Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 146 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 12.06.2010 23:56:31 (permalink)
0
Nhớ...
 
Nhớ người phía ấy chiều buông
Xa xôi một bóng ở phương trời nào
Ước gì... mình, giữa muôn sao
Chắc lời yêu ấy... trọn... vào trong nhau
 
Đêm qua mưa trắng nhịp cầu
Chòng chành vẫn nợ... đậm sâu, vì người
Má hồng... khát nhớ..., tình ơi
Hương cau ngai ngái một trời đắm say...
 
Nhớ người muốn trọn vòng tay
Mềm bờ môi ướt... tóc mây thả lòng
Để hoài đọng ánh mắt mong
Xa xăm anh nhớ..., bên song đợi người...
 
22h45/12/06/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/C863D02CA11A4E5AACD0B050BFA77F20.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 13.06.2010 00:09:30 (permalink)
0
Trọn yêu
 
Thả mình vào áng thơ rơi
Thả đời trong những biển trời ngất ngư
Thả tình... ngỡ giấc thiên thu
Thả nhau, nợ... một lời ru..., đêm về
 
Thương người trọn cõi đam mê
Thương bờ vai nhỏ... câu thề đã trao
Thương mờ bóng một hanh hao
Thương nhau trọn nhớ, chênh chao... vì người...
 
23h05/12/06/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A3479DA9EB15461AAF791EB7769A182E.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 14.06.2010 09:48:08 (permalink)
0
Hương...

Nửa đời..., chợt giọt mắt cay
Trong xa vắng một giấc say tìm về
Lời yêu, ở chốn đam mê
Nghe tim tỉnh thức... câu thề, cùng nhau

Vườn thơ thoảng ngát hương cau
Trầu vôi dẫu đắng cũng màu thời gian
Nhẹ thôi..., mượn gió ngút ngàn
Xa xăm xin gửi... trọn làn hương xưa...

08h00/13/06/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/9B73882465DE415EA207A42D862AD3F1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 10:06:35 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 14.06.2010 09:56:38 (permalink)
0
Phượng xưa
 
Cháy chi lửa đỏ thắp trời
Ve miên man khúc hát thời chẳng quên
Hạ về đỏ sắc nắng thêm
Nao nao để nhớ, giấc êm... qua rồi
 
Ngày xưa, áo trắng... hạ ơi
Em đi... nhún gót, sợ... lời chia xa
Cuối đường cay mắt chợt nhòa
Hình như gió cũng ngân nga, lời buồn...
 
Lá rơi, lạc giữa bao phương
Bụi thời gian phủ... mái trường... đã qua...
 
08h50/14/06/2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/9A356DC14BE54051822692B30F58239B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Hương 14.06.2010 13:32:22 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Sớm nay ngồi một mình, chợt tìm thấy hình ảnh này.
Em có nhớ...?









CẢNH XƯA
 
Dường như... một góc Tây hồ
Dường như ...lối nhỏ..năm xưa cùng người
Cảnh chiều u tịch chơi vơi
Nhạt nhoà sương khói vẳng lời hư không
Chuông chiều buông giữa mênh mông
Tàn thu, hồ vắng sắc hồng cánh sen
Thực hư...như lạ như quen
Cổ ngư đường mộng lối êm ngày nào...
Tan trường, áo trắng xôn xao
Như đàn bướm trắng bay vào cõi thơ
Cảnh dường như thực như mơ
Ngày xưa....còn đọng ngẩn ngơ  cõi hồn!
 
LIÊN HƯƠNG


lanh.ktq 15.06.2010 09:48:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Sớm nay ngồi một mình, chợt tìm thấy hình ảnh này.
Em có nhớ...?










