Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 146 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 11.09.2010 12:38:32 (permalink)
0
Tìm...

Trăng xưa giờ buồn lắm phải không em
Cứ mảnh mong treo mình nơi chốn lạ
Cuối đường chiều ngày nao vội vã
Soi bóng về..., hai nửa... cách xa...

Trăng bây giờ còn nợ dấu chân qua
Tóc mềm buông lạc vào màu đêm tối
Bờ môi run cho những thầm đợi
Khát khao còn... lạnh đắng, đã vì yêu...

Trăng bây giờ... thôi còn nhớ mỗi chiều
Để gót son, một mình... trên cát
Lời sóng ru hay chiều hoang biển nhạt
Phía... hanh hao, vắng... một lối về...

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/AA6BE8A3F8FA4D31A08628218923CB59.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 12:40:19 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 12.09.2010 22:22:01 (permalink)
0
Trót...

Phút dằn lòng, thôi một áng thơ xưa
Trăng giờ lạnh... neo mình nơi xứ lạ
Những rộn đùa bước chân ai vội vã
Lạc mất nhau, theo... những ảnh hình

Có điều gì...? Con gió giấu vào tim
Nghe lặng câm những ngày đã có
Trái tim yêu... thương, như muôn thuở
Chỉ thảng lòng, giờ... phía ấy lẻ loi

Cũng đành quên...? Xa ngái phía chân trời
Những hư vô... dễ lạt... tình đến vậy
Trách làm chi..., muôn ngàn con sóng dậy
Giữa thinh không, ngút ngát..., một chiều...

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/390C1CB4DB804B6DA3223A43D6DB1157.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 20.09.2010 17:03:45 (permalink)
0
Chơi vơi

Có con gió mồ côi
Thổi về miền ký ức
Ru, tình xưa một thuở
Chao chát, nhớ và quên

Có lặng lẽ tiếng đêm
Buồn vào lòng thổn thức
Vòng tay buông bất chợt
Nghe, một thoáng viển vông

Cánh nhạn giữa thinh không
Bay, nghiêng chiều hoang vắng
Tìm trong cơn trĩu nặng
Khoảng cách, ngày và đêm...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/1F0B6DBE303448019D8360796230A0C1.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 20.09.2010 17:25:25 (permalink)
0
Trót xưa


Bởi...
vần lục bát
đi vay

Chiều nao
lạnh
vắng
những ngày không nhau

Níu...
lời thơ chợt
xót đau

Nghe loang
buồn
nhớ
vẹn màu thời gian...?

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/BD9602A3675F4841BAFDA564E5F6BE7F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 00:23:16 bởi lanh.ktq >
Attached Image(s)
lanh.ktq 22.09.2010 00:22:38 (permalink)
0

Đêm...


Đêm rơi
lệ
nhắc điều gì

Hoải hoang con gió
thầm thì
lời xưa


Cánh cò
chao
chát cơn mưa

Ngược chiều gió thổi
đâu vừa
lòng yêu


Hư vô
biển
bỗng tím chiều

Dối nhau lạc bước
những điều
đã xưa...

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/07701F3673EC43368454BD01A6D52CCF.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 22.09.2010 07:24:44 (permalink)
0
Mưa...

Mưa, trên vùng nhớ... ngày xưa
Lẻ vầng trăng khóc... duyên thừa... xót xa
Triền đê, cải... chẳng ra hoa
Gió lùa khoảng vắng, người qua, một lần...

Vần thơ lục bát... ngổn ngang...
Bờ sông, loang ánh trăng vàng, mình ai
Mù u... con bướm... thở dài...
Chênh chao thiếu nữ..., mười hai lần đò

Lòng riêng níu... dỗi, hờn lo...
Thu vàng lá trút... câu hò bến quê
Lạc hoàng hôn, rớt câu thề
Ngày nao tóc rối... đam mê... nhạt rồi...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/300CE7A2D6F147EE9D8FDBA35E2AB7B8.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 22.09.2010 18:45:54 (permalink)
0
HẠ HUYỀN

Trăng giờ khuyết mỏng lưỡi liềm...
Còn đâu mười sáu...khi đêm hạ huyền?

