Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 146 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 01.03.2010 17:31:45 (permalink)
0
Em!

Về thôi em, những xưa cũ qua rồi
Thôi chông chênh một thời để nhớ
Mi lệ hoen..., giờ hong khô như thuở
Chưa gặp nhau và chẳng hẹn bao giờ...

Về thôi em, đừng nữa..., những hờn ghen
Bao bon chen đời thường..., rất tội
Ở góc phố, riêng mình anh một lối
Giọt buồn nào, rồi cũng thoảng qua nhanh...?

Về thôi em, đường xưa bớt chòng chành
Trong ầu ơ chiều nao mình ngợp nắng
Những đam mê..., sẽ ngủ yên, hiu quạnh
Để ru mình, một khúc hát..., thuở xưa...

17h10/01/03/2010

lanh.ktq 01.03.2010 17:33:32 (permalink)
0
Em biết...?

Sáng, trời chợt đổ mưa rơi
Trưa, thêm một chút nắng ngời mắt xa
Chiều, nhẹ loang bóng thềm nhà
Tối, sương nhỏ đọng..., đêm qua mất rồi...

Trọn ngày, cũng thoảng xa xôi
Một trời có biết..., với tôi - một trời...?

17h20/01/03/2010
Liên Hương 02.03.2010 10:41:55 (permalink)
0
quote:

Thầm...

Thế nhân còn đấy chữ tình
Sao người tủi phận riêng mình lẻ loi...?
Chim bay cánh mỏi xa vời
Tìm trong ngút gió một thời đã yêu

Nhủ lòng bớt lạnh trời chiều
Tim côi còn đó bao điều..., dẫu xa
Muốn riêng, một khúc giao hòa
Trang thơ anh nhận cũng là tình em

Lanh.ktq


HIỂU...
 
Vẳng trong muôn tiếng gió êm
Lời tri âm đọng ngọt mềm bờ môi
Dịu dàng chút nhớ xa xôi
Đêm dài  ấm giọt nắng ngời mắt trong
Lòng riêng riêng những hiểu lòng
Tình người lắng giữa mênh mông tình đời
Em về...gói lại khoảng trời
Ngủ yên kỷ niệm một thời đã xa
Chạnh lòng..quên tháng ngày qua
Ngày dài..thôi những nhạt nhoà con tim!
LH

minhhuuvan 02.03.2010 10:57:02 (permalink)
0
Mặc!

Gặp nhau không nói nên lời,
Nhìn nhau nước mắt cứ rơi thác dòng.
Lòng em còn nhớ tôi không,
Hay em chỉ muốn lấy chồng rồi thôi.
Quên luôn ngày tháng bên tôi,
Quên luôn giây phút "chia đôi ngã đường".
Anh về mà nặng niềm thương,
Em đi mà chẳng vấn vương câu gì.
Thôi thì em cứ đi đi,
Anh về gác lại những gì năm xưa.
Mặc cho nắng chiếu song thưa,
Mặc cho ai đó đón đưa em về.
Mặc người cứ chửi, cứ chê.
Mặc em, mặc hết, mặc "ê" cuộc đời.

Liên Hương 02.03.2010 11:10:05 (permalink)
0

Về thôi em, đường xưa bớt chòng chành
Trong ầu ơ chiều nao mình ngợp nắng
Những đam mê..., sẽ ngủ yên, hiu quạnh
Để ru mình, một khúc hát..., thuở xưa...

Lanh.ktq
 
NHỦ...
 
Con đường nào đã một thuở đón đưa
Mình bên nhau dưới hàng me rợp lá
Sao chiều nay bỗng thành xa lạ quá
Em tìm hoài nào thấy nét thân quen
 
Tự nhủ lòng hãy lắng chút dịu êm
Và gói lại một khoảng trời ngày cũ
tiếc nuối làm gì?
               những điều không còn nữa
Để chênh vênh còn lại một con đường...
 
Tự nhủ lòng thôi nặng mối tơ vương
Để ngày xưa trở thành miền ký ức
Ngọn đèn nào trong đêm dài thao thức
ngọn lửa chòng chành khoảng lặng màn đêm
 
Tự nhủ lòng rồi ngày mới nắng lên
Nắng sẽ tan đi một miền hư ảo
Trả lại yên bình sau những ngày mắt bão
Con tim lặng trầm nhịp đập... không anh !
LH
lanh.ktq 02.03.2010 20:50:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


HIỂU...
 
Vẳng trong muôn tiếng gió êm
Lời tri âm đọng ngọt mềm bờ môi
Dịu dàng chút nhớ xa xôi
Đêm dài  ấm giọt nắng ngời mắt trong
Lòng riêng riêng những hiểu lòng
Tình người lắng giữa mênh mông tình đời
Em về...gói lại khoảng trời
Ngủ yên kỷ niệm một thời đã xa
Chạnh lòng..quên tháng ngày qua
Ngày dài..thôi những nhạt nhoà con tim!
LH

 
 
Nhớ...
 
