Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 146 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Liên Hương 09.03.2010 11:32:09 (permalink)
0

Lạc

Còn đâu thoảng chút hương nồng
Câu thơ xưa nợ..., gánh gồng làm sao...?
Áo vàng ngợp nhạt chiều nao
Có còn màu nắng ngọt vào giấc thơ...?

Trách người tim thuở ơ hờ
Lỡ buông vạt tóc một bờ vấn vương
Đêm mơ..., vẫn giấc tình trường
Chòng chành lạc lối..., hạt sương vỡ rồi
...

 
 
ĐÀNH...
 
Chút hờn đâu thoảng... xa xôi
Trách ai bèo dạt mây trôi mặc lòng
Người ta duyên thắm tình nồng
Còn mình  lạc giữa hư không cõi đời
Đã rằng duyên nợ...thế thôi
kiếp tằm dù chín tơ đời vẫn vương
Chênh vênh đã nhịp đoạn trường
Dám đâu chín nhớ mười thương...cho đành
Thôi đừng ngước tận  cao xanh
Phận mình mình gánh phận mình vậy thôi
Đêm dài lắm mộng người ơi
Vẳng nghe tiếng gió xa xôi vọng về
Duyên xưa lỡ hẹn câu thề
Ngu ngơ... thôi cứ chút mê...kiếp người!
 
LH
 
 
 
 
THƯƠNG GIANG 09.03.2010 19:27:46 (permalink)
0
8.3

Mưa Xuân gió nhẹ mơn man
Tình Xuân thiết thắm một làn hương đưa
Tháng 3 mùng 8 nhận chưa?
Những lời sâu lắng..., một mùa yêu thương...

07h45/08/03/2010
Lanh.tqk




Thân chúc em thêm một ngày nhiều ý nghĩa...!

Dẫu xa cách biệt hai phương.
Anh gửi 
sâu lắng...mến thương  nhận rồi!
Thiệp thơ lồng với hoa tươi.
Nhân ngày Phụ nữ...thay lời chúc em.
TG
Liên Hương 10.03.2010 09:14:28 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI
 
Chiều buông sắc tím ánh sao rơi
Chạnh cõi hồn ai nhớ một người
Ngơ ngẩn đường trần thôi ảo vọng
Chập chờn cõi thế dứt chơi vơi
Buồn giăng mưa lạnh rơi vườn mộng
Sầu mắc mây hoang rớt chợ đời
Người ở nơi nao vui cảnh mới
Chốn này còn lại một mình tôi
 
LH
THƯƠNG GIANG 10.03.2010 16:51:01 (permalink)
0
Lời xưa...

Sông Cầu vẫn thuở lơ thơ
Sao người đành nỡ..., hững hờ tình nhau
Đã đành..., son sắt trầu cau
Em ơi nếu nhận..., nguyên màu chớ phai

Cầu Diềm nước lỡ chia hai...?
Bến xưa vẫn đợi..., một hai người về
Xa quê..., ừ..., biết xa quê
Nương dâu, bãi mía..., lời thề..., còn không?

Mắt buồn thôn nữ xa trông
Câu ca quan họ... lạc dòng, nổi trôi
Thuở nao khúc hát bồi hồi
Liền anh liền chị..., một thời sắt son

Đồi Lim..., xa quá có còn?
Mắt người vẫn đợi..., mơ tròn giấc xưa?
Duyên em biết mấy cho vừa
Trúc xinh ngày ấy..., đâu thừa..., để duyên

Người xa, bến muốn gặp thuyền
Lẽ nào mãi khúc truân chuyên một đời...?

16h40/0503/2010
Lanh.ktq




Nghe lại lời xưa...

Nghe "Lời xưa" chợt rối bời.
Xốn xang kỷ niệm một thời chưa xa...
Bây giờ vừa mới tháng Ba,
Hội Lim đến hẹn người ta lại về...

Còn mình thì vẫn xa quê.
Nhớ mùa Xuân đến... triền đê cải vàng.
Trong thôn ,cuối xóm ,ngoài làng.
Nam thanh nữ tú rộn ràng du Xuân...

Xa rồi tiếng sáo ái ân.
Ngỡ còn treo đỉnh Phù Vân...thủa nào...
Còn đâu  môi thắm má đào.
Mảnh mai dáng trúc xuyến xao lòng người...

Duyên xưa nay đã phai rồi
Mắt huyền nhung vướng bụi đời quầng thâm...
Tha hương  lạc bước thăng trầm.
Người ơi chớ đợi...trăm năm lỡ làng...

