Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 146 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 20.12.2010 01:13:33 (permalink)
0
Trở về...

Triền đê hôm ấy gió lùa
Bước chân mỏi... trốn. Đẩy đưa dòng đời
Em đi, bỏ lại cho người...
Buộc... đam mê, gói... cả thời yêu xưa

Ngọt ngào quá khứ... trêu đùa...
Lắng lòng khao khát, mùa mưa lạnh dần
Dối lòng... vương nợ dấu chân
Cỏ may xước... cứa một lần, chớm đau...

Bây giờ... khát... mối duyên đầu
Ngập ngừng dò dẫm sông sâu, mình về
Dòng Thương ngợp ánh trăng quê
Kệ con gió chướng... Câu thề, còn trao...
....
lanh.ktq



Ngày xưa...

Lánh xa cõi tạm ồn ào
Ngược về  quá khứ ngọt ngào... tìm nhau.
Dư âm của mối duyên đầu *
Vẫn còn in đậm nguyên mầu  trăng xưa...

Vượt qua vách chắn rào thưa ,
Em về  xớt ngọt ,xẻ chua cùng người.
Để không lạnh mảnh trăng côi.
Lửa lòng ấm lại khung trời mùa đông.

Chuyện cơn gió chướng..chạnh lòng.
Thổi vào khoảng trống...theo dòng  trôi xa.
Dòng sông nước chảy hiền hoà
Đêm trăng hò hẹn ...chia xa không còn...

Kiev 19/12/2010-TG
THƯƠNG GIANG 21.12.2010 07:46:21 (permalink)
0
Có bao giờ...?

Có bao giờ... em, về... với lời yêu
Để đá núi, vọng lời buồn, ở lại...
Anh dại khờ, nụ hôn đầu... vụng dại
Phía không em, vắng... một con người...

Có bao giờ... môi... trót nhớ bờ môi...?
Những thầm thĩ yêu thương, thuở nhớ...
Ấm vòng tay, trong nhau... trăn trở
Ngón thon em... Xiết... phía vai gầy

Có bao giờ..., khao khát một lần say...?
Mềm bên nhau, xõa buồn... lần tóc rối
Bờ ngực run... cho những thầm đợi
Đắm say... xưa... cũ... dối tìm...

lanh.ktq






Trở lại xưa...

Biết bao lần em dối lòng...lặng im.
Vùi nỗi nhớ vào  trái tim...chôn chặt!
Mặc giọt lệ rưng rưng trong đáy mắt.
Ngược phía anh...dù hiu hắt bờ môi.

Phía không em*,anh đánh mất nụ cười
Giấc mơ  đêm khát  những điều  thầm đợi *
Tóc  em xoã che ngực trần ... bối rối
Để đam mê như  gió thổi lửa bùng!

Đừng trách em xưa chẳng chịu đi chung.
Cố né tránh bởi ngại ngùng...ngõ chật...
Hơn một lần...mình tưởng rằng đã mất.
Nụ hôn đầu * xưa rất thật...Nhớ nhung!

Kiev 21/12/2010-TG 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 07:51:26 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 22.12.2010 08:57:55 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Có bao giờ...?

Có bao giờ... em, về... với lời yêu
Để đá núi, vọng lời buồn, ở lại...
Anh dại khờ, nụ hôn đầu... vụng dại
Phía không em, vắng... một con người...

Có bao giờ... môi... trót nhớ bờ môi...?
Những thầm thĩ yêu thương, thuở nhớ...
Ấm vòng tay, trong nhau... trăn trở
Ngón thon em... Xiết... phía vai gầy

Có bao giờ..., khao khát một lần say...?
Mềm bên nhau, xõa buồn... lần tóc rối
Bờ ngực run... cho những thầm đợi
Đắm say... xưa... cũ... dối tìm...

lanh.ktq






Trở lại xưa...

Biết bao lần em dối lòng...lặng im.
Vùi nỗi nhớ vào  trái tim...chôn chặt!
Mặc giọt lệ rưng rưng trong đáy mắt.
Ngược phía anh...dù hiu hắt bờ môi.

