Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 146 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
lanh.ktq 10.04.2011 20:22:21 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Tứ khúc cho anh.



Thầm nhủ....

Ngồi đây mà dạ nơi nao..
Bao điều chẳng thể gói vào câu thơ...
Thương người chín đợi mười chờ
Còn mình  đất khách ngẩn ngơ nhớ người...


Ơn anh...

Mùa đông từ ánh sao băng,
Mùa hạ từ những ánh trăng đêm rằm
Bao lời nhớ  anh gửi thăm
Em đều nhận cả và thầm ơn anh...

Mong...

Mong anh  buồn sẽ tiêu tan
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường..

Nụ cười...

Chỉ còn lại tiếng lòng ngân
Nỗi buồn tiêu hết  trong ngần  niềm vui
Mỗi sớm thức dậy bên người
Sao khuya sẽ lặn ...nụ cười  còn đây



@-Anh Lạnh ơi !Hôm nay em chẳng thể viết được gì , chỉ có tứ khúc cho anh thôi, những bài anh gửi  em  tạm thời nợ lại anh  nhé...Em không có tâm trạng nên không muốn gượng ép thơ...Em tin là mình hiểu nhau phải không anh...


 
 
 
 
Thầm...
 
Vì người xa... khóe mắt cay
Nên chiều thảng thốt vòng tay đợi chờ
Yêu thương, gói chặt hồn thơ
Ơi! Người viễn xứ, ngẩn ngơ vì người...
 
lanh.ktq
 
 
 
Gửi mong
 
Gửi từ nỗi nhớ xa xăm
Sông trăng bạc... nhớ, mong manh đợi người
Lá rơi xào xạc lá rơi
Xoay tròn đêm trắng một lời yêu em...
 
lanh.ktq
 
 
 
Ơn em...
 
Vì còn em phía cuối đường
Đợi chờ trọn ấm dòng Thương, một thời
Nhỏ nhoi... dáng ấy em thôi
Anh lòng vững bước, giữa trời... Có em...
 
lanh.ktq
 

 
Bên em...
 
Vòng tay vun nhớ đêm ngày
Sớm khuya sau giấc mộng say, còn người
Đến bên... em ghé môi cười
Bình yên một thuở, rạng ngời mắt mơ...
 
lanh.ktq
 
 
 
(Mình không "hiểu" nhau đâu. Mà phải là... "rất hiểu" chứ em...)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/75C0F3C32F8141EDB0880AB77A989F26.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 11.04.2011 08:37:19 (permalink)
0


Thầm...


Vì người xa... khóe mắt cay
Nên chiều thảng thốt vòng tay đợi chờ
Yêu thương, gói chặt hồn thơ
Ơi! Người viễn xứ, ngẩn ngơ vì người...

lanh.ktq


Ước...

Cám ơn anh , cám ơn đời.
Dành cho em trọn nụ cười yêu thương
Mong ngày trở lại quê hương.
Song hành tay nắm chung đường.Hai ta...

Thương Giang

Gửi mong

Gửi từ nỗi nhớ xa xăm
Sông trăng bạc... nhớ, mong manh đợi người
Lá rơi xào xạc lá rơi
Xoay tròn đêm trắng một lời yêu em...

lanh.ktq

Cho người...

Sương khuya còn đọng giọt mềm.
Hạ huyền thao thức  đầy thềm ánh trăng.
Lời anh tím sắc bằng lăng.
Yêu em nhất dạ ,ai bằng anh đây?

Thương Giang

Ơn em...

Vì còn em phía cuối đường
Đợi chờ trọn ấm dòng Thương, một thời
Nhỏ nhoi... dáng ấy em thôi
Anh lòng vững bước, giữa trời... Có em...

lanh.ktq

Cho anh...

Mỗi ngày nỗi nhớ đầy thêm,
Liễu buông cũng ngỡ mượt mềm tóc mây...
Còn em  đợi cuối đường này.
Cho anh trọn vẹn tháng ngày yêu thương...

Thương Giang

Bên em...

Vòng tay vun nhớ đêm ngày
Sớm khuya sau giấc mộng say, còn người
Đến bên... em ghé môi cười
Bình yên một thuở, rạng ngời mắt mơ...

lanh.ktq

Mãi mãi...

