Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 146 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 10.07.2014 09:01:59 (permalink)
0
Tâm

Chắp tay, lạy đức nhiệm màu
Sắc không về giữa bể dâu cuộc đời
Nổi, chìm toan tính xa xôi
Miên man cõi tạm ru hời, khúc mơ...

Chắp tay... nào chút nghi ngờ...?
Giữa thinh không níu vần thơ gửi buồn
Ngoảnh nhìn, ừ... những thiệt, hơn
Vô ưu vô ngã, chập chờn... giấc xưa...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 15.07.2014 11:47:35 (permalink)
0
Lặng

Nào... câu lục bát, người vay
Ngủ ngoan em nhé... cứ say, đừng về

Dẫu còn nặng nợ chốn quê...?
Còn chông chênh, níu câu thề... rồi quên

Hết xưa... thuở được dỗi hờn
Triền đê ngược gió mắt hoen, một người

Em đi, miền nhớ nổi trôi
Mình tôi ở giữa khóc cười... Vậy thôi...

lanh.ktq
 

lanh.ktq 06.08.2014 09:33:49 (permalink)
0
Vắng

Có thể nào, vụn vỡ thế... trong tôi
Ngày không nhau, chút lá vàng xào xạc
Lạc lõng mình, con tim ngơ ngác
Giữa nổi trôi khoảng lặng ấy, đời người
 
Có thể nào vẫn mãi thế... xa xôi...!
Phép đếm đong hai chiều được, mất
Với cao xanh điều gì là thật...?
Để trăm năm, hữu hạn một ngày...
 
lanh.ktq
 

lanh.ktq 09.08.2014 08:39:56 (permalink)
0
Xa

Bỏ lại hết... ta tìm về chốn cũ
Thuở xưa yêu, như chưa từng có người
Con dã tràng và lâu đài cát
Có điều gì, giờ... cũng xa xôi...

Bỏ lại hết, đường quen yêu dấu
Vệt môi thơm lầm lỡ một thời
Cả ánh nhìn em ngày ngây dại
Cũng giật mình thoảng phút chơi vơi

Bỏ lại nhé ta thành kẻ xa lạ
Với đan xen những thật giả cuộc đời
Bàn tay ngoan, có bao giờ chạm lại
Ừ... em về, thôi... chót lưỡi đầu môi...

lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2014 08:21:45 bởi lanh.ktq >
THƯƠNG GIANG 01.10.2014 03:57:28 (permalink)
0
MỪNG SINH NHẬT LẠNH-KTQ( PVQ)!
Chúc Lanh  may mắn , thành đạt và HP thật nhiều nhé!
 Sinh nhật vui vẻ ! Mong rằng Lạnh sẽ  nhận được nhiều yêu thương từ người thân và bè  bạn !
Thân mến
Vũ Thương Giang
( Mình loay hoay mãi mà ko gửi được tấm thiệp mừng SN cho L.Thông cảm cho mình nhé!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2014 04:02:23 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 22.12.2014 10:45:02 (permalink)
0

 
Đông
 
Hình như... lạnh, dẫu... mùa đông
Hay đa đoan một nỗi lòng. Giá như...?
 
lanh.ktq
 
THƯƠNG GIANG 23.03.2015 07:09:50 (permalink)
0
Lâu rồi chẳng viết được gì và cũng chẳng ghé vô đây ...Cám ơn Lanh vẫn qua thăm TG! Tháng 3 về TG đăng lại bài thơ của Lạnh & TG họa với nhau nhé!
Thơ họa:( Vũ Thương Giang & Lạnh-ktq)
TỰ KHÚC GIAO MÙA
Nhẹ nhàng mùa Xuân qua,
Còn vấn vương hoa bưởi,
Gói hương thầm bối rối,
Gửi người xa, người xa.. .
Cả nhọc nhằn “Tháng Ba ,
Ngày tám”*, mùa giáp hạt.
Giọt mồ hôi mặn chát ,
Đổ xuống đồng quê nghèo.
Và nỗi nhớ trong veo
Ủ men tình trong đó,
Gửi người thương bé nhỏ,
Nỗi chờ mong , chờ mong..
Nắng trải khắp cánh đồng ,
Nhuốm vàng triền đê cũ,
Hoa gạo đỏ thức ngủ ,
Gọi mùa về trên tay,
Tìm hương sắc cỏ cây,
Níu em vào khắc khoải.
Giấu vụng về si dại,
Đợi người về , người về…
Vũ Thương Giang
*) “Tháng ba ngày tám”- Câu thành ngữ chỉ mùa giáp hạt lương thực cạn kiệt, thiếu thốn khó khăn.
_________________________________
CHO MỘT BẾN YÊU
Trăng rát... dọc triền đê
Mùa về, trong khắc khoải
Hương bưởi thầm.. ngai ngái
Nhớ người xa, người xa...
Gói.. nhọc nhằn Tháng Ba*
Ủ giọt buồn ngày Tám*
Khô đồng, mồ hôi cạn
Đọng đôi mắt ưu tư
Em một mình... lời ru
Giấu điệu buồn trầm lắng
Có bàn tay hy vọng
Níu chờ mong, chờ mong...
Cải vàng, rực.. bến sông
Nhắc người lời thề cũ
Câu thơ buồn, thức ngủ
Đong... khao khát... thật đầy
Dại khờ... thuở đắm say
Ngày... môi hôn bối rối
Dẫu cách xa vời vợi
Đợi người về, người về...
lanh.ktq
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 13.04.2015 04:54:47 (permalink)
0
Về bên em

