Lạnh thơ...

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 73 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 23.04.2010 00:54:16
0

Vỡ
 
Trăng rơi... vụn vỡ mất rồi...
Người ơi! Chắp lại, viết... lời yêu chưa...?
Lối về... ngợp nhạt giấc xưa
Chiều nao mình ướt... cơn mưa nghịch mùa...
 
23h50/20/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 24.04.2010 11:51:19
0
Xưa...

Một lần về lại Bắc Ninh
Tìm người con gái "Trúc xinh" thuở nào
Với mây... ngỡ dải yếm đào
Tưởng người, nón thắm quai thao còn chờ

Duyên xưa đợi đến bao giờ
Lời yêu... lạnh giữa... một bờ cỏ may

10h50/24/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 24.04.2010 16:41:38
0
Không đề
 
Tôi muốn viết, vì đời thừa..., nông nổi
Những ưu tư... còn đó dấu xưa hằn
Giữa ngược xuôi, mưa gió... trở trăn...
Để nghe thấy, riêng lòng mình còn lạnh
 
14h20/24/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 24.04.2010 16:46:32
0

 
Đi tìm lại chốn ngày xưa
Thuở tim thổn thức mới vừa biết yêu
Đam mê hôm ấy trời chiều
Mềm môi để lại bao nhiêu tình này
 
Thế rồi năm tháng tỉnh say
Trong cơn gió chướng một ngày... người xa
Đâu rồi...? Ngỡ mới hôm qua...
Bến xưa lạc lối... thuyền hoa chòng chành...
 
15h20/24/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 24.04.2010 16:49:34
0
Khát...
 
Giấc xưa, mơ mãi cuộc tình
Ấm mềm môi ấy... khát xinh một lần
Bến xưa nặng nợ dấu chân
Ngược đường gió thổi những lần yêu xưa
 
Người đi đã biết bao mùa
Chênh vênh ướt giữa... cơn mưa ngày nào
Mi buồn, lạc lối muôn sao
Đắm mê khao khát... đêm nao... một người ...
 
15h40/24/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 24.04.2010 17:13:50
0
Chia ly
 
Qua rồi thuở ấy ái ân
Bây giờ gói lại những lần yêu xưa
Qua rồi cả những đón đưa
Đường chiều lẻ vắng song thưa một mình
 
Qua rồi ấm ướt môi xinh
Ngày nao để nhớ chút tình đã trao
Qua rồi..., tất cả... thật sao...?
Thôi! Đừng tìm lại..., đêm nao cuộc tình...
 
16h10/24/04/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/81E553526BB34E6D9DC1408819F0D031.jpg[/image]
Attached Image(s)
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 24.04.2010 17:30:29
0
Lạnh...
 
Đường chiều, đừng dối chân đi
Người ơi giữ lại... chút gì dẫu xa
Hương xưa đâu dễ nhạt nhòa
Tình xưa khúc hát, lời ca đâu rồi
 
Đường chiều, đừng lẻ mình thôi
Trách nhau..., đừng đốt những lời yêu xưa
Gót hài để lạc bước mưa...?
Chẳng nghe trong gió giấc xưa gọi về...?
 
Đêm nao ướt đẫm câu thề
Lẽ nào... phía ấy, đam mê... nhạt rồi...?
 
16h30/24/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 24.04.2010 17:42:26
0
Chiều
 
Lối về..., lạc lõng câu thơ
Ngày nao gió chướng một bờ cỏ may
Đa đoan xin giữ duyên này
Giận nhau chẳng nhớ... đêm say một lần...?
 
Người đi, đàn đứt khúc ngân
Mình ai chới với... duyên thầm... ngày xưa...
 
16h40/24/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 24.04.2010 18:16:19
0
Xưa...
 
Một chút hương xưa, một nỗi sầu
Một lần nợ lại... để tình đau
Một đêm chợt nhớ lần yêu cuối
Một ánh mắt sâu... đã... nhạt màu...
 
Phút ấy vì yêu lụy tình đầu
Em về dang dở giữa mùa ngâu
Tìm đâu xa lắm... ngày xưa cũ
Một chiều khao khát... đã... trong nhau...
 
