Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 145146 > | Trang 145 của 146 trang, bài viết từ 2161 đến 2175 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 12.03.2021 05:11:08 (permalink)
0
NHỚ

Tháng ba, se sắt… người xa
Mưa phùn bối rối, như là nhớ thêm…
Bàn tay tuột phía tay mềm
Chùng chình phố vắng một đêm, xưa cùng

Tháng ba, lòng chợt dặn lòng
Chắc người phía ấy, vẫn mong mình về…

lanh.ktq

 
NGƯỜI XA ...
 
Sầu Đông rụng tím ngõ quê
Mộc Miên thắp lửa triền đê ,đầu  làng .
Giậu thưa , hương Bưởi bay sang .
Đậu vào giấc ngủ ,dịu dàng Tháng Ba
 
Môi xinh khép nụ thật thà .
Dạ ngân tấu khúc , dặm xa vẫn chờ ...
Kiev 11/3/2021
Vũ Thương Giang
p/s: Cám ơn L . Hôm nay VTG mới trở lại diễn đàn được .Thấy bài thơ L gửi ngẫu hứng họa lại luôn nên ko có sự chau chuốt gọt rũa gì đâu .Đây là " con cóc "   đầu tiên của năm 2021 VTG " thả " đấy L ạ . Câu tứ lủng củng thông cảm cho VTG nhé! Mến chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với L .

lanh.ktq 25.03.2021 08:47:25 (permalink)
0
NHỚ

Tháng ba, se sắt… người xa
Mưa phùn bối rối, như là nhớ thêm…
Bàn tay tuột phía tay mềm
Chùng chình phố vắng một đêm, xưa cùng

Tháng ba, lòng chợt dặn lòng
Chắc người phía ấy, vẫn mong mình về…

lanh.ktq


NGƯỜI XA ...

Sầu Đông rụng tím ngõ quê
Mộc Miên thắp lửa triền đê ,đầu  làng .
Giậu thưa , hương Bưởi bay sang .
Đậu vào giấc ngủ ,dịu dàng Tháng Ba

Môi xinh khép nụ thật thà .
Dạ ngân tấu khúc , dặm xa vẫn chờ ...
Kiev 11/3/2021
Vũ Thương Giang
p/s: Cám ơn L . Hôm nay VTG mới trở lại diễn đàn được .Thấy bài thơ L gửi ngẫu hứng họa lại luôn nên ko có sự chau chuốt gọt rũa gì đâu .Đây là " con cóc "   đầu tiên của năm 2021 VTG " thả " đấy L ạ . Câu tứ lủng củng thông cảm cho VTG nhé! Mến chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với L .

 
THƯƠNG…
 
Tháng ba, bông Gạo ngẩn ngơ
Đỏ như mắt khóc, vẫn chờ đợi ai
Mỏng manh Xoan tím dặm dài…
Người đi mang cả giêng hai, chẳng về
 
Sông xưa loang một lời thề…
Chiều sương có kẻ bến quê. Thẫn thờ…
 
lanh.ktq
 
Tg ah, uh thật là vui mừng khi Tg đã "trở lại". Ôi cs vẫn nhiều những trăn trở cá nhân và những điều bên ngoài mang lại, nhưng mỗi khi chỉ nhận pm của Tg bảo rằng vẫn ổn và vẫn được tươi cười với cs là tốt rồi Tg... Luôn mạnh khỏe, HP nhé Tg!
 
Mà, "con cóc" 2021 Tg thả ra, nó cứ nhảy tùm lum để L phải chạy theo đây này, hi, thực là buồn cười và L cũng chả hiểu tại sao Tg ah, khi bây giờ vẫn còn ai đó nói với L rằng sẽ chả bao giờ "đủ trình" để "song ca" cùng Tg đâu, sẽ chỉ mãi làm nền cho cô ấy thôi. L, thực ra cũng biết điều này, nhưng để kiếm tìm và giữ được một thi nhân tri kỷ như Tg, và lấy cảm hứng từ Tg như một nàng thơ thực sự, L cũng đang không phải gò ép gì, chúng mình vẫn đang là "Vạn sự tùy duyên", phải không Tg?
Luôn mong được ở bên Tg!
 