Anh ơi! Sẽ chẳng bao giờ.
Mình như con sóng xô bờ cát xa.
Thuỷ chung tình nghĩa hai ta
Mong là hạt muối đậm đà ngàn năm...

Thương Giang



(Mình không "hiểu" nhau đâu. Mà phải là... "rất hiểu" chứ em...)
@- Đúng vậy anh ....




-Em giận quá  !Họa cả buổi tối được mấy bài anh gửi thì có tin nhắn ...Em nhấp chuột vào thì bị virut khiến máy bị đơ  và tự khởi động lại...Thế là mất sạch mấy bài...Chán quá  em hoạ được phần này thêm thì không còn đủ sức hoạ lại hôm nay  nữa ...
THƯƠNG GIANG 12.04.2011 06:27:46 (permalink)
0


Chiều lạnh...

Nghe thoảng phía xa vời
Một niềm đau rất thực
Chiều rưng rưng đáy mắt
Những ngờ vực... cứ xô...

Ngõ nhỏ... vắng... ơ hờ
Dường như là nỗi nhớ
Góc phố giờ... vụn vỡ
Trong... bé nhỏ đời tôi

Đêm buông... Phố ngủ rồi
Còn mình ai thao thức
Còn hạ huyền nguyệt thực
Nơi mắt người, xứ xa...

Ai đếm những ngày qua
Ai gọi những ngày lại
Lối về... sao xa ngái
Nhạt con gió miên man...

lanh.ktq




Anh có buồn?

Phố thoảng hương ngọc lan.
Dịu dàng từ ngõ nhỏ,
Hình như anh gửi gió
Đưa tới người yêu xa...?

Phố đông  người lại  qua.
Có  dáng ai thân thuộc?
Lặng nghe  những nhịp bước.
Buồn...  không phải tiếng  em!

Chầm chầm buông dần..,đêm.
Phố lên đèn hiu hắt.
Anh vẫn chong  con mắt ,
Dài nỗi nhớ , thương , mong...

Anh có buồn lắm không?
Nhìn bao đôi dạo phố,
Thì thầm lời to nhỏ...
Âu yếm ,mắt môi trao...

Sóng lòng có chênh chao,
Những ngày em không đến...
Hoài nghi có bóp nghẹn,
Con tim, vì  vắng xa?

Thương Giang


THƯƠNG GIANG 12.04.2011 09:03:44 (permalink)
0
Mong anh...

Mong
có  anh
những lúc này
Bên   em   chia  sẻ
đắng cay vơi nhiều.Lang thang
với  nỗi  cô  liêu .Mưa  thu  lạnh,vắng .
Em, chiều cô đơn...Có  anh  vơi  nhẹ nỗi  buồn.
 Mong  anh  đến ,hết  dỗi  hờn ngày  qua.
Không   còn    cách   biệt    hai     ta .
Lời   thương  anh  gửi   dẫu xa 
cũng gần.  Cuộc  đời  đầy
 nỗi  gian  truân. Đắng cay,
hạnh phúc,mình
 cần cho
 nhau
Thương Giang

THƯƠNG GIANG 12.04.2011 09:08:12 (permalink)
0
Sắc mầu hoa tím...

Qua tháng ngày giông tố
Mình thêm hiểu nhau hơn
Hoa tím xóa giận hờn
Tím thủy chung chờ đợi...

Dẫu đường xa vời vợi
Dẫu cách trở chông gai
Thắp niềm tin ngày mai
Cho em thêm vững bước...

Đường dài ở phía trước
Yên lòng khi có anh
Nỗi buồn sẽ qua nhanh
Niềm vui nhân lên mãi...

Tình anh đã đọng lại
Trong sắc tím yêu thương
Những tháng ngày tha hương
Luôn nhớ mầu hoa ấy...

Thương Giang


THƯƠNG GIANG 12.04.2011 09:09:55 (permalink)
0
Lời ru về đâu?

Đất hiền ru cỏ xanh,
Nở hoa vàng rực rỡ
Mùa hạ gọi cơn gió
Về  ru những cánh diều

Trời cao xanh trong veo
Bồng bềnh ru mây trắng
Có phải ngàn tia nắng
Cũng đang cất lời ru...?

Cho những trái mù u
Chín đâu cành sắc đỏ...
Mình em giữa đồng cỏ
Tìm lại lời ru xưa...

