Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 146 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
nguyenthuy_qs 23.01.2011 22:36:34 (permalink)
0
ĐỌC CHO VUI NHA EM
TỪ KHI EM LÀ NGUYỆT
THƯƠNG GIANG 25.01.2011 05:03:25 (permalink)
0


Nhân dịp xuân về Nghinh nguyên thân mến chúc
Thương Giang va gia đình mọi sự an lành, hạnh phúc, sau môt mùa đông lạnh giá khắt nghiệt của phương bắc

thân mến

Nghinh Nguyên



Anh Lạnh ơi! 
Em chẳng biết phải nói thế nào vì   ngại quá khi  khách thơ  của mình cứ đi nhầm nhà kiểu này...Chẳng phải một lần mà cũng chẳng phải mình anh bị đâu...Thôi thì tấtt cả các thi  hữu đều là anh một nhà VNTHUQUÁN cả, trước lạ sau quen mong anh đừng giận và thông cảm cho em ,cho bạn thơ của em anh nhé.



Gửi tặng anh mấy bông tuylíp để chuộc lỗi...bạn nhầm!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 05:07:51 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 26.01.2011 18:11:52 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



Nhân dịp xuân về Nghinh nguyên thân mến chúc
Thương Giang va gia đình mọi sự an lành, hạnh phúc, sau môt mùa đông lạnh giá khắt nghiệt của phương bắc

thân mến

Nghinh Nguyên



Anh Lạnh ơi! 
Em chẳng biết phải nói thế nào vì   ngại quá khi  khách thơ  của mình cứ đi nhầm nhà kiểu này...Chẳng phải một lần mà cũng chẳng phải mình anh bị đâu...Thôi thì tấtt cả các thi  hữu đều là anh một nhà VNTHUQUÁN cả, trước lạ sau quen mong anh đừng giận và thông cảm cho em ,cho bạn thơ của em anh nhé.



Gửi tặng anh mấy bông tuylíp để chuộc lỗi...bạn nhầm!

 
 
 
 
Hi, màu vàng đẹp quá cơ... Cảm ơn nhé, em và cả bạn thơ Nghinh Nguyên của em nữa!
lanh.ktq 26.01.2011 22:29:24 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenthuy_qs

ĐỌC CHO VUI NHA EM
TỪ KHI EM LÀ NGUYỆT



 
 
 
 
Cảm ơn anh nguyenthuy_qs đã ghé thăm và tặng thơ. Mong được phúc đáp anh ở lần sau...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/7AD27401095C4BAB87B1D10B566A7819.JPG[/image]
Attached Image(s)
#1114
    lanh.ktq 26.01.2011 22:30:34 (permalink)
    0
    Chiều xưa...
     
    Có điều gì... thoảng sau khóe mắt... cay
    Chiều rơi về, phía hoàng hôn... đến vội
    Trót... dịu dàng... xưa, nhàu làn tóc rối
    Bến yêu thương xa lắm, đã từng...
     
    Có điều gì... sao lạc lối đi chung...?
    Bước về phía không nhau ngày cuối
    Hoen bờ mi... ngác ngơ... thật tội
    Ai tìm gì... ai đâu đó, ngày qua...
     
    Phố vắng em, rơi vạt nắng... nhạt nhòa
    Con gió hoang... ùa... trong nhau... chới với
    Gói lại xưa, níu thuở... đầu... tình đợi
    Phố buồn... Chiều..., thảng thốt, chợt xa...
     
    lanh.ktq
    #1115
      THƯƠNG GIANG 28.01.2011 07:43:28 (permalink)
      0
      Chiều xưa...

      Có điều gì... thoảng sau khóe mắt... cay
      Chiều rơi về, phía hoàng hôn... đến vội
      Trót... dịu dàng... xưa, nhàu làn tóc rối
      Bến yêu thương xa lắm, đã từng...

      Có điều gì... sao lạc lối đi chung...?
      Bước về phía không nhau ngày cuối
      Hoen bờ mi... ngác ngơ... thật tội
      Ai tìm gì... ai đâu đó, ngày qua...

      Phố vắng em, rơi vạt nắng... nhạt nhòa
      Con gió hoang... ùa... trong nhau... chới với
      Gói lại xưa, níu thuở... đầu... tình đợi
      Phố buồn... Chiều..., thảng thốt, chợt xa...

      lanh.ktq




        Mãi tin yêu...