Nếu còn thật lắm môi thơm
Xin người một chút nắng vờn..., dẫu xa
Em ơi vẫn nhịp giao hòa
Trong thơ em hiểu tình ta với đời...?
 
Một lòng gói trọn xa xôi
Tri âm..., có được ngọt môi em mềm...
Đêm này lạ lắm giấc êm
Em ơi có biết một thềm nắng xa...?
 
Chênh vênh cũng thuở một nhà
Người ơi khúc hát đâu là tình thân
Xa trông, khoảng nhớ thật gần
Mơ về câu chữ những vần đắm say...
 
20h45/02/03/2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/EB674C68A61D4E8BA4168B081531EE92.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 03.03.2010 17:28:39 (permalink)
0
Phố xưa

Phố đang vắng không em đi về
Bước mải mê trên đường chiều lặng gió
Ơi vai gầy..., yêu thương nhau để ngỏ
Mắt dõi nhìn sao ngợp nhạt cách xa

Gió vẫn về nóc phố chúng mình qua
Xao xác gọi miên man niềm nhớ
Ánh nhìn nao chiều rơi nghiêng một thuở
Lạc nhau rồi..., ở nỗi nhớ rất xa...

17h30/03/03/2010
lanh.ktq 03.03.2010 17:48:14 (permalink)
0
Tạ từ

Sông xưa quạnh vắng con đò
Dòng lơ thơ chảy buồn lo một mình
Chạnh lòng thoảng nhớ môi xinh
Ngày nao em hẹn chúng mình ở bên

Lạc rồi..., vạt nắng bên thềm
Người ơi quạnh vắng trọn đêm với ngày
Thả mình khúc hát mộng say
Duyên xưa đành nợ..., trắng tay..., một đời

17h45/03/03/2010
Liên Hương 04.03.2010 10:42:19 (permalink)
0

Tạ từ

Sông xưa quạnh vắng con đò
Dòng lơ thơ chảy buồn lo một mình
Chạnh lòng thoảng nhớ môi xinh
Ngày nao em hẹn chúng mình ở bên

Lạc rồi..., vạt nắng bên thềm
Người ơi quạnh vắng trọn đêm với ngày
Thả mình khúc hát mộng say
Duyên xưa đành nợ..., trắng tay..., một đời

 
 
CÒN ...
 
Còn đây khúc hát không lời
Còn đây niềm nhớ xa vời trong đêm
Còn đây vạt nắng bên thềm
Còn đây câu chữ ru êm tình đời
 
Còn đây người vẫn bên người
Còn đây sen thắm màu tươi nắng hồng
Còn đây trọn một tấm lòng
Còn đây...người có biết không...hỡi người?
LH
 
lanh.ktq 04.03.2010 10:44:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Về thôi em, đường xưa bớt chòng chành
Trong ầu ơ chiều nao mình ngợp nắng
Những đam mê..., sẽ ngủ yên, hiu quạnh
Để ru mình, một khúc hát..., thuở xưa...

Lanh.ktq

NHỦ...
 
Con đường nào đã một thuở đón đưa
Mình bên nhau dưới hàng me rợp lá
Sao chiều nay bỗng thành xa lạ quá
Em tìm hoài nào thấy nét thân quen
 
Tự nhủ lòng hãy lắng chút dịu êm
Và gói lại một khoảng trời ngày cũ
tiếc nuối làm gì?
               những điều không còn nữa
Để chênh vênh còn lại một con đường...
 
Tự nhủ lòng thôi nặng mối tơ vương
Để ngày xưa trở thành miền ký ức
Ngọn đèn nào trong đêm dài thao thức
ngọn lửa chòng chành khoảng lặng màn đêm
 
Tự nhủ lòng rồi ngày mới nắng lên
Nắng sẽ tan đi một miền hư ảo
Trả lại yên bình sau những ngày mắt bão
Con tim lặng trầm nhịp đập... không anh !
LH

 
 
Thầm...
 
Cuối con đường..., em lặng một khúc quanh
Nghe chòng chành bờ vai nhỏ bé
Khóe lệ rơi nghe chiều nao ngợp thở
Có lẽ buồn còn vương vãi quanh em...
 
Hãy mơ lòng, một chút..., nhẹ để quên
Khoảng trời cũ màu xanh không còn nữa
Em nghe mình tơ vương nao một thuở
Bước lặng thầm trong khoảng nhớ mong manh...
 
Vẫn nhủ mình..., thôi nhé, nhẹ khúc quanh
Gió sẽ ru, tình về miền hư ảo
Bình yên đến sau một mùa giông bão
Sẽ nhẹ lòng..., dẫu khoảng trống..., không anh
 
10h40/04/03/2010
lanh.ktq 04.03.2010 11:09:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

CÒN ...
 
Còn đây khúc hát không lời
Còn đây niềm nhớ xa vời trong đêm
Còn đây vạt nắng bên thềm
Còn đây câu chữ ru êm tình đời
 
Còn đây người vẫn bên người
Còn đây sen thắm màu tươi nắng hồng
Còn đây trọn một tấm lòng
Còn đây...người có biết không...hỡi người?
LH


 
 
Vẫn...
 