Ngày nắng  rồi ngày mưa
Em tìm hoài chẳng thấy
Lời anh ru ngày ấy
Bây giờ trôi về đâu...?

Thương Giang



THƯƠNG GIANG 13.04.2011 06:48:45 (permalink)
0
EM SẼ VỀ   

Em sẽ về,
 cho anh bớt ưu tư.
Đêm bình yên...,
Ngọt lời ru khe khẽ...
Liễu bên thềm ...
Gió thoảng nhẹ...Hờn ghen...

Chẳng thế nào ...
Mình lạc bước chân quen.
Phố có đông
Hay là buồn hoang vắng....

Em vẫn đến ...
trong khoảng không...Tĩnh lặng.
Nhẹ nhàng  thôi...
Như giọt nắng sau mưa...

Vẫn biết rằng ...
Lòng anh khoảng trống lùa...
Ngày vắng em  ...
Lòng ngập  mưa...u ám.

Len lén sầu...
Như trời thu ảm đạm.
Tựa bến sông...
Bờ lau xám hắt hiu...

Em sẽ về...
Anh sẽ  hết cô liêu.
Bởi em biết...
Có một điều rất thực...
Anh mong em...
Đêm thao thức...Đợi chờ...

Thương Giang



lanh.ktq 13.04.2011 13:07:44 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

EM SẼ VỀ   

Em sẽ về,
 cho anh bớt ưu tư.
Đêm bình yên...,
Ngọt lời ru khe khẽ...
Liễu bên thềm ...
Gió thoảng nhẹ...Hờn ghen...

Chẳng thế nào ...
Mình lạc bước chân quen.
Phố có đông
Hay là buồn hoang vắng....

Em vẫn đến ...
trong khoảng không...Tĩnh lặng.
Nhẹ nhàng  thôi...
Như giọt nắng sau mưa...

Vẫn biết rằng ...
Lòng anh khoảng trống lùa...
Ngày vắng em  ...
Lòng ngập  mưa...u ám.

Len lén sầu...
Như trời thu ảm đạm.
Tựa bến sông...
Bờ lau xám hắt hiu...

Em sẽ về...
Anh sẽ  hết cô liêu.
Bởi em biết...
Có một điều rất thực...
Anh mong em...
Đêm thao thức...Đợi chờ...

Thương Giang









Anh vẫn đợi


Em về nghe,
cho ấm lại môi mềm
Đêm ưu tư, thôi còn trầm lặng
Ngọt lời ru... thôi ngày xa vắng
Những yêu thương, thoảng nhẹ đến tìm

Chẳng thể nào mình dối dấu chân quen
Mặc phố đông
bởi...
không em lạc lõng

Em sẽ về
nghe thôi lòng biển động
Trong một ngày
mong...
giọt nắng sau mưa...*

Vẫn biết riêng
thoảng... khoảng trống gió lùa...*
Khi không em
chợt...
buồn về xa vắng

Bởi lở bồi
thương
vạt sông... Câm lặng...
Phía bến xa, thao thức
đợi chờ

Em sẽ về
anh nối lại vần thơ
Biết có em giữa cuộc đời
rất thực...
Bởi chẳng thể, Mình, chuyện... được, mất
Đêm sâu trong. Tha thiết, một người...

lanh.ktq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 13:08:54 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 13.04.2011 13:09:46 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Lời ru về đâu?

Đất hiền ru cỏ xanh,
Nở hoa vàng rực rỡ
Mùa hạ gọi cơn gió
Về  ru những cánh diều

Trời cao xanh trong veo
Bồng bềnh ru mây trắng
Có phải ngàn tia nắng
Cũng đang cất lời ru...?

Cho những trái mù u
Chín đâu cành sắc đỏ...
Mình em giữa đồng cỏ
Tìm lại lời ru xưa...

Ngày nắng  rồi ngày mưa
Em tìm hoài chẳng thấy
Lời anh ru ngày ấy
Bây giờ trôi về đâu...?

