Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 146 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 26.03.2010 08:16:58 (permalink)
0
Xưa

Nhớ về thuở ấy triền đê
Chiều nao ngược gió lời thề cỏ may
Chênh vênh thả khúc mộng say
Mắt nao gợi nhớ bao ngày đã qua...

Nhớ em..., nhớ dáng nhạt nhòa
Sao hong được mắt... khóc òa lời yêu
Mềm môi tay ấm bao chiều
Nghe trong lạnh..., gió... xiêu xiêu trời buồn...

Em về tắm giữa trăng suông
Lau khô giọt nhớ..., rũ buồn ngày qua
Triền đê hút gió..., dần xa...
Trời chiều chạng vạng..., mắt nhòa... dưới trăng...

08h10/26/03/2010




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A781683C940443349491433C2F2A9364.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 08:18:20 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 26.03.2010 09:59:04 (permalink)
0
Trọn
 
Đường chiều trơn trượt dốc quê
Thân em con gái đi về hôm nao
Vì yêu dải thắm lụa đào
Em đành vẫn giữ hanh hao một thời
 
Duyên về thả giữa chơi vơi
Hương chanh vẫn vẹn..., đôi lời yêu xưa
Thế nhân lạc bước bao mùa
Tình riêng em nguyện song thưa đợi chờ
 
Người đi..., xa lắm bến bờ
Chốn xưa hiu quạnh câu thơ nhạt lòng
Hong buồn..., lệ mắt ngóng trông
Cả thời con gái..., má hồng đời em...
 
09h10/26/03/2010
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/029FED2A57A748DBB14D5EEB53C05C83.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Hương 26.03.2010 16:35:25 (permalink)
0

Trọn

Đường chiều trơn trượt dốc quê
Thân em con gái đi về hôm nao
Vì yêu dải thắm lụa đào
Em đành vẫn giữ hanh hao một thời

Duyên về thả giữa chơi vơi
Hương chanh vẫn vẹn..., đôi lời yêu xưa
Thế nhân lạc bước bao mùa
Tình riêng em nguyện song thưa đợi chờ

Người đi..., xa lắm bến bờ
Chốn xưa hiu quạnh câu thơ nhạt lòng
Hong buồn..., lệ mắt ngóng trông
Cả thời con gái..., má hồng đời em...

 
 
 
TẠ TỪ
 
Chạnh lòng một khúc ru êm
Thì thầm lời gió  bên thềm sương rơi
Buồn đâu thoảng nỗi chơi vơi
Thôi...xin gói lại một trời thương yêu
Thế nhân...còn đắng bao điều
Đường về...xa lắc..cánh  diều đứt dây
Tình riêng... nguyện giữ chút này
Xa rồi mãi nhớ những ngày có nhau
Giờ trầu đã đắng duyên cau
Thì xin hẹn một kiếp sau...đợi người
Lời yêu muốn nói bao lời
Thôi đành gió thoảng...người ơi, em về!
Nắng vàng đã nhạt triền đê
Tạ từ...nỗi nhớ... lời thề cỏ may
 
LH
 
 
lanh.ktq 26.03.2010 21:37:48 (permalink)
0
Nhớ em...
 
Phố đang vắng không em đi về...
Thôi mải mê, đường chiều xưa lộng gió
Bờ vai rung..., mềm môi một thuở...
Anh vẫn còn...nhớ lắm..., những ngày qua
 
Phố không em..., đang vắng đến nhạt nhòa
Để tim ru..., vờ... bao lời xa vắng...
Yêu thương ơi..., em không nghe biển động...?
Mỗi trở chiều... trong hoảng hốt, giấc mơ anh
 
Em không nghe..., con sóng vẫn chòng chành
Những vụn vỡ, chiều nao..., anh bật khóc
Bỏ nhau đi..., trong nghiệt đùa số phận
Anh riêng mình..., sao có thể..., không em...?
 