CẢNH XƯA
 
Dường như... một góc Tây hồ
Dường như ...lối nhỏ..năm xưa cùng người
Cảnh chiều u tịch chơi vơi
Nhạt nhoà sương khói vẳng lời hư không
Chuông chiều buông giữa mênh mông
Tàn thu, hồ vắng sắc hồng cánh sen
Thực hư...như lạ như quen
Cổ ngư đường mộng lối êm ngày nào...
Tan trường, áo trắng xôn xao
Như đàn bướm trắng bay vào cõi thơ
Cảnh dường như thực như mơ
Ngày xưa....còn đọng ngẩn ngơ  cõi hồn!
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
Chốn cũ
 
Trầm mình... cảnh của ngày xưa
Tây Hồ lối nhỏ dẫn đưa người vào
Chiều như vắng đến nôn nao
Xám màu mây phủ hanh hao, đượm buồn
 
Hư không vẳng nhịp chùa chuông
Sen tàn thu muộn... cuối đường lẻ loi
Thực hư... như muốn mượn lời
Người đi, đã trót... để rồi... nhớ quên
 
Cổ Ngư xưa... ấy ướt mềm
Có còn áo trắng tan trường xốn xang
Mộng thơ dệt với cung đàn
Quẩn quanh vẫn trọn... một làn... hương yêu
 
08h45/15/06/2010
Liên Hương 15.06.2010 11:30:36 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: Liên Hương



quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Sớm nay ngồi một mình, chợt tìm thấy hình ảnh này.
Em có nhớ...?











CẢNH XƯA
 
Dường như... một góc Tây hồ
Dường như ...lối nhỏ..năm xưa cùng người
Cảnh chiều u tịch chơi vơi
Nhạt nhoà sương khói vẳng lời hư không
Chuông chiều buông giữa mênh mông
Tàn thu, hồ vắng sắc hồng cánh sen
Thực hư...như lạ như quen
Cổ ngư đường mộng lối êm ngày nào...
Tan trường, áo trắng xôn xao
Như đàn bướm trắng bay vào cõi thơ
Cảnh dường như thực như mơ
Ngày xưa....còn đọng ngẩn ngơ  cõi hồn!
 
LIÊN HƯƠNG




Chốn cũ

Trầm mình... cảnh của ngày xưa
Tây Hồ lối nhỏ dẫn đưa người vào
Chiều như vắng đến nôn nao
Xám màu mây phủ hanh hao, đượm buồn

Hư không vẳng nhịp chùa chuông
Sen tàn thu muộn... cuối đường lẻ loi
Thực hư... như muốn mượn lời
Người đi, đã trót... để rồi... nhớ quên

Cổ Ngư xưa... ấy ướt mềm
Có còn áo trắng tan trường xốn xang
Mộng thơ dệt với cung đàn
Quẩn quanh vẫn trọn... một làn... hương yêu

08h45/15/06/2010

 
NGÀY XƯA
 
 
Ngày xưa ơi !..có bao giờ
Cho ta trở lại " ngày xưa " cùng người
" ngày xưa " giờ đã xa rồi
Chỉ còn khoảng lặng... chơi vơi cõi lòng
 
" ngày xưa "...chìm giữa mênh mông
Thấm vào tim...để hư không mắt buồn
Giật mình...ngày đã hoàng hôn
Lời ai gọi...để sóng cồn...biển khơi
 
" ngày xưa "  ơi ! " ngày xưa" ơi!
" Ngày xưa "...nỗi nhớ...suốt đời...sao quên !
 
LIÊN HƯƠNG
 
Liên Hương 15.06.2010 15:31:56 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Hương...

Nửa đời..., chợt giọt mắt cay
Trong xa vắng một giấc say tìm về
Lời yêu, ở chốn đam mê
Nghe tim tỉnh thức... câu thề, cùng nhau

Vườn thơ thoảng ngát hương cau
Trầu vôi dẫu đắng cũng màu thời gian
Nhẹ thôi..., mượn gió ngút ngàn
Xa xăm xin gửi... trọn làn hương xưa...

08h00/13/06/2010




 
HƯƠNG....
 