Thương Giang









Lời xưa ru em

Có những chiều hạ ru
Vàng về trong nỗi nhớ
Cánh diều xưa yên ngủ
Chợt con gió... Mênh mang

Trời cao, ánh nắng tràn
Nghe bồng bềnh mây trắng
Ngọt lời ru phẳng lặng
Về đáy mắt yêu thương

Gió bỗng nhắc mây ngàn
Vờn trời xanh hy vọng
Ngày xưa, đôi bướm trắng
Chiều... nhẹ bước thênh thang

Em thấy không mùa sang
Đợi... Tình yêu sẽ tới
Lời ru anh... diệu vợi
Trôi, về phía bờ em...

lanh.ktq
lanh.ktq 13.04.2011 13:16:28 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Mong anh...

Mong
có  anh
những lúc này
Bên   em   chia  sẻ
đắng cay vơi nhiều.Lang thang
với  nỗi  cô  liêu .Mưa  thu  lạnh,vắng .
Em, chiều cô đơn...Có  anh  vơi  nhẹ nỗi  buồn.
 Mong  anh  đến ,hết  dỗi  hờn ngày  qua.
Không   còn    cách   biệt    hai     ta .
Lời   thương  anh  gửi   dẫu xa 
cũng gần.  Cuộc  đời  đầy
 nỗi  gian  truân. Đắng cay,
hạnh phúc,mình
 cần cho
 nhau
Thương Giang







Hiểu em...

Em về
nguyên vẹn vòng tay
Bên em chia sớt
đắng cay
vơi dần
Lang thang
mỏi lắm... dấu chân!
Ai... chiều thảng thốt
một lần không nhau
Em về
cau thắm lại trầu
Bắc ngang nỗi nhớ...
mùa Ngâu
đã từng
Đời nhiều cay đắng
gian truân
Bởi
còn hạnh phúc thật gần, dẫu xa...

lanh.ktq
lanh.ktq 13.04.2011 13:17:30 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



Chiều lạnh...

Nghe thoảng phía xa vời
Một niềm đau rất thực
Chiều rưng rưng đáy mắt
Những ngờ vực... cứ xô...

Ngõ nhỏ... vắng... ơ hờ
Dường như là nỗi nhớ
Góc phố giờ... vụn vỡ
Trong... bé nhỏ đời tôi

Đêm buông... Phố ngủ rồi
Còn mình ai thao thức
Còn hạ huyền nguyệt thực
Nơi mắt người, xứ xa...

Ai đếm những ngày qua
Ai gọi những ngày lại
Lối về... sao xa ngái
Nhạt con gió miên man...

lanh.ktq




Anh có buồn?

Phố thoảng hương ngọc lan.
Dịu dàng từ ngõ nhỏ,
Hình như anh gửi gió
Đưa tới người yêu xa...?

Phố đông  người lại  qua.
Có  dáng ai thân thuộc?
Lặng nghe  những nhịp bước.
Buồn...  không phải tiếng  em!

Chầm chầm buông dần..,đêm.
Phố lên đèn hiu hắt.
Anh vẫn chong  con mắt ,
Dài nỗi nhớ , thương , mong...

Anh có buồn lắm không?
Nhìn bao đôi dạo phố,
Thì thầm lời to nhỏ...
Âu yếm ,mắt môi trao...

Sóng lòng có chênh chao,
Những ngày em không đến...
Hoài nghi có bóp nghẹn,
Con tim, vì  vắng xa?

Thương Giang







Anh tin...

Phố lạ, bước chân qua
Ngày tìm về nỗi nhớ
Hương ngọc lan... muôn thuở
Nhắc mình, thoáng xa xôi

Phố đông, vắng một người
Nợ gót son thân thuộc
Dáng ai quen... mỏi bước...
Buồn... ở phía không em!

Phố xa, đã lên đèn
Đêm... chìm vào màu nhớ
Còn riêng ai trăn trở...
Xuôi ngược giữa thương, mong

Anh có buồn lắm không?*
Sao nghẹn về vô cớ...
Vòng tay yêu nặng nợ
Gói... lại... Gửi xa xăm

Anh sẽ ấm trong lòng
Giữa phố đông bể lộng
Bởi hoài nghi con sóng
Đâu dễ phụ, tình em...

lanh.ktq
lanh.ktq 13.04.2011 13:19:06 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Sắc mầu hoa tím...

Qua tháng ngày giông tố
Mình thêm hiểu nhau hơn
Hoa tím xóa giận hờn
Tím thủy chung chờ đợi...

Dẫu đường xa vời vợi
Dẫu cách trở chông gai
Thắp niềm tin ngày mai
Cho em thêm vững bước...

