Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 146 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 09.04.2010 14:42:19 (permalink)
0
Lỡ nhịp
 
Thuyền về bến lỡ chơi vơi
Nghe trong gió tủi một thời yêu xưa
Đêm mưa... trăng ướt bao mùa
Thoảng câu xa vắng song thưa đợi chờ...
 
Nhớ người, cái thuở làm thơ...
Tìm trong nhau ấy đêm mơ tình đầu
Gói... nguyên vẹn, tấm cau trầu
Em về bước lại nhịp cầu đã qua...
 
13h45/09/04/2010
lanh.ktq 09.04.2010 15:00:32 (permalink)
0
Vẹn
 
Còn nguyên... mắt nhớ hôm nào
Sao đành vội lỡ lời trao thầm thì
Từ người lạc bước đường đi
Tìm trong hơi gió chút gì đã qua
 
Còn đây... vẹn giấc mơ xa...
Lời nao người nói mặn mà thuở xưa
Thế nhân sao lạc bốn mùa
Trời đông lạnh gió cơn mưa tìm về
 
Còn không... chiều ướt triền đê
Mềm môi để trót lời thề với nhau
Giấc xưa, nay... lỡ nhịp cầu
Người ơi đò ngại sông sâu mất rồi...
 
14h05/09/04/2010
lanh.ktq 09.04.2010 15:38:52 (permalink)
0
Khát
 
Em không về với biển chúng mình xưa
Để cô đơn..., lẻ loi con thuyền nhỏ
Giữa đại dương, anh nghe bờ lặng gió
Trong ánh buồn dao dát những ngày xa
 
Sóng cuốn đi bao nỗi nhớ nhạt nhòa
Cứ bỏng cháy trong chiều nao nông nổi
Để tim yêu... mơ đêm về... lạc lối
Mãi gầm gào nỗi nhớ... mong manh...
 
Em đi rồi, biển chẳng nữa... ngát xanh
Chỉ hằn lên dấu xưa, chiều mệt mỏi
Bãi mờ xa... vết chân trần vương mãi
Gót em mềm, sóng muốn ấp... môi hôn...
 
14h35/09/04/2010
lanh.ktq 09.04.2010 22:53:25 (permalink)
0
Nhớ xưa
 
Trăng mờ đôi bến sông xưa
Qua cầu chẳng dễ... để vừa lòng nhau
Thôi về..., héo úa trầu cau
Làm sao trách được... đôi câu... giả lòng
 
Dại khờ..., nên phận long đong
Tiếc chi cái thuở chót hong mi buồn
Đường chiều lẻ nhịp trăng suông
Về, nghe trong gió... tiếng chuông lạc chùa
 
Đêm nao cơn gió trở mùa
Người vui bến ấy... cơn mưa đời mình
Chỉ hoài chút nhớ môi xinh
Lời xưa người nói... chúng mình... đành quên
 
21h50/09/04/2010
lanh.ktq 09.04.2010 23:16:42 (permalink)
0
Mong
 
Đêm nào... thoảng ướt bờ mi
Em về thôi nhớ những gì đã xa...
Trăng treo nghiêng bóng hiên nhà
Nhắc người một thuở, phương xa... có còn...?
 
Đường về... xóa dấu chân son
Bướm ong khúc hát... cho tròn mộng mơ
Tạ từ... đêm ấy ai ngờ...
Thôi, về chắp lại câu thơ một mình...
 
22h10/09/04/2010
lanh.ktq 10.04.2010 00:27:16 (permalink)
0
Tình
 
Tìm đâu thật giả giữa đời
Gần, xa ai nỡ... tin lời... vu vơ
Chạnh buồn, buốt nhói tim thơ
Chữ tình lụy cả bến bờ nông sâu
 
Xa xôi... nên... lỡ nhịp cầu
Xa xôi, ngót đắng... tấm trầu ngày nao
Xa xôi... hờn nhớ môi nào
Xa xôi, một thuở... ngọt vào trong nhau...
 
22h40/09/04/2010
lanh.ktq 10.04.2010 09:05:50 (permalink)
0
Lời xưa

Người vui phía ấy xa vời
Xin đừng hoài nhớ những lời đã xa
Đâu rồi... cái thuở hôm qua...
Biết nhau sao chẳng mặn mà tình thân

Lời yêu đã lỡ thật gần
Ngại cơn gió chướng một lần thoảng quên
Đêm nao vẫn giấc mơ mềm
Để xa xăm nhớ... nhạt thêm mất rồi...

Hôm nay giữa ánh sao trời
Vớt trăng để nhớ một thời vội xa
Người đi..., đêm bỗng nhập nhòa
Sương rơi lạnh ngắt hương hoa vườn trầu...

Ai ngờ..., phút ấy, vì đâu...?
Người đi... chẳng nhớ, đôi câu hẹn thề...

08h05/10/04/2010

lanh.ktq 10.04.2010 17:38:55 (permalink)
0
Nhớ...