       Xuân đang  về...Phố tấp nập người qua.
      Ngày cuối năm...trăng nhạt nhoà  chẳng thấy...
      Dòng sông  Thương vẫn  âm thầm xuôi chảy,
      Về bến xưa... nơi ấy có nguyệt hàn.

      Chiều vắng nhau...giữa đông đúc nhân gian,
      Sao trống trải...sao hoang tàn vụn  vỡ...
      Có phải chăng, bởi vô tình cơn gió,
      Cứ ùa về...cho nỗi nhớ chênh chao???

      Chuyện chúng mình đẹp như khúc ca dao.
      Mặc bão giông, chẳng thể nào lay chuyển.
      Mãi tin yêu- một mệnh đề bất biến.
      Vững tay chèo  thuyền về bến sông trăng.

      Kiev 28/1/2011-TG 

      #1116
        THƯƠNG GIANG 30.01.2011 06:58:18 (permalink)
        0
        Sắc mai vàng gửi anh

        Chiều cuối năm lòng trống trải gió lùa.
        Tết kề cận...em vẫn còn xa xứ.
        Biết anh buồn nhưng chẳng hề trách cứ.
        Vẫn yêu thương  ,luôn độ lượng vị tha...

        Cánh đào hồng chớm nở ngõ người ta,
        Sắc mai vàng em làm quà Năm mới
        Gửi về anh ,quê nhà đang ngóng đợi,
        Lời chúc Xuân , đâu lạc lối cánh chim...

        Thương Giang ,



        #1117
          THƯƠNG GIANG 01.02.2011 14:52:09 (permalink)
          0
          Mừng xuân Tân Mão
          2011





          Chúc anh và gia đình đón một mùa Xuân an vui , hạnh phúc ,tài lộc dồi dào.


          Thương Giang
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 15:37:45 bởi THƯƠNG GIANG >
          #1118
            SongHuong 01.02.2011 22:50:44 (permalink)
            0
            Nhân dip xuân Tân Mão Sông Hương chúc Lanh.ktq cùng gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc
            #1119
              THƯƠNG GIANG 05.02.2011 06:56:29 (permalink)
              0
              Hẹn...
               
              Hành khách cuối cùng đã xuống tầu
              Mà sao người hẹn chẳng thấy đâu...?
              Đèn đường chong mắt đỏ thao thức ,
              Dõi mắt nhìn...ta đợi chuyến  sau...





              Lạc nhau...

              Em vẫn chờ anh dưới mưa đêm
              Vai gầy ướt lạnh...nép bên thềm
              Anh đến chuyến sau.Sao chẳng thấy...
              Có khi nào  anh  lạc mất em...?

              Chẳng thể nào....

              Chẳng thể nào ta để lạc mất nhau
              Nơi gặp gỡ ,anh bắc cầu dải yếm...
              Em về đó sẽ gom  nhặt kỷ niệm
              Viết thành thơ  tìm kiếm...Gửi trao anh...
              #1120
                THƯƠNG GIANG 05.02.2011 07:47:19 (permalink)
                0
                Nghĩ về anh

                Có những phút  em mường tượng dáng hình
                Rồi  thầm hỏi :Biết anh ra sao nhỉ?
                Vầng trán cao, đôi mắt sáng cương nghị
                Miệng hay cười mỗi khi đọc thơ em?

                Mắt có quầng vì hay thức trong đêm,
                Soạn giáo án ,khi chấm bài chấm vở...
                Có những lúc ngồi buồn em bỗng nhớ,
                Những lời thơ mình viết tặng cho nhau...

                Đã bao giờ em thấy mặt anh đâu...?
                Chỉ hình dung qua bài thơ anh tặng...
                Nghĩ về anh -Người trầm tư sâu lắng
                Rất hiền lành và độ lượng vị tha...

                Em trái ngược ,chẳng hiền dịu nết na
                Mà nghịch ngợm  bướng bỉnh như con trẻ...
                Hai con người khác  nhau nhiều điểm thế...
                Chẳng hiểu sao lại hòa hợp ,nhớ thương...?

