lời không nói
gabeo 20.06.2005 01:52:38 (permalink)
0
HAI MƯƠI NĂM

Viết cho ngày 03/06/2005

Tuổi thơ con khóc mòn vai mẹ
Những ngày chua như mẻ (*)
Con đến trường
không hay
Mẹ tan trường
chạy chợ
Nắng cuối ngày
bụi phấn còn vương.

Lang thang ngoài đường
người ta cho mấy bạt tai
Nước mắt chảy dài
Về nhà
Con giấu
Những vết bầm
Rát
Tim mẹ
Con ơi!

Lành vết thương
Còn say thù hận
Mẹ lặng người
"Con
sống phải vị tha..."

Tấm ảnh
ngày ra trường
Con cười
tự mãn
Mẹ cũng cười
ánh chia sẻ
Cùng con
Oái oăm
vị kỷ - lòng Người

Con yêu người
cười
hạnh phúc
Không biết mẹ có buồn?
Ừ, hạnh phúc của con.
Chia tay
con về
Lặng yên
Không khóc
Mẹ bần thần
dang dở của ai?

Yêu dài
Con viết cho ai
những bài thơ
Hào phóng
Còn mẹ mình
con viết được mấy câu?

Lãng mạn
con yêu mưa
Đâu hay
mưa về đau khớp mẹ.

Trăn trở với đời
buồn lặng lẽ
Đâu hay
Tóc bạc
Ước con cười
Trẻ thơ.

Thích đi xa
biết về kịp
tuổi già
không con?

Mai sau
vai
có dám mòn...
Hai mươi năm nữa
chắc mẹ còn
đâu con?

(*) Mẻ làm từ cơm lên men, mẻ cũng chua nhưng không có vị như me, sấu, khế. Không hiểu sao mỗi lần ăn chua nấu bằng mẻ tôi lại thấy vị ngọt ngào, vị ngọt có từ sự hồi tưởng đến vị cơm. Có những kí ức cũng như mẻ, tận cùng của vị chua là ngọt.
#1
    gabeo 21.06.2005 03:17:21 (permalink)
    0
    CHO TÔI


    Cho tôi chút nghi ngờ
    Rằng tôi vẫn còn thương những con đường
    xứ Việt
    gập ghềnh gian lao hay khói bụi chen người
    Đường chẳng thênh thang!


    Cho tôi chút mơ hồ
    Rằng tôi vẫn còn yêu tình yêu
    không giấy gói
    Giữa hào nhoáng cuộc đời
    Chênh vênh lắm...
    Thực hư.


    Cho tôi phút tĩnh lặng
    Khói nhang,
    Mắt ướt,
    Dòng máu nồng nàn
    len lén chảy trong tim.


    Cho tôi mắt mẹ hiền
    tỉnh cơn mơ con đứng dậy
    vấp váp cuộc đời
    bởi còn lắm cơn mơ...


    Cho tôi nước mắt thật thà,
    những cơn đau bất chợt
    tìm kiếm con người
    đâu đó ở trong tôi...


    SG, T5 ngày 05/05/05

    *Ta xin, đời có thì đời ... cũng cho.
    #2
      gabeo 26.06.2005 17:07:17 (permalink)
      0
      PHỐ

      Nhắm mắt nằm chờ nghe lời ru của phố
      Những con người ít nhiều lịch sự
      ngại không đánh thức
      Ta cảm ơn!

      Phố biết ta vờ vẫn hát...

      Câu ru dịu mát
      nỗi lòng
      lửa nhen
      Tức tối
      hờn ghen
      mềm như cọng cỏ

      Câu ru vụn nát
      màu mè
      kiêu căng
      Huơng hư vô
      đuổi xua
      ham muốn
      chực chờ trong ta

      Câu ru mãi khát
      tình người
      lỡ đa mang
      dốc tim ban phát cho kẻ qua đường
      chằng chịt vết xước
      như gân hoa giấy đỏ
      ướt mềm
      trong đêm.

      08.06.2005
      #3
        maiyeuem 26.06.2005 21:45:50 (permalink)
        0

        MÌnh thật không hiểu bạn đang làm thơ ,hay bạn đang nói
        Hay đang kể ...nghe cũng lạ lạ đó:
        Bạn đang kể
        Nỗi niềm yêu
        Bạn đang nói
        Thương mẹ nhiều
        Bạn đang hát cho mẹ yêu
        Hay đang đàn cho mẹ nghe
        Để hàng me
        Buồn rơi lá
        Từng bầy cá
        lặn la đà
        Buồn thiết tha
        Sầu biết mấy !


        Ai ơi công mẹ dưỡng sinh
        bao nhiêu đau khổ một mình cưu mang
        Cho đời con được huy hoàng
        Dẫu đời mẹ đắng mẹ mang một mình
        #4
          gabeo 28.06.2005 00:01:31 (permalink)
          0
          cám ơn bạn maiyeuem về đoạn thơ hén. Mình viết thơ tự do.
          #5
            gabeo 29.06.2005 00:32:56 (permalink)
            0
            PHAN THIẾT
            Viết khi nhớ về biển PT và một người … tôi yêu.