Vớt làm chi...nỗi muộn phiền.
Nửa vầng trăng vỡ...khóc duyên bẽ bàng.

Mặt sông nhuốm nỗi buồn...loang.
Thuyền anh buông lưới...đầy khoang...mảnh sầu.

Đêm thu...như mắt quầng sâu
Hạ huyền...trăng khuyết...Tìm đâu...trăng rằm...?

Kiev 17/9/2010-TG





Mơ...

Trăng rơi... nhuốm... một mối tình
Loang màu sông vắng... chúng mình, trót... xưa

Lạnh... Ngâu, ngỡ... đã bao mùa
Mà sao câu chữ... chẳng vừa... lòng nhau...?

Trăng! Thôi, vẹn... thuở nguyên màu
Thuyền anh trĩu nặng... mảnh sầu... vỡ đôi

Buồn, loang... vệt nhớ cuối trời
Vớt trăng... tìm lại... một thời... yêu em...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/51D10B6DB02E48538106BE5F5889A962.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 22.09.2010 23:14:21 (permalink)
0
Níu...

Ta... tìm ở giữa đam mê
Ngác ngơ câu chữ, lối về... bỏ quên

Ta... quờ... tay áng trăng mềm
Ngỡ như môi mắt... một đêm... hôm nào

Ta... lạc mình, giữa muôn sao
Trần gian xa ngái... hanh hao màu buồn

Lùa tay... níu mái tóc suông
Nghe manh mong gió... thổi phương... mịt mờ...

Từ em... góp nhặt... vần thơ
Sông xưa gió gọi... bến... giờ, lặng câm...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/8669B2CFD17E41C1997E8993755F41D1.gif[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 23.09.2010 18:07:55 (permalink)
0
Níu...

Ta... tìm ở giữa đam mê
Ngác ngơ câu chữ, lối về... bỏ quên

Ta... quờ... tay áng trăng mềm
Ngỡ như môi mắt... một đêm... hôm nào

Ta... lạc mình, giữa muôn sao
Trần gian xa ngái... hanh hao màu buồn

Lùa tay... níu mái tóc suông
Nghe manh mong gió... thổi phương... mịt mờ...

Từ em... góp nhặt... vần thơ
Sông xưa gió gọi... bến... giờ, lặng câm...

lanh.ktq


Vì em...

Trách mình...sao quá vô tâm...
Không  qua lối cũ , không thăm hỏi người...
Thật lòng....cứ ngỡ...ổn rồi.
Biệt tăm khuất dạng...sợ khơi bóng hình...

Sợ còn vương nợ Trúc xinh.
Sợ "cau bổ vội"*...vô tình ...xót xa.
Sợ lời thăm hỏi thật thà.
Biết đâu thành nỗi oan gia...khó lường...

Thơ tình...khó tránh chữ thương...
Đối vần chữ nhớ...lại  vương nỗi buồn...
Sau cơn mưa...tưởng sáng hơn...
Vậy mà...chẳng hiểu nguồn cơn thế nào...?!?

Dấu  yêu trả lại trăng sao...
Lối xưa lặng lẽ chia rào cách ngăn...
Người ơi! Thêm nữa...một lần.
Vì em... nối lại ái ân với người...

Cho sen hồng nở ngát đời
Vầng trăng thôi lạnh...giữa trời ...như xưa...
 
Kiev 23/9/2010-TG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 18:09:08 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 24.09.2010 23:00:11 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Níu...

Ta... tìm ở giữa đam mê
Ngác ngơ câu chữ, lối về... bỏ quên

Ta... quờ... tay áng trăng mềm
Ngỡ như môi mắt... một đêm... hôm nào

Ta... lạc mình, giữa muôn sao
Trần gian xa ngái... hanh hao màu buồn

Lùa tay... níu mái tóc suông
Nghe manh mong gió... thổi phương... mịt mờ...

Từ em... góp nhặt... vần thơ
Sông xưa gió gọi... bến... giờ, lặng câm...

lanh.ktq


Vì em...

Trách mình...sao quá vô tâm...
Không  qua lối cũ , không thăm hỏi người...
Thật lòng....cứ ngỡ...ổn rồi.
Biệt tăm khuất dạng...sợ khơi bóng hình...

