Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 146 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 14.05.2010 11:45:51 (permalink)
0
Vì...

Vì sao em dối lời yêu
Vì sao trong ấy những điều đục trong
Vì sao lệ ngấn lưng tròng
Vì sao ngơ ngác để mong một người

Xa xăm chẳng nhớ miệng cười
Xa xăm nợ lại một thời mộng mơ
Xa xăm bỏ lại tim chờ
Xa xăm ngày tháng duyên hờ để không

Vì người phút ấy lụy sông
Vì người vai nhỏ gánh gồng làm sao
Vì người bước giữa chênh chao
Vì người lạc giấc chiêm bao... một ngày...

10h40/14/05/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/5A887EF35512455B86DBD602C1AB5D8E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 11:53:31 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 14.05.2010 15:02:06 (permalink)
0
Xưa
 
Trăm năm lỗi hẹn câu thề
Đò chiều lạc bến sông quê thuở nào
Người đi bóng nắng hanh hao
Trăng xưa bỏ lại đêm nao..., giận hờn...
 
Lối về mòn mỏi gót son
Hỏi con bướm trắng có còn lời ru
Xa rồi... phía ấy... mù u
Trăm năm gói lại, thiên thu... một ngày
 
Người đi đành dở giấc say
Người về... ở lại... mắt cay... bao chiều...
 
11h05/14/05/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/7ED36289D7C443AF93C2850EA2A3E8AF.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 14.05.2010 15:10:42 (permalink)
0
Ấm...
 
Nhớ nhau nghẹn đắng lời yêu
Mềm môi ai đã một chiều trót trao
Ấp ôm, vai ấy... hôm nào...
Ngỡ như khóe mắt vẫn vào trong nhau
 
Câu thề nguyện đã trước sau
Bàn tay ấy ấm... ai mau... quên lời
Xa xôi lạc giữa đất trời
Hỏi trong nhân thế. Ai... thời yêu xưa...?
 
Đường chiều chợt ướt cơn mưa
Chạnh lòng... nhớ, thuở đón đưa người về...
 
11h10/14/05/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A394935990A740D89AEB664FE8F83806.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 15.05.2010 17:41:13 (permalink)
0
Đợi...
 
Đường chiều lấm gót triền đê
Một ngày hờ hững lối về bỏ không
Trăng nghiêng sao xót xa lòng
Thả vào nỗi nhớ một trông hai chờ
 
Người xưa..., chắc bến lạc bờ
Trách con bướm lạc ru hờ giấc xưa
Đêm nao cơn gió trở mùa
Về trong cái lạnh..., cơn mưa một chiều...
 
Người ơi! Về..., giữ lời yêu...
Người đi, còn đó bao điều đục trong...
 
16h35/15/05/2010
lanh.ktq 15.05.2010 17:51:03 (permalink)
0
Lầm...
 
Gầu sòng tát nước đổ đi
Hỏi bên trong ấy ru gì ngày xưa
À ơi nghe lạnh mấy mùa
Tự người xa vắng song thưa dệt buồn
 
Lối về ngỏ ý còn vương
Mà trong xa cách... đêm trường lẻ loi
Bao giờ... nợ, trả đầy vơi
Hồng trần thôi xót, những lời dối gian
 
Đêm xưa, một giấc mơ ngàn
Có người lữ khách, bước sang ngang rồi
Mình về..., tự hỏi... mình thôi
Trách chi con bướm, lạc thời... trót yêu...
 
16h50/15/05/2010
lanh.ktq 16.05.2010 22:45:21 (permalink)
0
Tình...
 
Sông xưa trở nước lục bình
Đôi bờ bồi lở chúng mình đành xa
Người như mới thuở hôm qua
Để Mai nợ Trúc... một nhà, thế thôi...
 
Vì đâu lạc cả khung trời
Để đành gói lại những lời trót trao
Người về, dẫu bóng hanh hao
Làm sao dối giấc chiêm bao..., một lần...
 
Người xưa, tính chuyện ngãi nhân...?
Đâu nghe gió chướng... phía chân trời buồn...
 
21h40/16/05/2010
lanh.ktq 16.05.2010 23:01:09 (permalink)
0
Chênh vênh

 
Lối về chợt bỗng xa xôi
Ai người trót nợ những lời dối yêu
 
Câu thề rơi rớt bao chiều
Lẽ nào cũng thật... những điều... vu vơ
 
Duyên xưa... bỗng chốc... tình khờ...?
Để mình gói lại lời thơ nhạt nhòa
 
Trăng ngày xưa... ở... rất xa
Làm sao chắp lại, duyên qua..., một lần...
 
22h00/16/05/2010
lanh.ktq 16.05.2010 23:29:42 (permalink)
0
Giấc xưa...
 
Đêm nao, lạnh gió gợi buồn
Nhớ... Người lữ khách, đêm trường xa quê
Cao xanh nợ ánh trăng thề
Để bờ ngút ngát, triền đê mỏi mòn
 
Lối xưa, đợi... một gót son
Xa nhau nên hỏi... có còn hay không...?
Lẽ nào chẳng ấp tay nồng
Môi khô mãi khát... để trông đường về...
 