17h05/24/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 24.04.2010 18:22:47
0
Hỏi...

Nhớ không..., lỡ... tuột dải đào
Mềm môi mắt ấy, em trao... cuộc đời
Để rồi... ru mãi à ơi...
Duyên ai lạc lõng, cả thời đón đưa

Câu thề đã... của ngày xưa
Lời yêu ướt giữa đêm mưa hôm nào
Hỏi mình, lạc lối muôn sao
Trăng kia có lạnh đêm nao một mình

17h15/24/04/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 23:18:25 bởi lanh.ktq >
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 26.04.2010 23:20:30
0
Đợi...
 
Trăng buồn, lẻ trái tim côi...
Gió lạnh về gợn xa xôi thuở nào
Người đi... nhớ dáng hanh hao
Trần gian ở trọ, duyên nào cho em
 
Giá đừng... phút ấy hờn ghen
Dẫm dò câu chữ... ai quen miệng đời...?
Giá đừng, thả áng thơ rơi
Đừng nghe trong gió những lời xa xôi
 
Đêm nay lạc giữa sao trời
Một người ngồi lại... đợi... người đã qua...
 
22h20/26/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 26.04.2010 23:38:04
0
Đêm
 
Đem buồn, về kể với đêm
Mi hoen nặng hạt bên thềm cùng trăng
Gió buồn gợi nhớ xa xăm
Ai hay cái kén nợ tằm vần thơ
 
Người đi..., khóc mối duyên hờ
Bến xưa lạnh vắng, một bờ mắt nhung
Đàn đâu nguyệt khúc... tương phùng
Chiều nao ngược gió, tìm chung đường về...
 
Xa nhau... nặng lắm, câu thề
Lẽ nào đành hết... đam mê một thời...?
 
22h35/26/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 26.04.2010 23:47:52
0
Hương xưa
 
Xa nhau nặng nợ câu thề
Lời yêu bỏ lại triền đê hôm nào
Lối về, ngợp giấc chiêm bao
Mềm môi ngày ấy... đã vào... trong nhau
 
Để rồi úa héo buồng cau
Hương xưa vương vãi tấm trầu nhạt thêm
Bao giờ..., gió... thổi vào đêm
Chúng mình tìm lại... một thềm nắng xa...
 
22h45/26/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 00:23:02
0

Biển đêm
 
Có một lần, trở lại với biển đêm
Em thèm nghe rì rầm con sóng vỗ
Thuở..., thầm thĩ những lời yêu xưa cũ
Đã bao giờ, biển vắng thế... bước êm...?
 
Có một lần, biển chẳng nhận ra em
Bàn chân thon... dấu son mòn trên cát
Trôi về đâu, miên man, chiều biển khát
Con sóng xưa, nay còn vỗ bạc đầu...?
 
Có một lần, biển sợ khóe mắt sâu
Đại dương ấy ánh nhìn còn thăm thẳm
Bởi không em, muôn trùng khơi... lạnh lắm
Để ngàn lần, anh trước biển, cô đơn...!
 
23h05/26/04/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A25B179798BB4FABBF31ABDAFF6516DF.jpg[/image]
Attached Image(s)
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 21:47:14
0
Xưa
 
Giọt say..., đã đến trăm lần
Nâng ly ta cạn... hồng trần thuở xưa
Trách chi cái lỗi duyên thừa
Buồn chi khúc hát mây mưa ở đời
 
Ái ân lạt lẽo xa xôi
Người đi duyên mới..., nhớ... thời đã qua...?
Chiều nay bến cũ nhạt nhòa
Xót lòng, cay mắt..., mình ta... với buồn...
 
11h55/27/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 22:03:40
0
Đừng...
 
