Lạnh thơ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 146 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 2187 bài trong đề mục
lanh.ktq 31.12.2009 14:20:27 (permalink)
0
Xuân lạnh...
 
Mưa xuân rắc nẻo đường xưa vắng
Hỏi chiếc lá vàng có buồn không
Run rẩy cánh hoa vờ khép mở
Ơ hờ ngọn gió vợn vòng quanh
 
Muốn bảo mây ơi thôi về nữa
Lả lơi đông còn giá lạnh không
Những nghe tiếng thở xuân gần lắm
Mắt dõi nhìn trông nhịp bước thầm
 
Muốn ôm lấy gió nằm trong gió
Muốn được ghì mây vịn đất trời
Muốn khao khát nắng còn hơi ấm
Muốn được cùng mưa nhẹ đất trời...
 
14h15, 31/12/09.
#16
    lanh.ktq 31.12.2009 15:17:11 (permalink)
    0
    Xa...
    (...)
     
    Xa nhau rồi, thôi đừng nhắc, buồn ơi
    Chúc nhau chi những lời hạnh phúc...
    Để tim yêu thêm loạn lần nhịp đập
    Anh thật lòng, em lạc giấc mơ xưa
     
    Để nhẹ về trong một góc khuất riêng
    Anh nghe thấy chiều thêm lặng gió
    Cuối con đường rung bờ vai em nhỏ
    Những lặng thầm gói lại trong nhau
     
    Xin đừng làm gợn lại những niềm đau
    Khúc nhạc ấy ngủ yên như lời hát
    Sẽ ru nhau, miên man màu tình nhạt
    Ngã rẽ về hai nửa chia ly...
     
    15h10, 31/12/09.
    #17
      lanh.ktq 01.01.2010 21:48:26 (permalink)
      0
      (...)
       
      Thôi, xin người cứ về, chốn ấy bình yên
      Để khỏi bận tâm, thêm lần dang dở
      Dẫu tình đầu cỏ may không dễ gỡ
      Giọt tâm hồn, vẫn chảy, phía không em...
      #18
        lanh.ktq 07.01.2010 20:01:06 (permalink)
        0
        Xin đừng là lời ru.
        (...)
         
        Ôi khúc tình thơ, ngày xưa em đã hát
        Khúc miên man những gót chân trần
        Đỏ tươi
        Túa máu hồng

        Em sẽ theo anh, theo anh...
        Xách giỏ chạy theo anh
        Đến bật máu lòng
        Nhưng
        Khúc tình ấy đã ngủ quên
        Một chiều em vất vội
        Để cho anh vẫn...
        Anh vẫn như người đi câu
        Vẫn hoài mong những nỗi buồn như thế
        Vẫn như thế
        Những à ơi mang anh về chốn cuối
        Của chơi vơi, của xao xác một hanh gầy...
        Để giờ
        Em đã khép giỏ
        Gói ngoan hiền và bỏ lại...
        Chỏng chơ, như một góc khuất, cần dừng
        Trước ranh giới giữa thật và mong
        Những gì đã thành không thể
        Mỏng manh sợ lắm những ào ạt...
        Em đi
        Anh đi...
         
        20h, 07/01/2010.
        #19
          lanh.ktq 07.01.2010 20:16:54 (permalink)
          0
          Nói với em...
          (...)

          Ánh mắt lạc vào đêm
          Em nhìn anh trong một khoảng tối
          Như bao đêm em vẫn một mình
          Một mình...
          Ngồi trong đêm, em nhớ anh
          Nhớ anh...
          Anh như kẻ mộng du, đi tìm trong nỗi nhớ
          Để gặp nhau
          Tình yêu đầu, của nhau, chỉ lạc lối trong những bước đêm
          Trong cả một không gian, im lặng của chính mình
          Ta đã nhận ra nhau
          Chẳng trách nhau đâu, chẳng nhận đó nỗi đau
          Như bình thản qua, những gì vẫn có
          Như những chiếc lá khoai, cuốn trôi, cuốn trôi
          Chỉ buồn cho những đôi mắt vô thức
          Vẫn mở vào đêm...

          20h15, 07/01/2010.
          #20
            lanh.ktq 07.01.2010 20:41:41 (permalink)
            0
            Trần tình.
            (...)
             
            Đêm ngược vào em, hoang vắng
            Lành lạnh một giấc mơ
            Trong mơn man những vỗ về
            ngày xưa...