THƯƠNG GIANG 26.04.2021 19:54:32 (permalink)
0
MỘT...

Một ngày nhạt ,
Một con đường
Một ta hành khất mãi phương trời này ...

Một ánh mắt
Một bàn tay ...
Một lần chạm phải ngàn ngày tương tư ...

Kiev 25/4/2021
Vũ Thương Giang

Lạnh mến !
Dạo này mình bận quá vì bên mình COVID vẫn gia tặng mỗi ngày. Mình phải đưa mọi bgu đi khám chữa bệnh suốt về nhà thì cũng đã muộn và mệt mỏi ra rời không còn thời gian và tâm trí để viết nữa . Đã vậy máy tính bàn của mình bị hỏng . Máy tính xách tay đưa đi sửa tồi họ nghĩ cách ly toàn xã hội nên mình chịu chết không thể viết lách gì được. Ngay cả bây giờ đang vào mạng cũng bằng đt đi động . Rồi đến kính cũng gãy gọng , gãy chân đế luôn 2 chiếc ...Đen đủ đường .
Chuyện mọi người khuyên gì , nói gì Lạnh cũng đừng phải bận tâm . Vì hơn ai hết L thừa hiểu điều họ ko bao giờ muốn một tình bạn tri kỷ trong thơ như chúng ta lại tồn ra gắn bó cả 10 năm như thế ...Sự nhỏ nhen đố kỵ ích kỷ luôn sẵn có trong lình nhiều người Vn từ xưa đến giờ... TG biết và ko để tâm chấp nhặt những chuyện như thế. Vì họ không xứng đáng để mình phải bận tâm L ạ !
Vì gõ bằng đt nên TG ko hoạ lại thơ của L . TG gứi tạm 1 con cóc còi cho khổi trôi vài thôi L nhé .
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
lanh.ktq 27.04.2021 08:25:15 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


MỘT...

Một ngày nhạt ,
Một con đường
Một ta hành khất mãi phương trời này ...

Một ánh mắt
Một bàn tay ...
Một lần chạm phải ngàn ngày tương tư ...

Kiev 25/4/2021
Vũ Thương Giang

Lạnh mến !
Dạo này mình bận quá vì bên mình COVID vẫn gia tặng mỗi ngày. Mình phải đưa mọi bgu đi khám chữa bệnh suốt về nhà thì cũng đã muộn và mệt mỏi ra rời không còn thời gian và tâm trí để viết nữa . Đã vậy máy tính bàn của mình bị hỏng . Máy tính xách tay đưa đi sửa tồi họ nghĩ cách ly toàn xã hội nên mình chịu chết không thể viết lách gì được. Ngay cả bây giờ đang vào mạng cũng bằng đt đi động . Rồi đến kính cũng gãy gọng , gãy chân đế luôn 2 chiếc ...Đen đủ đường .
Chuyện mọi người khuyên gì , nói gì Lạnh cũng đừng phải bận tâm . Vì hơn ai hết L thừa hiểu điều họ ko bao giờ muốn một tình bạn tri kỷ trong thơ như chúng ta lại tồn ra gắn bó cả 10 năm như thế ...Sự nhỏ nhen đố kỵ ích kỷ luôn sẵn có trong lình nhiều người Vn từ xưa đến giờ... TG biết và ko để tâm chấp nhặt những chuyện như thế. Vì họ không xứng đáng để mình phải bận tâm L ạ !
Vì gõ bằng đt nên TG ko hoạ lại thơ của L . TG gứi tạm 1 con cóc còi cho khổi trôi vài thôi L nhé .
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang

 
MỘT…
 
Một mai sớm
Một sương mù
Một ta ủ ấp lời ru xưa, buồn…
 
Một mềm má
Một môi hôn…
Một đời vương nợ ngõ hồn tương tư…
 
lanh.ktq


 
lanh.ktq 24.05.2021 08:16:09 (permalink)
0
LÀM SAO
 
Làm sao về nữa... tuổi thơ?
Mấy mươi năm lẻ, ai chờ thời gian
Thời gian như giọt nước tràn...
.... ly rồi, hỏi sẽ vương mang, cách gì?
 