Vì sao... người cũng xa người
Vì sao lại nhạt những lời yêu xưa
Vì sao lại chẳng đón đưa
Vì sao thêm lạnh... đêm mưa..., thật rồi
 
Thôi đừng... tội lắm... người ơi!
Ai đem yếm thắm giữa trời bỏ đi
Đêm trăng, còn lại chút gì
Mượn câu quan họ... níu ghì thuở xưa
 
Để đừng côi cút cơn mưa
Đừng mi hoen lệ, người chưa thấy về
Đường chiều trơn trượt dốc đê
Người ơi... ngược gió, câu thề... vẹn nguyên
 
12h30/27/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 22:12:55
0
Vô thường
 
Ta bước tới, nơi tận cùng bóng tối
Chốn không em và nhợt nhạt sắc hồng
Như hổn hển của nỗi chờ mong
Như bàng hoàng lời thơ ly biệt
 
Em ở đâu muôn trùng xa có biết...?
Khao khát về... một chốn nhớ, riêng em...
 
12h50/27/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 22:24:10
0
Duyên xưa
 
Nhớ câu quan họ đêm rằm
Người đi ngày ấy... sông trăng... đành chờ
Liền anh ở lại ngẩn ngơ
Nương dâu xưa cũ, đôi bờ ngát xanh
 
Sông Cầu khúc hát uốn quanh
Thẳm xa sao vắng chòng chành... giấc xưa
Còn duyên, còn nợ... đón đưa
Sao đành lẻ bóng đêm mưa nhạt lòng
 
Từ người... yếm thắm mong manh
Trời xa, xứ lạ... đâu thành vần thơ
Xin em, còn chút duyên hờ
Ấp ôm nỗi nhớ... hong bờ mi hoen...
 
15h20/27/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 22:31:19
0
Chạnh...
 
Còn đây... những phút tủi lòng
Về trong mưa gió để mong một người
Vẹn nguyên, mơ lắm miệng cười
Đêm nao mình đã một thời trót trao
 
Biết nhau, ngỡ... mới hôm nào
Mềm môi ngày ấy khát khao cả đời
Để rồi phút ấy lẻ loi...
Để rồi mãi nhắc một... lời yêu... xưa
 
16h50/27/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 22:44:35
0
Về...
 
Đường chiều, về lại chốn xưa
Ngày nao mình ướt cơn mưa nghịch mùa
Để rồi... lỗi nhịp đón đưa
Cầu tre lắt lẻo, duyên thừa trót trao
 
Nhớ người... cả... giấc chiêm bao
Trong mơ tỉnh thức duyên nào đã say
Người về, mắt ướt chợt cay
Tìm trong chốn cũ... giấc này... mộng xưa
 
16h55/27/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 22:51:36
0
Đêm...
 
Tìm về, nỗi nhớ rất xa...
Nơi vầng trăng... lạnh..., đã qua một lần
Triền đê buốt nhói... bước chân
Cỏ may thầm thĩ, níu gần thời gian
 
Xa nhau, gió chướng ngút ngàn
Khát nhau... chạnh nhớ đêm sang vì người
Xin đừng để ánh trăng rơi
Người ơi anh nợ... một lời... yêu xưa
 
17h15/27/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 23:04:04
0
Say
 
Tim mềm còn hát lời yêu
Mắt mềm còn nhớ những chiều đã cay
Môi mềm còn giấc mộng này
Đêm nay... khát... một men say, cùng người...
 
17h20/27/04/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/3229013654C24E5C9D4A0F46943B8B74.jpg[/image]
Attached Image(s)
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 23:21:00
0
Khát
 
Chiều xưa ướt đẫm mong chờ
Ai đem nỗi nhớ hong bờ mi hoen
Môi mềm..., phút ấy mình quen
Trong nhau uống cả... giọt men say rồi
 
Nào ngờ phút ấy chia phôi
Tim yêu lạc giữa... chợ đời thế gian
Giá như... đừng vội..., lỡ làng
Chắc thuyền xưa chẳng sang ngang một chiều
 
17h40/27/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 27.04.2010 23:39:27
0
Khuyết...
 
Đã đành lẻ mấy mùa trăng
Mà sao sóng gợn... chòng chành... lời yêu
Đêm nao, nghe.. gió trở chiều
Trời đông khó nảy câu Kiều thả duyên
 
Người đi... bỏ bến, bỏ thuyền
Bỏ vầng trăng lạnh... câu nguyền ngày xưa
Người đi hoa... nở... lỗi mùa
Câu thơ ướt giữa đêm mưa nhạt nhòa
 
20h30/27/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 28.04.2010 00:26:40
0
Nhớ...

