Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 146 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 15.04.2010 16:21:33 (permalink)
0
Lời đêm
 
Em đem buồn, về chia sớt với đêm
Kể nỗi nhớ... nghe theo lời trăn trở
Phút tự tình, thuở nao, tim... chợt vỡ
Khoảng ấm mềm... vòng tay ấy, ngày xưa
 
Để khát khao cơn mưa ngỡ trở mùa
Tưởng đâu đây, được tìm về, con sóng
Lòng vội ru chiều xưa, biển động...
Cả ánh nhìn... cũng khuất lắm... trong nhau
 
Rồi đường chiều tự nhận lấy nỗi đau
Nghe thảng thốt... lần mi ai... chợt ướt
Giữa cao xanh, đêm mơ... người ly biệt
Lệ riêng mình... hoen nhẹ, thoảng mắt mơ
 
Trái tim yêu, phía ấy biết mong chờ...?
Để ấp ôm... ru chút tình phút cuối
Lạc giữa đêm, thèm... nghe lời an ủi...
Ai tìm về... nỗi nhớ, với... riêng ai...
 
14h40/15/04/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/2D038F258B27470DACA826D8567C27E9.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 15.04.2010 23:09:53 (permalink)
0
Sao đêm...
 
Đi tìm người bán nỗi buồn
Đem về ngắm với trăng suông..., một mình...
Thế nhân..., nợ lại chữ tình...
Xa xa... vắng vắng... môi xinh đợi chờ...?
 
Lời yêu, ru đến bao giờ
Người ơi tỉnh thức, trong mơ... vì người
Đêm về... lạnh lắm... trăng rơi
Song thưa ngơ ngác... một trời... đầy sao...
 
22h10/15/04/2010
lanh.ktq 15.04.2010 23:36:30 (permalink)
0
Biển xưa
 
Có bao giờ... lạnh vắng, biển chiều nao
Thôi nhẹ bước, bàn chân xưa... trên cát
Giữa đại dương, thôi... nghe gió xào xạc
Thôi ánh nhìn..., thôi... tất cả trong nhau
 
Có bao giờ, chợt loang ánh mắt sầu
Tim còn xô... đôi bờ, con sóng vỗ
Hoàng hôn rơi, hay mi hoen nức nở
Xa vắng nhiều... quặn nỗi nhớ, biển khơi...
 
Có khi nào giữa cát trắng với trời
Xanh bao la... trở lại... xưa, thuở ấy
Để tim ru lời yêu, nghe..., tình vậy...
Khỏi chạnh lòng, những khát nhớ..., đêm mơ
 
Vẫn vẹn nguyên, em... xưa ấy, nàng thơ
Sao vội bước, bỏ đi... đành quên sóng...
Để miên man, bao chiều... hoang gió lộng
Mãi gầm gào... riêng khúc hát... không em...
 
22h30/15/04/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/3225B50BD29C4DF4898B38396AEEFE8C.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 16.04.2010 08:41:00 (permalink)
0
Ngọt...
 
Cái lạnh về, len lén nỗi nhớ xa
Nghe trở đông tim mình thêm giá
Cuối con đường... bỗng... chia đôi ngả
Em đi về... khoảng lặng ở rất xa
 
Nỗi nhớ em, day dứt... đến ướt nhòa
Cứ chênh vênh trong chiều nhợt nắng
Tìm yên bình trong chút gì xao động
Khoảng nhớ về, nơi... không biết gọi tên...
 
07h40/16/04/2010
lanh.ktq 16.04.2010 10:03:47 (permalink)
0
Sóng xưa
 
Sẽ đi tìm... lại, chút bình yên
Để nghe thấy lời tim còn khát sống
Dẫu đêm mơ, bao chiều xưa biển động
Vẫn khát về, riêng... ký ức ngày xa...
 
09h05/16/04/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/E2624AE149AE4685AE7AD6C57777162F.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 18.04.2010 19:35:36 (permalink)
0
Nhủ
 
Cả đời góp nhặt lời yêu
Ngược đường gió thổi, một chiều..., đành thôi
Ném buồn vào khoảng xa xôi
Chông chênh đi nốt... quãng đời không em
 
06h35/18/04/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/4DFCE6A7AC94479BA3DE569D21529D30.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 18.04.2010 19:56:14 (permalink)
0
Hương xưa...
 
Phấn xưa cũng nhạt mất rồi
Hương xưa chẳng biết nói lời yêu đâu
Trăm năm lỡ một nhịp cầu
Ngàn năm tan tác sông sâu, đành chờ...
 
Để mình một nỗi ầu ơ
Để mình về với tim chờ xa xôi
Để mình lẻ bóng trăng côi
Để vần thơ lạnh... một thời đã xa...
 