Chẳng quên đâu..., yêu dấu sẽ nhạt màu...?
Những vẹn nguyên của đam mê ngày cũ
Anh chỉ buồn..., thấy lòng riêng trăn trở...
Để dối mình..., lạc bước... nỗi nhớ em...
 
17h50/26/03/2010

lanh.ktq 26.03.2010 21:59:07 (permalink)
0
Lỡ...
 
Nhớ người..., tự thuở xa quê
Chiều buông trong mắt... đường về mờ xa
Thì thầm lời gió nhạt nhòa
Buồn xưa gợi lại câu ca một thời
 
Đêm nao sương trắng khoảng trời
Lời yêu gói lại ai rơi lệ sầu...?
Mắt huyền nhung đã bể dâu
Xa rồi có nhớ đến câu tạ từ...
 
Bướm vàng lạc trái mù u...
Người ơi anh đợi biết dù ra sao...?
Em về..., nhớ đến hanh hao
Triền đê bạt gió..., thơ nào cho em
 
Đêm đêm bước lạ bước quen
Lần về ký ức..., hờn ghen cuộc tình
Duyên người... lỡ phụ môi xinh
Em ơi nắng tắt..., chúng mình... đành xa...
 
21h55/26/03/2010
lanh.ktq 26.03.2010 22:32:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trọn

Đường chiều trơn trượt dốc quê
Thân em con gái đi về hôm nao
Vì yêu dải thắm lụa đào
Em đành vẫn giữ hanh hao một thời

Duyên về thả giữa chơi vơi
Hương chanh vẫn vẹn..., đôi lời yêu xưa
Thế nhân lạc bước bao mùa
Tình riêng em nguyện song thưa đợi chờ

Người đi..., xa lắm bến bờ
Chốn xưa hiu quạnh câu thơ nhạt lòng
Hong buồn..., lệ mắt ngóng trông
Cả thời con gái..., má hồng đời em...




TẠ TỪ
 
Chạnh lòng một khúc ru êm
Thì thầm lời gió  bên thềm sương rơi
Buồn đâu thoảng nỗi chơi vơi
Thôi...xin gói lại một trời thương yêu
Thế nhân...còn đắng bao điều
Đường về...xa lắc..cánh  diều đứt dây
Tình riêng... nguyện giữ chút này
Xa rồi mãi nhớ những ngày có nhau
Giờ trầu đã đắng duyên cau
Thì xin hẹn một kiếp sau...đợi người
Lời yêu muốn nói bao lời
Thôi đành gió thoảng...người ơi, em về!
Nắng vàng đã nhạt triền đê
Tạ từ...nỗi nhớ... lời thề cỏ may
 
LH



 
 
Phôi pha
 
Niềm riêng ru khúc êm đềm
Đêm nao tìm lại một thềm nhớ thương
Đoạn trường..., dẫu lụy vấn vương
Trăng kia lạnh bóng... giọt sương lại về
 
Gió buồn gợn chút đam mê
Đường xưa lạc bước câu thề ở đâu...?
Tơ vương..., gói  lại cau trầu
Thế nhân còn đó bạc màu thời gian
 
Chút duyên dẫu đã lỡ làng
Người ơi lặng bước..., một hàng lệ rơi
Mất nhau..., muốn nói bao lời
Triền đê nhạt nắng..., một trời đã xa...
 
Tạ từ phút ấy người qua
Anh riêng ở lại..., ngân nga..., trời chiều
Đắng lòng nợ mãi... lời yêu...
Không duyên chẳng phận..., cánh diều... đứt dây...
 
22h20/26/03/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/47D8CB23C6724C6397D3C25E02EF7D06.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 29.03.2010 08:38:58 (permalink)
0
Thế nhân...
 