Hương đời tạnh chút gió mưa
Hương ngày  gọi nhớ lối xưa... người về
Hương nồng ...chợt những đam mê
hương đồng còn  mặn lời thề cỏ may
 
Hương thầm ngan ngát tóc mây
Hương đêm dìu dịu giấc say mộng lành
Hương  cau thắm lại trầu xanh
Hương em quyện với hương anh - hương gì?
 
LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 15:38:58 bởi Liên Hương >
Liên Hương 15.06.2010 16:37:03 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Trọn yêu

Thả mình vào áng thơ rơi
Thả đời trong những biển trời ngất ngư
Thả tình... ngỡ giấc thiên thu
Thả nhau, nợ... một lời ru..., đêm về

Thương người trọn cõi đam mê
Thương bờ vai nhỏ... câu thề đã trao
Thương mờ bóng một hanh hao
Thương nhau trọn nhớ, chênh chao... vì người...

23h05/12/06/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A3479DA9EB15461AAF791EB7769A182E.jpg[/image]

 
 
NIỆM KHÚC THƠ
 
Buộc vào duyên nợ một đời
Buộc vào ước hẹn một thời đã trao
Buộc vào nhung nhớ khát khao
Buộc vào đắng đót hanh hao nỗi buồn
 
Gửi người sợi nhớ sợi thương
Gửi chênh chao , gửi vấn vương câu thề
Gửi lòng ru nhẹ giấc khuya
Gửi hương sen thoảng... lối về vườn mơ
 
Trọn lời yêu -  niệm khúc thơ
Trọn đam mê nối  biển bờ...ngút  xa
Trọn đường năm tháng đi qua
Trọn tình thơ...mặc phôi pha - tình đời !
 
LIÊN HƯƠNG
 
lanh.ktq 15.06.2010 19:06:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: lanh.ktq

Hương...

Nửa đời..., chợt giọt mắt cay
Trong xa vắng một giấc say tìm về
Lời yêu, ở chốn đam mê
Nghe tim tỉnh thức... câu thề, cùng nhau

Vườn thơ thoảng ngát hương cau
Trầu vôi dẫu đắng cũng màu thời gian
Nhẹ thôi..., mượn gió ngút ngàn
Xa xăm xin gửi... trọn làn hương xưa...

08h00/13/06/2010




 
HƯƠNG....
 
Hương đời tạnh chút gió mưa
Hương ngày  gọi nhớ lối xưa... người về
Hương nồng ...chợt những đam mê
hương đồng còn  mặn lời thề cỏ may
 
Hương thầm ngan ngát tóc mây
Hương đêm dìu dịu giấc say mộng lành
Hương  cau thắm lại trầu xanh
Hương em quyện với hương anh - hương gì?
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
... yêu
 
Hương đời thôi khóc duyên thừa
Hương ngày tan một bóng mưa trời chiều
Hương nồng còn ấm lời yêu
Hương đồng gọi lại... cánh diều ngày xưa
 
Hương thầm... để ngát xa đưa
Hương đêm thao thức mộng... vừa mới thôi
Hương cau, thắm lại... màu đời
Hương em - anh quyện, trọn lời... hương yêu...
 
17h10/15/06/2010
lanh.ktq 15.06.2010 19:08:00 (permalink)
0
Say

Anh rót môi em, chén rượu này
Cho nhau được biết... tỉnh thức say
Trong đời hò hẹn, chiều đang cuối
Phía ấy hoàng hôn rớt mộng nhiều...

Anh khát khao say... chén rượu này
Lá vàng dao dát... ngẫm... mắt cay
Hư vô phiêu bồng nhân thế ấy
Hỏi lòng sao... nhớ... mãi dâng đầy...?

Anh gửi về đây theo gió mây
Chiều chậm nhịp buông bóng nắng gầy
Phương anh thao thức..., chân trời lạ
Nghe đầy tim... nhói... nợ khúc say

Em hỡi chung tay giấc mộng này
Dẫu đời xao xác... chiều... lá bay
Vườn thơ ươm dệt cho mình ước
Đời nghe thực trọn... bến vui này...