Phía không em*,anh đánh mất nụ cười
Giấc mơ  đêm khát  những điều  thầm đợi *
Tóc  em xoã che ngực trần ... bối rối
Để đam mê như  gió thổi lửa bùng!

Đừng trách em xưa chẳng chịu đi chung.
Cố né tránh bởi ngại ngùng...ngõ chật...
Hơn một lần...mình tưởng rằng đã mất.
Nụ hôn đầu * xưa rất thật...Nhớ nhung!

Kiev 21/12/2010-TG 



 
 
 
 
Về lại em...
(22.12...)
 
Anh giấu mình những bước nhỏ, trái tim
Len... vào nhau... phía, bàn chân mỏi...
Vòng tay... ôm... xiết ghì... bối rối
Ấm môi thơm, mềm... phút mong chờ
 
Phía không em, anh đánh mất vần thơ
Đêm trở trăn... những khao khát đợi
Nhớ... ngực trần... xưa nhàu lần tóc rối
Những đam mê... vùi lấp... đã từng...
 
Thôi đừng trách chẳng thể lối đi chung
Để thảng thốt... về nhau. Vẫn đợi...
Hơn một lần*... trọn đêm... mình, chăn gối
Khóe mắt xưa, chắc... mặn... đến... bây giờ...
 
lanh.ktq
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/6C8A88AE7FAE429AB01D1FDF5FFFA126.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 23.12.2010 07:03:08 (permalink)
0
Chúc anh và gia đình đón Giáng sinh an lành!



anhtuyet12p1 23.12.2010 18:27:54 (permalink)
0
Sông Hương không vào được diễn đàn. Sông Hương cảm ơn lời chúc của các bạn.Chúc các bạn đón Giáng Sinh an lành, hạnh phúc.
(anhtuyet noi thay lời Sông Hương.)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 18:30:05 bởi anhtuyet12p1 >
THƯƠNG GIANG 24.12.2010 05:38:33 (permalink)
0


Năm Mới

Cuối  năm ngày sắp cạn ngày,
Buâng khuâng chờ đó Tết Tây cận kề...
Từ thành thị đến thôn quê.
Đón Năm mới có thông về chung vui.





Nhớ nhà.

Anh gom lạnh Bắc làm duyên
Gửi vào Nam... đón Noel.Tặng người..
Nơi xa  tuyết lạnh vẫn rơi.
Tha hương  khát  giọt  nắng  nơi quê nhà...





Mừng chúa.
Đêm đông lạnh tuyết trắng rơi,
Trong hang cỏ Chúa chào đời ,bình yên.
Lửa hồng nến sáng thắp lên.
Mừng nhân thế có Chúa hiền giáng sinh.



Tặng quà

Từ trong chuyện kể ngày xưa,
Nửa  đêm lạnh giá gió lùa buốt da.
Chui quà ống khói vào nhà.
Có Ông Già Tuyết tặng quà Noel!




Giáng sinh.
Thông giăng quà gói trên cây,
Giáo đường sáng rực đèn cầy khắp nơi
Chuông ngân gióng giả từng hồi.
Thánh ca  mừng chúa chào đời -Giáng sinh!

Kiev 24/12/2010-TG 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 06:08:43 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 24.12.2010 08:16:49 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



Năm Mới

Cuối  năm ngày sắp cạn ngày,
Buâng khuâng chờ đó Tết Tây cận kề...
Từ thành thị đến thôn quê.
Đón Năm mới có thông về chung vui.





Nhớ nhà.

Anh gom lạnh Bắc làm duyên
Gửi vào Nam... đón Noel.Tặng người..
Nơi xa  tuyết lạnh vẫn rơi.
Tha hương  khát  giọt  nắng  nơi quê nhà...





Mừng chúa.
Đêm đông lạnh tuyết trắng rơi,
Trong hang cỏ Chúa chào đời ,bình yên.
Lửa hồng nến sáng thắp lên.
Mừng nhân thế có Chúa hiền giáng sinh.



Tặng quà

Từ trong chuyện kể ngày xưa,
Nửa  đêm lạnh giá gió lùa buốt da.
Chui quà ống khói vào nhà.
Có Ông Già Tuyết tặng quà Noel!