Làm sao về được? Sân, si...
... tham lòng... vây bủa. Ích gì, ngày qua!
Cơm, tiền, gạo, áo bôn ba
Ngày dài lại khép,  dẫu là... thế thôi...!
 
Làm sao ngước mắt lên trời
Cao xanh thấu được riêng tôi, một mình
Trở về nét cũ nguyên trinh
Chưa từng đục vẩn bóng hình xưa tôi
 
Làm sao đừng giọt mặn môi
Nhớ nhiều quá vãng một thời, đã xưa...
 
lanh.ktq


lanh.ktq 07.06.2021 08:54:14 (permalink)
0
NHỚ
(...)
 
Ừ thôi, mình… cách xa rồi
Còn riêng nỗi nhớ mồ côi, tìm về
Thuở còn bỏng cháy đam mê
Dám cùng khao khát… lời thề cỏ may…
 
Ừ thôi… tắt nắng, qua ngày
Tà dương bóng đổ, buông tay một người
Ngược đường môi ấm lả lơi
Lạc trôi xứ ấy cuối trời, tôi… riêng…
 
Ừ em, xuông nữa vai mềm
Dài thêm ngón nhỏ, mắt đêm ngợp hồn
Tròn vo, ghém gói, chặt chôn…
Cuồng hoan chi nhận tủi hờn, thế ư…?
 
lanh.ktq

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2021 09:20:11 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 07.06.2021 09:22:52 (permalink)
0
MỘNG
 
Thấy nhau… chợt, đã nửa đời
Đêm loang lổ xuống mình thôi… Em còn…?
Dối lòng ru phút chập chờn
Âu lo, toan tính, cô đơn, chạnh buồn…
 
Thấy nhau, mà chợt xa hơn
Muội mê mộng mị, mỏi mòn…? Đã qua…?
Vỗ về một giấc Nam Kha
Nhân sinh mộng ảo, riêng ta tận cùng…!
 
Thấy nhau giằng xé, riêng chung
Bóng đời nghiêng ngả trót từng vấn vương
Ta… ôi, phía cuối con đường
Nửa mùa trăng tiếc dòng Thương… Có về…?
 
lanh.ktq

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2021 04:46:57 bởi Ct.Ly >
lanh.ktq 06.07.2021 16:11:15 (permalink)
0
NHỚ...
 
Giấu mình, giằng xé cô đơn
Rồi vờ an ủi nỗi buồn chậm trôi
Huyễn hoặc mây ở cuối trời
Sẽ theo con gió về thôi… Ngại gì…!
 
Dối mình, chăm bẵm gốc si
Hứng tung con chữ, đường thi xếp vần
Cung đàn rộn khúc ái ân
Mà gì cơn cớ…? Lặng thầm, ngày qua
 
Buộc mình, nỗi nhớ người xa
Loanh quanh nút thắt rối, ta… tội tình
Bao lần, ước… chạm môi xinh
Phận duyên thoát giải mối trinh nguyên này…
 
lanh.ktq


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2021 16:14:14 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 09.07.2021 10:37:18 (permalink)
0
KHÁT
 
Một đời ánh mắt vương mang
Bờ vai em tựa nỗi đa đoan, tìm
Khép nào mi ướt lặng im
Bình yên… toan tính lắng chìm, sẽ xa…
 
Một thời gót nhỏ bôn ba
Chồn chân, ngoảnh lại vẫn là anh thôi
Dẫu riêng ngăn nửa khoảng trời
Nhân tình thê thái nửa đời nữa, thêm…
 
Một em, khát lắm môi mềm
Muốn ghì sát, xiết như đêm xưa cùng
Lời thề co kéo riêng chung
Trả nào hết được những từng nợ, vay…
 
Một thôi, chỉ một lần này
Khi bàn tay khát bàn tay một người…
 
lanh.ktq


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2021 10:47:48 bởi lanh.ktq >
THƯƠNG GIANG 18.08.2021 08:20:15 (permalink)
0
NHỚ...
 Giấu mình, giằng xé cô đơn
Rồi vờ an ủi nỗi buồn chậm trôi
Huyễn hoặc mây ở cuối trời
Sẽ theo con gió về thôi… Ngại gì…!
 