17h25/15/06/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/E0E6A338A43B4223A25F23C17949EE85.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 19:31:37 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 15.06.2010 19:10:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: Liên Hương




quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Sớm nay ngồi một mình, chợt tìm thấy hình ảnh này.
Em có nhớ...?












CẢNH XƯA
 
Dường như... một góc Tây hồ
Dường như ...lối nhỏ..năm xưa cùng người
Cảnh chiều u tịch chơi vơi
Nhạt nhoà sương khói vẳng lời hư không
Chuông chiều buông giữa mênh mông
Tàn thu, hồ vắng sắc hồng cánh sen
Thực hư...như lạ như quen
Cổ ngư đường mộng lối êm ngày nào...
Tan trường, áo trắng xôn xao
Như đàn bướm trắng bay vào cõi thơ
Cảnh dường như thực như mơ
Ngày xưa....còn đọng ngẩn ngơ  cõi hồn!
 
LIÊN HƯƠNG




Chốn cũ

Trầm mình... cảnh của ngày xưa
Tây Hồ lối nhỏ dẫn đưa người vào
Chiều như vắng đến nôn nao
Xám màu mây phủ hanh hao, đượm buồn

Hư không vẳng nhịp chùa chuông
Sen tàn thu muộn... cuối đường lẻ loi
Thực hư... như muốn mượn lời
Người đi, đã trót... để rồi... nhớ quên

Cổ Ngư xưa... ấy ướt mềm
Có còn áo trắng tan trường xốn xang
Mộng thơ dệt với cung đàn
Quẩn quanh vẫn trọn... một làn... hương yêu

08h45/15/06/2010


NGÀY XƯA
 
 
Ngày xưa ơi !..có bao giờ
Cho ta trở lại " ngày xưa " cùng người
" ngày xưa " giờ đã xa rồi
Chỉ còn khoảng lặng... chơi vơi cõi lòng
 
" ngày xưa "...chìm giữa mênh mông
Thấm vào tim...để hư không mắt buồn
Giật mình...ngày đã hoàng hôn
Lời ai gọi...để sóng cồn...biển khơi
 
" ngày xưa "  ơi ! " ngày xưa" ơi!
" Ngày xưa "...nỗi nhớ...suốt đời...sao quên !
 
LIÊN HƯƠNG
 

 
 
 
Gửi xưa
 
Ngày xưa, người vẫn nặng mong
Hư vô chốn cũ, riêng lòng... thật ư...?
Ngày xưa thoảng nhẹ khúc ru
Xa rồi... để nhớ dẫu dù... đã qua
 
Ngày xưa...! Giờ... đã bôn ba
Tim yêu khắc khoải lời ca hôm nào
Giật mình, lạc giữa muôn sao
Ngày xưa... Ai gọi...? Hanh hao đợi chờ
 
Ngày xưa..., về... lại... bao giờ...?
Để người con gái... trút thơ... vào buồn...
 
17h40/15/06/2010
lanh.ktq 15.06.2010 19:12:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: lanh.ktq

Trọn yêu

Thả mình vào áng thơ rơi
Thả đời trong những biển trời ngất ngư
Thả tình... ngỡ giấc thiên thu
Thả nhau, nợ... một lời ru..., đêm về

Thương người trọn cõi đam mê
Thương bờ vai nhỏ... câu thề đã trao
Thương mờ bóng một hanh hao
Thương nhau trọn nhớ, chênh chao... vì người...