Khi  nào trời  bão tố
Biển nổi cơn cuồng phông ,
Khi nào anh đau khổ,
Về  bên em nhẹ lòng...



Em sẽ là dòng sông
Trưa hè anh tắm mát.
Em sẽ là câu hát.
Ru anh giấc ban trưa.


Em sẽ là cơn mưa
Rửa trôi bao buồn khổ...
Dù đường đời   cách trở ,
Mình luôn nghĩ về nhau...

Cho dù ở nơi đâu
Luôn nuôi niềm nhung nhớ,
Trong  nhịp đập ,hơi thở
Có hình bóng  hai ta...

Ngao du khắp sơn hà,
Bây giờ anh trở lại
Sợi lạt em mềm mại,
Biết giữ nổi anh không?

Chẳng mong đời bão giông
Chẳng mong anh đau khổ.
Nhưng khi nào buồn nhớ,
Hãy tìm về bên em...

Vũ Thương Giang
L. mến! Chẳng viết được gì ,TG gửi  L bài hát được phổ nhạc từ thơ TG để L nghe tạm nhé!
 
https://www.youtube.com/watch?v=_ccQe82XSRU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2015 05:01:12 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 30.04.2015 17:20:42 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


Về bên em

Khi  nào trời  bão tố
Biển nổi cơn cuồng phông ,
Khi nào anh đau khổ,
Về  bên em nhẹ lòng...



Em sẽ là dòng sông
Trưa hè anh tắm mát.
Em sẽ là câu hát.
Ru anh giấc ban trưa.


Em sẽ là cơn mưa
Rửa trôi bao buồn khổ...
Dù đường đời   cách trở ,
Mình luôn nghĩ về nhau...

Cho dù ở nơi đâu
Luôn nuôi niềm nhung nhớ,
Trong  nhịp đập ,hơi thở
Có hình bóng  hai ta...

Ngao du khắp sơn hà,
Bây giờ anh trở lại
Sợi lạt em mềm mại,
Biết giữ nổi anh không?

Chẳng mong đời bão giông
Chẳng mong anh đau khổ.
Nhưng khi nào buồn nhớ,
Hãy tìm về bên em...

Vũ Thương Giang
L. mến! Chẳng viết được gì ,TG gửi  L bài hát được phổ nhạc từ thơ TG để L nghe tạm nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=_ccQe82XSRU

 
 
Ở bên...

Anh trở về với đêm
Như mắt em vời vợi
Bờ môi yêu bối rối
Thoảng gần rồi lại xa...

Đời, vẫn nổi phong ba
Cơn cuồng phong, đau khổ...!
Anh men vào nỗi nhớ
Về bên em, nhẹ lòng...*

Em vẫn là dòng sông
Em vẫn là câu hát
Em vẫn là sợi lạt...
...mềm, giữ cả anh thôi...

Bao mệt mỏi buồn trôi
Dòng mưa em, gột rửa
Ở đâu đây, hai đứa...
Nào, quên được hình nhau...?

Trong nỗi nhớ muôn màu
Nghe trái tim mình đập
Mảnh tình riêng, thổn thức
Mong lắm... cả trời em

Một mái nhà bình yên
Bão dừng sau cánh cửa...*
Ngọn đèn lay lắt, gió
Anh, vẫn về bên em...

lanh.ktq

 
lanh.ktq 11.05.2015 17:08:22 (permalink)
0
Chạm...
 
Chạm vào nỗi nhớ, mong manh
Vệt đau mắc sẹo dẫu lành. Thời gian...
 