Dối mình, chăm bẵm gốc si
Hứng tung con chữ, đường thi xếp vần
Cung đàn rộn khúc ái ân
Mà gì cơn cớ…? Lặng thầm, ngày qua
 
Buộc mình, nỗi nhớ người xa
Loanh quanh nút thắt rối, ta… tội tình
Bao lần, ước… chạm môi xinh
Phận duyên thoát giải mối trinh nguyên này…
Lanh.ktq



THƯƠNG ...
Tưởng  người sẽ lỏng  vòng tay ,
Mười năm đằng đẵng tháng ngày cách xa
Đường mây , xứ tuyết nhòa nhòa .
Vẫn vỗ về giấc Nam Kha , đẫm tình ...
 
Tà dương huyễn hoặc bình minh
Để rồi đêm xuống , thấy mình cút côi ...
Gốc si , chăm bón  xanh chồi
Mà hoa chẳng nở , đành nuôi mầm chờ ...
 
Hồn ta tựa chiếc lá khô .
Không còn diệp lục cho thơ nảy mầm .
Thương người chỉ biết lặng câm
Đốt buồn trong những nốt trầm , ưu tư...
Kiev 18/8/2021
Vũ Thương Giang
Attached Image(s)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2021 08:21:40 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
lanh.ktq 26.08.2021 08:54:08 (permalink)
0
NHỚ...
 Giấu mình, giằng xé cô đơn
Rồi vờ an ủi nỗi buồn chậm trôi
Huyễn hoặc mây ở cuối trời
Sẽ theo con gió về thôi… Ngại gì…!

Dối mình, chăm bẵm gốc si
Hứng tung con chữ, đường thi xếp vần
Cung đàn rộn khúc ái ân
Mà gì cơn cớ…? Lặng thầm, ngày qua

Buộc mình, nỗi nhớ người xa
Loanh quanh nút thắt rối, ta… tội tình
Bao lần, ước… chạm môi xinh
Phận duyên thoát giải mối trinh nguyên này…
Lanh.ktq
 


THƯƠNG ...
Tưởng  người sẽ lỏng  vòng tay ,
Mười năm đằng đẵng tháng ngày cách xa
Đường mây , xứ tuyết nhòa nhòa .
Vẫn vỗ về giấc Nam Kha , đẫm tình ...

Tà dương huyễn hoặc bình minh
Để rồi đêm xuống , thấy mình cút côi ...
Gốc si , chăm bón  xanh chồi
Mà hoa chẳng nở , đành nuôi mầm chờ ...

Hồn ta tựa chiếc lá khô .
Không còn diệp lục cho thơ nảy mầm .
Thương người chỉ biết lặng câm
Đốt buồn trong những nốt trầm , ưu tư...
Kiev 18/8/2021
Vũ Thương Giang
Attached Image(s)

 
YÊU…
 
Vẹn nguyên tim chốn ngục tù
Yêu em đằng đẵng ngàn thu, vẫn chờ
Tà dương, dẫu bóng ngẩn ngơ
Hay bình minh một dáng khờ, vậy thôi…
 
Mười năm giấc mộng chẳng rời
Khư khư xứ tuyết trong tôi, chỉ người…
Mảnh tình riêng… biết… lẻ loi
Đôi bờ Ngân mãi lở bồi, cũng cam…
 
Hồn ta tựa chiếc lá vàng
Rẩy run, lay lắt vương mang, đợi người
Về… đi… đẫm ướt tình tôi
Nồng thơm nhụy hé nẩy chồi, trong nhau…
 
lanh.ktq


 
lanh.ktq 24.09.2021 10:41:29 (permalink)
0
ĐỢI...
 