23h05/12/06/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A3479DA9EB15461AAF791EB7769A182E.jpg[/image]



NIỆM KHÚC THƠ
 
Buộc vào duyên nợ một đời
Buộc vào ước hẹn một thời đã trao
Buộc vào nhung nhớ khát khao
Buộc vào đắng đót hanh hao nỗi buồn
 
Gửi người sợi nhớ sợi thương
Gửi chênh chao , gửi vấn vương câu thề
Gửi lòng ru nhẹ giấc khuya
Gửi hương sen thoảng... lối về vườn mơ
 
Trọn lời yêu -  niệm khúc thơ
Trọn đam mê nối  biển bờ...ngút  xa
Trọn đường năm tháng đi qua
Trọn tình thơ...mặc phôi pha - tình đời !
 
LIÊN HƯƠNG
 




Tình thơ

Nhận về một mối duyên trao
Nhận về đắng đót khát khao cả đời
Nhận về nỗi nhớ ầu ơi
Nhận về trọn vạnh... khoảng trời yêu xưa

Bên người sợi nhớ song thưa
Bên tình ấm cả cơn mưa đường chiều
Bên thơ vẹn hát lời yêu
Bên hương sen... thoảng những điều đắm say

Trong nhau để nhớ vòng tay
Trong thao thức thỏa giấc này... tình ơi
Trong trọn đôi phía đường đời
Trong tình thơ... khắc, một lời yêu em...

18h05/15/06/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 19:18:47 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 15.06.2010 19:28:45 (permalink)
0
Yêu...
 
Vì yêu nên đắm mê nhiều
Đừng hỏi khao khát sao... chiều mắt nhung...
Lệ nao hoen khúc tương phùng
Xa... thêm chỉ nhớ, mơ chung đường về
 
Để mình... trọn giữ câu thề
Cỏ may vẫn trắng triền đê ngày nào
Xưa, thề nguyền... giữa trăng sao
Nay riêng tình ấy thấm vào trong nhau
 
Buộc mình một tấm cau trầu
Tình nghe đắng giọt duyên đầu đã trao
Song thưa... ấm trọn má đào
Cho nhau hương nhớ... đêm nao, một lần...
 
18h25/15/06/2010
lanh.ktq 17.06.2010 09:13:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: lanh.ktq

Trọn yêu

Thả mình vào áng thơ rơi
Thả đời trong những biển trời ngất ngư
Thả tình... ngỡ giấc thiên thu
Thả nhau, nợ... một lời ru..., đêm về

Thương người trọn cõi đam mê
Thương bờ vai nhỏ... câu thề đã trao
Thương mờ bóng một hanh hao
Thương nhau trọn nhớ, chênh chao... vì người...

23h05/12/06/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A3479DA9EB15461AAF791EB7769A182E.jpg[/image]



NIỆM KHÚC THƠ
 
Buộc vào duyên nợ một đời
Buộc vào ước hẹn một thời đã trao
Buộc vào nhung nhớ khát khao
Buộc vào đắng đót hanh hao nỗi buồn
 
Gửi người sợi nhớ sợi thương
Gửi chênh chao , gửi vấn vương câu thề
Gửi lòng ru nhẹ giấc khuya
Gửi hương sen thoảng... lối về vườn mơ
 
Trọn lời yêu -  niệm khúc thơ
Trọn đam mê nối  biển bờ...ngút  xa
Trọn đường năm tháng đi qua
Trọn tình thơ...mặc phôi pha - tình đời !
 
LIÊN HƯƠNG
 

 
 
 
Riêng
 
Nợ nhau một áng thơ trời
Nợ nhau thảng thốt... của thời đắm say
Nợ nhau cả khát khao này
Nợ nhau bao thoảng mắt cay, trời chiều
 
Gửi người phía ấy lời yêu
Gửi theo mây gió những điều muốn trao
Gửi đêm... bóng trọn hanh hao
Gửi về nỗi nhớ để... thao thức đời
 
Tròn vạnh khoảng nhớ xa xôi
Tròn hoa nguyệt ánh biển trời có nhau
Tròn riêng thuở ấy cau trầu
Tròn trong ký ức... dệt màu... thời gian...
 
08h00/17/06/2010
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 146 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9