Thương ai để úa trầu vàng.
Chờ người quan họ đã sang ngang rồi.
Vẳng nghe ai hát:''Người ơi!"
Riêng em buồn hát "Mây trôi dạt bèo..."

Kiev 10/3/2010-TG
lanh.ktq 11.03.2010 17:09:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Lạc

Còn đâu thoảng chút hương nồng
Câu thơ xưa nợ..., gánh gồng làm sao...?
Áo vàng ngợp nhạt chiều nao
Có còn màu nắng ngọt vào giấc thơ...?

Trách người tim thuở ơ hờ
Lỡ buông vạt tóc một bờ vấn vương
Đêm mơ..., vẫn giấc tình trường
Chòng chành lạc lối..., hạt sương vỡ rồi
...



ĐÀNH...
 
Chút hờn đâu thoảng... xa xôi
Trách ai bèo dạt mây trôi mặc lòng
Người ta duyên thắm tình nồng
Còn mình  lạc giữa hư không cõi đời
Đã rằng duyên nợ...thế thôi
kiếp tằm dù chín tơ đời vẫn vương
Chênh vênh đã nhịp đoạn trường
Dám đâu chín nhớ mười thương...cho đành
Thôi đừng ngước tận  cao xanh
Phận mình mình gánh phận mình vậy thôi
Đêm dài lắm mộng người ơi
Vẳng nghe tiếng gió xa xôi vọng về
Duyên xưa lỡ hẹn câu thề
Ngu ngơ... thôi cứ chút mê...kiếp người!

LH







Lỡ...

Lời yêu..., đã lỡ ngấm rồi
Vẫn mình đơn bóng đêm ngồi ngẩn ngơ
Vén trăng ngó giọt sương mờ
Ôm mây để nhớ ơ hờ tình xa...

Em..., từ độ ấy thoảng qua
Có nghe trong gió ngân nga tình này
Nhủ lòng..., muối mặn gừng cay
Tình nồng duyên thắm ai hay được tình

Mơ về..., lặng lẽ môi xinh
Ngày nao bến đợi chúng mình với nhau
Tơ vương, vương đến bạc đầu
Kiếp tằm nên sẽ đậm sâu một đời

Chênh vênh vọng tiếng xa vời
Cầu tre lắt lẻo..., một lời yêu xưa
Cao xanh đã mấy nắng mưa
Má hồng, nên phận biết vừa chốn nao...?

17h05/11/03/2010
lanh.ktq 11.03.2010 18:36:08 (permalink)
0
Chòng chành

Đường về, xa lắm thôn quê
Trăng cheo chênh chếch tóc thề thuở nao
Thuyền xưa vẫn chống con sào
Đường chiều chạng vạng lối  nào cho em...?

Thôi đừng thật nữa hờn ghen
Hoa thơm ong bướm đua chen được gì
Nhủ mình một chút tình si
Thì thôi cũng nhận để ghi lại tình

Vì buồn..., nhớ lắm môi xinh
Chiều nao bước vội chúng mình với nhau
Úa rồi, đôi lá trầu cau...
Nợ tình, nhớ đến mai sau, một đời...

18h15/11/03/2010 
lanh.ktq 11.03.2010 18:39:04 (permalink)
0
Làm sao...?

Làm sao khi lỡ mất rồi...
Cao xanh nghiêng bóng một trời giấc mơ
Yêu em, tự thuở tình khờ
Đôi bàn tay ấm, nên thơ cuộc tình

Chiều về hé nụ môi xinh
Duyên xưa sao nợ một mình lẻ loi
Đã mơ được tiếng em cười
Chạnh lòng đành nhủ xa người..., giấc xưa

Chiều nao lạc bước cơn mưa
Chênh vênh niềm nhớ, một mùa yêu xa

18h25/11/03/2010
lanh.ktq 11.03.2010 18:41:46 (permalink)
0
Đồng cảm

Đêm về ngợp nhạt bóng trăng trời
Xui khiến thoảng buồn nỗi nhớ rơi
Xao xác gió lay cành thoảng động
Chập chờn mây rọi bóng mờ sương
Không tròn mơ giấc vì người đợi
Mãi lụy hồng trần bởi mắt vương
Nguyện chốn riêng lòng ta vẫn nhớ
Xa xôi duyên thắm giấc mơ đời

17h40/11/03/2010
lanh.ktq 11.03.2010 22:15:33 (permalink)
0
Ngu ngơ... thôi cứ chút mê... kiếp người!
 