            Em giật mình lật lại ký ức
            Bước trở về vùng dao dát nắng
            Và cả mưa, những bạo liệt của chiều
            Ơi mắt nhớ, khóe mi nào đã ướt
            Bờ môi run, ngậm chặt ướt mềm
            Những khoảng buồn không biết gọi thành tên
            Chỉ thầm thĩ bên miên man tình cuối

            Em đã khóc
            đã cười, trong những lần gặp vội
            Những khát khao dễ cháy ngọn lửa tình
            Em bước tìm, một vùng nhớ..., lặng thing...
             
            20h40, 07/10/2010.
            #21
              lanh.ktq 08.01.2010 11:25:41 (permalink)
              0
              Chân tâm
               
              Ngoảnh nhìn lại đời đang vay hay trả?
              Ta nần nợ hoài, cũng một kiếp quanh co
              Ném cái nhìn thức tỉnh vào bi ai
              Cho trần tục lời kinh câu kệ

               
              Ta quẩn quanh niềm trần dương thế
              Gắng đi tìm, chân thực của lòng gian
              Cao xanh kia sao vẫn tựa mắt tàn
              Trong kỳ mỹ, mãi lòng đeo đuổi…

               
              Như thêm gần, ở cõi xa vẫy đợi
              Ta nhoài mình muốn vượt lắm trần gian
              Hơn lần nữa thêm vấp khúc mơ ngàn
              Khắc khoải đợi, thành lòng tâm thức…

               
              21h20, 07/10/09.
              #22
                quangvu89 08.01.2010 11:36:18 (permalink)
                0
                Chỉ tiếc rằng anh yêu em quá muộn
                Khi hai ta số phận đã an bài
                Anh yêu em! còn em yêu người khác
                Chẳng biết họ có thật lòng với em không
                Anh yêu em một tình yêu không hy vọng
                Bởi trong lòng em anh biết chẳng có anh
                Anh nói thật em bảo rằng vô tình
                Em thật sự vô tình đến thế sao???
                #23
                  quangvu89 08.01.2010 11:57:31 (permalink)
                  0
                  Không thể quên được buổi ban đầu gặp gỡ
                  Ánh mắt em long lanh
                  Bóng hình em trong anh
                  Không thể xoá mờ
                  Tìm đôi tay nghe sao ấm lại
                  Khúc xuyến xao anh choáng ngợp con tim
                  Em thơ ngây anh ngưỡng mộ vô cùng
                  Em đau khổ khiến tim anh tan nát...
                  Ôi chỉ sợ một ngày chót yêu em
                  Nên đôi lúc cứ ngại ngùng xa lạ
                  Bởi quá lo chẳng cho em hạnh phúc
                  Tự nhủ lòng mình phải can đảm để yêu
                  Đến một ngày anh đã chót yêu em
                  Anh tự hiểu sẽ khó lòng kiềm chế
                  Nên nguyện lòng để nhớ thương làm khổ
                  Nỗi tình này em có hiểu không em
                  #24
                    lanh.ktq 08.01.2010 12:21:44 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: quangvu89

                    Không thể quên được buổi ban đầu gặp gỡ
                    Ánh mắt em long lanh
                    Bóng hình em trong anh
                    Không thể xoá mờ
                    Tìm đôi tay nghe sao ấm lại
                    Khúc xuyến xao anh choáng ngợp con tim
                    Em thơ ngây anh ngưỡng mộ vô cùng
                    Em đau khổ khiến tim anh tan nát...
                    Ôi chỉ sợ một ngày chót yêu em
                    Nên đôi lúc cứ ngại ngùng xa lạ
                    Bởi quá lo chẳng cho em hạnh phúc
                    Tự nhủ lòng mình phải can đảm để yêu
                    Đến một ngày anh đã chót yêu em
                    Anh tự hiểu sẽ khó lòng kiềm chế
                    Nên nguyện lòng để nhớ thương làm khổ
                    Nỗi tình này em có hiểu không em


                     
                    Gửi quangvu89
                     
                     
                    Đừng trách
                     
                    Thôi anh về góc phố xưa vẫn đợi
                    Dõi mắt tìm, ta thoảng bóng trong nhau
                    Gió chiều gọi hút màu xa vắng
                    Em âm thầm, anh lặng bước quanh...
                     
                    Thôi đừng trách hoa kia không lần nở
                    Gió đông về se sắt chút tình phai
                    Dẫu vẫn biết tình đầu không tình cuối
                    Anh lặng thầm, em mắt biếc xuyến xao
                     
                    Thôi ta đừng..., lá diêu bông vẫn đợi
                    Anh đi tìm thảng thốt giấc mơ xưa
                    Em lạnh lòng bóng chiều buông rất vội
                    Nắng âm thầm, chiều tắt ở trong nhau...
                     
