Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 146 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 04.04.2010 00:56:45 (permalink)
0
Xưa...
 
Ru em... khúc hát đôi miền
Đêm nao trăng sáng một triền đê xa
À ơi... nhớ ánh trăng ngà
Bóng treo chênh chếch... đã qua..., một thời
 
Cỏ may... rắc nẻo xa vời
Đường về lạc lối, những lời... rất xa...
Lấy chồng tự thuở mười ba*
Đến nay trăng đã nhạt nhòa hương yêu...
 
23h50/03/04/2010
lanh.ktq 05.04.2010 09:15:31 (permalink)
0
Lời trái tim
 
Có những điều không thể lý giải đâu
Chỉ giản đơn - bởi trái tim vốn thế
Làm sao biết giữa không - và có thể
Để ngàn đời- một câu hỏi - tại sao ?

 
LH
 
 
 

Tim yêu
 
Rồi sẽ vẫn buồn, gió thổi những hanh hao
Khi thoảng xưa, bờ mi em còn ướt...
Đừng hỏi lòng..., vì đâu mình lỗi bước
Lời tình nào đọng lại phía rất xa
 
Bởi phố vắng em..., nên phố cứ nhạt nhòa
Giữa biển xa, vẫn bạc đầu... con sóng vỗ
Sa mạc em..., vẫn hoang vu muôn thuở
Thèm một lần, ngọt dòng nước... mát trong...
 
Trái tim yêu, xin... cứ thật lòng
Mãi hát vang lời tình yêu một thuở
Đừng lẻ loi... cô đơn, đừng... rụng vỡ
Hãy cứ dỗi hờn, thoáng giận xa xăm
 
Để... cứ... mải mê, trên bước xa gần
Bao chênh vênh, thực hư và ảnh ảo
Vẹn tim yêu, cho... ngày giông bão
Ở đâu đây... xa lắm... giữa cuộc đời
 
08h05/05/04/2010
lanh.ktq 05.04.2010 09:33:41 (permalink)
0
Thanh minh, viết cho chị

 
Trăm năm biết có một ngày...
Cũng vì từ tạ... phút này... đành say
Say người, cái thuở chung tay
Mềm môi quấn gót những ngày còn nhau
 
Chớm mưa, se sắt tim sầu
Người xưa... đã có, ở đâu hỡi người...?
Tim buồn... đã thác..., lệ rơi
Chắp tay, nguyện chút... hương thời đã xa...
 
08h10/05/04/2010
lanh.ktq 05.04.2010 16:12:56 (permalink)
0
Xa...

Cũng có lần tim tự hỏi... tại sao...
Mãi miên man..., ca bài thơ xưa cũ
Gói yêu thương... cả trở trăn, đành nhủ
Đừng tìm về, thôi... ký ức ngày qua

Để lạnh dần... ngợp nhạt góc phố xa
Em vội đi... hanh hao, đành... ở lại...
Cuối đường xưa góc phố nào vương mãi
Những ánh nhìn heo hắt trong nhau

Ở rất xa..., dẫu nỗi nhớ... bạc màu
Đành nhẹ ru chòng chành con sóng vỗ
Đêm cô đơn, nghe những lần... nhịp thở
Mệt mỏi còn, vô thức..., chốn không em...

14h50/05/04/2010
lanh.ktq 05.04.2010 16:50:21 (permalink)
0
Trăng lạnh

Đêm nay trăng vỡ mất rồi
Một thời... đã có, những lời... trót trao
Tình xưa, lỡ... dải yếm đào
Qua cầu nhẹ gió... hanh hao cả đời

Bướm vàng vẫn đậu muôn nơi
Diêu bông lá thả giữa trời, tìm đâu...?
Thôi đừng tiếc lá trầu cau
Xót vôi..., đành trắng... bạc câu ân tình

Đêm nay..., nhớ... thuở chúng mình
Thề xưa vương vãi chữ tình vẩn vơ...

15h05/05/04/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/F2D24A9BFD6E44A587B6F58D7E5123C7.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 05.04.2010 17:00:31 (permalink)
0
Hay...?

Chẳng ngờ... đêm ấy trời mưa
Chẳng ngờ... ngõ vắng, ngại đưa em về
Chẳng ngờ... vội... khát đam mê
Chẳng ngờ... rồi cũng..., câu thề đành quên...

15h10/05/04/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/BC13BF531B9D43BA8662EB7C4CBF2571.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 06.04.2010 08:25:17 (permalink)
0
Chia...
 
Gió sẽ buồn, thổi... nỗi nhớ rơi
Giữa ngược xuôi bao ngả cuộc đời
Thoáng đi qua câu thơ buồn đọng lại
Em nghĩ gì... cho những ngày xưa...?
 
Gió sẽ nhớ... hanh hao suốt mấy mùa
Em trọn bước, đường chiều hoang lạnh vắng
Tìm nơi đâu, chút gì... xa lắm...
Ánh mắt nào... quanh quẩn, với nhau...
 