Đâu rồi… ướt ấm bờ môi
Mọng mềm khao khát của thời vấn vương
Dìu nhau phía cuối con đường
Ngôi nhà sau cửa, bão… dường như chưa
 
Đâu, em... ngón nhỏ thêu thùa
Thơ ngâm, sách đọc, anh... đưa ý từ
Bốn mùa Đông, Hạ, Xuân, Thu
Ái lòng si đắm, bấy chừ vậy thôi
 
Chiều nuông cũng nửa đời rồi
Tim đau vất vưởng khung trời, dẫu xa…
 
lanh.ktq


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2021 10:43:06 bởi lanh.ktq >
THƯƠNG GIANG 02.10.2021 05:01:34 (permalink)
0
VIẾT CHO NGƯỜI SN THÁNG 10
 ( SN Lạnh-Ktq)
Mẹ sinh anh đúng  thời khắc Thu sang
Tháng Mười về  nắng dịu dàng trên phố .
Chùm hoa Sữa nhẹ nhàng bung cánh  nở
Hương nồng nàn  thả cùng gió heo may.
 
Tháng Mười về trái chín mọng trên cây
Tiếng chim rơi lích rích đầy vòm lá .
Cây Cơm nguội hoa vàng rơi lả tả
Cánh li ti vương tóc xõa vai mềm...
 
Tháng Mười về anh thầm ước có em
Cùng sánh bước đi bên  thềm lá đổ .
Em sẽ hiểu , sao mùa Thu cơn cớ
Cứ  nắng , mưa vì  mong nhớ , giận hờn...
 
Tháng Mười rồi , ngày co lại ngắn hơn
Thương  mảnh trăng tắm nỗi buồn tục lụy
Thương một người cách ngàn trùng hải lý
Đêm nay buồn ,nhớ tri kỷ uống say ....
 
Kiev 01/10.
Vũ Thương Giang

P/S: Hôm nay sinh nhật L mà TG bận quá . Giờ bên TG đã 23:55 rồi TG mới kịp gửi lời CMSN  cho L đây . Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến với L .SN vui vẻ  ... TG không viết được gì , Gửi tặng L bài thơ này TG đã viết trong ngày sn của L năm trước thôi ... Đừng buồn và  đừng trách TG nhé. Thời gian này TG bận quá L ạ. Mong L hiểu cho TG...  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2021 05:17:37 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
lanh.ktq 15.10.2021 17:36:13 (permalink)
0
MUỐN
 
Nâng ly... cạn một lần này
Nhớ người tri kỷ, muốn say cùng người
Muốn vờ vịt giấc lả lơi
Mà trong sâu ấy... thật, đời ngả nghiêng
 
Muốn, xin... chạm một môi mềm
Nuốt vào hoan đắng trọn đêm xưa cùng
Nhiệt cuồng lấp khỏa riêng chung
Đủ đẩy an ủi vạn trùng ngàn xa...
 
Rót đi, uống nữa... thật thà
Vùi men chếnh choáng bôn ba, chỉ người
Đèo mang duyên phận, mình thôi
Dám chi một tiếng cợt cười thế gian...
 
Người ơi! Tay xiết... khẽ khàng
Lạc lầm dẫn lối địa đàng, mình qua...
 
lanh.ktq


lanh.ktq 17.10.2021 10:35:42 (permalink)
0
MONG
 
Mười năm một bóng người xa
Trường miên nuôi giấc Nam Kha, mộng cùng
Đã từng ngợp vực ái ân
Nên giờ đuối đắm, tục trần ngẩn ngơ
 
Muốn xô nhàu nhĩ mắt chờ
Vò dày nét mọng nàng thơ diệu kỳ
Hồng hoang khai mở áng thi
Nghiêng bầu cạn rót... những gì đương xuân
 
Muốn em... tục lụy, tay cầm
Lài van khô khát phập phồng nhịp yêu
Đam mê khêu gợi cuối chiều
Mềm môi nghiến ngấu chút kiêu kỳ tình
 
Mười năm nồng mặn nguyên trinh
Mười năm đuối đắm... Chúng mình, mười năm...
 
lanh.ktq


Thay đổi trang: << < 145146 > | Trang 145 của 146 trang, bài viết từ 2161 đến 2175 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9