Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 146 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
lanh.ktq 11.09.2018 20:39:12 (permalink)
0
CHO TÔI…  
  
Cho tôi một tách cà phê  
Nâu đen ,  
dù đắng  
Chẳng  hề gì đâu…  
 Pha  thêm một chút  
giọt sầu,  
Khuấy tan,  nhấm nháp  
Nỗi đau lắng dần ...  
  
Cho tôi một tiếng đàn ngân  
Dịu êm  
gợi  những ân  cần  
ngày xưa …  
Mặc lòng   ,  
huyễn hoặc dối lừa  :  
- Vòng tay vẫn ấm  
như chưa từng rời…  
  
Cho tôi một chén nhỏ  thôi  
Rượu cay  
đủ đốt cuộc đời  
cháy lên  
Gạn nước mắt  
 ủ cùng men  
Ngất ngư ,chén tạc    
mong quên chén thù…  
  
Cho tôi một vạt nắng thu  
oan khiên  
liệm với mây mù  
điêu ngoa.  
Gian manh  khóac áo  
ngọc ngà    
Sẽ vùi  chôn để ,  
thật thà lên ngôi…  
  
Cho tôi  một ánh mắt cười.  
Thắp sáng  
bóng tối lòng người  
trần gian  
tỵ hiềm hóa đống tro tàn  
Niềm vui sóng mắt  
rót tràn cung mây .  
  
Cho tôi vui trọn một ngày…  
Nỗi đau  ngậm ngải ,  
mi gầy    
chênh vênh.  

Kiev 09/9/2018  

Vũ Thương Giang   
 


 
ĐỂ XIN
 
Để xin dạo bước đường trần
Dầm mưa
dãi nắng
Bao năm tháng rồi…
Dắt thêm một chút
lẻ loi
Bạn bầu, tê tỉ
Thế thôi, đợi gì…?
 
Để xin chắc một gốc si
Cột ràng
buộc níu xiết ghì
tình riêng…
Vờ ru
rằng những muộn phiền
Đắng cay và cả
oan khiên, đã rời…
 
Để xin môi tự mềm môi
Chát chua
và nhủ thói đời…
đành quên
Giọt buồn gạn
chắt vào đêm
Tràn mi tủi… thấy
nhớ thêm một người…
 
Để xin mây trắng giữa trời
Tỵ hiềm
gột rửa lên ngôi
thật thà
Mộ phần ủ lấp
điêu ngoa
Hờn ghen toan tính
hóa là tạm thôi…
 
Để xin người sẽ cùng người
Hương phai
phấn lạt… Riêng tôi
cuối đường…
… đợi chờ, bỏ rũ thiệt hơn
Chỉ vòng tay ấm
môi hôn, và  rồi…
 
Để xin ngày sẽ êm trôi
Bàn tay lần chạm
bồi hồi
bàn tay…
 
lanh.ktq
 


 
THƯƠNG GIANG 16.09.2018 07:54:08 (permalink)
0
TẢN MẠN THU . 

  Vàng phai mấy độ 
 Thu ơi ! 
Mà xao  xác lá 
nằm phơi sân chùa ? 
Vườn hiu hắt 
vạt nắng thưa. 
Đầu cành táo chín  bỏ bùa 
người qua … 
  
Ca dao  vắt lệch 
chiều tà 
Ngõ gầy ,liễu rủ 
thướt tha dịu dàng. 
Thu buồn, 
nên gió lang thang . 
Để ngày khép vội, 
cúc vàng 
bâng khuâng. 
Kiev 16/9/2018 
 Vũ  Thương Giang  
Lanh mến! Mấy bữa nay VTG  chuẩn bị chương trình cho các cháu đón Trung Thu nên khá bận .Hơn nữa tâm trạngTG  cũng rất buồn và mệt mỏi thành ra không tập trung họa lại được  bài L gửi .Thông cảm cho VTG lại khất nợ L vậy...Hôm nay ghé vào đây nhưng đầu óc trống rỗng...Cố mãi chỉ  "nặn"  được bấy nhiêu thôi L ạh. 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2018 07:55:09 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 25.09.2018 10:45:17 (permalink)
0
MIÊN KHÚC THÁNG 9 

