Một thời hoa mộng!
trucly 12.12.2009 13:06:07 (permalink)
 
 
CÓ KỊP....!
Cứ chiều là gió lên sông
Cây không đủ lá,phố không đợi người
Chỉ còn cái rét mưa rơi
Ngôi trường rung giữa một vài cơn giông
Biết về có kịp mùa Đông
Lời Thầy thuở ấy còn không bây giờ
Con qua năm tháng xa quê
Buồn vui không rủ giấc mơ đi cùng
Cứ chiều là gió lên sông
Mùa quên không hết nỗi buồn Thầy xưa!
 
VỀ THĂM CÔ
Về thăm Cô giữa chiều Đông
Làng xưa bến cũ dòng sông êm đềm
Lá rơi theo nắng ngang thềm
Ngày trở lại trái tim em bồi hồi
Thời gian nhanh quá Cô ơi!
Tóc dẫu bạc mắt vẫn ngời niềm yêu
Ngồi bên cô suốt buổi chiều
Nghe ngày ấy nói bao điều rưng rưng.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 19:35:06 bởi trucly >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9