Liên Hương


 
 
Đêm...
 
Trong đêm thoảng nhớ em cười
Hình dung một thuở mắt người..., xứ xa
Biết nhau bởi ngọt thơ ca...
Vườn chiều lạc bước mặn mà tình thân
 
Lỡ vương vấn kiếp hồng trần
Câu thơ đọng lại..., muôn phần lẻ loi
Từ thôi quạnh quẽ xa rồi...
Ngu ngơ..., đêm..., cũng một thời có nhau
 
Dẫu buồn dẫu tủi..., đừng đau
Ở trong sâu ấy vẹn màu thời gian
Nhẹ lòng mơ một giấc ngàn
Chập chờn thức tỉnh chứa chan tình này...
 
21h50/11/03/2010

lanh.ktq 11.03.2010 22:23:15 (permalink)
0
Ầu ơ
 
Đêm ru một giấc mộng say
Qua sông còn đó mắt cay một chiều
Người đi bến vắng tịch liêu
Chòng chành để lại..., cánh diều đứt dây
 
Chạnh lòng nhớ mảnh trăng gầy
Bến xưa đọng lại..., còn đây lẻ mình
Đâu rồi dao dát miệng xinh
Câu thơ còn đó để tình với nhau...?
 
Phụ lòng..., nên nhẹ qua cầu
Sông loang màu nắng vệt sâu cuộc đời
Em về, gói lại..., à ơi...
Ru tình một giấc nhủ lời yêu xưa
 
22h10/11/03/2010
lanh.ktq 11.03.2010 22:49:42 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Lời xưa...

Sông Cầu vẫn thuở lơ thơ
Sao người đành nỡ..., hững hờ tình nhau
Đã đành..., son sắt trầu cau
Em ơi nếu nhận..., nguyên màu chớ phai

Cầu Diềm nước lỡ chia hai...?
Bến xưa vẫn đợi..., một hai người về
Xa quê..., ừ..., biết xa quê
Nương dâu, bãi mía..., lời thề..., còn không?

Mắt buồn thôn nữ xa trông
Câu ca quan họ... lạc dòng, nổi trôi
Thuở nao khúc hát bồi hồi
Liền anh liền chị..., một thời sắt son

Đồi Lim..., xa quá có còn?
Mắt người vẫn đợi..., mơ tròn giấc xưa?
Duyên em biết mấy cho vừa
Trúc xinh ngày ấy..., đâu thừa..., để duyên

Người xa, bến muốn gặp thuyền
Lẽ nào mãi khúc truân chuyên một đời...?

16h40/0503/2010
Lanh.ktq




Nghe lại lời xưa...

Nghe "Lời xưa" chợt rối bời.
Xốn xang kỷ niệm một thời chưa xa...
Bây giờ vừa mới tháng Ba,
Hội Lim đến hẹn người ta lại về...

Còn mình thì vẫn xa quê.
Nhớ mùa Xuân đến... triền đê cải vàng.
Trong thôn ,cuối xóm ,ngoài làng.
Nam thanh nữ tú rộn ràng du Xuân...

Xa rồi tiếng sáo ái ân.
Ngỡ còn treo đỉnh Phù Vân...thủa nào...
Còn đâu  môi thắm má đào.
Mảnh mai dáng trúc xuyến xao lòng người...

Duyên xưa nay đã phai rồi
Mắt huyền nhung vướng bụi đời quầng thâm...
Tha hương  lạc bước thăng trầm.
Người ơi chớ đợi...trăm năm lỡ làng...

Thương ai để úa trầu vàng.
Chờ người quan họ đã sang ngang rồi.
Vẳng nghe ai hát:''Người ơi!"
Riêng em buồn hát "Mây trôi dạt bèo..."

Kiev 10/3/2010-TG


 
 
Em đâu...?
 
Em về..., hội đã tan rồi
Còn đâu yếm thắm..., quần sồi..., với nhau
Mỏng manh như lá trầu cau
Lụa đào một dải thấm màu thời gian
 
Nhớ ai nên úa trầu vàng
Liền anh liền chị ai sang ngang rồi
Đêm mơ..., dõi bóng mây trời
Câu ca sắc ngọt..., cũng thôi, để mòn...
 
Lỡ làng nhịp bước chân son
Tình người quan họ chon von..., nợ đời
À ơi..., ru giấc à ơi...
Người nao có biết một nơi để về...?
 