Người về từ thuở xa xôi...
Lạc nhau câu chữ giữa tôi với đời
Mơ xinh duyên với miệng cười
Một hai nặng nợ tình đời hát ru
 
Bướm vàng vẫn đậu mù u
Còn đây vẫn nhớ..., khúc ru xa vời
Đêm về vẫn nhớ chơi vơi
Câu thơ vẫn hát một thời ở bên
 
Sen hồng vẫn thắm cánh mềm
Người bên người vẫn..., một thềm nắng xa
Nhân duyên vẫn khúc giao hòa
Người ơi anh biết..., vẫn ta với người...
 
11h05/04/03/2010
Liên Hương 04.03.2010 14:54:39 (permalink)
0
quote:

Thầm...

Cuối con đường em lặng một khúc quanh
Nghe chòng chành bờ vai nhỏ bé
Khóe lệ rơi nghe chiều nao ngợp thở
Có lẽ buồn còn vương vãi quanh em...

Hãy mơ lòng một chút nhẹ để quên
Khoảng trời cũ màu xanh không còn nữa
Em nghe mình tơ vương nao một thuở
Bước lặng thầm trong khoảng nhớ mong manh...

Vẫn nhủ mình..., thôi nhé, nhẹ khúc quanh
Gió sẽ ru, tình về miền hư ảo
Bình yên đến sau một mùa giông bão
Sẽ nhẹ lòng..., dẫu khoảng trống..., không anh



NỖI BUỒN
 
Giọt lệ nào cho khoé mắt long lanh
Gió mãi thổi suốt đêm dài im lặng
Tiếng thời gian gõ nhịp vào trống vắng
Ngôi sao nào lạc bước phía trời xa
 
Phố ngủ rồi thưa thớt bước chân qua
Có còn ai? cùng em thao thức
Đếm nỗi buồn như đếm từng khoảnh khắc
nghe tim côi đập một nhịp không lời...
 
Đã lạc nhau... ngơ ngác giữa dòng đời
Những ngày xưa thành một miền hư ảo
Còn lại gì sau một mùa giông bão
Hành trang  đời giờ chút nhớ mong manh
 
Còn mình em  đi về phía không anh
Con thuyền nhỏ giữa biển đời dậy sóng
Chênh vênh một bến bờ ảo vọng
Tí tách giọt buồn khúc hát phôi pha...
LH 
 
lanh.ktq 04.03.2010 18:25:05 (permalink)
0
Xưa
 
Xa lắm rồi..., góc phố cũ thân quen
Thuở đôi tay còn nắm đôi tay chặt
Bước bên nhau chiều rơi nghiêng nhợt nắng
Gió thì thào môi vịn hát lời ru...
 
Em nhớ về, xao xác..., cuối ngày thu
Gió nghịch mùa cứ hờn lên tóc rối
Bao yêu thương..., trên khóe mắt chợt tủi
Em dõi nhìn, về phía ấy..., đường xa
 
Nắng vẫn rơi, nghiêng bóng đến nhạt nhòa
Tìm ở đâu một tình chung, xưa ấy
Nhẹ ru lòng..., như không anh..., vẫn vậy
Em sẽ dặn mình, thôi nhẹ..., những ngày xa...
 
17h10/04/03/2010
lanh.ktq 04.03.2010 18:42:15 (permalink)
0
Quê xưa
 
Con nhớ về..., chênh vênh xưa mái rạ
Mỗi chiều rơi khói bếp nhẹ xa vời
Ơi cánh đồng ngày nao ước mơ thả
Khóe mắt người..., rạn nứt..., vệt chân chim
 
Tuổi thơ con, vẫn một thuở êm đềm
Dòng sông quê còn len miền ký ức
Khóm tre già trưa đưa nôi kĩu kịt 
Xạc xào ru, bao mơ giấc..., nhẹ mềm
 
Con nhớ về..., cái thuở, tuổi thơ êm
Mắt chờ trông, cuối phiên, ngày chợ
Người hiện ra, chênh vênh đường thôn nhỏ
Với yêu thương, trông ngóng ngập tràn
 
Tuổi thơ con, nhẹ lắm giấc mơ tròn
Trên đôi vai, gầy thêm từng năm tháng
Ôm ước mơ người ru con khúc nhạc
Sẽ lớn khôn dần..., xin đừng nhạt..., khói quê...
 
17h35/04/03/2010

lanh.ktq 04.03.2010 18:45:05 (permalink)
0
Nợ...
 
Đêm xưa
lạc
ánh trăng thề
 
Một mình
tôi với
đam mê một mình
 
Đêm xưa
nợ
một chữ tình
 
Một mình
em với
duyên mình lẻ loi
 
Trách chi cánh nhạn giữa trời
Hồng trần lạc lối..., một thời đã xa...
 
17h50/04/03/2010
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 146 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9