Con đường tình thơ...
Duyên
Nào đâu phải chút duyên thừa
Bởi vì phút ấy, cơn mưa nghịch mùa
Lối về..., dẫu ướt đường xưa
Đam mê khúc hát... để vừa lòng nhau
Nhớ
Từ em..., tim biết lời yêu
Phương xa khao khát những chiều đắm say
Để rồi, bọt nước... trên tay
Trong mơ bỏng cháy, những ngày đã xa...
Buồn
Lững lờ, nhẹ áng mây trôi
Chiều nao gió chướng một thời mắt cay
Vì người... lỡ khúc mộng say
Ái ân bỏ lại... giấc này... duyên xưa
Trách
Nguyện thề giữ tấm trầu xanh
Lời yêu một thuở... ai... lòng đành quên...?
Gió ru..., quẩn giấc mơ mềm
Thổi câu lục bát... một đêm hôm nào...
21h45/21/04/2010