Đường dài ở phía trước
Yên lòng khi có anh
Nỗi buồn sẽ qua nhanh
Niềm vui nhân lên mãi...

Tình anh đã đọng lại
Trong sắc tím yêu thương
Những tháng ngày tha hương
Luôn nhớ mầu hoa ấy...

Thương Giang








Màu của yêu thương

Anh hiểu màu hoa tím
Của nỗi nhớ... Gần hơn
Dẫu đôi chút giận hờn
Và thoảng mình, vô cớ...

Loài hoa yêu vẫn nở
Trong vời vợi cách xa
Em sông ấy hiền hòa
Anh trăng tròn dõi bước

Đường dài, dài phía trước
Ấm lòng khi có em
Đợi... ánh mắt chiều lên
Mình trong nhau. Khắc khoải...

Yêu thương về đọng lại
Cho ngày tháng xa xăm
Tha hương... nhớ, trong lòng
Anh... mong ngày trở lại...

lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 14.04.2011 06:45:32 (permalink)
0

Mơ trở về...

 
Vui nào bằng buổi tương phùng.
Phút giây hội ngộ ta cùng  bên nhau.
Hạnh phúc mong đợi từ lâu.
Cầm tay mình bước qua cầu nên duyên.

Em về ...chấm hết muộn phiền.
Vầng trăng minh chứng lời nguyền thủa xưa.
Đợi em về dẫu nắng mưa.
Cuối Xuân sang Hạ giao mùa gặp nhau...


Thương Giang

THƯƠNG GIANG 14.04.2011 07:00:08 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Anh tin...

Phố lạ, bước chân qua
Ngày tìm về nỗi nhớ
Hương ngọc lan... muôn thuở
Nhắc mình, thoáng xa xôi

Phố đông, vắng một người
Nợ gót son thân thuộc
Dáng ai quen... mỏi bước...
Buồn... ở phía không em!

Phố xa, đã lên đèn
Đêm... chìm vào màu nhớ
Còn riêng ai trăn trở...
Xuôi ngược giữa thương, mong

Anh có buồn lắm không?*
Sao nghẹn về vô cớ...
Vòng tay yêu nặng nợ
Gói... lại... Gửi xa xăm

Anh sẽ ấm trong lòng
Giữa phố đông bể lộng
Bởi hoài nghi con sóng
Đâu dễ phụ, tình em...

lanh.ktq







Vẫn chờ..
Bao nhiêu nhung nhớ vấn vương

Lâu nay giữ chặt lời thương trong lòng
Bến sông  ta đứng ngóng trông
Vẫn không thấy bóng đò hồng qua đây
Đợi người khuất nẻo chân mây
Thuyền đi  có nhớ hao gầy bến xưa...

Còn nghe  khúc hát chiều mưa
Ta  ngồi ru lại xót chua ngậm ngùi...
Vẫn còn xao xuyến bồi hồi
Đợi nhau  mình đã trao lời nhớ không?
Kết  tóc thề ước một lòng...
Duyên mình mãi mãi đượm nồng hương say...
Cùng nhau trao trọn vòng tay 
Người còn thương nhớ ...về đây ta chờ...

Thương Giang


@_Anh à!
Vô tình mấy bài thơ em gửi vừa rồi toàn một thể ngũ ngôn, em thay đổi mỗi bài một thể cho đỡ đơn điệu anh nhé.
THƯƠNG GIANG 14.04.2011 07:26:04 (permalink)
0
Đợi em

Vắng thuyền...bến đợi  sẽ cô liêu...
Bờ lau 
ngọn  rũ...dáng  tiêu điều...
Không còn xao xác đùa  cùng gió...
Thoảng giọt buồn rơi... nhuộm tím chiều...

Anh là bến đợi , em- thuyền trôi...
Qua  giông bão vẫn mặn mòi ..
Tình nghĩa keo sơn...luôn hắn bó.
Như kiếp con sam...chẳng tách rời...

Tháng Tư hạ về...lại vắng em.
Mưa  lòng anh ngập những nỗi niềm.
Ngóng, đợi  ,trách,hờn...bao cảm xúc...
Xanh xao nỗi nhớ...  giấc mơ đêm....
Thương Giang

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 146 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 2190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9