Tháng Chín  giọt nắng trốn đi đâu.? 
Phố buồn tênh , loang tím  mầu nhung nhớ… 
Chiều dần buông ,vọng câu  kinh tịnh độ 
Ru hồn ai trong tiếng gió  hiu buồn … 

Trời vào Thu , thương chiếc lá cô đơn .. 
Xa lìa cây tiễn linh hồn về đất . 
Vệt khói lam thỏang  đưa  mùi cỏ mật 
Hạt sương sa , đọng trong mắt giọt sầu… 

Tháng Chín rồi , em còn ở nơi đâu ? 
Ngày đã cạn , đêm nhợt mầu oan trái . 
Tiếng dương cầm,  từ xa xăm vọng lại 
Nghe lòng dâng tê tái khúc ca buồn . 

Em về đi , đời ngả  bóng hoàng hôn . 
Đừng xa mãi , để trăng mòn mỏi khuyết . 
Cô đơn lắm tháng ngày xa biền biệt… 
Về đi em , Thu đã đến thật rồi…. 
Kiev 01/9/2018 
 Vũ Thương Giang 




TỰ TÌNH THÁNG 9

Tháng Chín rồi… nên giọt nắng xa xôi
Chút tàn Thu khẽ khàng, nghe rất chậm
Ta một mình… cầm gương đời soi bóng
Thẳm sâu trong đôi mắt ấy, đợi gì…?

Vạn nẻo trần vương lụy mảnh tình si
Cứ ngác ngơ giữa vô thường tất bật
Đường quan ải và giấc mơ được mất
Kiếp ba sinh… rồi lặng lẽ phận mình

Tháng Chín về… nương náu câu kinh
Giải nghiệt oan lần soạn dây phẩm kệ
Tiếng mõ gầy dường như trần gian thế…
Giấu sao… Ta, còn luyến cõi đọa đày

Em, về đi! Chữ tình bởi nặng vay
Trót đa đoan… kiếp này đành mắc nợ
Có điều gì không thật ngoài nỗi nhớ …?
Giữ chi em, rung động ấy, ngọn triều…

lanh.ktq



TÌNH  KHÚC THÁNG 9

Tháng Chín về , lòng trống vắng cô liêu.
 Lá  vàng rụng ,tiêu điều ngày trở gió .
Bước chân ai , gõ  nhịp trên lối nhỏ .
Chợt nhận ra ,qua mấy độ  Thu rồi…

 Anh  vẫn thế , riêng một bóng ,lẻ loi
Ngày đêm ngóng cánh chim trời viễn xứ .
Câu thơ  em ,biết bao giờ viết  đủ.
Nỗi nhớ anh , trong quá khứ , vẫn còn…

Tháng  Chín rồi , mưa hay  nước mắt tuôn
 Khiến  câu kinh ,đẫm nỗi buồn tục lụy?
Những cảm xúc đã  bào mòn lý trí.
Nên  con tim bất trị  ngạo nghễ cười …

Ngày  lơ đãng  khép một  tiếng chuông rơi .
Nhặt câu kinh nhắc ai  lời  thỉnh nguyện.
Chiều hiu hắt , mong con thuyền lạc bến
Sẽ trở về nơi hò hẹn ,cùng anh…
Kiev 07/9/2018
Vũ Thương Giang   

 
MIÊN TÌNH THÁNG 9
 
Tháng Chín chiều, trời như cũng bớt xanh
Mùa hanh hao vàng trên từng con phố
Bước lẻ loi, xào xạc bên nhịp thở
Phố đẫm buồn như thuở ấy, em đi…
 
Mình… nợ nhau cả tuổi cũ xuân thì
Giữa nổi trôi và xa xăm… diệu vợi
Anh, một mình đợi riêng ngày em tới
Biết bao nhiêu đong đếm đã hanh gầy
 
Tháng Chín ngày tiếng mõ nhịp đều tay
Sầu… bóng ai tủi hằn in… ngấn lệ
Làu câu kinh… mà, trần gian nặng thế
Trách sao câu thơ dối, lạc vần…
 
Tiếng chuông chùa hay cả tiếng lòng ngân
Vạt áo nâu, để… vân vê rất tội…
Xúi con tim khô gầy còn bối rối
Về đi em! Anh vẫn đợi, lâu rồi…
 
lanh.ktq
 


 


 
lanh.ktq 29.09.2018 04:45:49 (permalink)
0
TẢN MẠN THU . 
 
