Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 146 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 09.10.2010 17:23:47 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nợ...

Bởi... vầng trăng, trót... hanh hao
Nghe con gió chướng, lạnh... vào trong nhau
Tim buồn... mỏng mảnh... niềm đau
Lá vàng, hoang hoải... nhuốm màu... tàn thu...

Xa nhau,  giăng mắc... mây mù...
Chớm Đông, gió Bấc... vờ ru... điệu buồn...

lanh.ktq

Vay...

Em như con ốc mượn hồn.
Suốt đời trốn tiếng sóng cồn...ngoài khơi.
Anh vầng trăng lạnh giữa  trời.
Theo cơn gió chướng ,một đời ruổi rong...

Nợ lời ru thả triền sông.
Vay  ai nỗi nhớ thinh không gió ngàn...

Borispol 5/10/2010-TG




Còn...

Thinh không, biển với mây trời
Quẩn quanh con gió... những lời... yêu xưa
Nợ nhau... Ngâu, đã... bao mùa
Lời ru vay trả... song thưa, một mình...

Mượn hồn..., ai... tiếng lặng thinh...?
Ngoài khơi xa lắm... chúng mình... ruổi rong... 

lanh.ktq


Nhớ...

Hồn nhiên thủa ấy còn không,
Mà sao trước biển thấy lòng hoang vu...?
Lời yêu xưa vẫn hát ru.
Giờ như tiếng khóc vọng từ khơi xa...

Ruổi rong con sóng hiền hòa.
Hay mùa gió chướng tràn qua...Chạnh lòng..?

Borispol 8/10/2010-TG


 
 
 
 
Xót...
 
Không còn... lạnh... nữa, mùa đông...
Biển nay dẫu vắng..., ru lòng cô đơn
Lời yêu... thảng thốt... dịu hờn...?
Nghiêng bờ bồi lở, gói chôn... đường về
 
Vui đi, phía ấy...! Câu thề...?
Bình yên... nhạt thếch ... đam mê... chạnh buồn...
 
lanh.ktq
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/632908226E9E4DE79064E09B07498EE8.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 09.10.2010 23:07:20 (permalink)
0
Xót...

Không còn... lạnh... nữa, mùa đông...
Biển nay dẫu vắng..., ru lòng cô đơn
Lời yêu... thảng thốt... dịu hờn...?
Nghiêng bờ bồi lở, gói chôn... đường về

Vui đi, phía ấy...! Câu thề...?
Bình yên... nhạt thếch ... đam mê... chạnh buồn...

lanh.ktq


Xa...

Nhớ mùa đông-Lạnh...vẫn còn.
Lời yêu xưa thủa dỗi hờn ...tìm đâu?
Dối lòng biết được bao lâu...
Đã nghe đắng ngái...cơn Ngâu tràn về.

Nghiêng đêm níu lại câu thề
Vờ vui... sao thể đậy che nỗi lòng?

Kiev 09/10/2010-TG

THƯƠNG GIANG 10.10.2010 06:58:09 (permalink)
0
Trót xưa


Bởi...
vần lục bát
đi vay

Chiều nao
lạnh
vắng
những ngày không nhau

Níu...
lời thơ chợt
xót đau

Nghe loang
buồn
nhớ
vẹn màu thời gian...?

lanh.ktq

Buâng khuâng...

Bởi
vay lục bát...
dặm ngàn.

Rồi
không trả nổi...
Hợp , tan.
Cũng đành!

Níu
câu thơ
cũng
chòng chành...

Thì sao mơ giữ
nguyên lành...
ngày xưa..?

Buồn loang.
lối cũ
thớt thưa...

Buâng khuâng,
 nhớ
thủa đón đưa
ngày nào...

Kiev 10/10/10-TG
 
lanh.ktq 10.10.2010 18:06:23 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Xót...

Không còn... lạnh... nữa, mùa đông...
Biển nay dẫu vắng..., ru lòng cô đơn
Lời yêu... thảng thốt... dịu hờn...?
Nghiêng bờ bồi lở, gói chôn... đường về

Vui đi, phía ấy...! Câu thề...?
Bình yên... nhạt thếch ... đam mê... chạnh buồn...

lanh.ktq


Xa...