Trăng nghiêng rơi rớt đường về
Gió lao xao gọi câu thề ngày xưa
Vì đời vẫn sớm trở trưa...
Đục trong một thuở cơn mưa trời chiều
 
Em đừng vội gói lời yêu...
Thế nhân dẫu đắng những điều đục trong
Còn riêng một tiếng tơ lòng
Trọn trông niềm nhớ thật mong niềm chờ
 
Đừng ru mình tiếng ầu ơ
Đêm nao lẻ bóng trăng thơ mời sầu
Đừng nghe lạc bước về đâu
Vườn kia mở lối... đậm sâu cuộc tình
 
Vẹn nguyên..., vẫn thuở chúng mình
Người ơi giữ trọn... môi xinh..., mỉm cười...
 
07h35/29/03/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/88FEF3AF7B1349D091D27AF07816D7EB.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 29.03.2010 09:18:57 (permalink)
0
Lạnh...
 
Giữa bao la thoang thoảng đất trời
Nghe cao xanh những làn mây gợn nhớ
Thuở yêu thương..., đam mê... trăn trở
Với mềm môi..., tóc rối... một chiều
 
Em đừng buồn... vội bỏ lại lời yêu
Giữa thênh thang... đất và người... xa lạ
Những dấu yêu..., bên nhau đừng vội vã
Để một chiều, lạc bước..., chốn không anh...
 
Ở đâu đó..., thương nhớ vẫn chòng chành
Giữa biển khơi, thuyền xa đang dậy sóng
Đừng lẻ loi..., cô đơn... chân trời mộng
Chốn nơi nao..., xa lắm... của chúng mình...
 
08h05/29/03/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/B0D08F41323C4D27B919495A81997F06.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 29.03.2010 11:27:55 (permalink)
0
Người xưa...
 
Chợt mơ... giữa chốn hồng trần
Một hai nặng nợ xa gần lời yêu
Đam mê ngút ngát gió chiều
Cao xanh đọng lại bao điều đục trong
 
Tình riêng nặng gánh xa trông
Câu thề đắng giọt má hồng đời em
Trời chiều dò dẫm đường quen
Khuya về song vắng... hờn ghen cuộc tình
 
Đêm nao trăng sáng..., chúng mình
Triền đê lạc lối... môi xinh mở lời
Ru hoài khúc nhớ chơi vơi
Người đi bỏ lại... một thời... có nhau...
 
10h25/29/03/2010
lanh.ktq 29.03.2010 17:54:05 (permalink)
0
Nhớ

Chiều rồi... em mãi ngẩn ngơ
Sao ngăn niềm nhớ hong bờ mi hoen
Từ người thôi những hờn ghen
Đêm về lẻ bóng, lạ... quen cuộc tình

Chung chiêng..., em chỉ trách mình
Duyên kia phận mỏng..., môi xinh đành chờ
Niềm yêu đắng khúc ơ hờ
Em về lạc giữa bến mơ một thời

Vì người thả nỗi nhớ rơi
Xa xôi..., trăng sáng giữa trời... đành mong
Gió về... lạc ánh mắt trong
Bao đêm khao khát... riêng vòng tay êm...

16h40/29/03/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/BA20529BA90B4E9EAFEE3C5E261582C0.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 29.03.2010 23:40:03 (permalink)
0

 
Lặng nghe khúc nhạc ái ân
Thuyền thơ lẻ bóng sông Ngân một dòng
Miên man vương vấn tình nồng
Trăng tha thiết gọi... buồn không hả người...?
 
Giữa trời... chợt nỗi nhớ rơi...
Đam mê lạc lối, đắng lời duyên xưa
Đường về..., ngại lắm cơn mưa
Hỏi sao mãi hứng... duyên thừa mà thôi...?
 
Em về..., bỏ lại tình tôi...
Đêm hoang lạnh..., gió... một trời đầy trăng...
 