Dáng xưa còn đó câu thề
Hay vì tóc rối, đam mê... cũng đành...
Bờ vai... còn đó mong manh
Trong xa vắng... có..., chòng chành lời xưa...?
 
22h20/16/05/05
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/45A7A5BD3D97485A897D5D04926A0B97.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 17.05.2010 09:31:11 (permalink)
0
Duyên...

 
Trăm năm đắng đót miệng cười
Nghe hoa khóc nguyệt, chuyện đời thế thôi
 
Người đi, hẹn bóng xa xôi
Gió hờn thêm tủi những lời dối gian
 
Nhớ ư ... cái thuở lỡ làng
Xưa, người nợ chuyến đò ngang, một chiều...
 
Mình về, lạ với lời yêu
Người đi ở giữa... những điều... thinh không...
 
08h25/16/05/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/6F7571AFADA9481DA0C3DD5FB9CB2D8C.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 17.05.2010 11:39:51 (permalink)
0
Nợ xưa
 
Vắng xa dao dát nhạt nhòa
Tìm trong nỗi nhớ đã qua thuở nào
Hỏi xưa, sao thắm má đào
Sao mềm môi ấy, ai trao một lần...?
 
Chiều về rón nhẹ bước chân
Mình ai ngơ ngác, đêm dần thấm sang
Chòng chành, sợ... chuyến đò ngang
Sao tha thiết để... lỡ làng... duyên xưa
 
Đường về chợt lạnh..., ướt mưa
Thế nhân đắng giọt tình thừa bỏ đi...
 
10h35/17/05/2010
lanh.ktq 18.05.2010 14:51:06 (permalink)
0

Tự khúc
 
Lặng nghe xa vắng bao chiều
Thầm thì người nói lời yêu hôm nào
Giật mình, một giấc chiêm bao
Tìm trong xa vắng... đêm nao, cùng người
 
Về đâu..., hỏi áng mây trôi
Nghe buồn xao xác giữa trời mình em
Lối về dò dẫm đường quen
Yêu thương đâu...? Thuở hờn ghen một thời
 
Nghẹn lời..., đắng đót lẻ loi
Kệ con bướm lạc, đêm rơi giọt buồn
Cũng đành kệ ánh trăng suông
Vờ như..., dẫu lạnh... đêm trường lời ru...
 
13h50/18/05/2010
lanh.ktq 18.05.2010 15:20:24 (permalink)
0
Em...
 
Em đi về ở phía không anh
Thôi bờ vai chùng mình trước gió
Giấu yêu thương thuở mi hoen để ngỏ
Chẳng ngôn từ nào... không thật nữa..., phải không em...?
 
Em đi về, lạ phía ấy con đường
Góc phố nhỏ, thôi nồng vòng tay ấm
Nghe xa ngái, yêu thương chợt vô vọng
Chẳng còn buồn, bởi thật lắm..., nỗi vắng nhau
 
Em đi về..., bởi phía ấy..., phai màu
Những trong nhau, ùa về thành ký ức
Để ngác ngơ chiều xưa, nghe biển khóc
Cứ đáu mình, trong khắc khoải... giấc xưa...
 
14h10/18/05/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/6AF8414BC2F345B9A7541345856B325F.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 18.05.2010 15:30:21 (permalink)
0
Mong
 
Nợ người cả áng sông sâu
Như ngày xưa thuở duyên đầu, bước qua
Bây chừ chẳng nhớ tháng ba
Thuở hoa gạo rụng trắng... xa, vì người
 
Duyên xưa bởi trót miệng cười
Gió về lạnh nhớ đêm rơi giọt buồn
Đành lòng thả chút thơ buông
Như hờn xa vắng... đêm trường..., thế thôi
 
Người đi ngơ ngác khung trời
Hoa xưa lỗi hẹn những lời vu vơ...
 
14h25/18/05/2010
lanh.ktq 18.05.2010 15:43:45 (permalink)
0
Nhớ
 
Thương cho mảnh vỡ tim chờ
Dấu yêu nặng nợ, duyên hờ đành thôi
Người đi... lạc giữa cuộc đời
Trăng thề lắt lẻo một thời vội quên
 
Xưa..., xa cũng bởi môi mềm
Trong nhau trót để dịu êm một lần
Thế rồi, chợt dải sông Ngân
Bắc cầu Ô Thước, dẫu gần..., chẳng qua...
 
Đêm nao lạnh ánh trăng ngà
Tìm trong hoang vắng... chợt xa, một ngày...
 
14h35/18/05/2010
lanh.ktq 18.05.2010 15:56:35 (permalink)
0
Đêm
 
Cũng vì trót nhớ môi xinh
Đa đoan nên vướng chữ tình trong nhau
Thế rồi..., nợ một mùa cau
Để trầu không héo nguyên màu thời gian
 
Cầu tre lắt lẻo, lỡ làng
Đò chiều ngại bước duyên sang, chiều nào
Đêm về..., mộng giấc chiêm bao
Mình ai nguyệt bóng... hanh hao, lệ buồn...
 
14h50/18/05/2010
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 146 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9