côi
Tội thêm khúc hát người ơi... đừng về...

lanh.ktq
 

 
lanh.ktq 20.06.2014 10:59:17 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


lanh.ktq


TÌM...
(L, 3105)

Tháng năm, nhạt nét trang đài
Triền đê ngược gió, phôi phai lòng người
Cỏ may... xước, cứa hồn tôi
Áo em không khép... rối bời ngày qua

Em đi, ký ức... nhạt nhòa
Hoa cau trắng rụng, người xa thật rồi
Lạc con bướm trắng, mình tôi
Chiều nay lặng lẽ, ru hời... diêu bông...

lanh.ktq


TA ...
Lời ru như cứa vào lòng,
Rưng rưng giọt nhớ oằn cong  mi gầy.
Dẫu đời sấp ngửa bàn tay,
Ta –Mình vẫn cứ ắp đầy yêu thương.

Mộng hoa dệt gấm đời thường,
Xanh miền ký ức ngát hương thủa nào.
Nhân gian đông đúc ,trời sao.
Hồn thơ mắc nợ cột vào mảnh trăng…
Vũ Thương Giang
Kiev 16/6/2014

 
 
Vẫn...
 
Bởi vương lời ngỏ trước rằm
Khăng khăng dạ nhớ, dạ mong một người
Kệ... đời, trót lưỡi đầu môi
Mình - Ta ấp ủ trọn lời yêu thương
 
Nhân sinh, giữa... cõi vô thường
Nguyện về tìm giấc mộng yên, cuộc đời
Em, ngàn vạn bước lẻ loi...
Rất xa, ánh mắt một người, vẫn theo...
 
lanh.ktq
 

Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 146 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9