Bích Câu Kỳ Ngộ Cảm Tác
Viet duong nhan 19.06.2005 06:33:52 (permalink)
Bích Câu Kỳ Ngộ Cảm Tác


Ngày xửa ngày xưa có một chàng
Hàn sinh tên gọi Lữ Lương Khang
Sống nơi đồng nội vun cây cỏ
Xa chốn phồn hoa dựng thảo trang
Không họ hàng nên hoài quạnh quẽ
Thiếu song thân mới mãi cơ hàn
Ngày đêm bên sách đèn, kinh sử
Mong mỏi một ngày được vẻ vang

Vẻ vang bảng hổ, rạng tông đường
Ước vọng trong lòng chàng nặng vương
Nhưng có lẽ là như sợi khói
Hay là tại đó tựa làn sương
Một hôm rảo bước dạo quanh lối
Mấy chốc đưa tầm thấy giữa vườn
Kìa bức chân dung nàng tố nữ
Yêu kiều diễm lệ, gợi lòng thương

Lòng thương biết mấy bóng trang đài
Lặng ngắm sững sờ theo dáng ai
Cả mảnh hồn kia chìm mắt biếc
Luôn con tim đó khắc hình hài
Rồi lòng chàng xóa vùng chai đá
Khi nét ai bày dáng mảnh mai
Người đẹp trong tranh dường uyển chuyển
Ừ trông e lệ, đẹp lòng ai

Lòng ai thổn thức nhặt tranh về
Say đắm vóc hài vương tỉ tê
Khắc khoải từng giây ôi nhức nhối
Tương tư mỗi khắc thật ê chề
Nhưng tim sắt đá luôn vây mượn
Và dạ giá băng mãi mướn thuê
Nàng vẫn lạnh lùng không tưởng đến
Để chàng Lữ mãi mộng lê thê

Lê thê thoáng đoạn, hạ qua đi
Mà nét hồ thu chẳng khác gì
Hoa khẽ lây mình ôm mộng thắm
Lá vừa trở sắc ấp tình si
Tình yêu mầu nhiệm chàng trao đến
Tiên cõi thiên thai nàng biệt ly
Gá nghĩa đá vàng, duyên dấu ái
Châu trần kết tóc thắm rèm mi

Rèm mi người ngọc đượm yêu kiều
Giáng Tuyết tục danh người gọi kêu
Mỹ mãn tình duyên tròn dạ mến
Sắt son chung thủy vẹn tim yêu
Thế rồi tháng lại chàng lêu lỏng
Nhưng đó ngày qua nàng chắt chiu
Đắm sắc mê hoa đà đổi khác
Chén tù chén tạc, nhạt hương yêu

Hương yêu lạnh lẽo phủi cang thường
Lệ đã thành dòng vì Lữ Lương
Kinh sử vứt ngang mờ sĩ tiết
Bút nghiên bỏ phế xấu tông đường
Bao lần khuyên nhủ đó nào tưởng
Mấy lượt giải bày lại có thương ?
Ngán ngẫm cõi trần nhiều thống khổ
Mây trời vần vũ biệt chàng Lương

Chàng Lương hay được xót xa lòng
Phiếm lạc dây chùn, vỡ ước mong
Chuyển ý không mau đành thế vậy
Hồi tâm quá trễ cũng bằng không
Bởi khi giữ ngọc mơ hư ảo
Vì lúc được tiên mộng viễn vông
Thì nhé chữ "đồng" xin gởi lại
Đường tình đôi ngã thế là xong

Là xong sao nỡ bởi chàng than:
"Hối hận vô cùng, ta ngổn ngang
Trời nhẫn tâm sao giữ Giáng Tuyết ?
Nàng vô tình thế bỏ Lương Khang ?
Ta đau ta xót tình dang dở
Ai biết ai hay dạ nát tan ?
Nàng hỡi có nghe niềm hối tiếc
Con tim rỉ máu, xót tâm cang"

Tâm cang Giáng Tuyết cũng không đành
Nàng mới bảo rằng: "Mộng yến oanh
Một kiếp đa mang ước thệ cũ
Ngàn thu nuối tiếc tháng ngày xanh
Nếu còn nghĩ đến tình chăn gối
Thì hãy nhớ cho bảng tướng khanh**
Đổ đạt thành danh ....ngày gặp gỡ
Lam Kiều tìm đến, nợ duyên thành "

"Duyên thành" hai chữ khắc vào tâm
Chàng gắn dồi trao suốt mấy năm
Ân sủng vua ban nơi vạn dặm
Phước lành trời thí chốn xa xăm
Công thành danh toại người loan báo
Bảng khắc tên đề kẻ viếng thăm
Chàng trở về tìm nàng Giáng Tuyết
Bao niềm hớn hở ngập thâm tâm

Thâm tâm vẫn ngỡ gặp người yêu
Cho thỏa ước mong hết vạn điều
Nhưng bến sông kia hoài tĩnh mịch
Vì cầu Lam ấy vẫn cô liêu
Hàng dương in bóng trong buồn tẻ
Rặng liễu nghiêng mình giữa hắt hiu
"Giáng Tuyết, nàng ơi," chàng gọi mãi
Lặng trầm mặt nước, gió đìu hiu

Đìu hiu khung cảnh chợt bàng hoàng
Nặng nỗi mong chờ dạ ngổn ngang
Linh cảm đến tâm dường rối rắm
Ứng điềm qua trí thật hoang mang
Thì kia mảnh lụa nào trên bến
Kìa đó bức tranh ấy giữa đàng
Để lại cho chàng dòng huyết lệ
Tâm thư một bức xót tâm cang

Tâm cang gián đoạn khóc người tình
Khi chỉ còn đây một ảnh hình
Vạn kiếp chia ly tình dấu ái
Ngàn năm vĩnh biệt mộng ba sinh
Hai hàng lệ đổ duyên mờ nhạt
Một tấc lòng đau sầu khắc in
Nàng chỉ bảo rằng: "Duyên đã tận
Tiên về động giới, dạ điêu linh"

Điêu linh ....chàng Lữ quỵ bên đường
Nhặt bước tranh nàng còn vấn vương
Ôm kỷ niệm xưa đan ảo ảnh
Gôm tình yêu cũ kết dư hương
Trăng sầu nửa mảnh, trăng đau đớn
Duyên hận ngàn đời, duyên nhớ thương
Bên cửa tranh treo hoài luyến tiếc
Để thương để nhớ suốt năm trường

......

Năm trường nhè nhẹ lướt qua mau
Tình vẫn trong tim thắm đượm màu
Để lại nơi đây dòng cảm tác
Bích Câu Kỳ Ngộ đẹp ngàn sau ....



**Tướng Khanh ==>Khanh tướng, công hầu
phóng tác từ truyện:
Tú Uyên=Lữ Lương Khang
Giáng Kiêu=Giáng Tuyết


tuyetnhi999 (tức MâyLangThang )
01-11-03
Chí thích : xin đừng đưa vào Thư Viện - vì chưa có bút hiệu chính thức của tác giả.
Thi truyện "Bích Câu Kỳ Ngộ Cảm Tác" bằng thơ Đường Luật thật hay - vdn đem về đây cho bà con vntq thưởng lãm. Sẽ hỏi bút hiệu "thật" của tác giả sau.
Chúc cả nhà vui vẻ cuối tuần
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2005 06:40:23 bởi Viet duong nhan >
#1
    thuyenvienxu 21.06.2005 07:05:03 (permalink)
    Chào chị Bẩy nương nương dễ thương của giới ái mộ
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9