Gió sẽ ngừng... gọi đó những niềm đau
Thôi..., lặng im... cho một bờ gợn sóng
Những đam mê, chiều xưa biển động...
Gói vào lòng... trăn trở..., mỗi ngày đông...
 
07h20/06/04/2010
lanh.ktq 06.04.2010 08:40:16 (permalink)
0
Vô thường
 
Buồn..., hoa rơi cố ý
Trách, nước chảy vô tình
Chốn vô thường không định
Một mình, giữa thế nhân...
 
Ngước cao xanh chợt thấy
Mây nhởn mấy tầng không
Gió quẩn quanh đùa gọi
Nhớ chi, phận má hồng...?
 
07h40/06/04/2010
lanh.ktq 06.04.2010 15:33:28 (permalink)
0
Quê mẹ

Con về..., tắm lại tuổi thơ
Sông quê trong, đục... vẫn bờ yêu thương
Xa xôi cách trở đoạn trường...
Ngoảnh nhìn quá nửa bước đường mẹ đi

Cánh đồng gieo tuổi xuân thì
Con đong khôn lớn khắc ghi một đời
Mẹ ơi, sương đã xuống rồi...
Đường chiều mẹ có... nhớ thời đã qua...

Bao năm con vẫn xa nhà
Vườn xưa đành để phôi pha úa màu
Nay về... dựng lại hàng cau
Dâng thơm thảo mẹ tấm trầu... lòng con...

13h55/06/04/2010
lanh.ktq 06.04.2010 15:57:15 (permalink)
0
Nhớ

Chiều rồi..., đang xuống bình yên
Nhớ về quê mẹ... một triền đê xa
Nơi con... mưa lấm thấm nhòa
Phía mẹ trời có ướt hoa vườn trầu...?

Con đi ngày ấy trời ngâu
Cuối thôn bóng mẹ vương sầu lòng con
Sống trâu... dọc mãi đường mòn
Nhọc nhằn con nguyện chon von vì người

Xa quê..., nhớ lắm mẹ ơi...
Những chiều mái rạ, khói ngời mắt con
Để lo sớm tối vuông tròn
Bát canh mẹ ngọt, mâm... son đủ đầy

Bao đêm mơ bóng trăng gầy
Thoảng như hình mẹ đong đầy vào con...

14h20/06/04/2010
lanh.ktq 06.04.2010 16:19:58 (permalink)
0
...

Đêm xưa có một kẻ khờ
Ngắm trăng để viết trang thơ đời mình
Viết thơ để ngẫm cuộc tình
Ngẫm tình rồi vẫn một mình dưới trăng

Chẳng ngờ..., tự ấy xa xăm
Ai đem nỗi nhớ... con tằm nhả tơ
Dẫu trăng... lỗi phận, duyên hờ...
Thôi..., đành lại viết... trang thơ một mình...

Chỉ buồn..., ngày ấy môi xinh
Chót trao, để lụy... chữ tình... ngẩn ngơ...

14h50/06/04/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/BECC0A1245F149719CC82966D5457E41.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 06.04.2010 22:47:42 (permalink)
0
Vắng


Phố lẫn vào đêm... ngủ mất rồi
Chỉ mình ngồi lại với sương rơi
Lao xao gió gọi..., niềm xưa cũ...
Phảng phất hương yêu mím miệng cười...

Người đi... ừ nhỉ, ngày... nhanh quá
Góc khuất riêng buồn..., lại mình tôi
Có nghe hoang lạnh... vùng xa vắng...
Giữa trời... day dứt, phút chia phôi...

21h40/06/04/2010

Attached Image(s)
lanh.ktq 06.04.2010 22:48:54 (permalink)
0
Vắng

Phố lẫn vào đêm... ngủ mất rồi
Chỉ mình ngồi lại với sương rơi
Lao xao gió gọi..., niềm xưa cũ...
Phảng phất hương yêu mím miệng cười...

Người đi... ừ nhỉ, ngày... nhanh quá
Góc khuất riêng buồn..., lại mình tôi
Có nghe hoang lạnh... vùng xa vắng...
Giữa trời... day dứt, phút chia phôi...

21h40/06/04/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/498CFF45006A4D61A77D6BC6C60D20FA.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 06.04.2010 23:04:33 (permalink)
0



Em đi
như thiếu nụ cười
Ngày qua tắt nắng
biển người... mênh mông

Em đi
khát nhớ môi hồng
Đêm dài lặng lẽ
buồn trông ...vào buồn

Em đi
lẻ ngắm trăng suông
Một bờ vẫn đợi
mắt buông... chiều nào

Nhớ người... hỏi giữa muôn sao...
Trăng kia ngơ ngác..., lẽ nào... mình xa...?

22h00/06/04/2010
lanh.ktq 06.04.2010 23:07:48 (permalink)
0
Chớm

Đêm qua vớt áng trăng thề
Lẻ loi chết đuối... bốn bề đầy thơ
Em về... ru giấc... tỉnh mơ...
Trăng kia sõng xoải... chẳng ngờ, chết non...

22h05/06/04/2010
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 146 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9