Hỏi em... duyên thắm đâu rồi...?
Người đi bỏ lại... một lời yêu xưa
Lối về, lạnh bóng song thưa
Đêm nao gió chướng dưới mưa giọt buồn

Vì đâu đếm... nhịp trăng suông
Câu thơ đứt gánh... đêm trường... một, hai
Cao xanh nợ giấc mơ dài
Giật mình... ngơ ngác... đợi ai... ngày về...

20h40/27/04/2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/4B67F5087A0844F4A8828C6CBC58382D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2010 00:28:47 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 28.04.2010 08:58:59
0
Đời buồn vì nỗi chia phôi
Người buồn vì phận nổi trôi theo dòng
Tình buồn người đã thay lòng
Trời buồn nhạt khuất nắng hồng... mưa rơi

Sao buồn rớt xuống ngang trời
Biển buồn sóng cuốn trào sôi bạc đầu
Sông buồn một cuộc bể dâu
trăng buồn góc khuyết nhạt mầu mây giăng

Tim buồn hoá đá lạnh băng
Mắt buồn mi ướt vành trăng lưỡi liềm
Hồn buồn ngày cũng như đêm
Môi buồn đắng nụ hôn mềm đã trao

Phận buồn nhân thế nông sâu
Duyên buồn cho mối tình đầu đã xa
cây buồn héo một sắc hoa
Gió buồn buông lặng khúc ca không lời

LH




Trách

Trách đời lụy phút chung đôi
Trách người vẫn thế nổi trôi theo dòng
Trách tình... em... đã thay lòng
Trách trời gieo mãi bão dông chẳng rời

Trách sao rớt lạc xa vời
Trách biển nổi sóng... một thời... hư vô
Trách sông bỏ bến bỏ bờ
Trách trăng kia vẫn hững hờ... lời yêu

Trách tim... lạnh... đã bao chiều
Trách mắt em thả những điều đắm say
Trách hồn để nhận... trắng tay
Trách môi mềm lại đắng cay đường về

Trách phận một cõi u mê
Trách duyên xưa lạc câu thề một đêm
Trách cây... hoa vội héo mềm
Trách gió xưa thổi... nợ... thêm lời buồn

07h50/28/04/2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/B71118E702294A848A23C298837BEF64.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2010 09:21:34 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 28.04.2010 19:12:35
0
Vắng
 
Đem buồn vào hết cho đêm
Ai hong mắt nhớ bên thềm... lệ rơi
Lối về, nhạt ánh sương trời
Một mình ở giữa... miệng đời... thế gian...
 
18h10/28/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 28.04.2010 22:50:25
0
Nợ...
 
Xa xôi muốn ấp má hồng
Kề đôi môi ấm thoảng trông miệng cười
Rối bời vạt tóc buông lơi
Mềm vòng tay khát... trọn lời yêu xưa...
 
Đam mê, lại... chút duyên thừa
Trời đông se sắt, nhặt thưa nỗi sầu
Đường chiều lỡ nhịp, sông sâu
Lối về... lạc lõng, duyên đầu... đành quên
 
21h50/28/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 28.04.2010 23:04:20
0
Hỏi
 
Giọt buồn khẽ nhịp rớt rơi
Đêm nay... lạnh giữa... khoảng trời ngày xưa
Ngày xưa, cái thuở đón đưa...
Người đi xa lắm... đêm mưa, một lần
 
Để rồi, chợt tủi bước chân...
Tìm về lối cũ, nhạt dần trong nhau
Anh buồn, em... dạ có đau...?
Người ơi ngót đắng trầu cau hôm nào
 
Một mình, hỏi... giữa muôn sao
Cao xanh trên ấy, chốn nao... để tình...?
 
22h00/28/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Lạnh thơ... - 28.04.2010 23:12:42
0
Chạnh
 
Đêm nay trăng lạnh giữa trời
Hỏi người sao... dối những lời... yêu xưa
Sao đành nhịp lỗi... đón đưa
Câu thề... ướt dưới... cơn mưa hôm nào
 
22h10/28/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 73 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 2190 bài trong đề mục