Giáng sinh.
Thông giăng quà gói trên cây,
Giáo đường sáng rực đèn cầy khắp nơi
Chuông ngân gióng giả từng hồi.
Thánh ca  mừng chúa chào đời -Giáng sinh!

Kiev 24/12/2010-TG 





 
 
 
 
Noel 2010
 
An lành, Chúa ở trên cao
Bình yên... ngoan đạo... Cúi chào - Giáng sinh!
 
lanh.ktq
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/5249F0C11F204EC8BAB3EBC384EE0E2E.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 24.12.2010 15:49:29 (permalink)
0
EM CÒN CÁCH XA

Xin đừng trách kẻ xa quê,
Năm tao bảy tuyết  chẳng về chung đôi.
"Để anh chịu trận đòn trời"*
Quắt quay nỗi nhớ ,cút côi đêm trường.

Tơ lòng dài nỗi vấn vương
Ngoan hiền một bóng ở phương trời nào?
Trái tim ... cháy lửa khát khao...
Đêm trăn trở giấu cồn cào...ai hay?

Em  thì ở cuối  chân mây.
"Bóng chim tăm cá..."Xuân này còn xa...

 Kiev 24/12/2010-TG

lanh.ktq 26.12.2010 09:46:33 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

EM CÒN CÁCH XA

Xin đừng trách kẻ xa quê,
Năm tao bảy tuyết  chẳng về chung đôi.
"Để anh chịu trận đòn trời"*
Quắt quay nỗi nhớ ,cút côi đêm trường.

Tơ lòng dài nỗi vấn vương
Ngoan hiền một bóng ở phương trời nào?
Trái tim ... cháy lửa khát khao...
Đêm trăn trở giấu cồn cào...ai hay?

Em  thì ở cuối  chân mây.
"Bóng chim tăm cá..."Xuân này còn xa...

 Kiev 24/12/2010-TG



 
 
 
 

Anh mong
 
Nhớ em, trót nối sợi thương
Xa quê*... khao khát dặm đường... Ai hay...?
Quắt quay nỗi nhớ*, đêm ngày
Đường về chung lối, giấc say cùng người
 
Để môi xinh thắm nụ cười
Vầng ngực cháy lại một thời, dẫu xưa
Trở trăn... đong chút duyên thừa...?
Đừng vì trót lưỡi... đẩy đưa... dòng đời...?
 
Em thì... xao xác... xa... xôi...
Nhưng riêng trọn giữ... một trời... Nhớ xưa...
 
lanh.ktq
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A91C12160F824EDD86878FAB4C846978.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 26.12.2010 10:20:54 (permalink)
0

Lạnh
 
Có phải buồn về đôi mắt ấy sâu...?
Nghe thoảng... lạnh... lời mong manh. Cỏ úa
Gió đầu mùa, thân em gầy nhỏ
Ngón thon xưa... ve vuốt... đã từng
 
Tìm đâu ngày tắt nắng lối đi chung
Bước về phía... không nhau... trăn trở
Cành hồng nào, tim... yêu... vụn vỡ
Phút đắm say, thuở nhớ... có còn...?
 
Bây giờ mùa, trở rét... sẽ lạnh hơn
Có con mắt... đáu... về nhau. Hy vọng...
Màu thời gian... trôi... chầm chậm lắm
Chốn yêu thương, neo giữ... một người...
 
lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/12E9B261DC1442D2B5F63F8A15BE10FA.jpg[/image]
Attached Image(s)
ngoncogiodua 27.12.2010 16:06:15 (permalink)
0

 
 
 Úi  trời  ui....bà  con cô  bác  đọc  bài  thơ này ...thông cũm  cho NCGD  nha.. 
Ai  trong gió chiều  nay =ai   đi trong gió  chiều  nay....
hihihi  lo chạy  cái  lạnh  hoang hôn..nên bị  rớt  hết   1  chữ  ĐI rồi  em  a...Thơ  đưa  vào  tranh  khg  thể  thêm hay bớt nửa ....vì lí  do  kỷ thuật....vui  em nhá ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 14:36:02 bởi ngoncogiodua >
THƯƠNG GIANG 28.12.2010 13:03:18 (permalink)
0
Anh mong

Nhớ em, trót nối sợi thương
Xa quê*... khao khát dặm đường... Ai hay...?
Quắt quay nỗi nhớ*, đêm ngày
Đường về chung lối, giấc say cùng người

Để môi xinh thắm nụ cười
Vầng ngực cháy lại một thời, dẫu xưa
Trở trăn... đong chút duyên thừa...?
Đừng vì trót lưỡi... đẩy đưa... dòng đời...?

