Trà đàm
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 149 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 20.06.2005 20:02:30 (permalink)
0
Trà đàm

"Trà đàm : tửu , nguyệt , phong, vân
Bạn thơ chờ sẳn trong sân..tiệc trà..."
Gió reo như khúc tiêu ca
Hương trà như thể cho ta..xếp vần
Đồng hương dẫu cách xa..gần
Gặp đây thì cứ dần lân...thơ sầu
Người đoạn cuối..kẻ khúc đầu
Cùng nhau ráp lại...nhịp cầu quê hương
Nhắn người mây gió trời sương
Mang dòng máu Việt...cuối đường dặm xa
Trà đàm ghé lại cùng ta
Phong , vân, tửu, nguyệt...cho qua tháng ngày ...!

#1
    fly1tome 22.06.2005 10:25:07 (permalink)
    0
    CẢM TẠ...
    Nâng ly rượu ta thả hồn theo gió
    Nhắp chén trà ngơ ngẫn ngắm nhìn trăng
    Áng mây trôi lơ lững nét hẹn hò
    Nguyệt duyên dáng , Nguyệt mĩm cười nơi phương đó
    Lời tao nhã chơi vơi người khách lạ
    Gió xoay chiều hôn nhẹ một cành hoa
    Mây bâng khuâng ngơ ngác chuyển bóng hình
    Tình man mác , hoài hương , lời cảm tạ...
    #2
      BĂNG NGUYỆT 25.06.2005 22:49:26 (permalink)
      0
      Tửu Nguyệt Trà Đàm

      Phong trần những kẻ nổi trôi
      Vân câu bóng nắng sự đời sẻ chia
      Tửu lầu trăng sáng đêm khuya
      Nguyệt vàng lấp lánh lối về..là đâu?!
      Trà thơm ta lại cùng nhau
      Đàm dăm ý tự...dưới sao...đêm buồn...!

      Trà xanh một chén..nhạt suông
      Đàm câu thi tứ tìm nguồn sống vui
      Tửu nào xóa được sầu vơi
      Nguyệt nào soi được lòng tôi cho người
      Phong lưu khách hỡi khách ơi!
      Vân du xin nhớ lối về..nơi đây...!
      #3
        fly1tome 25.06.2005 23:33:14 (permalink)
        0
        CHUYỆN GIÓ MÂY...
        GIÓ đưa nhẹ đôi lời ai tâm sự
        MÂY du hành lờ lững bước bâng khuâng
        RƯỢU chưa tan sao lòng cứ lâng lâng
        TRĂNG nghiêng bóng mĩm cười trăng tư lự
        TRÀ thơm ngát như nụ hoa hàm tiếu
        NÓI cho nhau những lời nói hiền hòa
        TRÀ đậm màu vương vấn khúc tình ca
        NÓI chưa hết những điều ai còn thiếu
        RƯỢU bốc cháy nỗi lòng khi mơ ước
        TRĂNG xinh xinh ra dáng vẽ dỗi hờn
        GIÓ êm đềm cho sóng gợn từng cơn
        MÂY đưa bước khách về như hẹn trước...
        #4
          maiyeuem 26.06.2005 02:24:05 (permalink)
          0

            Hoan Ca
            Giữa vườn nhấp chén hoan ca
            Trùng trùng điệp điệp, biển hoa giao hòa
            Dư âm tiếng sáo vang xa
            Trên trời vạn sắc ,pháo hoa reo mừng
            Chén vơi ,chén lững ,chén lưng
            muôn người nâng chén, chúc mừng hoan ca
          #5
            traitimxulanh 11.07.2005 01:17:12 (permalink)
            0
            cùng nhau bàn luận thi ca
            nên vào quán tửu_có trà của ai
            quý khách xin cứ lai rai
            tâm hồn thanh thản_hương lài trà đây

            Ngập ngừng mưốn ghé vào đây
            cùng ai kia đó_chung say chén nồng
            người ơi...ta vốn phiêu bồng
            lang thang đây đó không nơi nương cùng

            Giờ đây ta được trùng phùng
            Gặp người tri kỷ cùng nhau chuyện trò
            chuyện đời_ta chẳng.. cần lo
            chỉ cần được mãi ngâm thơ ..ưống trà

            ncc
            #6
              BĂNG NGUYỆT 19.07.2005 02:59:03 (permalink)
              0
              Đời cho mình nhận được gì

              Trăng đêm đổ bóng ngà ngà
              Ta cùng ngồi lại thơ ca họa vần
              Lá vàng rơi đổ trên sân
              Buồn thân lữ khách một lần ra đi

              Đời cho mình nhận được gì
              Nhìn câu thơ phú....toàn ghi...chữ tình
              Nhiễu nhương đùa cánh lục bình
              Đời cho ta nhận...nhân sinh....lỡ lầm

              Dưới trăng ta khách thăng trầm
              Câu thơ nương náu cho tâm nhẹ hờn
              Rượu cay chén cạn chén hơn
              Say chưa người hỡi....trăng mơn mơn..tàn...!
              #7
                fly1tome 20.07.2005 07:52:03 (permalink)
                0
                SAY....
                Người say một ánh trăng vàng
                Bước đi chập choạng bàng hoàng ngẫn ngơ
                Đưa tay nguệch ngoạc lời thơ
                Viết vào vai áo , bơ vơ , chợt cười
                Nhớ về độ tuổi đôi mươi
                Vầng trăng vẫn đẹp xinh tươi đợi chờ
                Đêm đêm nhìn ánh trăng mờ
                Nằm lăn dưới đất thẩn thờ tìm trăng...
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 22.07.2005 21:26:12 (permalink)
                  0
                  Cho người khách cũ