Mắt buồn, dõi... dáng xưa ngoan
Hình như... cải vẫn rực vàng triền đê
 
Sắt se chút lạnh tìm về
Xòe tay hứng lấy câu thề ai rơi
 
Đêm xưa mắc cạn một người
Giữa em và cả nổi trôi, cuộc đời...
 
lanh.ktq
 

lanh.ktq 21.06.2015 23:08:37 (permalink)
0
Xưa

Thế mà... thuở ấy... xa xôi
Tiếc con bướm trắng, đậu rồi lại bay
Lời yêu chiu chắt chẳng đầy
Gỡ ra buộc lại... gió mây gửi trời
 
Thế rồi thuở ấy, mình tôi
Lang thang nhặt khúc ru hời diêu bông
Vu quy vụn xác pháo hồng
Cười lên em nhé... yên lòng! Riêng tôi... 
 
Bình yên, phía ấy một người...
 
lanh.ktq
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2015 22:49:36 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 02.07.2015 22:57:54 (permalink)
0

 
 
02.07, Thương Giang
Bao năm rồi... vẫn ngỡ ngàng, dòng sông
Nâng ly, thêm một tuổi hồng!
Mềm môi... say... nỗi nhớ mong, một người
 
Nửa vầng trăng... khuyết... xa xôi
Soi về nơi ấy cuối trời, dáng em...

lanh.ktq
 

THƯƠNG GIANG 10.08.2015 05:17:56 (permalink)
0
lanh.ktq





02.07, Thương Giang
Bao năm rồi... vẫn ngỡ ngàng, dòng sông
Nâng ly, thêm một tuổi hồng!
Mềm môi... say... nỗi nhớ mong, một người

Nửa vầng trăng... khuyết... xa xôi
Soi về nơi ấy cuối trời, dáng em...

lanh.ktq



[<font]TG thật vô cùng cảm động và cám ơn sự quan tâm chu đáo của Lanh-ktq dành cho TG! 
[<font]TG xin lỗi Lanh thật nhiều vì hôm nay mới vào đây để hồi âm Lạnh và bạn bè được ! TG vẫn không thể viết được gì L ạh! Buồn lắm nhưng ko biết phải làm sao .Những mệt mỏi của cuộc sống đã giết chết cảm xúc thơ trong TG rồi thì phải....Nhân hôm nay nhận được lời chúc sn của L , Tg chẳng biết cảm tạ gì đành gửi tặng ca khúc phổ nhạc từ  bài thơ  MAI SINH NHẬT VẮNG ANH của TG nhé! l BẤM VÀO LINK NÀY SẼ NGHE ĐƯỢC LANH ÀH !
 

[[<font]https://www.youtube.com/watch?v=MD4VfgqLeI8

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2015 05:19:59 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 15.08.2015 17:06:52 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


lanh.ktq





02.07, Thương Giang
Bao năm rồi... vẫn ngỡ ngàng, dòng sông
Nâng ly, thêm một tuổi hồng!
Mềm môi... say... nỗi nhớ mong, một người

Nửa vầng trăng... khuyết... xa xôi
Soi về nơi ấy cuối trời, dáng em...

lanh.ktq



[<font]TG thật vô cùng cảm động và cám ơn sự quan tâm chu đáo của Lanh-ktq dành cho TG! 
[<font]TG xin lỗi Lanh thật nhiều vì hôm nay mới vào đây để hồi âm Lạnh và bạn bè được ! TG vẫn không thể viết được gì L ạh! Buồn lắm nhưng ko biết phải làm sao .Những mệt mỏi của cuộc sống đã giết chết cảm xúc thơ trong TG rồi thì phải....Nhân hôm nay nhận được lời chúc sn của L , Tg chẳng biết cảm tạ gì đành gửi tặng ca khúc phổ nhạc từ  bài thơ  MAI SINH NHẬT VẮNG ANH của TG nhé! l BẤM VÀO LINK NÀY SẼ NGHE ĐƯỢC LANH ÀH !

[[<font]https://www.youtube.com/watch?v=MD4VfgqLeI8


 
Thi nhân tri kỷ, biết... mấy người...?

Tg ah, hôm trước cũng chỉ vô tình thấy ca khúc này trên mạng, từ bài thơ dẫu rất xưa của lanh.ktq và Thương Giang, nhưng chắc hiện giờ vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa... Tg thử nghe nhé!
Bình yên.
 
http://sannhac.com/mp528919/ANH-VAN-DOI.htm
lanh.ktq 18.09.2015 22:22:32 (permalink)
0
Tịnh

Nửa đời tìm... chút thật tâm
Chắp tay, nào biết lỗi lầm hồi luân...?
Đắm trong phảng khói hương trầm
Niết bàn dù có xa xăm... cũng về...!
 
Lìa được bể khổ sông mê
Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa
Nam mô kính Tiểu - Đại thừa
Sân si, thôi... những bán mua, vô thường
 
Chánh tin: đong đếm thiệt hơn...
... cái thân giả tạo muộn phiền, ngày sau!
Cửa thiền xin được cúi đầu
Đạo tràng lần hạt vọng câu kinh cầu...
 
lanh.ktq
 

 
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 146 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9