Em thì... xao xác... xa... xôi...
Nhưng riêng trọn giữ... một trời... Nhớ xưa...

lanh.ktq





Viễn xa

Nhớ  mùa đông-Lạnh...,gió lùa.
Vẫn trong ký ức như vừa hôm qua.
Biết người day dứt , xót xa.
Thương ngày xưa...tiếc trăng ngà cắt đôi.

Nẻo về... cỏ úa , sương rơi.
Giấc say thấp  thoáng nụ cười yêu thương.
Mỏng manh một sợi tơ vương .
Giăng niềm khắc khoải...hai phương mịt  mờ...
 
Mùa đông ...lạnh  cả câu thơ.
Ngấm vào nỗi nhớ ...bởi chờ  viễn xa.

Kiev 28/12/2010-TG
THƯƠNG GIANG 30.12.2010 04:40:05 (permalink)
0



BẾN XƯA

Như thuyền trôi mãi cuối trời.
Bến xưa vẫn đợi...một người tha hương.
Ngàn dặm xa một dòng Thương.
Lênh đênh xứ lạ ...dặm đường ưu tư...

NHỚ THƯƠNG

Phải lòng ...nên nhớ  :"Trúc xinh"*
Thương  câu quan họ :"Mái đình , cây đa..."*
Để rồi...vương ánh mắt xa ,
Áo dài mớ bảy , mớ ba...một thời...
 
VẸN NGUYÊN

Người đi gói trọn lời thề.
Dẫu xa xôi mấy...vẫn về bên nhau...
Thời gian chẳng thể phai mầu.
Vẹn nguyên nỗi nhớ ngày đầu trao anh...

THUỶ CHUNG.

Ngàn năm mây trắng vẫn bay.
Bằng lăng vẫn  tím dù ngày nắng,mưa.
Hẹn thề...vẫn vẹn lời xưa.
Mặc đời  cay đắng , xót chua...cũng đành...

lanh.ktq 30.12.2010 08:05:07 (permalink)
0
Lời của đêm
 
Đêm hoang hoải tìm về nỗi nhớ
Nhàu... không gian, lành lạnh... một lối về
Cánh tay trần... trót... bỏng rát đam mê
Bờ môi xuông và mềm... làn tóc rối
 
Ướt... tận cùng... sâu trong... phút yêu vội
Mi khép hờ thức tỉnh những khát thương
Lần ngực run... đêm ấy... vô thường
Muốn chảy tan, trọn... về vùng nhớ
 
Có bao giờ... bình yên... ấy, trăn trở...?
Phút chạnh lòng... quay quắt phía... ngày xưa...
 
lanh.ktq

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/47E362640BD74414AD5230373CCA41D7.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 30.12.2010 08:35:39 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua



 
 
 
 
Gió lạnh đợi giao mùa
 
Em về... khát dấu chân anh
Môi khô hờ khép mong manh giọt buồn
Hoàng hôn lạnh... thấy xa hơn
Bơ vơ con gió thổi hồn đi hoang
 
Gót mềm, xót... phút hợp tan
Vần thơ níu... giấc lỡ làng... ngày xưa...
Ai nghe con gió trở mùa
Người con gái đợi... Anh chưa thấy về...
 
lanh.ktq
 
Chị ah, ui dạo này tranh thơ của chị "tay nghề" quá..., rất vui vì chị đã ghé thăm. Năm mới sắp sang, em chúc 2 mẹ con chị và gia đình nhiều nhiều an lành, hạnh phúc chị nhé!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/9BB5435F51D640D29A242074C7716A1E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 146 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9