                  Những ngày mưa hạ giăng giăng
                  Sầu dâng theo bóng trăng mờ xa xa
                  Xung wanh chỉ có mình ta
                  Ngồi nhìn mưa hạ lướt wa phố buồn

                  Biết rằng nước chảy về nguồn
                  Sao buồn người hởi cuối đường biệt ly
                  Trăng tàn rồi trách làm chi
                  Khách thi quên bạn cố tri năm nào

                  Tìm về lối cũ nao nao
                  Lá vàng rơi những xạc xào..trong tim
                  Bóng xưa hết dội ngoài thềm
                  Trăng vàng còn đó dõi tìm...người xưa.........!!!
                  #9
                    fly1tome 26.07.2005 11:06:11 (permalink)
                    0
                    TA VẪN NGỒI ĐÂY...
                    Người đến từ đâu trong cơn mưa
                    Bờ môi tái nhạt giữa đêm xưa
                    Tóc xõa bờ vai còn đẫm ướt
                    Muốn nói nhưng sao bổng lại thừa...
                    Lẳng lặng nhìn nhau ta với ta
                    Tâm hồn trầm bổng khúc tình ca
                    Bên ngoài mưa vẫn rơi không dứt
                    Gieo nhịp u buồn...ôi quá xa...
                    Ta vẫn ngồi đây, nơi phố này
                    Dõi mắt trông theo bóng trăng gầy
                    Lá rơi từng chiếc, bay từng chiếc
                    Như vẽ hình ai...giấc mộng đầy...
                    #10
                      karim 31.07.2005 01:47:50 (permalink)
                      0

                      Người lữ khách trôi dạt nơi phương trời
                      Vô tình tìm được một nơi trú ngụ
                      Tửu nguyệt phong vân tri kỷ gặp
                      Nâng chén rượu say bỏ quên đời

                      Một đời vui say có vậy thôi
                      Còn gì trông mong hơn được nữa
                      Nhân thế vô tình tri kỷ khó gặp
                      Thì thôi cứ vui cứ say wen sự đời


                      #11
                        Nguyên Đỗ 21.10.2005 15:10:41 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                        Trà đàm

                        "Trà đàm : tửu , nguyệt , phong, vân
                        Bạn thơ chờ sẳn trong sân..tiệc trà..."
                        Gió reo như khúc tiêu ca
                        Hương trà như thể cho ta..xếp vần
                        Đồng hương dẫu cách xa..gần
                        Gặp đây thì cứ dần lân...thơ sầu
                        Người đoạn cuối..kẻ khúc đầu
                        Cùng nhau ráp lại...nhịp cầu quê hương
                        Nhắn người mây gió trời sương
                        Mang dòng máu Việt...cuối đường dặm xa
                        Trà đàm ghé lại cùng ta
                        Phong , vân, tửu, nguyệt...cho qua tháng ngày ...!




                        Trà Đàm Thi Tửu

                        Trà đàm thi tửu đêm trăng
                        Ngâm nga hỏi gió, rượu răng chưa nồng
                        Hỏi mây lơ lửng trên không
                        Hỏi trăng xưa cũ sáng trong trên trời

                        Ngà ngà thơ rượu nhẩn nha
                        Trăng sao không ghé Hằng Nga không về
                        Quanh đây bạn hữu bốn bề
                        Cụng ly cụng chén tỉ tê thơ tình

                        Trà đàm chuyện vãn trăng thanh
                        Lắng nghe giọng đọc trong lành nàng thơ
                        Mắt nàng thi sĩ mộng mơ
                        Long lanh tình tứ gieo tơ vào hồn

                        Anh còn chỉ nửa linh hồn
                        Giao em giữ nhé bồn chồn dạ anh
                        Một đêm nghe đọc thơ tình
                        Tưởng mình lạc giữa cung đình thi nhân

                        Nguyên Đỗ
                        #12
                          Trần Mạnh Hùng 05.11.2005 22:10:14 (permalink)
                          0
                          Xin vui lòng ghé trang "Thơ Đường Xướng+Hoạ "

                          TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

                          Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
                          Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
                          Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
                          Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
                          Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
                          Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
                          Bốn phương mặc khách và thi hữu.
                          Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

                          TMH Kính Mời
                          #13
                            Lê Thường Nhiên 11.11.2005 22:03:44 (permalink)
                            0
                            TRÀ
                            Vô cùng không, vô tận thời
                            mời nhau một chén đầy vơi vô-thường


                            RƯỢU

                            Rượu một bầu say tỉnh tỉnh say
                            theo ngày tháng vơi đầy cùng nhật-nguyệt
                            cay đắng, nồng nàn, tương-phùng, tiễn-biệt
                            cuộc phong-trần túy ngọa chén Nam-Kha

                            #14
                              BĂNG NGUYỆT 12.11.2005 00:13:37 (permalink)
                              0

                              Xin vui lòng ghé trang "Thơ Đường Xướng+Hoạ "

                              TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

                              Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
                              Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
                              Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
                              Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
                              Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
                              Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
                              Bốn phương mặc khách và thi hữu.
                              Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

                              TMH Kính Mời


                              Cảm ơn anh ghé wa nhà
                              Thơ Đường nói thiệt....là em dốt rùi
                              Cảm ơn anh một tiếng mời
                              Em về học được, khắc thời sang chơi
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 149 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9