                Vừa mới gặp đã lưu luyến vấn vương
                Trái tim em bỗng bất  thường...Lỗi nhịp...
                Có phải anh chỉ là giấc mơ đẹp
                Đến rồi đi khi tỉnh giấc mộng chăng?
                 
                Có nhiều người bảo tim em  giá băng
                Sao ngọn lửa tình  anh làm tan chảy?
                Thực hay  mơ mà còn vẹn nguyên đấy ,
                Nỗi buâng khuâng khó che đậy...nhớ mong?

                Thương Giang
                #1121
                  THƯƠNG GIANG 05.02.2011 08:04:10 (permalink)
                  0
                  Mãi mãi bên anh

                  Năm mới vừa sang ,bao  ước mong.
                  Sao anh buồn vương cứ chất chồng?
                  Hãy để héo sầu cho năm  cũ.
                  Bên nhau đón Xuân với rượu hồng...

                  Tất cả yêu thương hứa dành em
                  Những vần thơ tình,nốt nhạc êm
                  Cả trái tim mình đang khao khát
                  Uống cạn chén Xuân suốt cả đêm...

                  Thì sao có chuyện mình xa nhau
                  Anh đừng cả nghĩ , mắt quầng sâu.
                  Tháng ngày thơ mộng bao kỷ niệm
                  Dễ gì bội xóa được ngay đâu?

                  Đừng bao giờ nhắc  chuyện phân ly
                  Tìm gặp được nhau ,chẳng dễ gì...
                  Đường đời  em gặp bao lối rẽ.
                  Sẽ  chọn hướng  anh để cùng đi...
                   
                  Thương Giang




                  #1122
                    lanh.ktq 06.02.2011 23:24:35 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

                    Hẹn...
                     
                    Hành khách cuối cùng đã xuống tầu
                    Mà sao người hẹn chẳng thấy đâu...?
                    Đèn đường chong mắt đỏ thao thức ,
                    Dõi mắt nhìn...ta đợi chuyến  sau...





                    Lạc nhau...

                    Em vẫn chờ anh dưới mưa đêm
                    Vai gầy ướt lạnh...nép bên thềm
                    Anh đến chuyến sau.Sao chẳng thấy...
                    Có khi nào  anh  lạc mất em...?

                    Chẳng thể nào....

                    Chẳng thể nào ta để lạc mất nhau
                    Nơi gặp gỡ ,anh bắc cầu dải yếm...
                    Em về đó sẽ gom  nhặt kỷ niệm
                    Viết thành thơ  tìm kiếm...Gửi trao anh...


                     
                     
                     
                     
                    Muốn
                     
                    Muốn trọn trong em trái tim này
                    Để mình môi mắt chợt biết say
                    Đèn đường chong mắt đỏ thao thức*
                    Người xa.. biết... có nỗi đắng cay..?
                     
                    lanh.ktq
                     
                     
                     
                     
                    Thấy nhau
                     
                    Đừng lạc nhau... Em.. Mối duyên đầu
                    Vai gầy ướt lạnh...* khóe mắt sâu
                    Anh vẹn... nguyên... mong, lời từ tạ
                    Đã bao giờ lạc... để mất nhau..?
                     
                    lanh.ktq
                    #1123
                      lanh.ktq 06.02.2011 23:26:46 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

                      Nghĩ về anh

                      Có những phút  em mường tượng dáng hình
                      Rồi  thầm hỏi :Biết anh ra sao nhỉ?
                      Vầng trán cao, đôi mắt sáng cương nghị
                      Miệng hay cười mỗi khi đọc thơ em?

                      Mắt có quầng vì hay thức trong đêm,
                      Soạn giáo án ,khi chấm bài chấm vở...
                      Có những lúc ngồi buồn em bỗng nhớ,
                      Những lời thơ mình viết tặng cho nhau...

                      Đã bao giờ em thấy mặt anh đâu...?
                      Chỉ hình dung qua bài thơ anh tặng...
                      Nghĩ về anh -Người trầm tư sâu lắng
                      Rất hiền lành và độ lượng vị tha...

                      Em trái ngược ,chẳng hiền dịu nết na
                      Mà nghịch ngợm  bướng bỉnh như con trẻ...
                      Hai con người khác  nhau nhiều điểm thế...
                      Chẳng hiểu sao lại hòa hợp ,nhớ thương...?