            Mùa cũ quay về yêu từng vệt cỏ
            Người sẽ quay về ru tình trong gió

            Về lại nơi đây
            Tìm điều không có
            Thấy mình đâu đó
            Nhặt nhạnh hư không…

            Đêm mơ bầu trời
            Một quầng sao tụ
            Tỉnh giấc thấy mình
            Khóc những xa xôi.

            Đêm nào sao rơi
            Sớm lên lặng lẽ
            Mặt trời còn bé
            Bắt đền biển xanh

            Ngày không có anh
            Nắng hanh hao lạ
            Biển giờ xa quá
            Mặt trời lặng yên…

            08.05.2004
            #6
              BĂNG NGUYỆT 29.06.2005 07:48:56 (permalink)
              0
              Chào weocom gabeo đến chơi với vườn thơ vntq nha....những bài thơ tự do của bạn thật cảm xúc...viết tiếp cho bn và mọi người đọc với nha ,,,,


              Cảm xúc đọc thơ

              Em cho tôi dòng tự do xúc cảm
              Về quê hương...về tràn cảm hồn thương
              Về mảnh đời phiêu bạt gió sương
              Vế mất mác tình trường..được mất

              Em cho tôi..đợi chờ ánh mắt
              Để hướng về se sắt những chiều hôm
              Khói lam quê...nghe đâu đó dập dồn
              Lời của biển...hoàng hôn..ôm bờ cát..

              Em cho tôi.... êm đềm khoảnh khắc
              Để hướng về..tắm mát hồn thơ
              Đêm nay buồn trăng leo loét..bơ vơ
              Tạ tình em...bút nhòa...thi vị..!

              #7
                gabeo 01.07.2005 04:29:10 (permalink)
                0
                Mình rất vui khi đọc bài thơ của Băng Nguyệt. Dạo này mình hơi căng thẳng nên chưa viết được gì mới cả. Mình sẽ post lại mấy bài thơ viết trước đây vậy.

                KHÔNG ĐỀ

                Qua cơn mơ để thấy lòng bỗng nhẹ
                Sáng nay ngồi rửa chén
                Nước trôi mau…
                Đôi khi,
                Tự hỏi mình:
                Tình yêu
                Có thật?
                Thỉnh thoảng,
                Vấp gạch đời
                Đau quá!
                Gọi tên nhau…

                27-28.07.2004
                #8
                  gabeo 08.07.2005 03:29:50 (permalink)
                  0
                  RỜI RẠC

                  (viết để giết thời gian khi ngồi trực điện thoại)

                  Sáng nay em đến văn phòng
                  Vội vã hay không
                  mà bỏ quên nụ cười trong ngăn tủ?
                  Những sải chân chơi đuổi bắt
                  Tâm hồn nào ngủ quên...

                  Điện thoại thỉnh thoảng reng reng
                  thúc giục.
                  Máy điều hòa vẫn chạy êm êm
                  Bàn tay em bỗng lạnh
                  Khát nắng ấm ngoài hiên!

                  Việt Nam nay đã vắng những đại ngàn,
                  Tình yêu tiếc ngày thư tay, xe đạp,
                  Chỉ giản đơn là keyboard và click chuột
                  Hyperlink có kết nối đến tim em?

                  Chỉ có kẻ điên mới muốn tắt điện tối đen?
                  Trong bóng đêm bàn tay đọc những đường nét
                  tưởng đã thân quen
                  và bàng hoàng, lạ lẫm
                  Đôi khi em ước
                  mình điên một ngày.

                  05.07.2005
                  #9
                    gabeo 08.07.2005 17:13:55 (permalink)
                    0
                    MƯA

                    Chiều nay mưa ngút ngàn
                    Ướt vạn nẻo đường xa
                    Ô hay, mưa sao lạ
                    Ướt luôn cả lòng ta…

                    Chẳng chịu làm mưa của đất trời
                    Cho nên mưa đến ướt mi người
                    Mây đem thương nhớ giăng đầy lối,
                    Tiếng lòng tan giữa tiếng mưa rơi.

                    Nghe dấu yêu về trong mênh mông…
                    Bâng quơ giọt xuống, ướt thêm lòng
                    Cuối trời ai đã mang theo nắng
                    Mưa chiều, mắt ngắm biếc màu mong.

                    Mưa hãy là mưa của đất trời
                    Đừng mang “ai đó” gợi trong tôi
                    Chở tương tư đến thay vào nắng
                    Biết trốn nơi nào giữa mưa rơi…

                    05.08.2004
                    #10
                      gabeo 14.07.2005 19:49:41 (permalink)
                      0
                      CHIA TAY

                      Tàn chiều thành phố
                      chợt nghe chim hót ngoài sân
                      những giọt hân hoan trong cổ họng
                      chim cạn dần chào tia nắng cuối.

                      Em đặt chiếc hôn lên những hờn dỗi
                      tạm biệt tình yêu ngày xưa
                      những dại khờ nở ra lý tưởng
                      em cất cho mình
                      thi thoảng lấy ra xem.

                      Cơn gió chiều
                      thổi tung mớ kỉ niệm
                      Cũng vừa hay
                      khi chẳng muốn cất vào đâu!

                      13.07.2005
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9