  Vàng phai mấy độ 
 Thu ơi ! 
Mà xao  xác lá 
nằm phơi sân chùa ? 
Vườn hiu hắt 
vạt nắng thưa. 
Đầu cành táo chín  bỏ bùa 
người qua … 
 
Ca dao  vắt lệch 
chiều tà 
Ngõ gầy ,liễu rủ 
thướt tha dịu dàng. 
Thu buồn, 
nên gió lang thang . 
Để ngày khép vội, 
cúc vàng 
bâng khuâng. 
Kiev 16/9/2018 
 Vũ  Thương Giang  
Lanh mến! Mấy bữa nay VTG  chuẩn bị chương trình cho các cháu đón Trung Thu nên khá bận .Hơn nữa tâm trạngTG  cũng rất buồn và mệt mỏi thành ra không tập trung họa lại được  bài L gửi .Thông cảm cho VTG lại khất nợ L vậy...Hôm nay ghé vào đây nhưng đầu óc trống rỗng...Cố mãi chỉ  "nặn"  được bấy nhiêu thôi L ạh. 



 
TÌNH ĐỢI THU
 
Một đời mê mải
Trầm luân!
Miệng cười đắng đót
mấy lần nở môi…?
Nhân sinh cũng
nửa kiếp rồi
Đục trong chìm nổi than ôi
trách gì…
 
Mõ gầy thỉnh nguyện
sân si
Chặt chôn, vá víu
A Di… phận này
Thu buồn
xao xác lá bay
Vàng phai bóng nắng
khép ngày
mùa qua…
 
lanh.ktq
 

 
Giữ sức khỏe nhé, Tg...
THƯƠNG GIANG 02.10.2018 02:50:57 (permalink)
0
THÈM MỘT LẦN …  
   
Thèm một lần... Ôi, nỗi nhớ dịu êm  
Ta lang thang về miền kỷ niệm  
Và huyễn hoặc cho ngày tìm kiếm  
Em, ở xa... phía cuối giấc miên trường  
   
Thèm một lần chìm đắm cõi yêu đương  
Để mộng mơ trong ta là có thật  
Những nén kìm hằn sâu đáy mắt  
Em, siết ghì như từng có, đã ngày xưa  
   
Thèm một lần con gió ấy giao mùa  
Trao cái ôm và vành tai rót mật  
Ta thôi còn tính chuyện được, mất  
Em, gụi gần ôm ấp bến bờ anh  
   
Thèm một lần... em về giữa mong manh  
Làn tóc xưa anh lùa bàn tay, rối...  
Và trong nhau một ngày thôi dẫu vội  
Em, thì thầm hơi thở ấy, mình yêu...  
   
lanh.ktq 

  
 
 
ƯỚC MỘT LẦN  … 
  
Ước một lần ,  gió lộng đẫm ngực chiều 
Cuốn hiện tại theo rong rêu xa mãi 
Trên cánh đồng ngút ngát hoa cỏ  dại 
Anh đứng chờ  người  xa ngái về thăm …. 
  
Ước một lần ,trong  hoang phế nâu trầm . 
Mình tìm thấy những thang âm ngày cũ 
Lời yêu thương ngỡ  vùi trong giấc ngủ 
Khẽ cựa mình từ quá khứ,  chợt ngân. 
  
