Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 147 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 2191 bài trong đề mục
lanh.ktq 26.02.2010 13:07:34 (permalink)
0
Mẹ...
 
Ai về giữ lấy lời ru
À ơi tiếng mẹ..., chim gù... ngày xưa
Qua cầu ướt hết cơn mưa
Một hai nặng nợ cũng chưa thỏa lòng
 
Mơ về mắt mẹ bến mong
Nuôi con khôn lớn vẫn chong niềm chờ
Thuở nao nghe gió ơ hờ
Con nay khôn lớn đến bờ bến vui
 
Mẹ về tủi trái tim côi...
Bao nhiêu bến nước cũng thôi ngược dòng
Trách đời phận mãi long đong
Từ nay con trẻ biết trong giấc nồng...?
 
Chiều về trời chợt trở đông
Cả đời lặn lội bế bồng con thơ...
Mẹ xin, lại tiếng ầu ơ...
Ấp ôm một thuở, cũng vờ là con...
 
12h55, 26/02/2010
Liên Hương 26.02.2010 13:24:44 (permalink)
0
quote:

Đêm dài mơ giấc..., người ơi
Trong hư về thực cũng ngời tiếng yêu
Phương xa sẽ ấm mỗi chiều
Quạnh hiu thôi nhẹ bao điều đắng cay

Lanh.ktq
 

TƠ VƯƠNG
 
Trời dù vẫn lạnh mưa bay
Đường đời nửa tỉnh nửa say mộng đời
Biết rằng dù ảo vọng  thôi
Cũng xin mãi hát một lời thiết tha
Chút lòng gửi chốn trời xa
Trước là tri kỷ sau là tri âm
Vương tơ để khổ lòng tằm
Lời xưa dù đắng , ngàn năm vẫn chờ
Bao giờ cho đến bao giờ...
Để người về lại cõi mơ cùng người!
LH

Liên Hương 26.02.2010 15:01:30 (permalink)
0

Chiều về trời chợt trở đông
Cả đời lặn lội bế bồng con thơ...
Mẹ xin, lại tiếng ầu ơ...
Ấp ôm một thuở, cũng vờ là con
...

Lanh.ktq
 
TÌNH MẸ
 
Nắng mưa đời mẹ mỏi mòn
Cho con nhẹ bước chân son vào đời
Dịu dàng  lời mẹ ru hời
Theo con còn mãi những lời mẹ ru
Tảo tần lặn lội thân cò
Lẻ loi bóng một con đò ngang sông...
biển đời chìm giữa mênh mông
Mẹ nghèo một gánh hai gồng vì con
Cầu tre lắt lẻo chon von
Mồ hôi chát mặn áo sờn vá vai
Ru con thức trọn canh dài
Mong con khôn lớn một mai nên người
Vẳng trong khúc hát tình đời
Lắng sâu tình mẹ một trời yêu thương
Theo con qua mọi nẻo đường
Khắc vào tim bóng quê hương - mẹ hiền
LH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lanh.ktq 26.02.2010 16:39:42 (permalink)
0
Tảo tần lặn lội thân cò
Lẻ loi bóng một con đò ngang sông...

 
Liên Hương
 
 
 
Nhớ...
 
Quê nghèo cả ánh trăng thưa
Bao năm xơ xác nắng mưa cuộc đời
Từ trong sâu ấy à ơi...
Khúc ru mẹ hát một thời cho con
 
Núi cao, cao mấy cũng mòn
Thân gầy mẹ thức nỉ non đời mình
Giữ sao cho trọn chữ tình
Để con nở thắm môi xinh miệng cười
 
Đêm nghe vẳng tiếng ru hời
Bình minh thức giấc nặng lời mẹ yêu
Ầu ơ..., tựa cánh chim chiều
Chao nghiêng bóng nắng..., những điều nhớ thương...
 
16h25, 26/02/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/CDA4C5D12B6942CC86EDB2B45416A6E6.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 26.02.2010 17:17:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


TƠ VƯƠNG
 
Trời dù vẫn lạnh mưa bay
Đường đời nửa tỉnh nửa say mộng đời
Biết rằng dù ảo vọng  thôi
Cũng xin mãi hát một lời thiết tha
Chút lòng gửi chốn trời xa
Trước là tri kỷ sau là tri âm
Vương tơ để khổ lòng tằm
Lời xưa dù đắng , ngàn năm vẫn chờ
Bao giờ cho đến bao giờ...
Để người về lại cõi mơ cùng người!
LH

 
 
Mong...
 