Trăm năm trong cõi người ta*
Lời nao..., xưa ấy ngỡ là, của nhau...
Anh buồn, cho dạ em đau*
...  
 
06h55/18/04/2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/9943FCF286CB4DEAA65037A163387081.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 18.04.2010 23:24:30 (permalink)
0
Nghịch...
 
Phải xa, để thấy đã gần
Không em để nhớ những lần yêu xưa
Đắm say, để nhận duyên thừa
Có nhau để hiểu quạnh thưa một mình
 
Luyến thương, để vướng chữ tình
Ấp ôm để lụy môi xinh ngày nào
Yếu mềm, để khóc chiều nao
Dối yêu... để lạc duyên vào trong nhau...
 
22h10/18/04/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/70B444DBF921465F8C4EAB63C5AF7776.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 19.04.2010 15:34:30 (permalink)
0
Chênh vênh

Trái tim sỏi đá mất rồi
Nhìn mây cũng thấy những lời cằn khô
Gió đùa..., chỉ quẩn câu thơ
Cao xanh le lói để mờ thế gian

Ngọt bùi chẳng chọn giàu sang
Ái ân xưa cũ..., ai mang một đời
Lời yêu khuất lấp chân trời
Đêm trăng thêm lạnh... xa khơi một mình

14h10/19/04/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 22:46:08 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 19.04.2010 22:43:59 (permalink)
0
Gửi...
 
Xa xôi, trăng sáng đoạn trường...
Lắt lay vẫn tỏ một phương về người
Đêm mơ..., thấy lại nụ cười
Về trong nỗi nhớ của lời yêu xưa...
 
21h40/19/04/2010
lanh.ktq 19.04.2010 22:50:09 (permalink)
0
Ghi...
 
Trăng buồn thao thức nhớ ai
Gió buồn lơi lả hoen dài bờ mi
Từ em, độ ấy..., người đi
Trách sao lạc bước... duyên gì..., chẳng quên...?
 
21h50/19/04/2010
lanh.ktq 19.04.2010 23:08:32 (permalink)
0
Đợi
 
Chẳng về ươm lại vườn cau
Để rồi vương vãi tấm trầu người ơi!
Duyên xưa, ngỡ thắm miệng cười
Tóc xưa đã rối một thời đắm mê
 
Thế rồi..., phía ấy, triền đê...
Cỏ may nhức nhối câu thề đành quên
Em đi, nhẹ bước chân êm
Sông xưa chạng vạng bên thềm ngày nao
 
Từ người..., bóng nắng hanh hao
Câu thơ đứt gánh nghiêng chao một đời
Đêm mơ, khúc hát xa vời
Trăng rơi phía ấy... những lời yêu xưa...
 
22h05/19/04/2010
lanh.ktq 19.04.2010 23:27:07 (permalink)
0
Chờ...
 
Anh đã hẹn, đưa em về chốn cũ
Viết câu thơ lên khóe mắt em cười
Để dịu ngọt gió sẽ đến lả lơi
Trên mềm môi... nhẹ vòng tay êm ấm
 
Mình nhìn nhau và sẽ cùng say đắm
Ấp đam mê..., má sẽ ngấm môi hồng
Bờ mắt mọng lệ sẽ bớt hoài mong
Lần mi em..., thôi, đêm dài khép mở
 
Như tình đầu, ai đã..., từng vẫn ngỡ
Qua bão dông, biển vẫn lặng yên lòng
Ở sâu ấy, nỗi nhớ ngợp mắt trong
Cho miên man một niềm yêu khát cháy...
 
22h25/19/04/2010
lanh.ktq 19.04.2010 23:45:29 (permalink)
0
Tự tình

Đêm trăng, khắc khoải giữa trời
Một đời lầm lỡ, để rồi trách nhau
Giận hờn..., dỗi bỏ trầu cau
Vần thơ vẫn lạnh... nguyên màu ấy thôi...

22h35/19/04/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/334CC13E6BD743B6A67D05D41A270E89.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 13:13:55 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 20.04.2010 13:25:22 (permalink)
0
Lỡ
 
Em về với chúng mình xưa
Tìm câu thơ cũ đón đưa một chiều
Để rồi... chắp lại... lời yêu
Chợ đời dẫu đắng, những điều... ngu ngơ
 
Em về, dạo lại vườn thơ
Nhìn trăng để nhớ đêm mơ ngày nào
Để đừng... là giấc chiêm bao
Dẫu mình lạc giữa muôn sao cuộc đời
 
Về đi..., nghe tiếng à ơi
Đêm nao đắng đót khoảng trời mà ru
Để bướm vàng... trái mù u
Sao đành tủi phận..., hoang vu vườn trầu...
 
12h25/20/04/2010
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 146 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9