Sợ còn vương nợ Trúc xinh.
Sợ "cau bổ vội"*...vô tình ...xót xa.
Sợ lời thăm hỏi thật thà.
Biết đâu thành nỗi oan gia...khó lường...

Thơ tình...khó tránh chữ thương...
Đối vần chữ nhớ...lại  vương nỗi buồn...
Sau cơn mưa...tưởng sáng hơn...
Vậy mà...chẳng hiểu nguồn cơn thế nào...?!?

Dấu  yêu trả lại trăng sao...
Lối xưa lặng lẽ chia rào cách ngăn...
Người ơi! Thêm nữa...một lần.
Vì em... nối lại ái ân với người...

Cho sen hồng nở ngát đời
Vầng trăng thôi lạnh...giữa trời ...như xưa...
 
Kiev 23/9/2010-TG






Sợ...

Bởi... vầng trăng ấy hanh hao
Lối xưa giờ... gió... thổi vào... hư vô
Lạnh, vì... níu một áng thơ
Chỉ nghe đắng đót... đôi bờ... vỡ đôi...

Sông xưa, xao xác một thời
Quả cau bổ vội... ngái..., lời trót xưa
Sợ... đong lại chút... duyên thừa
Lối về dò dẫm... trong mưa... lạc đường...

Bởi tình, câu chữ vẫn vương
Mình... riêng... gói lẻ dặm đường... thế thôi
Bến xưa... trắng một góc trời...
Đò côi... quạnh vắng, tìm... nơi... nao về...?

Trăng buồn... nằm chết trên đê
Cũng từ độ ấy, câu thề... lãng quên...
Người ơi! Nữa...? Một lần thêm...?
Ái ân xưa cũ...! Bao đêm..., vì người...?

Sen hồng, vẫn nở... đời thôi...
Chỉ vầng trăng lạnh... giữa trời... làm thơ...

lanh.ktq
lanh.ktq 24.09.2010 23:45:14 (permalink)
0
Bao giờ tìm được...?

Chiều lặng lẽ bờ môi
Thả hồn nghiêng phố nhỏ
Úa vàng từng sợi cỏ
Xao xác bờ xưa đau

Tình ngủ nơi mộ sâu
Thuở người xa cùng gió
Kỉ niệm xưa mờ tỏ
Loang vàng giọt trăng rơi

Đừng nhắc nữa người ơi
Những chiều hoang nỗi nhớ
Đã khô rồi nhẫn cỏ
Trao cho người chiều nao...

Chỉ còn mỗi hanh hao
Gầy theo chiều hoài niệm...
Nghiêng chiều ru ngọt lịm
Hương yêu giờ nơi đâu?

Tình ngủ dưới mộ sâu,
Cho buồn rơi đáy mắt...
Nuối tiếc điều đánh mất
Bao giờ tìm được đây...?

SH-TG





Bao giờ...

Chiều, nhắc về ngày ấy
Thuở nỗi nhớ, dẫu xa
Nghiêng... mềm môi mắt biếc
Úa, tình những lời ca

Sợi cỏ vàng lóng lánh
Cứa vào... phía ấy... đau
Tình ngủ sâu dưới mộ
Nghe, vạt gió loang màu

Thôi..., đừng nữa người ơi
Những chiều hoang nỗi nhớ*
Để màu tim trăn trở
Khao khát... giữa... được, yêu

Chỉ còn mỗi hanh hao*
Vịn theo miền ký ức
Trăng, miên man... nhật thực
Hương ấy, đã... giờ xa...

Nỗi buồn..., bỗng hôm qua
Mắt nhòa trong đáy cốc
Điều tưởng như rất thật
Chảy... về phía hư vô...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/2683ED7CBC2A458E80515D694F7944C2.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 24.09.2010 23:58:27 (permalink)
0
Biển...

Chiều trở về, mình em nghe biển hát
Gót son in... hằn... những vệt đời
Có con gió mồ côi..., rất tội...
Cứ vô tình... vương mái tóc em thôi...

Khung trời lạnh, màu hoàng hôn... chợt xám
Trong hoang xanh... biển... vắng... thầm thì
Bãi cát mềm, chiều... nghiêng... trống trải
Phía rất xa... thiếu... một con thuyền...

