Lạnh...
Em một mình, trên phố.. dấu chân qua
Nghe mong mỏi chiều xưa, tìm nỗi nhớ
Thuở tình thơ, tim... còn chưa rụng vỡ
Cả ánh nhìn chợt khắc khoải, trong nhau
Nỗi nhớ xa... nỗi nhớ cứ bạc đầu...
Về đâu hỡi một mong manh tình cũ
Bao đam mê, giấc xưa... giờ trăn trở
Cả cõi mơ, lăn lóc... giữa đời thường...
Em đi rồi... nhẹ gió... lạnh... vấn vương
Thoảng vai xưa, một lần nao... mềm mại
Về trong nhau hương yêu, còn ở lại...
Trách một người... khi đã ướt... môi hôn...
10h10/15/04/2010
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A5602C81F9184F028420474B89E27122.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 14:54:11 bởi lanh.ktq >