Sóng xa
Biển gọi về, những nỗi nhớ dịu êm
Nghe cồn cào bàn chân ai chợt mỏi
Giữa muôn trùng đại dương và sóng gọi
Em nhớ về... xa lắm chúng mình xưa...?
Trước biển khơi, cơn gió ấy nghịch mùa
Ai tìm ai trong biển chiều hoang vắng
Mắt nhìn nhau trời nao còn say đắm
Em tìm về... xa lắm chúng mình xưa...
Gió nhớ ai vẫn quẩn bước chân đùa
Trời bỗng xanh vào trong mi ngơ ngác
Bờ vai run, thoảng... nghe từng nhịp đập
Trước ngàn lần... với biển vẫn cô đơn...
Anh nhớ em... như bờ ấy nhớ thuyền
Như ấp ôm giữa trùng dương biển lớn
Câu bạc đầu, ngày sau... còn sóng vỗ
Giấu trong lòng... dẫu biển lặng... cô đơn...
07h05/09/04/2010