Trăng xưa vẫn nhớ lối về
Hôm nao vội bước triền đê chòng chành
Hương yêu thoảng bỗng qua nhanh
Xa xăm... trái cấm... ngọt lành, đành thôi

Nhớ ai... sao rớt ngang trời
Mềm môi níu lại một thời đã xa
Đêm xưa, khóe mắt ngợp nhòa
Vòng tay êm ấm lỡ qua mất rồi

Nhủ buồn, gói lại mình thôi
Em về lạnh vắng... tim côi, một chiều
Trách người... vương vãi lời yêu
Vì đâu dang dở..., cô liêu... tìm về...?

16h40/10/04/2010
lanh.ktq 10.04.2010 18:16:00 (permalink)
0
Bão

Biển chẳng về, với nỗi nhớ dịu êm
Như chiều xưa cồn cào con sóng dữ
Trước biển khơi âm thầm em còn nhủ
Dấu yêu nào... nay vội vã, rất xa...?

Biển vắng em bãi cát trắng nhập nhòa
Nhớ chiều nao tóc thề nghe biển hát
Bờ vai rung... lần mi ai ngơ ngác
Giữa biển chiều... một xao xác, nụ hôn...

Biết vắng em đêm cũng hóa mỏi mòn
Chẳng ngủ yên như bình yên con sóng
Gói đam mê, âm thầm... lời biển động
Đâu mất rồi... lạc lõng quá, biển ơi...!

Biển vắng em như gió khát chân trời
Cứ quẩn quanh... những níu gào, vô cớ
Trái tim yêu như tình xưa muôn thuở
Có thể nào, biển mãi vắng..., bờ em...?

16h50/10/04/2010
lanh.ktq 10.04.2010 18:18:20 (permalink)
0
Vắng

Cuối trời... chiều man mác
Anh nghĩ, về... rất xa...
Yêu thương như lời gọi
Ngọt nhạt và thoảng qua

Phố vẫn bước người xa
Anh riêng... chiều ngược lại
Tìm trong nhau mê mải
Chót yêu một con người

Đi, đi về ngược xuôi...
Giữa chòng chành nỗi nhớ
Câu thơ xưa đành nợ
Xao xác một lời yêu

Nghe gió lạnh loang chiều
Mềm vòng tay để nhớ
Chiều xưa nghe nức nở
Tim buồn..., lỗi nhịp yêu...

17h20/10/04/2010
lanh.ktq 10.04.2010 19:08:57 (permalink)
0
Ru xưa

Chẳng còn nhiều nỗi nhớ phải không em
Chiều nao muộn về trong nhau mê mải
Vòng tay xưa, xin... một lần mơ mãi...
Khóe mắt nhìn thăm thẳm phía bờ xa

Phút biết em..., thôi..., xưa cũ nhạt nhòa
Cũng chẳng hay, vì sao... tình mình vỡ
Gói yêu thương, buông màn đêm trăn trở
Anh nghĩ về... heo hút, chốn tình xa...

Như đêm nay, trăng bỗng xuống nhạt nhòa
Giữa lung linh sao trời về... muôn lối
Có tìm nhau..., ru thương yêu..., đừng tủi
Để ngọt lành... êm nhẹ..., dấu chân qua...

17h35/10/04/2010
lanh.ktq 13.04.2010 16:39:21 (permalink)
0
Ngẫm thơ
 
Đục trong cũng một dòng sông
Lở bồi cũng thuở hoang hồng mà ra
Riêng mình..., ngồi lại với ta
Viết câu lục bát, nhẩn nha... để buồn...
 
15h35/13/04/2010
lanh.ktq 13.04.2010 16:51:05 (permalink)
0
Mong
 
Về đi..., anh kết mây hồng
Bắc cầu Ô Thước qua sông Ngân Hà
Từ em độ ấy thật xa...
Chiều nao nỗi nhớ khóc nhòa lời yêu
 
Về đi..., mình nói bao điều
Câu thơ nối lại tình yêu một thời
Để em lại thấy nụ cười
Vầng trăng thôi lạnh... giữa trời..., vì em...
 
15h50/13/04/2010
lanh.ktq 13.04.2010 17:16:08 (permalink)
0
Đợi
 
Đợi người..., dẫu lỡ duyên xưa
Ngày nao gió chướng... một mùa yêu thương
Lụy tình đã chót vấn vương
Người xa..., có biết, một phương trời buồn...?
 
16h00/13/04/2010
lanh.ktq 13.04.2010 17:21:24 (permalink)
0
Lỡ
 
Cũng vì lời hứa năm xưa
Xa nhau... day dứt, chưa vừa lời yêu
Nhớ em, đã... nhớ bao chiều...
Chênh vênh ở giữa những điều đục trong
 
Giá trời đừng trở gió đông
Lả cành lay động má hồng ngày nao
Giá như đêm ấy... đừng trao
Duyên xưa... trót lỡ... đã vào trong nhau...
 
16h10/13/04/2010
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 146 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9