Trời chiều thả nỗi nhớ rơi
Em ơi có lạnh..., một thời đã qua...?
Tình riêng, gửi chốn thật xa
Dẫu là ảo vọng cũng ta với người
 
Lời vui để thắm miệng cười
Tri âm - tri kỷ sẽ ngời mắt trong
Thôi đừng trách phận long đong
Lụy nhau nên vướng chút lòng tằm tơ
 
Tình duyên đắng đót giọt chờ
Thuyền hoa sẽ đến bến bờ mộng vui
Người về, từ cõi xa xôi...
Thực hư vẫn đợi..., một thời vẫn yêu
 
17h05, 26/02/2010
lanh.ktq 26.02.2010 18:25:47 (permalink)
0
Bản tình cuối...

 
Một thời
ngột ngạt cõi mơ
 
Một thời
thao thức
mắt chờ đợi nhau
 
Một thời
lầm lỡ qua cầu
 
Một thời
vương vãi
vệt sâu cuộc đời
 
Em về...
cũng ảo mộng thôi
 
Em về
lụa gấm
hoa trôi cùng người
 
Em về
thôi những miệng cười
 
Em về
ngắt đắng
một thời..., đã xa...
 
17h30, 26/02/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/CD75E3885325489FA4E679A1894639EC.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 26.02.2010 21:35:54 (permalink)
0
Hoài niệm Hội Lim
Thương Giang
 
 
 
Duyên xưa
 
Về miền quan họ đâu xa
Lời ca dao thắm..., mặn mà tình nhau
Cay nồng cũng vị trầu cau
Phải duyên đậm đến ngàn sau vẫn chờ
 
Đồi Lim hội đến bao giờ...?
Chiều nao lạc lõng hoen bờ mi em
Hồng trần lạ cả bước quen
Sao đành mãi khúc hờn ghen một thời
 
Xa quê..., lệ vẫn nhỏ rơi
Liền anh liền chị..., có mời nhau không
Sông Cầu khoảng lặng mênh mông
Mắt nào em ngóng xa trông một dòng
 
Một đời nặng nợ chờ mong
Câu ca quan họ duyên lòng đã trao
Đời người..., bóng nắng hanh hao
Em ơi chung hội..., Xuân nào của nhau...
 
20h55, 26/02/2010
lanh.ktq 28.02.2010 18:01:32 (permalink)
0
Chiều
 
Lành lạnh cao xanh mây xám màu
Trời chiều chợt trở gió về mau
Ngẩn ngơ thoảng nhớ chân trời lạ
Xao xác tủi mình nóc phố quen
Nhân thế bộn bề vẫn khắp nẻo
Hồng trần vương vãi còn muôn nơi
Chiều nay thật lắm gửi niềm nhớ
Ở phía xa trời - đấy có hay...?
 
17h35, 28/02/2010
lanh.ktq 28.02.2010 18:15:11 (permalink)
0
Thôi...
 
Chiều xưa rơi một câu thề
Bước chân lạc lối đêm về ngẩn ngơ
Duyên đời giữa thực mộng mơ
Vì sao người nói..., ơ hờ lời yêu
 
Mắt hoen mi đọng trời chiều
Chao nghiêng một thuở..., cánh diều đứt dây
Giận mình..., khúc nhạc sum vầy
Nhủ lòng thôi một giấc say của đời...
 
17h55, 28/02/2010
lanh.ktq 28.02.2010 18:24:01 (permalink)
0
Xin

 
Dẫu tình...,
nhiều lắm hoài mong
 
Xin người
hãy cứ
thật trong niềm chờ
 
Dẫu tình...,
lệ ướt giấc mơ
 
Xin người
lặng lẽ
hong bờ mi hoen
 
18h05, 28/02/2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/30B90692289644558A38D0AFCE10D92F.gif[/image]
Attached Image(s)
Liên Hương 01.03.2010 08:58:04 (permalink)
0

Chiều xưa rơi một câu thề
Bước chân lạc lối đêm về ngẩn ngơ
Duyên đời giữa thực mộng mơ
Vì sao người nói..., ơ hờ lời yêu

Lanh.ktq
 
 
 
 LẶNG...
 