Nhớ mùa đông-Lạnh...vẫn còn.
Lời yêu xưa thủa dỗi hờn ...tìm đâu?
Dối lòng biết được bao lâu...
Đã nghe đắng ngái...cơn Ngâu tràn về.

Nghiêng đêm níu lại câu thề
Vờ vui... sao thể đậy che nỗi lòng?

Kiev 09/10/2010-TG







Ngăn...

Mùa đông, lạnh cả lối về
Lời yêu gói buộc... câu thề trót quên
Mỏng manh, trăng... rớt bên thềm
Giật mình! Lạc... giấc mộng êm, một lần...

Đường quen, dò dẫm... dấu chân...
Vờ vui, vẫn... biết, lặng thầm... ngày qua...

lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 10.10.2010 22:39:20 (permalink)
0
Ngăn...

Mùa đông, lạnh cả lối về
Lời yêu gói buộc... câu thề trót quên
Mỏng manh, trăng... rớt bên thềm
Giật mình! Lạc... giấc mộng êm, một lần...

Đường quen, dò dẫm... dấu chân...
Vờ vui, vẫn... biết, lặng thầm... ngày qua...

lanh.ktq





Cách...

Mưa thu nặng hạt xót xa.
Đường quen  dò dẫm như là rào ngăn...
Giật mình ...lạc mất dấu chân.
Bởi mưa xoá vội những lần người qua...

Câu thề đâu dễ phôi pha...
Dẫu  ngăn cách vẫn thiết tha...đừng ngờ...
 
Kiev 10/10/10-TG
lanh.ktq 10.10.2010 23:03:56 (permalink)
0
Trót xưa …………………….. Còn nay
Bởi.........................Vì…

vần lục bát .....................Vần lục bát
đi vay .....................Rất hay

Chiều nao .....................Sáng nay
lạnh .....................nồng
vắng..................... ấm
những ngày không nhau..................... một ngày bên nhau

Níu... .....................Vớt
lời thơ chợt .....................lời thơ bớt
xót đau .....................nỗi đau

Nghe loang.....................Thấy tràn
buồn .....................vui
nhớ .....................sướng
vẹn màu thời gian...?..................... đẹp màu thời gian.!

lanh.ktq ............................HL

Buâng khuâng..................................Luyến lưu...
Bởi... .....................Vì...
vay lục bát... .....................thương lục bát
dặm ngàn .....................Vô vàn

Rồi .....................
không trả nổi........................không yêu được
Hợp , tan. .....................Tình tan.
Cũng đành!.....................Thôi đành!

Níu .....................Kéo
câu thơ .....................thuyền thơ
cũng sóng .....................sóng nước
chòng chành... .....................chòng chành...

Thì sao mơ giữ .....................Cũng đành cố giữ
nguyên lành... .....................lấy vành…
ngày xưa..? .....................Trăng xưa…!

Buồn loang. .....................Vui buồn
lối cũ .....................tình cũ
thớt thưa........................Nghĩa xưa…?

Buâng khuâng,.........................Luyến lưu
nhớ .....................gom
thủa đón đưa .....................lại tình xưa
ngày nào........................một thời…!

lanh.ktq ***** Kiev 10/10/10-TG ***** HL




Chạnh nhớ...


Vịn
vần lục bát
tìm say

Nghịch mùa
mưa lạnh
những ngày không nhau

Lời thơ
mỏng mảnh
niềm đau

Vườn trầu
quẩn
nhớ...
hương cau, thuở nào...

lanh.ktq

lanh.ktq 10.10.2010 23:06:45 (permalink)
0
Biển lặng

Có một chiều em trở về với biển
Phía ấy xanh... man mác, ngày buồn
Gót son nhỏ... hằn... in lần cát mịn
Bước vô tình, nghe... mỏi... trái tim côi

Có một chiều sao mưa mãi không thôi
Biển vờ ru... hờ... nghe tiếng sóng
Đại dương dài... thẳm... sâu, bể lộng
Giữa miên man, ngút ngát đất trời...