Ước một lần ,khi em  mỏi đôi chân 
Có  bờ vai anh ngay gần,để tựa . 
Trái tim anh đầy tình yêu chan chứa . 
Xua giá băng ,như ngọn  lửa trong đêm 
  
Ước một lần , nụ hôn đậu tóc mềm . 
Và vòng tay anh ấm êm, xiết chặt . 
Em hạnh phúc ,ánh sao ngời  trong mắt  
Giấc chiêm bao thành sự  thật .Chúng mình...  
Kiev 01/10/2018 
Vũ Thương Giang 
P/S: Lanh mến! Tuổi mới nhiều sức khỏe ,may mắn ,thành đạt và ắp đầy HP nhé! Sinh nhật vui vẻ! 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2018 02:52:01 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 19.10.2018 16:39:29 (permalink)
0
THÈM MỘT LẦN …  
  
Thèm một lần... Ôi, nỗi nhớ dịu êm  
Ta lang thang về miền kỷ niệm  
Và huyễn hoặc cho ngày tìm kiếm  
Em, ở xa... phía cuối giấc miên trường  
  
Thèm một lần chìm đắm cõi yêu đương  
Để mộng mơ trong ta là có thật  
Những nén kìm hằn sâu đáy mắt  
Em, siết ghì như từng có, đã ngày xưa  
  
Thèm một lần con gió ấy giao mùa  
Trao cái ôm và vành tai rót mật  
Ta thôi còn tính chuyện được, mất  
Em, gụi gần ôm ấp bến bờ anh  
  
Thèm một lần... em về giữa mong manh  
Làn tóc xưa anh lùa bàn tay, rối...  
Và trong nhau một ngày thôi dẫu vội  
Em, thì thầm hơi thở ấy, mình yêu...  
  
lanh.ktq 

  
 

ƯỚC MỘT LẦN  … 
  
Ước một lần ,  gió lộng đẫm ngực chiều 
Cuốn hiện tại theo rong rêu xa mãi 
Trên cánh đồng ngút ngát hoa cỏ  dại 
Anh đứng chờ  người  xa ngái về thăm …. 
 
Ước một lần ,trong  hoang phế nâu trầm . 
Mình tìm thấy những thang âm ngày cũ 
Lời yêu thương ngỡ  vùi trong giấc ngủ 
Khẽ cựa mình từ quá khứ,  chợt ngân. 
 
Ước một lần ,khi em  mỏi đôi chân 
Có  bờ vai anh ngay gần,để tựa . 
Trái tim anh đầy tình yêu chan chứa . 
Xua giá băng ,như ngọn  lửa trong đêm 
 
Ước một lần , nụ hôn đậu tóc mềm . 
Và vòng tay anh ấm êm, xiết chặt . 
Em hạnh phúc ,ánh sao ngời  trong mắt  
Giấc chiêm bao thành sự  thật .Chúng mình...  
Kiev 01/10/2018 
Vũ Thương Giang 
P/S: Lanh mến! Tuổi mới nhiều sức khỏe ,may mắn ,thành đạt và ắp đầy HP nhé! Sinh nhật vui vẻ! 
 


ĐÓ LÀ KHI…
 
Đó là khi… em đã mỏi dấu chân
Và môi khô rát nắng chiều ngày muộn
Giữa xô bồ, ngổn ngang mà câm tiếng
Anh, một mình riêng lặng vẫn chờ em…
 
Đó là khi yêu đương bỗng khát thèm
Phút dịu êm, ngọt ngào mình đã có
Em lần đầu, ruổi rong con sóng nhỏ
Để trong nhau… ào ạt mãi, xô bờ…
 
Đó là khi anh kìm nén câu thơ
Gửi rất xa theo dặm dài nỗi nhớ
Có bao giờ ta thôi còn nặng nợ
Khi một đời mê mải trót rồi nhau!
 