Tháng Ba..., đến hội..., xa quê!
Sông nay ướt ánh trăng thề ngày xưa
Mình em..., sớm trở nắng trưa...
Người ơi đừng hát..., lời mưa..., nhạt lòng...
 
22h35/11/03/2010
lanh.ktq 12.03.2010 09:50:14 (permalink)
0
Ai..
 
Chùa xa một lần tôi tìm đến...
Thiền tự ngẩn ngơ ngẫm cảnh đời
Đâu phải mỏi cánh chim bay lạc
Giữa trần bề bộn vẫn quạnh côi
 
Lạc tiếng chuông chùa vọng xa xôi
Trầm tư một thuở dáng ai ngồi
Trong làn hương ảo mơ màng khói
Đôi mắt trầm luân mím miệng cười
 
Nào biết được đâu một góc trời
Riêng mình một phận dấu tim côi
Thênh thênh sen tỏa..., Nam mô Phật
Mắt dõi đài cao, ngước tận trời
 
Tìm đến nơi đây chút thảnh thơi
Lụy tình bỏ lại chốn xa xôi...
Chay tịnh trong tâm mơ bước Phật
Đường đời mở lối..., sống thanh ngời
 
09h45/12/03/2010
lanh.ktq 12.03.2010 13:15:53 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua



                                   NẾU...LỞ  !

 
Nếu lở mai này...bỏ  cuộc chơi,
Một tấm thân côi , trốn nợ đời,
Ra  đi trong âm thầm  lặng lẽ
Hỏi LẠNH có  buồn , khóc  thương tôi?
 
Nếu lở... mai này chốn  u minh ,
Chờ  đón hồn ta xuống  diêm đình
Lớp  áo  quan sầu... vô  tri  thức ,
Trả lại dương trần...kiếp nhân sinh  !
 
Nếu  lở...làm  tằm  trả nợ dâu
Đoạn  kết chỉ  vương vấn  chữ  sầu !
Tàn  rồi trả  hết ..không tiếc  nuối,
Tang  tóc bao trùm...quên khổ  đau...
 
                Ngày  8/3  mà  ngọn  cỏ  làm  thơ  hổng  có  zdui ...gữi  vô  nhà  của  LẠNH...thông củm  cho  cỏ  nhá ...hôm nay  8/3  mà  buồn  wá  xá...làm thơ  giống  như ..trăn trối 



Nhân gian...

Nếu một mai cũng hương khói chập chờn
Trong bảng lảng của hoàng hôn về khẽ
Mắt nhớ ai..., những chiều xưa ướt nhẹ
LẠNH, sẽ buồn..., khóc lắm tấm thân côi...

Nhưng xin đừng..., chị vội nghĩ xa xôi
Trong quanh hiu, đêm..., dài thêm canh vắng
Ở chốn nao, trong nhân gian yên lặng
Những phận người..., vẫn quanh quẩn chị thôi

Chị hãy tin, ở cơn gió giữa đời
Vẫn thổi lên một tình khao khát sống
Dẫu chiều nao, cơn dông không biển động...?
Chốn sau cùng sẽ một thuở ước mong...

13h20/12/03/2010

lanh.ktq 12.03.2010 13:30:20 (permalink)
0
Sóng xô

Biển âm thầm dấu nỗi nhớ vào đêm
Bờ cát trắng..., bước chân người xa lạ
Để thầm thì một giấc mơ vội vã
Em đâu rồi..., hay lạc giữa nhân gian...

Đường trở về, đã lạ, dẫu chưa quen...?
Tim dậy sóng như chiều nao biển động
Nhỏ nhoi lắm, bình yên... sao vô vọng
Gió âm thầm, dội nỗi nhớ..., vu vơ...?

13h35/12/03/2010
lanh.ktq 12.03.2010 13:42:25 (permalink)
0
Xưa...

Trong đêm sương trắng lời thề
Cỏ may ai rải triền đê một thời
Xa rồi..., quạnh ngắm mây trôi
Ai hay cũng một phận tôi cùng người

Từ em nợ những tiếng cười
Mắt trong một thuở đành thôi chữ tình
Đâu rồi e ấp miệng xinh
Lời nao đã nói chúng mình vội quên

Người về sẽ nhẹ bước êm
Anh riêng ở lại một thềm nhớ nhung
Mi hoen..., lệ khúc tương phùng
Đêm nao lỡ hẹn hát chung một đời...

13h50/12/03/2010
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 146 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9