                    12h15, 08/01/2010.

                    #25
                      lanh.ktq 08.01.2010 17:37:28 (permalink)
                      0
                      Quãng chậm thời gian.
                       
                      Một góc nhìn, khuất tầm người vẫn đợi
                      Tôi một mình gối lên khóe mắt đêm
                      Nghe hoang lạnh rơi rớt ánh trăng tàn
                      Chảy chơ vơ về xa miền nhớ…

                       
                      Có nhiều hơn những lần trăng đã vỡ
                      Vụn tả tơi mượn gió về trời
                      Vùi mặt khóc trong sương lạnh tàn hơi
                      Đêm thảng thốt gọi hồn mơ lạc lối…

                       
                      21h00, 09/10/09.
                      #26
                        lanh.ktq 08.01.2010 23:06:42 (permalink)
                        0
                        Khoảng lặng
                         
                        Có chút gợn ru lòng vờ như thế
                        Tiếng xa trần dìu dặt khúc bi thương
                        Trong yên vắng đêm như chốn vô thường
                        Không cùng tận màu trăng hòa ngăn cách

                         
                        Khi nỗi nhớ ẩn bên niềm day dứt
                        Khỏa mênh mông mắt thoáng ướt như trần
                        Vùi tâm thức trong một chốn đợi mong
                        Ôm cảm thương, niềm mơ hoài vọng…

                         
                        22h22, 09/10/09, PVQ.
                        #27
                          lanh.ktq 09.01.2010 10:32:12 (permalink)
                          0

                          Nhớ.
                          (…)
                           
                          Cuối của nắng, tôi gối lên niềm gió
                          Vạt chiều rơi trải cõi xa vương
                          Nhìn về phía bờ ngút ngàn mắt buông
                          Nghe môi thơm, thoảng nét buồn nhẹ buốt…
                           
                          Có những đêm, những chiều tịch diệt
                          Tôi một mình đối diện giấc mơ tôi
                          Trong miên man nghe tiếng sóng vô thường
                          Dậy lên chút tình riêng ngược sống
                           
                          Tôi ôm em, trong trọn vẹn nắng đau
                          Tôi khóc em bờ mi ướt gió
                          Tôi yêu em như mềm môi để ngỏ
                          Ngậm chặt tình, ấm ướt, khúc mưa yêu…
                           
                          10h30, 09/01/2010.

                          #28
                            lanh.ktq 09.01.2010 22:43:58 (permalink)
                            0
                            Biển chiều...
                             
                            Sẽ không còn nước mắt
                            Biển chẳng cần lời ru
                            À ơi đi câu hát
                            Thổi gió mãi xa bờ
                             
                            Chiều nay tung bọt trắng
                            Sóng ạt ào vần thơ
                            Xa ngàn con mắt đợi
                            Nghe gió hát ơ hờ...
                             
                            Bãi cát dài phẳng lặng
                            Chiều trải nắng vu vơ
                            Chân trời buông màu tím
                            Trong mắt tình tự mơ
                             
                            Miên man bên lời hát
                            Những dạt dào ngẩn ngơ 
                            Bóng ngày loang loáng vội
                            Chiều nhẹ và như thơ...
                             
                            22h25, 09/01/2010.
                            #29
                              lanh.ktq 10.01.2010 17:04:19 (permalink)
                              0
                              Chợt nhớ.
                               
                              Viết câu thơ thả trôi miền ký ức
                              Thuở xưa còn vụng dại mượn lời yêu
                              Em chợt đến ào như làn nắng mới
                              Ấp môi hồng và chút ấm dịu êm
                               
                              Thuở yêu ấy em vẫn về với biển
                              Viết nỗi buồn và thả những giấc mơ
                              Ở ngoài kia đại dương còn xa lắm
                              Có bồng bềnh và thấu được hồn thơ...
                               
                              Để chiều nay em thôi về với biển
                              Gió gầm gào vẫn đếm bước chân êm
                              Ngàn con sóng hoài đuổi nhau vô cớ
                              Xao xác buồn trong thoảng nhớ bơ vơ
                               
                              Viết câu thơ cho chiều xưa lá dội
                              Trong âm thầm quạnh vắng nỗi khát khao 
                              Chợt ngày xuống đêm ùa về muôn lối
                              Mắt nhòa dần vang vọng thực và mơ...
                               
                              14h20, 10/01/2010.
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 146 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 2187 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9