Đó là khi đôi tim chẳng phai màu…
… màu thời gian, ấm êm tình côi lẻ
Vòng tay em xiết ghì anh thật khẽ
Mềm môi ngoan, ôi hạnh phúc! Chúng mình…
 
lanh.ktq

THƯƠNG GIANG 29.10.2018 03:04:35 (permalink)
0
THÁNG MƯỜI... 
Lá vàng chấp chới lìa cây  
Mưa hiu hắt khiến Thu gầy tịch liêu  
Heo may thổi buốt lòng chiều  
Tháng Mười khép lại bao nhiêu nỗi niềm. 
Kiev 29/10/2018 
Vũ Thương Giang 
  
 

  
p/s: Lạnh mến! Cám ơn tấm thiệp đẹp chúc mừng TG 20/10.Cám ơn những bài thơ L gửi mà TG vẫn  chưa thể họa lại được . Một loạt bài thơ của L , TG họa dở chừng rồi lại để đấy vì không thể tập trung họa được .Xin lỗi L nhiều và cũng ngại với L vô cùng mà ko biết phải làm sao nữa...Chỉ biết mong L thông cảm cho TG thôi. Ghé vào trang này chẳng họa được TG đành lấy 1 chùm thơ họa của bọn mình về đăng trên FB và viết mấy câu thơ dán vào đây cho trang khỏi trôi ,L ạh! 
lanh.ktq 03.11.2018 08:37:03 (permalink)
0
THÁNG MƯỜI... 
Lá vàng chấp chới lìa cây  
Mưa hiu hắt khiến Thu gầy tịch liêu  
Heo may thổi buốt lòng chiều  
Tháng Mười khép lại bao nhiêu nỗi niềm. 
Kiev 29/10/2018 
Vũ Thương Giang 
 
 

 
p/s: Lạnh mến! Cám ơn tấm thiệp đẹp chúc mừng TG 20/10.Cám ơn những bài thơ L gửi mà TG vẫn  chưa thể họa lại được . Một loạt bài thơ của L , TG họa dở chừng rồi lại để đấy vì không thể tập trung họa được .Xin lỗi L nhiều và cũng ngại với L vô cùng mà ko biết phải làm sao nữa...Chỉ biết mong L thông cảm cho TG thôi. Ghé vào trang này chẳng họa được TG đành lấy 1 chùm thơ họa của bọn mình về đăng trên FB và viết mấy câu thơ dán vào đây cho trang khỏi trôi ,L ạh! 

 
THÁNG BẢY…
 
Muốn về tháng Bảy, cùng em
Cơn Ngâu sớm… gột, muộn phiền rửa trôi
Díu dan cả nửa khoảng trời
Trong nhau đau đáu đầy vơi lòng chiều…
 
lanh.ktq

 
Thương Giang ah, cảm ơn thực sự rất nhiều nhé... @!@
lanh.ktq 12.11.2018 20:04:55 (permalink)
0
THẬT
 
Chắc, thật rồi… nỗi nhớ ấy trong anh
Ngày vẫn qua, đêm… rồi ngày lại…
Giữa bộn bề mà dường như đọng mãi
Cả khoảng trời viễn xứ, phía xa xôi…
 
Chắc đầy rồi miền ký ức chơi vơi
Đâu đếm đong mà lòng riêng trĩu nặng
Chạm thời gian, quờ chút tình xa vắng
Vô thức mình nếm giọt mặn, còn rơi
 
Chắc cũng nhiều… Em, về giữa đơn côi
Thương vầng trăng khát khao người trở lại
Dòng yêu thương ngược niềm đau xa ngái
Để một đời… rong ruổi bến bờ nhau…
 
lanh.ktq



lanh.ktq 15.11.2018 10:06:26 (permalink)
0
TÌNH
 
Phố cũ vừa sang mùa…
Đông về trên lối nhỏ
Có chút gì gửi gió
Hương thầm yêu, lời xa…
 
Phố cũ giờ nhạt nhòa
Dư ảnh hình xưa ấy
Chỉ niềm riêng vẫn vậy
Còn nguyên, những trở trăn
 
Phố cũ đêm muộn mằn
Lẻ loi mảnh trăng vỡ
Giọt buồn rơi, muôn thuở
Gửi nỗi nhớ, xa xôi
 
Phố cũ, người đi rồi
Bỏ đại dương cồn sóng
Riêng níu ghì, hy vọng
Tình, viễn xứ sông ơi…!
 