Về đâu mỏi cánh chim chiều
Dẫu rằng... câu hát " nhiễu điều giá gương "
Mịt mù những gió cùng sương
Chênh vênh sợ nhịp đoạn trường người ơi!
Cõi người biển thẳm trùng khơi
Nhân duyên thiên lý , dòng đời đổi thay
Biết rồi bọt nước trên tay
Đã quen uống cạn men say... vô thường
Hoa đời  nguyện giữ lấy hương
Lắng tình nhân thế bốn phương là nhà
Chút tình thơ gửi người xa
tri âm nối khúc giao hoà vườn thơ
Riêng mình một chút cõi mơ
Hát câu " chín đợi mười chờ " với ai
Thức lâu sẽ biết đêm dài
Lặng trông một ánh nắng  mai hé ngời
Mong chờ một áng thơ vui
sẻ chia ấm lạnh - tình đời cùng nhau
Quên đi mọi nỗi cơ cầu
Quên đi đắng lạnh biển dâu kiếp người
Thắp lên cho sáng nụ cười
Lửa hồng ấm những tim côi …tháng ngày !
LH
 
 
Liên Hương 01.03.2010 14:39:00 (permalink)
0

Em về...
cũng ảo mộng thôi

Em về
lụa gấm
hoa trôi cùng người

Em về
thôi những miệng cười

Em về
ngắt đắng
một thời..., đã xa...

Lanh.ktq
 
DANG DỞ
...Em về
Quên tháng ngày qua
 
Em về
lắng gió
La đà vườn khuya
 
Em về
rơi ánh trăng thề
 
Em về
Lạnh...
những đam mê
kiếp người !
LH
 
 
lanh.ktq 01.03.2010 16:37:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

LẶNG...
 
Về đâu mỏi cánh chim chiều
Dẫu rằng... câu hát " nhiễu điều giá gương "
Mịt mù những gió cùng sương
Chênh vênh sợ nhịp đoạn trường người ơi!
Cõi người biển thẳm trùng khơi
Nhân duyên thiên lý , dòng đời đổi thay
Biết rồi bọt nước trên tay
Đã quen uống cạn men say... vô thường
Hoa đời  nguyện giữ lấy hương
Lắng tình nhân thế bốn phương là nhà
Chút tình thơ gửi người xa
tri âm nối khúc giao hoà vườn thơ
Riêng mình một chút cõi mơ
Hát câu " chín đợi mười chờ " với ai
Thức lâu sẽ biết đêm dài
Lặng trông một ánh nắng  mai hé ngời
Mong chờ một áng thơ vui
sẻ chia ấm lạnh - tình đời cùng nhau
Quên đi mọi nỗi cơ cầu
Quên đi đắng lạnh biển dâu kiếp người
Thắp lên cho sáng nụ cười
Lửa hồng ấm những tim côi …tháng ngày !
LH
 




Thầm...

Thế nhân còn đấy chữ tình
Sao người tủi phận riêng mình lẻ loi...?
Chim bay cánh mỏi xa vời
Tìm trong ngút gió một thời đã yêu

Nhủ lòng bớt lạnh trời chiều
Tim côi còn đó bao điều..., dẫu xa
Muốn riêng, một khúc giao hòa
Trang thơ anh nhận cũng là tình em

Trần tình..., dẫu lạ thành quen
Cùng nhau thôi khúc hờn ghen một đời
Nắng mai..., anh thấy hé ngời
Đêm hong niềm nhớ thôi chơi vơi ngày

Để đừng..., bọt nước trên tay
Vô thường cũng một men say còn chờ
Tri âm, hát khúc ơ hờ...
Người ơi "chín đợi mười chờ" lời yêu...

16h10/01/03/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 16:39:10 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 01.03.2010 16:42:52 (permalink)
0
Giấc xưa...

Chiều một mình, sao em về ngược phố
Giữa đông người đâu tìm chút hương quen
Lẻ loi quá bước chân ai bé nhỏ
Với chênh vênh, ngột ngạt..., phố phường

Em lặng ngắm hàng cây xưa vụng dại
Nép bên mình còn thoảng tiếng yêu xưa
Góc phố cũ vụng trao nụ hôn ấy
Sẽ còn ai..., nhớ đến..., mỗi đêm dài...?

Ai còn buồn còn đợi những ngày xa
Giữa đam mê..., giờ bộn bề vội vã
Chiều ngược gió em nghe lòng thật lạ
Tiếng yêu còn, đọng lại..., bến bờ hoa...

16h35/01/03/2010 
lanh.ktq 01.03.2010 16:57:01 (permalink)
0
Lời xưa...

Sóng xô đến bạc mái đầu
Chiều nao người nợ bao câu thật lòng
Để tình mãi một bến mong
Người ơi sao chẳng về trong mắt chờ...?

Lệ mi hoen đến bao giờ
Lời xưa vương vãi một bờ gió loang
Nhân tình..., chút hợp lại tan
Vần thơ bỏ lại ngút ngàn trời xanh

16h50/01/03/2010
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 147 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 2191 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9