Có một chiều... biển thôi khúc... ầu ơi
Rặng dương thôi rì rầm tiếng sóng
Ở tận sâu, chợt... thôi lòng biển động
Bởi hoang vu, lặng... phía... trời chiều...

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/D248B3C878C242A8A9D14E86364A33E6.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 10.10.2010 23:28:46 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Ngăn...

Mùa đông, lạnh cả lối về
Lời yêu gói buộc... câu thề trót quên
Mỏng manh, trăng... rớt bên thềm
Giật mình! Lạc... giấc mộng êm, một lần...

Đường quen, dò dẫm... dấu chân...
Vờ vui, vẫn... biết, lặng thầm... ngày qua...

lanh.ktq





Cách...

Mưa thu nặng hạt xót xa.
Đường quen  dò dẫm như là rào ngăn...
Giật mình ...lạc mất dấu chân.
Bởi mưa xoá vội những lần người qua...

Câu thề đâu dễ phôi pha...
Dẫu  ngăn cách vẫn thiết tha...đừng ngờ...
 
Kiev 10/10/10-TG





Tìm...

Thôi.. người phía ấy sang sông
Bến giờ... lạnh gió ..., mùa đông, đợi về...
Vì người, hoài khúc tỉnh, mê...
Trăng còn tròn vạnh câu thề, thuở xưa

Trách nhau, khi ấy... nghịch mùa...
Trót làm tóc rối, đêm mưa..., một lần...

lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 10.10.2010 23:29:28 (permalink)
0
Chạnh nhớ...


Vịn
vần lục bát
tìm say

Nghịch mùa
mưa lạnh
những ngày không nhau

Lời thơ
mỏng mảnh
niềm đau

Vườn trầu
quẩn
nhớ...
hương cau, thuở nào...

lanh.ktq



Hương muộn...

Hạ huyền,
Trăng lạnh.
khuyết hao...

Hương cau
mùa lỡ...
xanh xao
vì trầu...

Mỏng manh
dễ vỡ...
tim đau.

Thôi...
gom trăng vỡ ...
vá khâu
cho lành.

Kiev10/10/10-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 07:10:25 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 11.10.2010 00:21:13 (permalink)
0
Tìm...

Thôi.. người phía ấy sang sông
Bến giờ... lạnh gió ..., mùa đông, đợi về...
Vì người, hoài khúc tỉnh, mê...
Trăng còn tròn vạnh câu thề, thuở xưa

Trách nhau, khi ấy... nghịch mùa...
Trót làm tóc rối, đêm mưa..., một lần...

lanh.ktq

Xưa...

Người buồn nhớ bóng thi nhân.
Trăng gầy thao thức đợi vần thơ xưa...
"Trách nhau, khi ấy... nghịch mùa... "
Như bèo tan hợp...đẩy đưa dòng đời...

Còn thương...xin hãy vì người.
Trách ,hờn nguôi nhé,...đừng... lời đắng cay!

Kiev 10/10/10-TG


lathuphai 11.10.2010 16:25:03 (permalink)
0




BUỐT LÒNG GHẾ LẠNH CHỜ THU

Đôi ghế giá buốt thầm trong mưa lạnh
Anh về đâu...
em đến...
mưa bụi sầu !

Đôi ghế giá lạnh lùng cơn mưa bão
Ào ạt rơi...
giọt buồn áo não...
không nguôi !

Em đâu rồi ?
ghế vắng...
không người ngồi
Cho lá vội phai phôi ... màu Thu úa

Anh đâu rồi ghế lạnh...
tả tơi mưa
Thu về chửa?
mà lá vàng rơi khắp lối

Dáng Thu đi...
mảnh Trăng sầu biếng rọi
Soi đường mòn...
ngày cũ ta chung đôi

Giờ chỉ còn...
mưa mãi...
giọt không ngơi !
Mấy Thu đợi ?
Chơi vơi !
nhầu xác lá...
Mưa vẫn rơi
lệ mưa buồn lã chã


lathuphai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 16:34:44 bởi lathuphai >
lanh.ktq 11.10.2010 16:46:36 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Tìm...