lanh.ktq

lanh.ktq 20.11.2018 09:52:14 (permalink)
0
RIÊNG…
 
Một mình
trăm
nỗi ngổn ngang
Một mình
vạn
chén đắng tràn
hư vô…
 
Một mình
thương
đến thẫn thờ
Một mình
nhớ,
tiếc đôi bờ xưa yêu
 
Một mình sớm, một mình chiều
Một mình đỏ mắt tìm phiêu bồng, tìm…
Một mình níu, một mình xin
Một mình ru tủi mộng chìm biển sâu
 
Một mình buồn giấc cau trầu
Một mình viễn xứ, về đâu…? Một mình…!
 
lanh.ktq
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2018 08:35:47 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 22.11.2018 08:31:38 (permalink)
0
VỀ…
 
Chỉ xin, đêm trốn qua ngày
Rượu mềm môi nhấp lần say, lối về…
Cỏ may tím dọc triền đê
Khát khao còn bỏng đam mê, một thời
 
Chỉ xin mây trắng, tình trôi
Ầu ơ tiếng gió, ru đời ruổi rong
Nhớ nhau, thèm khát khao nồng
Xa xôi cách trở vẫn mong… ngày về…
 
Chỉ xin chiều thật tình quê
Khói lam bảng lảng, lời thề lụy vương
Bàn tay nắm cuối con đường
Cay đôi mắt... giữ lời thương, chúng mình…
 
lanh.ktq


lanh.ktq 28.11.2018 14:43:30 (permalink)
0
XIN
(T1118)
 
Cho tôi… thắp nén linh hương
Trên phần mộ địa mới dường như xanh
Chắp tay cúi, lễ lòng thành
Giọt nước mắt ướt vành khăn tang. Buồn…
 
Cho tôi khâm liệm yêu thương
Chặt chôn, gói ghém… Giấc thường mộng, thôi…!
Để cho mây trắng lưng trời
Dưới sâu hoang huyệt, ngủ vùi trần gian
 
Cho tôi chiều… lạnh… đông tàn
Tiễn đưa một mảnh lang thang, cùng người
Tay lần môi má lả lơi…
Tù đọng mà vớt những lời vô ngôn
 
Cho tôi xin, nhé, phế hồn
Cổ quan, bia đá… khắc, tôn thờ người!
 
lanh.ktq

 
 
lanh.ktq 08.12.2018 08:49:24 (permalink)
0
CHIỀU
 
Đã đành…
lối rẽ mong manh
Mà sao con sóng tròng trành vệt xưa
Đi qua nhau đã bao mùa
Quạnh hiu một bóng, song thưa một mình
 
Đã đành…
rũ nợ chữ tình
Mà sao sao chữ nghĩa nguyên trinh ngày đầu
Gió buồn thổi giấc mơ nhau
Thương người, ta biết… niềm đau ngủ vùi
Lòng riêng nguyện vẫn đầy vơi
Tình này xin gói ghém lời xưa yêu
 
Đã đành…
chiều ngác ngơ chiều
Tìm trong ký ức
bao nhiêu… lần rồi…
 
lanh.ktq

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2018 08:50:52 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 12.12.2018 09:30:42 (permalink)
0
NHỚ
 
Nỗi nhớ nào không gọi có em thôi
Anh lang thang tìm vùng hoài niệm
Cái lạnh đầu mùa… Nhớ, mềm môi tím
Thuở hẹn hò, đêm ấy chúng mình trao
 
Nỗi nhớ nào không chỉ những cồn cào
Mà thẳm sâu lòng đại dương, còn sóng
Anh góp gom khối tình, yêu câm lặng
Gửi xa vời… khắc khoải quá, bờ nhau
 
Nỗi nhớ nào không vượt cả niềm đau
Mình trở trăn, hy sinh… ngày vụng dại
Để chặt bền, hai đầu yêu thương mãi…
… một đời này, và đợi… đến ngàn sau…!
 
lanh.ktq

Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 146 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9