 
22h20/29/03/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/6D3B95C02CA5441ABBB8106F00AE0541.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 30.03.2010 00:34:09 (permalink)
0
Xa
 
Một chiều..., thiếu nữ... triền đê
Cỏ may lạnh gió..., trăng thề đành rơi
Bỏ em..., thuyền đã xa rồi...
Bến mơ lạc bước... khung trời ngày thơ...
 
Đêm mưa..., gió... trở bao mùa
Hanh hao bóng một duyên xưa đợi chờ
Giật mình... lẻ bóng... người mơ...
Ai xa có nhớ..., khóc hờ lời yêu...?
 
Đam mê ngút ngát trời chiều
Thôi đành gạn lại bao điều đục trong
Trách sao... nước lại ngược dòng
Duyên em đắng đót giọt mong giọt chờ...
 
Xa xôi, khuất nẻo bến bờ...
Trăng khuya thao thức... vần thơ cùng người...
 
22h55/29/03/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/5E3EECEF20214E9AAC6166BAC2E166D5.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 30.03.2010 11:08:42 (permalink)
0
Lẻ loi
 
Sương đêm rơi rớt giọt buồn
Thềm khuya lẻ bóng trăng suông vườn trầu
Hương cau, thoảng đã bạc màu
Nặng lòng  xa vắng... còn đâu hỡi người...?
 
Chiều nao khúc nhạc chơi vơi
Mình em lạc giữa... một trời bão dông
Xa nhau, duyên cũ gánh gồng
Song thưa chạnh nhớ... lệ trông ơ hờ...
 
Bao giờ... vớt lại vần thơ...
Đêm nao lạc xuống..., đôi bờ... tình nhân...
 
09h50/30/03/2010
Liên Hương 30.03.2010 13:28:25 (permalink)
0
vv
quote:



Lặng nghe khúc nhạc ái ân
Thuyền thơ lẻ bóng sông Ngân một dòng
Miên man vương vấn tình nồng
Trăng tha thiết gọi... buồn không hả người...?

Giữa trời... chợt nỗi nhớ rơi...
Đam mê lạc lối, đắng lời duyên xưa
Đường về..., ngại lắm cơn mưa
Hỏi sao mãi hứng... duyên thừa mà thôi...?

Em về..., bỏ lại tình tôi...
Đêm hoang lạnh..., gió... một trời đầy trăng...



LẠC..
 
Thuyền không bến lạc giữa dòng
Trăng rơi một dải mênh mông nhạt nhoà
Xa rồi... một khúc tình xưa
Bởi đời lạc giữa cơn mưa nghịch mùa
Xin đừng trách gió ơ hờ
Vì người...nên nỗi câu thơ nửa vời
Đường về... ngút gió xa xôi
Con thuyền trôi giữa...một trời đầy trăng
 
LH 
 
Liên Hương 30.03.2010 14:36:25 (permalink)
0

Lẻ loi

Sương đêm rơi rớt giọt buồn
Thềm khuya lẻ bóng trăng suông vườn trầu
Hương cau, thoảng đã bạc màu
Nặng lòng xa vắng... còn đâu hỡi người...?

Chiều nao khúc nhạc chơi vơi
Mình em lạc giữa... một trời bão dông
Xa nhau, duyên cũ gánh gồng
Song thưa chạnh nhớ... lệ trông ơ hờ...

Bao giờ... vớt lại vần thơ...
Đêm nao lạc xuống..., đôi bờ... tình nhân...

 
 
MỘT MÌNH
 
Tình đời một đỉnh Phù vân
Loanh quanh muôn nẻo đường trần tỉnh say
Hanh hao một mảnh trăng gầy
Lẻ loi bến cũ, đò đầy sang ngang
Ai làm duyên phận lỡ làng
Dàn trầu đã úa, héo vàng buồng cau
Triền đê nắng vội nhạt màu
Cái thời...đôi lứa...có nhau...xa rồi
Đêm dài...một bóng chơi vơi
Giật mình chỉ thấy...đất trời lặng im
 
LH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 146 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9