Thôi.. người phía ấy sang sông
Bến giờ... lạnh gió ..., mùa đông, đợi về...
Vì người, hoài khúc tỉnh, mê...
Trăng còn tròn vạnh câu thề, thuở xưa

Trách nhau, khi ấy... nghịch mùa...
Trót làm tóc rối, đêm mưa..., một lần...

lanh.ktq

Xưa...

Người buồn nhớ bóng thi nhân.
Trăng gầy thao thức đợi vần thơ xưa...
"Trách nhau, khi ấy... nghịch mùa... "
Như bèo tan hợp...đẩy đưa dòng đời...

Còn thương...xin hãy vì người.
Trách ,hờn nguôi nhé,...đừng... lời đắng cay!

Kiev 10/10/10-TG








Tìm xưa...

Đâu rồi... khoảng nhớ... thi nhân...?
Trăng giờ hanh khuyết, những  lần... đã xưa
Vườn trầu, thôi... ngát hương đưa
Vội, nên đành lỡ... bao mùa... cau xanh...

Chiều Thu, nhẹ một dấu chân
Có người con gái... lặng thầm... bước đi...

lanh.ktq
lanh.ktq 11.10.2010 16:55:18 (permalink)
0
Quê mẹ

Con viết vần thơ ấy, phía quê hương
Nơi khóm tre, vẫn bao đời xào xạc
Có đàn trâu, chiều về tắm mát
Khúc sông quê, thuở... đã vẫy vùng

Con viết về phía ấy nỗi nhớ nhung
Vẫn hằn lên trong mỗi chiều, ngày cuối
Dáng mẹ hiền... triền đê, con vẫn đợi
Tất tả gom... góp, tuổi xuân thì ...

Con nhớ nhiều phía ấy, cuối đường thôn
Khói lam chiều vẫn cay màu mắt mẹ
Bao lo toan... đêm về, lời ru khẽ...
Ầu ơ con,  vuông giấc... no tròn...

Bao giờ về phía ấy... lúc hoàng hôn
Để mắt trong, ngời lên cùng tóc mẹ
Ánh mặt trời... hồng, soi... tuổi thơ nhé
Con trở về, nơi ấy... đã từng xa...

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/75163C2CE6AD491887CED3DBE98D6166.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 11.10.2010 17:18:48 (permalink)
0
BIỂN THƠ

Em xa rời anh chênh vênh triền dốc
Lá Thu nào từng chốc rơi lìa cành
Biển chiều nay gợn mãi bọt trắng quanh
Mưa đâu rớt nhoà biển xanh nổi sóng

Anh ơi anh vần thơ tình còn mãi đọng
Vào giấc mơ ru mộng vườn thơ yên
Trăng về chưa để rọi sáng niềm riêng
Em vẫn đợi bến bờ duyên hẹn ước...

lathuphai




Biển, và em...

Đứng trước biển, em thấy mình nhỏ bé
Sóng chông chênh... vỗ... phía không bờ
Lá Thu nào, chợt... phai nhẹ vần thơ
Mưa nhạt lắm..., biển xanh... thôi cồn sóng

Đứng trước biển em thấy lòng xao động
Dẫu giấc mơ... xưa, mãi... không thành
Thôi, đừng nguyền và hẹn nữa... cao xanh!
Bến bờ yêu, lời ước duyên... đừng đợi...

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/F98AE6DF48814D28AF383B890E3F3950.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 11.10.2010 17:22:12 (permalink)
0
Về...

Về đi! Em nhé..., một lần...
Để thôi mỏi... những dấu chân, xứ người

Hội làng, vẫn mở đấy thôi
Bên kia sông Đuống, một thời... dễ quên...?


Về đi, nồng... lúa nếp thơm
Bôn ba! Sợ... giữ, vẹn hồn quê hương...?

Chùa Dâu cổ kính..., lẽ thường
Chỉ lo trầm mặc... Dặm đường, chóng quên...


Luy Lâu thành cổ, Thanh Khương
Hay, giờ đô hội, phố phường... Thế thôi!

Mùa hoa cải... trót... nở rồi
Vẫn triền đê ấy, nhớ... lời hát xưa...?

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/16AF7F096BC24C84BB6056138C0F4AFB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 146 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9