                      Vừa mới gặp đã lưu luyến vấn vương
                      Trái tim em bỗng bất  thường...Lỗi nhịp...
                      Có phải anh chỉ là giấc mơ đẹp
                      Đến rồi đi khi tỉnh giấc mộng chăng?
                       
                      Có nhiều người bảo tim em  giá băng
                      Sao ngọn lửa tình  anh làm tan chảy?
                      Thực hay  mơ mà còn vẹn nguyên đấy ,
                      Nỗi buâng khuâng khó che đậy...nhớ mong?

                      Thương Giang


                       
                       
                       
                       
                      Nhớ về em
                       
                      Ở rất xa, anh hỏi... mắt ấy mềm...?
                      Về trong nhau, những vần thơ, câu chữ
                      Mỗi ngày qua, tình... còn thầm nhủ...?
                      Anh... tự mình... day dứt... phía trời em...
                       
                      Vẫn quầng đêm thao thức ngỡ... không nhau
                      Chợt hoang vu... một ngày thôi... lời đáp
                      Anh ngồi buồn, tựa như chén rượu nhạt
                      Nhấm nháp vui... cay giọt đắng... miệng cười...
                       
                      Em về nghe, để anh thấy màu trời
                      Dẫu hình dung... về nhau, rất khó...
                      Anh lặng im, lắng vần thơ... để ngỏ
                      Để viết từ... sâu lặng... đến trời xa...
                       
                      Dẫu biết rằng, em.. ngược bước... Ngày qua...
                      Nhưng vì nhau, mình... hẹn... cùng gặp
                      Em ngoan hiền... trầm tư, anh sâu lắng*
                      Giữ riêng mình... Nhớ! thưở ấy... Đừng xa..!
                       
                      Biết... khác nhau, mong... tim ấy hợp hòa
                      Để... luyến lưu, cho... lần gặp mặt
                      Bởi lỗi nhịp...! Buồn... trong đáy mắt
                      Em đừng xa... Anh xin.. mộng ấy tròn...
                       
                      Chút giá băng... tim... nhớ hãy sắt son
                      Để tình anh.. lửa... còn tan chảy
                      Trọn giấc mơ, đời nguyên vẹn vậy
                      Nhớ mong còn... gửi, phía trời xa...
                       
                      lanh.ktq
                      #1124
                        lanh.ktq 06.02.2011 23:36:59 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

                        Mãi mãi bên anh

                        Năm mới vừa sang ,bao  ước mong.
                        Sao anh buồn vương cứ chất chồng?
                        Hãy để héo sầu cho năm  cũ.
                        Bên nhau đón Xuân với rượu hồng...

                        Tất cả yêu thương hứa dành em
                        Những vần thơ tình,nốt nhạc êm
                        Cả trái tim mình đang khao khát
                        Uống cạn chén Xuân suốt cả đêm...

                        Thì sao có chuyện mình xa nhau
                        Anh đừng cả nghĩ , mắt quầng sâu.
                        Tháng ngày thơ mộng bao kỷ niệm
                        Dễ gì bội xóa được ngay đâu?

                        Đừng bao giờ nhắc  chuyện phân ly
                        Tìm gặp được nhau ,chẳng dễ gì...
                        Đường đời  em gặp bao lối rẽ.
                        Sẽ  chọn hướng  anh để cùng đi...

                        Thương Giang





                         
                         
                         
                         
                        Còn có em bên anh...?
                         
                        Anh buồn... bởi, phận... dửng dưng
                        Người ta vui khúc tương phùng... Mặc ai...
                        Thôi... đừng... nữa giấc mơ dài
                        Nhắc chi bến nước... mười hai... Cũng đành...
                         
                        Hoa chanh nở giữa vườn chanh*
                        Bây giờ anh nguyện... một mành trăng xưa
                        Nhắc chi...? Gợn chút duyên thừa...?
                        Lối về.. lạnh... vắng.. đêm mưa... Đợi người...!
                         
                        Xứ xa, đừng... trái tim côi...
                        Tuyết rơi dẫu trắng... một thời... yêu xưa
                        Ấp ôm, thưở... ấy đón đưa...
                        Mong... dòng sông hiểu... mấy mùa... Vì em...!
                         
                        lanh.ktq
                        #1125
                          Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 146 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 110 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9