Có điều gì... dao dát... cứa trời đêm
Như đổ xuống, màu riêng, niềm huyễn hoặc
Bờ vai run..., còn xiết ghì..., bật khóc...?
Hay lãng quên... mãi..., biển... chẳng về...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/7F72430BB2A140C2B8CBED59472EF84F.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 25.09.2010 00:20:22 (permalink)
0
Ru

Trót tìm, về... giữa ngày xưa
Ai hay...? Gió muốn cợt đùa tim côi
Sóng xô... bến... lỡ thuyền rồi
Có người con gái... của thời..., đã xa...

Trúc Mai..., đâu...? Dễ một nhà
Triền đê, cỏ trắng lối qua, ngày nào
Buồn! Vầng trăng bỗng hanh hao
Bờ mi hoen giấc... chiêm bao, vì người

Tìm đâu hơi ấm, vành môi...
Cả đời vay trả... những lời... ái ân
Lối quen, giờ... lạ... dấu chân
Thôi! Mình ru giấc... một lần, nhớ quên...

lanh.ktq


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/37CA87FE0E764097B0594BC7A2360754.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 25.09.2010 05:50:25 (permalink)
0
Trót xưa


Bởi...
vần lục bát
đi vay

Chiều nao
lạnh
vắng
những ngày không nhau

Níu...
vần thơ chợt
xót đau

Nghe loang
buồn
nhớ
vẹn màu thời gian...?

lanh.ktq




Vì sao?

Chớm thu,
 sen
đã vội   tàn...

Trăng
không toả giữa đại ngàn...
vì sao?

Vần thơ
mượt
tựa ca dao...

Bỗng nhiên lạc lõng,
xanh xao...
nhuốm buồn?!?

Cầu mong...
một thoáng
dỗi hờn...

Trăng , sen...
sẽ sớm...
hợp hôn
nhé người!

Chỉ thêm...
lần nữa
mà thôi...

Bỏ qua tất cả
những lời
quấy, sai...

Vô tình...
đâu phải..
mỉa mai...

Mải vui
câu chữ...vạ tai ,
nào ngờ...

Trăng
lạnh...
xin chớ ngó lơ.

Tội người nơi ấy...
ngóng chờ...
biết không?

Kiev24/9/2010-TG



lanh.ktq 25.09.2010 10:05:33 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trót xưa


Bởi...
vần lục bát
đi vay

Chiều nao
lạnh
vắng
những ngày không nhau

Níu...
vần thơ chợt
xót đau

Nghe loang
buồn
nhớ
vẹn màu thời gian...?

lanh.ktq




Vì sao?

Chớm thu,
 sen
đã vội   tàn...

Trăng
không toả giữa đại ngàn...
vì sao?

Vần thơ
mượt
tựa ca dao...

Bỗng nhiên lạc lõng,
xanh xao...
nhuốm buồn?!?

Cầu mong...
một thoáng
dỗi hờn...

Trăng , sen...
sẽ sớm...
hợp hôn
nhé người!

Chỉ thêm...
lần nữa
mà thôi...

Bỏ qua tất cả
những lời
quấy, sai...

Vô tình...
đâu phải..
mỉa mai...

Mải vui
câu chữ...vạ tai ,
nào ngờ...

Trăng
lạnh...
xin chớ ngó lơ.

Tội người nơi ấy...
ngóng chờ...
biết không?

Kiev24/9/2010-TG









Đành!


Gói lòng
một...
chút từ tâm

Thoảng...
nghe câu chữ, những lần
chớm xa...

Chuyện mình
ngỡ...
mới ngày qua

Vần thơ ấy mượt
...sao mà
cách ngăn...?

Vì người
...lạc..., bước
tìm thân

Làm sao
níu... được
thật gần... nhớ thương

Vầng trăng
côi,
lẻ...
dặm đường

Không vòng tay ấm
đêm trường...
ướt mi

Người đi
phía ấy...
người đi!

Lạnh...,
trăng
còn nhớ, ru gì... ngày xưa...?

lanh.ktq
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 146 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 23 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9